1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Ai Cập nào!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi pensee113, 16/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tiếp AC nào
    ****26.7-28.7****
    Safari tour : ( 3 ngày 2 đêm) 100$ : khởi hành tại Luxor-kết thúc tai Cairo: bao trọn gói vé vào các điểm tham quan dọc đường , khám phá sa mạc trắng,hotel,ăn uống
    *Ngày thứ nhất: đến Dakhla Oasis bằng minibus ( mất 7 tiếng đi từ Luxor ) dọc đường tham quan Hibis Temple, El Bagawat and the Old Town of Kharga. Tắm suối nước nóng,nghỉ tối tại khách sạn 3 sao.
    Ngày thứ 2 : tiếp tục theo xe đến Farafra Oasis ( mất 4 tiếng đi từ Dakhla ) ,đổi xe Jeep để chạy trên cát đá trong samạc, khám phá ngủ đêm bằng lều tại Samạc trắng
    Ngày thứ 3 : tham quan samạc đen, tắm suối tại Bahriyah Oasis, khách được gởi lên autobus về Cairo ?"Kết thúc tour
    Giá cả tour ở AC mỗi người mỗi giá, tớ mặc cả cho tour này từ 200$ xuống còn 100$ chứ 3 người cùng đi ( 1 cặp đôi người Anh + 1 người Bỉ ) với tớ người nào cũng >150$ hết.
    Khu sa mạc này gọi là khu sa mạc phía Tây, rất rộng lớn ,chiếm 2/3 diện tích đất AC, nằm trải dài bên bờ Tây sông Nile từ Địa Trung Hải xuống biên giới phía Nam giáp với Sudan
    [​IMG]
    Xe hẹn 6am đến đón nhưng dường như ở AC người ta cũng giờ cao su như VN,đến trễ những 30phút,mất công tớ sáng sớm tinh mơ ra trước 5phút đứng chờ.Sau khi khách đã lên đầy đủ ( chỉ 4 khách + 2 anh tài xế ),xe bắt đầu qua bờ Tây và lao đi giữa samạc mênh mông thẳng tắp,xa tít toàn cát,nhìn không biết đâu là điểm cuối.Xe cứ đi khoảng 10km thì có 1 trạm công an bằng bê-tông hoặc một cái lều thô sơ nằm giưã nắng cát chói chang 2 bên đường,chắn xe qua lại là những thùng phuy to tướng.Qua mỗi trạm, các xe chở khách du lịch đều phải dừng để khai báo số người+ quốc tịch..Trạm nào cũng có mấy anh cảnh sát ló đầu vào xe đếm , tranh thủ đá lông nheo và đưa tay hôn gió chí chóe.Dọc đường dừng chân vào mỗi điểm tham quan,xe luôn được hộ tống bởi một lực lượng công an khu vực , ngay cả khi bọn tớ lấy phòng nghỉ đêm tại Dakhla hoặc dựng lều nghỉ tại sa mạc,tắm suối , các anh ấy cũng phải đi theo túc trực xung quanh.Vì các khu này khách du lịch không đông đúc sầm uất lắm nên không có một lực luợng cảnh sát bảo vệ ,hướng dẫn khách du lịch riêng như các thành phố khác. Sa mạc vắng ngắt,thỉnh thoảng lắm mới lấp ló vài cụm nhà dân lóc ngóc,lâu lâu lại có 1 ông ông lão cưỡi la đi ngang qua..Hình ảnh này tớ cũng ấn tượng lắm,nhớ lại những ông lão cữoi la đi hành khất trong truyện Nghìn lẻ một đêm Đường chả có cột đèn gì cả,buổi tối thì đố xe nào dám băng qua ^_^ ,sách cũng cảnh báo là có ?osa mạc tặc? hay xuất hiện bất ngờ,xin đểu Gió ở sa mạc rất nóng,nóng kinh khủng,thỉnh thoảng những cơn gió mạnh làm lốc cát bay mịt mù,tràn xuống mặt đường nên lâu lâu lại thấy xe ủi cát đang hoạt động để lấy lại đường đi cho xe qua lại.
    [​IMG]
    Suối nước nóng giưa đồng không mông quạnh AC kể cũng hay thật,lúc đầu tớ cứ nghĩ nó long lanh,lấp lánh,được xây dựng quy mô như ở Nhật,hoặc chí ít thì cũng như Suối khoáng Thanh Tân ở Huế,nhưng đến khi mục sở thị thì hỡi ơi?..Tớ nghĩ ngươi ta đào đất tìm nước thông ra ruộng đồng nên bất ngờ thấy thì đúng hơn.Nước màu đục ngàu như nước lụt,được một ống cống to dẫn,đổ ra xối xả.8h tối,cả đoàn nhảy xuống vừa ngâm vừa uống bia Stella-bia nổi tiếng AC,nước suối toàn mùi bùn và bùn,đến bây giờ đồ tớ mặc lúc ngâm nước vẫn còn mùi bùn,có lẽ đó chính là hương vị đặc trưng duy nhất mà tớ vẫn giữ lại mang về được
    Suối nước nóng tại Bahriyah Oasis
    [​IMG]
    Đến Farafra ,bọn tớ được đổi sang xe Jeep cùng một ông hướng dẫn sa mạc và ông lái xe chuyên nghiệp. Tớ đã đặt hành trình kí ở ông guide này-là người rất am hiểu , thông suốt mọi đường đi,nước bước,ngóc nghách AC ,super cool,nói tiếng Anh Mỹ rất chuẩn,nên dễ nghe hơn các anh AC khác nhiều ,kinh nghiệm làm guide và tổ chức các tour tính đến nay gần 30 năm ( Naga -tel : 2.0952374594 ) được lên các đài truyền hình và các tạp chí rất nhiều lần.
