1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DHP Member VÀ TÔI VÀ ẤN TƯỢNG!!!!!! KHÌ KHÌ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    -Bạn bao nhiêu tuổi vậy?
    -Tớ học lớp 12
    -Vậy là kém tuổi mình rồi
    -Lại phải gọi là anh ah?
    Đó là những câu đối thoại mà lần đâu tiên em nói chuyện với NHÍM ,lần đầu nói chuyện cũng có gì đâu chỉ là bàn bạc vè việc mọi ng sẽ xuống HD chơi, thế mà suốt ngày phải hầu chuyện mấy MOD đến là khổ cái thân em, mà lần đầu nói chuyện với NHÍM cảm giác đầu tiên, sao cái ông này có kẻ kiêu thế ko biết, chẳng biết mẹt mũi ra làm sao mà......thế là chỉ mong mong chóng chóng tới ngày được gặp, hic hic, cái ngày đó cũng tới, hỏi thì mấy ng kêu NHIM nó bận ko đi được đã thất vọng nhưng mà coi lại chẳng ai có tem bảo hành hết , nghĩ bụng trước sau gì cũng biết mặt thôi mà, cuối cùng thì cái kẻ chỉ ngồi cười cười chẳng mấy khi nói đó lại chính là kẻ mà mình muốn gặp, trời ạ, hắn hiền và có vẻ bụi bụi.Rồi cũng từ buổi gặp đó mà mình có thêm những ng bạn mới, càng chơi với "hắn" mình càng khoái bởi vì "hắn" hiền thế mà chẳng bao giờ mình bắt nạt được "hắn" mà ngược lại toàn bị hắn bắt nạt lại.Ít nói nhưng "hắn" nói ra câu nào là có lẽ "chít" câu đó, ng đâu mà ăn nói kinh dị thế kia chứ.Nhưng có lẽ cho dù có thế nào đi chăng nữa mình vẫn cảm phục "hắn" bởi vì "hắn" cũng đã dạy cho mình nhiều thứ mà chính "hắn" cũng ko biết.Cảm ơn anh nhé NHÍM còi nhé
    BÀI CỦA HOATHUYTIEN
    Được tuyetrenxamac sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 12/05/2003
  2. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    "Sao lại có con bé lắm lời thế ko biết, lại còn chi li tính toán, có mỗi chuyện ng ta chuyển địa điểm họp thế thôi mà suốt ngày léo nhéo điếc cả tai, ai bảo xuống mà ko báo trước giờ thì cứ vào mà kêu, đáng đời con nhỏ chanh chua"
    Đó là những suy nghĩ của mình khi nhớ về con bé AN_AN , suốt ngày chỉ chém và giết, mới đầu tưởng con bé đầu gấu lắm, tới lúc gặp mình ko tin vào mắt mình nữa, một con nhỏ xinh xắn hiền lành, thế mà trên mạng chỉ có chém và giết hic hicnghe nổi hết gai ốc , bây giờ thì lúc nào cũng chỉ "TT ơi, mấy bữa nữa tớ xuống HD TT mua thịt xiên cho tớ nhé" (tại sao mình phải mua cho nó nhỉ???????) nghe sao mà ngọt thế ko biết nữa.Có lẽ trong mấy ng mình chơi thân nó là con bé khó hiểu nhất, chơi với nhau nhưng mình cũng chưa hiẻu về nó nhiều lắm, bởi lẽ rằng ở nó có vẻ gì đó mình ngại khi tiếp xúc, chẳng hiểu sao mình lại có suy nghĩ như vậy về nó cơ chứ, nó đối với mình cũng tốt mà, lạ thật nhưng mỗi ng một tính, biết làm sao được ,có lẽ bây giờ mình đã hiểu nó nhiều hơn và thấy ở nó những điều mà mình phải học tập
    [RED BÀI CỦAHOATHUYTIEN[/RED]
  3. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng á!!!Ai cũng ấn tượng hết......nhưng mà quái quá.....Mình biết thì biết thế thôi chứ chịu,không thể viết ra được.......
    Còn buồn cười nhất là cái vụ chửi nhau với thien_than_cua_anh.....He he....nghhĩ lại mà vẫn buồn cười.....Sao hồi đó mình chửi ngoa thế!?Mà lại có khiếu nữa chứ!!!!!!!!!Hihihi..........

