1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Ai Cập nào!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi pensee113, 16/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ciao Otimo!Hehe,trò này hay đấy!Để xem cậu tình cờ vào đúng nơi tớ đã đi qua bao nhiêu lần và được kinh nghiệm gì từ tớ.Tớ và cậu cùng tuyến Luxor và Cairo nhưng khác ngày nên lần này tớ sẽ để lại gì đấy dọc từ Luxor-Cairo-Alexandria cho cậu và các bạn sẽ đi bụi sau này.Chỉ lo liệu người Aicập ở hotel hay nhà hàng ,...có nhiệt tình giữ gìn để gặp người Việt và đưa ra không (?_?)
  2. Otimo

    Otimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    OK, thế thì chúng ta sẽ chơi trò này.
    Tớ đang nghĩ là có khi nên mang theo vài quyển sổ vừa vừa. Trong chuyến đi sẽ ghi dần cảm nghĩ bằng tiếng Việt vào đó, với mục đích chia xẻ cho người Việt tiếp theo. Sau đó, cần tìm khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch nào đó mà thoang thoáng một chút, để lại cuốn sổ đó và nhắn chỉ dành riêng cho người Việt. Ghi trong sổ là không được mang về , mà bắt buộc phải để lại cho người tiếp theo. Thế cho nó bí mật.
    Nhưng nhớ để lại vài dấu vết trên ttvnol để mà người khác còn tìm được.
    Hi hi, có thêm trò chơi này lại càng làm cho chuyến đi thêm phần thú vị và bất ngờ.
  3. Otimo

    Otimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Chuyện dân Ai Cập có đồng ý cho mình để lại sổ lưu niệm không thì chắc sẽ OK đấy. Cứ nói tao la Việt Nam, nước tao đánh thang bon Mĩ láo lếu là cac ban Ả rập quí lắm. Nhắn thêm là sẽ có những thằng VN khác đến đây nộp tiền cho các bạn thì lại càng được quí hơn.
    Pen là nữ đi một minh thì chắc sẽ nhiều kỉ niệm đấy. 2 bước chân một anh cò mồi, 5 anh cò mồi thì 3 anh sẽ tán tỉnh, 2 anh tán thì sẽ có 1 anh đòi cưới... Chuan bi di la vua.
  4. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nghe thú vị quá. Mình cũng muốn đi Ai Cập mà chưa đi được. Trước mình cũng học ở Nhật, hè đầu thì đi chơi ở Mỹ, hè sau định đi châu Âu nhưng hết tiền nên không đi được. Thế pensee học/sống ở thành phố nào thế? Trước mình học ở Niigata.
    Mình vừa đi công tác ở châu Phi về, đi Nam Phi và Mozambique. Không biết mọi thứ có giống ở Ai Cập không, nhưng chia sẻ một số kinh nghiệm.
    - Visa tại sân bay là $20, cũng nhanh lắm, không có phiền hà gì
    - Bạn nên đổi ít đôla lẻ ($5) vi bọn hải quan hay hoạnh hoẹ xin tiền, thường khoảng $10-15.
    - Làm gì nên hỏi tiền trước vì họ cũng nghèo nên thường tranh thủ kiến tiền nếu mình tỏ ra "xông xênh"
    - Măc cả khoảng 1/2 giá họ đưa ra thôi.
    - Ăn uống thì nên vào chỗ nào tử tế 1 chút, có menu và giá tiền hẳn hoi, lại đỡ "tào tháo đuổi".
    Còn những thứ lặt vặt khác, tạm thời không nghĩ ra. Hehe.
    Chúc bạn đi chơi vui vẻ nhé.
  5. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn quá đi mất. Mình cũng nhăm nhe đi du lịch Ai Cập đây, pensee và jouki đi về có kinh nghiệm gì thì nhớ để lại nhé. Hè này thì hết rồi, có lẽ để cuối năm sẽ làm một chuyến du hí Ai cập, biết đâu lại nhận được quyển sổ của 2 bạn :)
    Chúc đi vui vẻ và nhớ vào đây viết về chuyến đi này nhé. Nếu không về HN ghé vào cửa hàng mình để lại kinh nghiệm cũng được
    ----------------------------
    Cosmetics House 69 Kim Mã - Tel 9169624
    http://pg.photos.yahoo.com/ph/cosmetics_house2004/my_photos
  6. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @Otimo:Tớ mua sổ để mang theo rồi.Hy vọng các bác bên ấy đồng ý cho để lại và giữ gìn giúp ^^.
    Đi một mình qua nước Hồi giáo nên hơi lo thật,đọc sách và đủ thứ trên net thì thấy phải chú ý đủ thứ. "2 bước chân một anh cò mồi, 5 anh cò mồi thì 3 anh sẽ tán tỉnh, 2 anh tán thì sẽ có 1 anh đòi cưới..."=> dữ dội quá,để xem thử một ngày sẽ có bao nhiêu anh đòi cưới mình,hehhe....

