1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi 150km để nhận được sự cô đơn, trống trải!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ____, 28/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ____

    ____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nào cũng dần nguôi ngoai, thank các bác nhiều lém, đây là câu chuyện có thật, nếu các bác chưa tin thì em sẽ up vài bức anh cho các bác xem
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    ko phải là ném đá nhưng bác có thấy nó thế nào ko? nếu bác về ko báo trước thì còn ok, nhưng bác đã báo trước mà vẫn thế thì tôi mà là bác tôi thì tôi ko thể chấp nhận được. Cũng như bác gì ở trên nói rồi, nếu mà có sự việc mà để bác phải buồn như vậy nữa thì nên té khẩn trương cho nó lành, ko nên tiếp tục với một người ko biết quý trọng tình cảm của mình dành cho họ.
  3. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Làm ăn thế này thì lỗ nặng quá

Chia sẻ trang này