    http://www.hoatigonhong.net
  4. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ng đầu tiên tôi quen là hội phó , ng mà làm cho tôi có nhiều niềm vui nhất cũng là ng cho tôi nhiều thất vọng nhất, lúc dầu nói chuyện có lẽ suy nghĩ của tôi cũng gần giống với những ng khác khi mà tiếp xúc qua mạng lần đầu một con ng vui tính, lúc nào cũng chọc cho ng khác cười muốn "die" luôn, trong suy nghĩ của tôi, hội phó là một ng cao to, có đeo cặp kính nhìn rất trí thức, nói chung là trí tưởng tượng của tôi tha hồ bay bổng, và mong chóng tới ngày được gặp họ, và tới khi gặp họ, phần nào đó tôi đã thất vọng, nhưng cái thất vọng đó của tôi ko tồn tại lâu vì tính cách của họ đã làm tôi thay đổi, và rồi tôi với họ thân nhau hơn, hiểu về nhau nhiều hơn nữa.Bề ngoài họ khác hẳn với con ng bên trong của họ, bên ngoài lúc nào cũng có thể cười nói, lúc nào cũng thân thiện với mọi ng , mặc dù những ng đó có khi là ng mới quen, nhưng bên trong, họ lại có nhiều tâm sự, những giằng xé trong con ng đó, có lẽ ai cũng vậy, nhưng nhiều khi tôi cảm thấy ghét họ, bởi có những chuyện họ quan trọng hoá nó hơn bình thường, có những điều họ luôn bắt những ng khác hiểu họ nhưng thực ra họ đâu có chịu hiểu cho ng khác, nhưng có lẽ ghét họ bao nhiêu thì tôi cảm thấy quý họ bấy nhiêu chẳng biết tại sao nữa, nhiều lúc họ quên mình vì bạn bè, hết lòng với ng khác, nhưng mọi chuyện đều có giời hạn của nó, nếu họ biết dừng đúng lúc có lẽ sẽ tốt hơn, Tôi cũng cảm ơn hội phó rất nhiều, nhờ họ mà tôi có thêm những ng bạn tốt, cảm ơn anh nhé hahuyduong mong rằng anh sẽ mãi mãi là con ng như lần đầu tiên chúng ta quen biết nhau,anh làm được điều đó mà phải ko?( ở đây ai cũng như ai, chẳng có hội trưởng cũng chẳng có hội phó, mọi ng đã nói với tôi như vậy khi lần đầu tiên bước chân vào box, nhưng tôi vãn muốn gọi họ là hội phó, bởi đó chính là tình cảm mà tôi muốn dành cho họ).
    BÀI CỦA{RED] HOATHUYTIEN[/RED]
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí,thêm 1 tên nữa tưởng mình là đầu gấu.Trời ơi TT ơi,tớ có làm gì đâu mà bạn lại bảo tơ khó hiểu?Tớ dễ hiểu nhất quả đất á.Này nhá,chỉ cần bạn mua gì cho tớ ăn hoặc mang tiền cho tớ tiêu là tớ yêu bạn nhất rồi,đơn giản chỉ có thế thôi.Hí hí hí.Bao giờ xuống HP mang cho tớ mấy chục cân vải thiều nhá.
    [​IMG]
  6. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hết vải rùi cô em à ,chỉ khoảng hai tuần nữa là hết, PAC mới vừa quê nên đây hic về dc có một hôm chán quá ,sáng thứ chủ nhật hai giờ sáng hai anh em bùng về nhà giỗ ông sáng hôm nay đã ra đây rùi định tạt vào HD cho cô em HTT ít vải nhưng thấy treo NICK chắc ko có nhà rùi ,hic hic về nhà suốt ngày chén vải ,mà rẻ thế ko bit bà cô có cây vải trông sai phết thế mà bán dc có 50 nghĩn ,nhà mình có chứ ko cũng mua ,về nhà bố mẹ phần cho hai anh em hẳn một cây ,bà chị cũng phần cho một cây ăn chán ăn chê sang nhà cô chú bác đi đâu cũng bắt ăn thế mới khổ chứ ,và cái điệp khúc ăn đi ra đấy làm gì có vải Thanh Hà xịn mà ăn ,đúng là ăn nhìu cũng khổ,khổ nhất là lúc bố mẹ bẩu hái ít mà mang đi tiện thể hái luôn để bố mẹ sấy cho anh để tháng 7 anh về anh lấy ,úi chùi nhìn cây vải mà ngán ngẩm cả người lẽo đẽo leo nên cây làm dc vài quả lại leo xuống ,may có thèng cháu ở Móng Cái mới về hái hộ chứ ko thì chịu ,tới hôm qua mẹ làm cho thùng to phạc ,cô lại gửi cho chú một thùng thế là hai thùng to phạc đi ra đến đường bà chị lại đưa cho một túi bảo để dọc đường chén tiện dí cho mấy chục đi uốn nước ,từ hôm ông anh rể nên Kinh Môn làm nghe chừng bà chị cũng xông xênh tí chút,ba giờ sáng hôm nay đã phải đi đang ngủ thì phải dậy akay thế không bit ,may trên Thanh hà có cái xe đi Móng Cái chứ ko dễ đến phà Hạ Long mình vất vải đi mất nặng kinh khủng ,à mà khi nào em ra trường em kiếm dc nhìu xiền khi đó em mời bác Dương ,bác Phương ,em gái ,cô An,anh em DHP về chén vải nha mình em em ăn cũng được nhưng bùn ,bây giờ em còn sống phụ thuộc vào bố mẹ nên ngại lắm .
    Hẹn các Bác hè sang năm nha ,khi em đã đi làm .

