1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DHP những người bạn Number One của tôi !

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bibihaybuon, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    DHP những người bạn Number One của tôi !

    ... Cảm ơn những người bạn Box Dân Lập Hải Phòng...

    ... Các bạn còn nhớ không? 6 tháng trước em vào box các bác phản đối các Mod kịch liệt, nói rằng các Mod chỉ vì lợi ích các nhân, các thành viên thì nói chuyện phiếm và buôn dưa lê ... người ta vẫn nói : " Người ngoài cuộc thường tỉnh táo hơn người trong cuộc " ... Có lẽ đúng như vậy vì đúng như vậy, nhưng người ngoài cuộc không thể cảm nhận được những gì mà người trong cuộc thấy ...

    ... Khi đã tham ra tôi mới nhận thấy niềm vui, quan trọng hơn tôi tìm thấy những người bạn thật sự yêu quý : Anh D, anh P, TiGon, HD, Forgive, Ăn, Ngôi Sao cô đơn, Trái Tim mùa thu...v.v. Tất cả đã quen thuộc gắn bó, thân thương và giúp đỡ tôi chia sẽ những niềm vui nỗi buồn ...

    ... Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Tôi vẫn thế vẫn vui vẻ, vẫn cười hehehe, Vẫn yêu quý các bạn và vẫn mãi là thành viên thân thuộc của DHP ...


    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​
  2. Lo_Lem_Ngo_Ngan

    Lo_Lem_Ngo_Ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    no 4 goVì nhaulà chính mà anh. Anh là người nhà của DHP mà
    ....Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể.. đến bên nhau bằng 1 phút dối lừa
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì, không bít anh Bi còn nhớ Chit em không nhẩy???

    Mọi người ăn Tết dzui dzẻ nha! Nhớ lì xì cho Chit!!! Hihihi...
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ hĩ...Chị Chit lại định đong ku Bi hả???
    Nhớ với nhung cái giè thế!?Chị đi đâu mất mặt bi giờ mới quay lại.Câu đó đáng lẽ phải là mọi người hỏi chị mới đúng nha!


    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì, sao em cứ chọc gậy bánh xe chị hoài thế hử??? Thì chị đi lâu ngày wé, bi giờ muốn hỏi xem có ai quên mình không vậy mà!!!
    Với lại, chị đã hỏi là có ai muốn la mắng ha đánh chửi gì chị không rùi mà, hì hì!!! Chắc là không có ai, trừ "chồng yêu" ra!!! Hic hic...

    Mọi người ăn Tết dzui dzẻ nha! Nhớ lì xì cho Chit!!! Hihihi...
  6. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Anh bi cứ coi DHP như là nhà của chính mình vậy mà lúc đầu ai mà chẳng vậy hả anh khi tham gia thì mình mới thấy được sự gắn bó giữa các thành viên trong nhà mình mà.Anh còn nhớ phương châm của nhà mình là gì không hả:Ăn không ăn được thì đạp mà.Vui là chính mà

    Jindo_love
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Sói có khác, nói như Sói Điên,Cứ gọi là Sói điên.. khì.. làm gì được nhau...Đứa nào dùng boom ... thì đứa ấy là đứa hèn nhé.Bác Bi ui ơn thì trả cho Đảng nhé cám thì cho con éc à... bác cứ vui vẻ và là anh em 1 nhà với chúng em là chúng em vui rồi ạ
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người đã giúp Box DHP này phát triển cho đến ngày hôm này .
    Cám ơn tất cả mọi người đã cho tôi thấy được cuộc sống này có ý nghĩ như thế nào .
    Cám ơn mọi người đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn mà tôi đã vướng phải .
    Cám ơn mọi người nhiều lắm . Yêu tất cả mọi người .
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  9. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Dù chưa bao giờ gặp ai ở DHP ngoài Fg và CTG nhưng với tôi DHP thật sự thân thương. tôi vui vì được mọi người yêu mến... được có cảm giác có những người bạn thật sự.cám ơn mọi người nhiều lắm... gửi lời chúc năm mới đến cả DHP và lời chia tay với cả box. FG à? Nuôi sống nick vitamin cho tao nhé.Pass tao đã gửi vào mail rồi
    Ba thương con vì con giống mẹ
    Em yêu anh Phương nhất trên đời!
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hương ơi mày còn nghĩ ra cái gì kì cục hơn thế nữa không?Mày đừng thế nữa chứ
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này