    @Hanoimuathubuon: Cảm ơn những kinh nghiệm quý báu của cậu.Tớ cũng chỉ định vào các quán ăn có vẻ được được một chút,có menu,giá tiền và đỡ đau bụng ,tiêu chảy.
    Ah,cậu lấy được Visa ngay sân bay tiện nhỉ,lại rẻ nữa^.^Mỗi nước mỗi khác thật. Ở đây,tớ alô hỏi ĐSQ( chỉ có ở Tokyo) thì nó bảo người Việt phải lấy trước khi đến,phí ~40$.Tớ đang học ở Osaka,nên phải nhờ Travel Agency làm hộ,mất toi tất cả 140$ cho mỗi cái Visa,đau quá (T_T)


  7. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị lên đường thì nghe tin Aicập mới có vụ đánh bom (T_T),lo quá!!!--->Nhưng vẫn đi đi thôi...
  8. Otimo

    Otimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cung không vấn đề gì đâu. Đội cái mũ "Fuc.. American Gouv. I''''m Vietnamese" là ổn cả, có khi lại được mời hút chicha luôn ấy chứ. Mà Pen có định hút Chicha không ? Chẳng sao đâu, không phải như thuốc lào nhà ta đâu, nó rất nhẹ, không gây hai một tí nào ca, lại còn có hương táo, nho, dâu.. nữa. Một mình xách balo vào giữa quán Ahwa (cafe), gọi một chicha và ấm chè, ngồi hút phì phèo giữa sự bàn tán xì xào của đám đàn ông thanh niên AC bên cạnh. Keke, thử đi Pen nhé, không ấn tượng không lấy tiền, inch''''Allah (Nhu dieu Thanh Alla muon).
    Giờ chắc Pen đã thăm thú được một phần Thung lung Vua. Thê thấy sao ? Đi dưới cái nắng 45oC có mát me không ? Đã tăm tia chỗ nào đặt Ai Cập hành trình kí chưa ?
    chúc Pen chuyến di vui vẻ.
    Được Otimo sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 24/07/2005
  9. wbguy

    wbguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ne` ban.,
    Toi moi vua doc xong cuon sach ''Cairo - A Cultural History'' cua Andrew Beattie - Oxford University Press
    Cuon sach nay se cho ban biet them boi canh cua thanh pho Cairo va nhung Kim Tu Thap o do''.
    Hy vong mot ngay nao do'' toi cung duoc di Cairo giong nhu ban
    Chuc ban di vui ve va an toan! - Have Fun!!
  10. Tony3

    Tony3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã hứa nếu đi du lịch nc ngoài sẽ đi Ai Cập đầu tiên, Tết này ko về Vn mình sẽ dành tiền qua đó.
    Mọi ng có kinh nghiệm gì quý báu nhớ truyền thụ vào cuốn sổ tay nhá, chắc thú vị lắm đây. Mình thì hút chicha rồi và tất nhiên có kèm theo cốc trà, nhưng là uống trong quán oriental bên Pháp này. Mình thì ko đi một mình đâu, vì có đứa bạn cũng thích đi Ai Cập lắm, 2 đứa đi cho vui
    Mà mình khoái nhất là đc vào lăng mộ coi xác ướp như trong phim hồi bé hay coi ấy
    Nhưng chác chẳng ai cho vô, chỉ có vào bảo tàng mà coi thôi

Chia sẻ trang này