1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DHP - Những kỷ niệm khi còn ngồi trên ghế giảng đường

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ladthuan, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    DHP - Những kỷ niệm khi còn ngồi trên ghế giảng đường

    Nói về DHP - Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - là nói về khoảng thời gian không dài so với một đời người nhưng lại có ý nghĩa và nhiều kỷ niệm đẹp nhất.
    Tôi cũng thế, bạn cũng vậy, tất cả chúng ta cùng chung một mái trường nhưng không chung về kỷ niệm, mỗi người có tính cách riêng, có bạn bè riêng.

    Những ai đã và đang ngồi trên ghế của mái trường ấy hãy về đây và san sẻ cho nhau những kỷ niệm ngọt ngào để chúng ta nhớ mãi về ngôi trường thân yêu của chúng ta.
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Tôi vinh dự được là một trong những sinh viên đầu tiên của trường, tôi học khoá thứ 2.
    Ngày đầu tiên tôi bước chân đến trường là ngày tôi làm thủ tục nhập học, bước vào trường và chiêm ngưỡng cảnh quan của trường. Thật buồn, toàn bộ là những dãy nhà cấp 4 đã có phần xiêu vẹo, cảnh vật đơn sơ, trang thiết bị tồi tàn, còn nguyên bể nước đã bị rêu phủ kín. Thực sự là tôi đã có phần thất vọng, sự thất vọng lúc đó được tôi thể hiện bằng quyết tâm ôn thi tiếp để năm sau phấn đấu (vô cùng thương tiếc là không hoàn thành, thế mới đau)....
    Nói thế có vẻ đau xót lắm, nhưng có ai biết trước được điều gì xảy ra sau đó. Chúng tôi gắn bó với trường và chứng kiến nhưng đổi thay của trường. Phải nói rằng sự quan tâm về cơ sở vật chất của Ban giám hiệu trường đã đưa chúng tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trường thay da đổi thịt trong từng ngày, từ những dãy nhà cấp 4, đến năm thứ 2 chúng tôi đã được học trên dãy nhà 6 tầng (lớp chúng tôi học ở tầng 2, tường chưa chát, cửa sổ và cửa chính còn chưa được lắp, các tầng trên đang đi vào hoàn thiện). Khổ thế đấy, học giữa công trường nhưng có sinh viên nào phàn nàn đâu. Học kỳ 3 năm thứ 2 thì dãy 6 tầng đã được hoàn thiện, phải nói là đẹp (xây mới mà). Rồi tiếp tục các dãy nhà khác, từ dãy B sang đến dãy D, rồi khu hiệu bộ, các phòng thí nghiệm, thực hành, rồi thư viện cũng hoành tráng như ai.
    Đến lúc chúng tôi ra trường thì khu ký túc xá (à quên, không phải ký túc mà là Khách sạn Sinh Viên) cũng đang được xây dựng. Còn đến bây giờ thì các bạn có thể biết như thế nào rồi. Tôi có thể khẳng định rằng trường Đại học Dân lập Hải Phòng là một trong những trường có cơ sở vật chất vào hàng tốt nhất ở HP và cũng là tốt nhất so với các trường Dân lập của cả nước, có khu khách sạn Sinh viên hiện đại nhất.
    Giờ tôi cũng có thể tự hào đôi chút về mái trường.
  3. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    DHP - Đại học dân lập Hải Phòng muôn năm.
    He he......
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    tiếp lời thằng nghiện: Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế...... ha ha ha
  5. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể nói là một trong những sinh viên cực kỳ vinh dự vì là khoá đầu tiên được ở khách sạn sinh viên ( khoá 6 mà lị )
