1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DHP những người bạn Number One của tôi !

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bibihaybuon, 29/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em không có quyền bắt người khác làm những điều mà họ không muốn.Ai cũng có lý do của riêng mình.H có lý do để làm thế.. em tôn trọng sự quyết định của cô ấy đi được không? Vì em cả mà
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Khi em biết đến bạn bè nhìu hơn bản thân mình , em mới biết tìm đến DHP quả thật chẳng dễ dàng . Khi em nói với người bạn của em rằng :" em trở thành thành viên của DHP rùi" , người bạn đó đã trách mắng em . Gạt phăng đi tất cả , em biết em đã quyết định đúng , nhận xét đúng về mọi người . Mỗi giây phút vui vẻ bên mọi người , em vẫn thường ước cho thời gian ấy trôi qua chậm thôi , để em vẫn luôn có trong mình cảm giác thân thiết , đầm ấm như vậy ...mãi mãi .
    Nhưng cũng giống như ai đó , thường hỏi có điều gì tồn tại mãi mãi , em cũng thưởng tự hỏi lòng mình : liệu cảm giác ấy có thể là mãi mãi .
    Hai chữ " bạn bè " đôi lúc làm người ta chạnh lòng , băn khoăn có , tủi thân có , buồn... thì cũng khó mà tránh khỏi . Nhưng dù bạn có nghĩ thế nào về DHP , về những người trong DHP , cũng xin bạn một lần nghĩ cho tất cả những cảm giác vui vẻ mà mọi người cố mang lại .
    DHP_ mỗi thành viên là mỗi bộ mặt của cả box , chẳng ai có ý làm box chúng ta yếu đi , hay xấu đi trong mắt người khác . Vậy cớ vì sao , bạn lại để những hờn giận vu vơ , những hiểu lầm nhỏ bé làm tan dần đi tất cả ?
    Nếu DHP làm bạn buồn , bạn vẫn có thể trách mắng ai đó , nhưng mình biết bạn hiểu DHP sẽ là nguồn động viên an ủi lớn nhứt để bạn vượt qua tất cả ...
    Bạn ơi , bất cứ khi nào bạn cần sự giúp đỡ , những người bạn của bạn_DHP mãi mãi là những người thân yêu nhứt , ban đừng bao giờ quên điều đó nha !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Có tên em kìa,vui roài,tưởng em bị cho ra dìa chớ....Hôm qua gặp anh Bibi ngố,trông buồn cười quá.Kiểu chào cũng ngộ...2 ngón tay đưa lên phẩy 1 cái,hìhì,có kiểu chào mới,học tập nhanh nào.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Hehe ... Kiểu này là anh đăng ký độc quyền rồi đấy !
    [​IMG]
    Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ, là lúc bạn không được buông xuôi.​
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Xem anh Bi sợ xanh cả mặt kìa ! Làm gì mà anh cuống cả cuồng lên thía . Anh cứ bình tĩnh , an_an_an co' biểu là lấy luôn bản quyền của anh mà ko xin phép đâu .
    To an_an_an : chị ui ! Xin phép ảnh một câu , để ảnh cho xử dụng bản quyền chung đi chị !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  6. vtoan2003

    vtoan2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    con phai noi DHDL la vay day dung nen trach ho lam gi
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi chạnh lòng bùn mà chẳng hiểu vì đâu , tôi tìm đến bạn _những người bạn trong DHP để san chia nỗi bùn ấy . Tôi sẽ chẳng thay đổi được gì nhiều , nhưng trong giây lát lên mạng , trong những dòngn bài viết , tôi đã gửi gắm được một chút gì đó cho tôi , cho bạn .
    Khi tôi vui , tôi muốn tìm đến bạn , muốn bạn hưởng cùng tôi niềm hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi nhứt .
    Khi tôi ...ngồi một mình suy ngẫm , vìa những tháng ngày đã qua , vìa những gì tôi đã làm , và cả vìa những gì sẽ đến với tôi trong tương lai . Tôi ko biết bạn đọc được những gì trong mắt tôi , chỉ biết rằng tôi đã muốn oà khóc khi bạn hỏi tôi : " Làm sao...khóc " . ...
    Những lúc ấy , tôi muốn nói với bạn : Bạn là người bạn tuyệt vời nhứt , người bạn thân nhứt mà tôi từng gặp .
    Cha mẹ mắng , tôi thầm nhủ , sẽ lên mạng viết những dòng " nhật kí " thân thương , để gửi vào đó một chut phiền muộn mà tôi chẳng muốn giữ lại trong lòng .
    Từ lúc bước vào DHP , gặp những người ...tuyệt vời ấy , tôi mới hiểu ...bạn cũng tuyệt vời nhường nào . Bạn đã giúp tôi có dc những cảm giác thư giãn hơn , ít trầm mặc như trước . Tôi phải nói gì đây về sự biết ơn của tôi đối với bạn vìa điều đó ?
    Những kì thi sắp đến , và tôi sắp phải bước vào chặng nước rút giống như bạn . Tôi ko dám chắc mình có thay đổi ko , có rời xa dc những người bạn trong DHP một thời gian ko ? Nhưng điều tôi mong ước lúc này lại chính là..." Tôi sẽ luôn dc là một ...thành viên của DHP , luôn gắn bó với DHP như những người ...thân thiết nhứt "
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Anh Bibi ơi,thế những người bạn ở DHP này với anh tuyệt vời như thế nào???Đến đâu????
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ko lẽ chỉ tuyệt vời đến mức anh Bi thỉnh thoảng mới ghé vô DHP một lần để pos bài cho họ đọc ?!?
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  10. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi` ... dạo này anh bận quá mà ---> mệt mỏi ---> chẳng nghĩ ra chuyện gì cả ... đôi khi muốn viết 1 vài bài cũng ko có thời gian ... Trách móc anh làm gì
    [​IMG]
    Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ, là lúc bạn không được buông xuôi.​

Chia sẻ trang này