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  7. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thấy thế ,trên mạng có vẻ ác chiến nhưng ở ngoài trông cũng hiền hiền ,nhưng em cẩn thận chứ nghe em gái ở HP thấy bẩu là hay bắt net em ấy lắm ,có gì cứ bảo anh nha HTT.

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  8. ke_sanh_an

    ke_sanh_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mọi người box này gặp nhau hết rồi hay sao mà ấn tượng hay quá vậy?Tôi thèm được gặp,chỉ 1 trong số những ai trong box quá,để xem xem những gì nói trong này có đúng ko.Hôm nay mới đăng ký làm thành viên của ttvn,đi xem qua vài box mà đến 1 nửa gặp nick của minhphuongmg_vn và an_an_an,2 bạn này có vẻ tham gia nhiều nhỉ?Minhphuongmg_vn có vẻ vui tính,hài hước còn an_an_an thì đanh đá,nói chuyện chắc cũng hay lắm đây.Tôi có lẽ sẽ tham gia box này thường xuyên.Mọi người để lại ấn tượng khá đấy,cố gắng lên nhé.
    Ngoài em ra với anh ăn là tất cả
  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng......Người ấn tượng với mình trước kia là An_an,bây giờ vẫn là An_an......Hic....mỗi một lần lại để lại một ấn tượng khác nhau......Nhưng mình vẫn thích An_an như hồi xưa hơn......
    [size=3[B]Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về....
    [/size=3[/B]
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hức hức,em vẫn là em của hồi xưa đấy thôi.Hay anh thấy giờ em nhắm mồm wá?Vậy em sẽ bớt nhời để giả nai như hồi xưa.Quyết định thế nhả.
    [​IMG]
    Ăn đi ko ăn thì phí

Chia sẻ trang này