    Có thể các anh chị khoá 2 phải chịu cảnh học trong một mớ hỗn độn của xi măng của gạch thì chúng em những sinh viên khoá 6 lại được hưởng cái thành quả đầu tiên của nhà trường khi xây dựng hoàn tất công trình khách sạn sinh viên cũng như nhà tập đa năng. Quả thực khi mới chân ướt chân ráo bước vào trường chính cái nơi ăn chốn ở hiện đại đó đã làm tôi ko quá thất vọng. Mọi người nếu ko phải khoá 6 thì sẽ ko được chứng kiến một không khí tết dương lịch cực kỳ hạnh phúc và đẹp. Khi kim phút và kim giờ giao nhau ở con số 12 thì cả KTX bừng sáng bởi những pháo hoa rồi những tiếng nhạc rock, tuyệt vời hơn bạn có thể được chứng kiến những điệu nhảy híp hốp của các chàng trai xây dựng. Rồi các phòng đi sang chúc tết nhau. Có thể nói cái giây phút đón chào năm mới ở một nơi xa lạ nhưng sao ấm tình người đến thế.
    Thú vị hơn nữa là vào các tối thứ 7 các chàng trai hàng hải thường kéo cả một tốp cứ tầm 10 người đi đến thăm các phòng nữ để làm quen. Đã có rất nhiều mối tình lãng mạn nhờ những cuộc làm quen như thế.( Nhưng lắm lúc cũng phiền vì hết cả nước để tiếp khách)
    Rồi những đêm ôn thi cứ tầm 11h-12h cả KTX sực nức mùi mì tôm. Đặc biệt nhất là có hôm đột nhiên mất điện lúc 12h thì cả KTX như vỡ oà mọi người đều đổ xô ra lan can hò hét ầm ĩ. Rồi bỗng nhiên im phăng phắc bởi một tiếng đàn của bản Roman hay tuyệt diệu hơn là được nghe bài hát " tuyệt tình ca" của các anh chàng CNTT. Những lúc như thế mặc dù mai thi rồi nhưng vẫn mong đừng có điện sớm để được nghe nhiều hơn.
    Nhiều lắm thực sự có quá nhiều kỷ niệm đẹp nó đẹp đến mức đến bay giờ nghĩ lại thấy luyến tiếc chỉ ước ao được có một ngày trở lại cái thời sinh viên
  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đấy nhé, các sinh viên đang còn học ở trường cố gắng đúp thêm vài năm nữa, không lại hối hận như bọn tớ vì đời sinh viên ngắn quá.
    He he.......
  7. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mình học khoá 5, năm thứ nhất có mấy tên trong lớp quý mến mình, mình cũng quí 1 tên trong bọn chúng, thế nhưng nó lại đi kể xấu mình với những đứa khác mà chả hiểu nó lôi ở đâu ra những cái chuyện khỉ gì đó để kể nữa, lúc đó chỉ muốn tảng vào mẹt cái ********* đó 1 fát cho đỡ Kú
  8. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Có cái kỷ niệm về Tết này.
    Năm thứ 3 (2001) nhóm sinh viên tình nguyện Số 3 chúng tôi hẹn hò ngày mồng 3 (lại là con số 3) nhau ở công trường để đi chơi, chúc Tết lẫn nhau. Cũng như với một nhóm người khác, hơn chục thành viên của nhóm chỉ có 05 người góp mặt. Sân trường vắng tanh, mưa làm cho sân trường trở lên sáng và đẹp lạ lùng.
    Đi dọc dãy hành lang mình lại liên tưởng đến cái cảnh sau này ra trường, về thăm trường cũng một mình đi trên dãy hành lang vắng tanh người ấy .....
  9. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    khi còn học ở trường suốt ngày fải chạy sô giữa các fòng học,mình thấy nó cũng bình thường, k có gì fải để tâm suy nghĩ...
    ngày ra trường, đứng ở cổng trường nhìn vào bên trong với cảm giác cũng bình thường nốt...
    mấy tháng sau quay lại trường xem điểm hộ đứa em, sân trường vắng tanh do đang trong giờ học, mình đứng ở giữa sân trường nhìn quanh 4 phía, cảm giác nghẹn ngào dâng đầy ở cổ họng, lúc đó buồn kinh khủng, thấy thời gian trôi nhanh quá...
    Tiếc
    u?c ladthuan s?a vo 23:31 ngy 14/02/2007
  10. vtchien

    vtchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tôi k1, cắm đầu học mong sớm ra trường, ra trường cắm đầu kiếm tiền, ký ức ấn tượng nhất suốt mấy năm học là mỗi kỳ khi nhận được giấy báo nộp học phí, nhìn số tiền phải đóng mà thấy

Chia sẻ trang này