1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi 150km để nhận được sự cô đơn, trống trải!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ____, 28/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ____

    ____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đi 150km để nhận được sự cô đơn, trống trải!!!

    150km có thể hơn, em không nhớ rõ nữa, em vừa quay lại hn sau khi trải hơn 300km và đánh vật với sự cô độc, sự trống trải nơi đất khách quê người giữa bốn bức tường "Lợi Linh", cùng với cốc cafe đắng "Rừng Trong Phố", "Dạ Lan",...
    E về thăm cô ấy, số em đen, theo như lời cô ấy nói, vì cô ấy pải đi học cả ngày, vậy là bọn em chỉ còn buổi tối. Cả ngày, mà có thể là mấy trăm năm, nằm dài trong khách sạn, lang thang quán cafe,...Buổi tối hôm đó bọn em hẹn ở tượng đài Lê Lợi.
    6 giờ tối em đi lòng vòng, ăn uống, rồi ra tượng đài.
    7h45 em ở tượng đài, chụp vài kiểu ảnh.
    8h cô ý nhắn lại cô ấy pải đưa chị ( ở cùng phòng ) lên bệnh viện, bố chị ý đang ốm nặng và nằm trong viện.
    Em lại tiếp tục đi lòng vòng chụp vài vức ảnh nữa trong khi chờ đợi.
    9h15'' cô ý nhắn lại, nguyên văn như thế này ạ: That su xjn lọ a. E cung khong bjet faj lam tn nua. 2ce jo moj an. E laj C xuong k bo C laj BV dc. E cung sot ruot nhung danh chju.
    9h30 bác trông xe giục 10h hết giờ gửi xe.
    Em không còn cách nào và nhắn lại hẹn khi khác. Cô ý có gọi cho em, nhưng em không nghe máy.
    Vậy là hết buổi tối, trở lại khách sạn giữa bốn bức tường, em chỉ mong mình có thể bay về HN.
    Sáng hôm sau ngày 28/09/2008 em về HN sớm không nhắn lại cho cô ý, cô ý có nhắn nhin hỏi thăm nhưng em chưa nhắn lại.
    Buồn quá, em chỉ còn biết online.

    Các bác có thể cho em xin 1 lời khuyên không ạ? thanks
  2. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông gì mà mới có thế đã giận người ta _ chú nhỏ mọn và hẹp hòi quá đàn bà ( cái TÔI của chú lớn quá rồi ) _ còn lên đây than thở nữa chứ _ suy nghĩ xem có nên tiếp tục với người ta hay không và nếu tiếp tục thì bỏ cái tính khí hẹp hòi đấy đi
    Buồn... ​
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đã yêu thì ai cũng muốn tình cảm của mình được đáp lại....
    Bạn chạy đến cả 150 km để đến với cô ấy....mà cô ấy không dành cho bạn được một cái nắm tay....Như thế kể cũng buồn......
    Nhưng có phải là cô ấy mải chơi.....chả thèm quan tâm đến bạn đâu. Cô ấy mắc việc mà....Chăm người ốm ở viện đâu thể thích là té luôn.
    Cô ấy còn nhắn tin cho bạn sáng hôm sau là cô ấy vẫn ngóng chờ bạn đó.....Chỉ là do không sắp xếp được thời gian.
    Vậy, bạn hãy kiếm một cơ hội khác.
    Bạn đi đi 150 km, rồi về không......Nhưng còn nhiều người đàn ông khác, sẵn sàng đi cả đời chỉ với một hy vọng một lần nhìn thấy nhìn thấy người mình yêu nữa mà.....
    Việc của cậu bây giờ là nhắn tin, hẹn cô ấy 1 dịp khác quay lại. Cố lên......
    P/S: À mà này, nhìn cái trong bài viết của cậu, tôi ngờ là cậu lại kiếm câu chuyện làm quà cho anh chị em trong Box này ...... Chuyện có thật không đấy
  4. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Giữa cho và nhận là một quá trình khổ bm.
    Anh đây toàn cho theo "sách vở" , khốn nạn thay chả nhận được cái gì?
    Thế nên anh đốt "sách vở",
    giờ thành người cho theo lẽ "tự nhiên", đi 150km xuống ,không gặp được thì về, thích thì gặp không thì thôi, cần quái gì trăn trở kéo co tâm lý , xung đột nội tâm chi khổ.
    Tối buốn ra bờ hồ ngắm gái, các em xinh tươi thế kia.
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Nhìn cái chữ ký to tổ bố thế kia là biết quảng cáo rồi. Cũng khéo đấy .
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Ông quay lại đó thêm lâ?n nưfa xem thế na?o, nếu tiến được thi? tiến, không được thi? té ngay cho đơf mệt
  7. novemberrain84

    novemberrain84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic: Cố lên bạn ơi, đừng vì một lần mà đã nản nhé
  8. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chính xác sẽ là 158km,không xa lắm ,nhưng thật là xa .
  9. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự làm mình cô đơn thế
    300km thì có là gì, bác có cả ngày đấy. Em đây có 2 tiếng thôi
    Đó là do em ấy ko sắp xếp dc thời gian chứ ko phải là cố ý, do vậy bác làm thế là ích kỷ quá rồi, giờ nhắn tin lại đi.
    Ơ vừa mua máy tính ở Trí hưng, có ông nào ở đó như thế à
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ngần đó quãng đường là sự trống trải và cô đơn. Ngay sát cạnh nhau - nhìn thấy nhau - có thể chạm được vào nhau mà cũng thấy sự trống trải, cô đơn..
    Biết làm thế nào nhỉ??

Chia sẻ trang này