    Xe Jeep- bác lái xe và bác hướng dẫn vui tính
    [​IMG]
    Sa mạc trắng được ví như vuờn tượng thạch cao trắng toát khổng lồ với đủ hình hài được đẽo gọt một cách tự nhiên,hoàn toàn không có bàn tay con người dính vào, như hình bong bong bay , hình con thỏ,con la,cây nấm,?Đá trắng toát như tuyết,đưa tay sờ vào thấy cư như thạch cao,đẹp mê hồn.Không khí trong lành,yên lặng,thơ mộng đến mức cứ tưởng như lạc vào thiên đường.Farafra chứa bao điều bí ẩn trong sa mạc mà đến nay khoa học hiện đại vẫn không lí giải nổi.Chẳng hạn như khi người Batư thống trị AC cổ đại,đã cho 50000 quân từ Luxor lên đóng chiếm Oracle tại Siwa Oasis nhưng số quân này đã bất ngờ biến mất không để lại một dấu vết gì. Herodotus,nhà sử học lỗi lạc người Hy Lạp cho rằng một trận bão cát đã cuốn đám quân lính này đi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xe chạy hầm hố cứ thế băng qua ngóc này ngách khác,bọn tớ lần lượt được khuyến khích lái thử xe Jeep trên đá cát ( với điều kiên >18 tuổi và có bằng lái ôtô) nhưng không ai có thể cầm lái lâu được vì không quen và dễ bị cát xìa,nguy hiểm.Trò này bọn tớ,đứa nào cũng khoái kinh khủng, cứ như đang đóng phim hành động ấy.Cuối cùng trả tay lái cho bác tài và cả bọn được ngồi chểm chệ trên nóc xe,vi vu ngắm chiều hoàng hôn trên sa mạc.Cảm giác ngồi trên nóc,gió mạnh,tóc bay phơi phơi,xe lao đi vi vút,..tuyệt không gì hơn.Sau đấy bọn tớ được thả xuống rải rác,tự dạo bộ,khám phá để các bác ấy dựng lều nổi lửa nấu ăn.Sa mạc xung quanh một màu, ngước đầu lên chỉ thấy trời ,không thấy đâu là điểm đầu điểm cuối,,rất dễ lạc nếu đi quá xa trại mà không có la bàn hoặc GPS.GPS tớ mang theo mặc dù tiếc tiền không mua được bản đồ chi tiết của AC để cài vào,lúc đầu chỉ để xác định hướng đề phòng taxi điêu toa nhưng vào sa mạc cũng được việc phết..
    Sa mạc về tối,nhiệt độ giảm xuống mát hẳn, sau khi nướng gà ăn với cơm-ngon tuyệt cú mèo,hehehhe?..mọi người bắt đầu ngồi quay vòng, các bác trai AC ra ca hát ,nhảy múa.Mấy anh này toàn dân múa nghiệp dư nhưng lắc dẻo không thua gì các dancer chính hiệu.Buổi tối,mọi người được phát túi ngủ để ngủ nhưng tớ thấy nó cứ bẩn bẩn nên cứ thế nằm trườn ra,không chăn màn.Hậu quả về tới Cairo,người bắt đầu cảm,?.huhuhu?..đến bây giờ.Nửa đêm cáo mò về quanh trại rất nhiều, đi lũ lượt cả đàn---đó cũng là lần đầu tiên trong đời tớ thấy cáo già xảo quyệt thật hình dáng thế nào ^-^Sáng dậy,quanh trại vẫn còn nhiều dấu chân cáo.
    .
    Ngủ tối tại lều
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tour sa mạc này tớ rất thích,bây giờ nhớ lại vẫn thích điên lên được?..giá lại quá rẻ
    Được pensee113 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 10/08/2005
  2. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Lạc đà trên sa mạc
    [​IMG]
    Xác ướp ở El Bagawat
    [​IMG]
    Lò gốm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sa mạc đen
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu phố chết ở Kharga.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cây chà là mà tớ thấy nhiều 2 bên đường nhất
    [​IMG]
    Được pensee113 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 10/08/2005
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết nói gì hơn: TUYỆT!
  4. Otimo

    Otimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Pen: vote 5 sao cho Pen, kể chuyện sa mạc nữa đi. Thế đi sa mạc cả ngày mà không có điều hoà có nóng quá không ? Mấy dấu chân quanh trại là cáo hay sói đấy ? Nó có sủa gâu gâu không ?
    Wolfht: Bạn cứ nuôi dưỡng ước mơ đi, chính ước mơ mới làm cho cuộc sống thú vị.
    Black_horse: Cám ơn cốc bia mát của Ngựa ô-Môi đỏ. Giữa lúc nóng nực mà được cốc bia thì còn gì bằng.
    TiniChick: Còn những 2 năm nữa kia mà, lên lịch hành trình từ bây giờ e sớm quá. Theo tớ, giờ là giai đoạn tìm hiểu. Còn về hành trình 10 ngày thì có thể kết hợp lịch trình như Pen và tớ. 2 ngày Luxor, 2 ngày Aswan, 2 ngày sa mạc và 4 ngày Cairo. Còn nếu muốn đi lặn biển nữa thì phải săn siu cắt chặt một số ngày ở nơi khác. Lich trình cụ thể thì phải đọc guid book thôi.
  5. Otimo

    Otimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - 2 kinh nghiệm :
    Ở đây tớ không nói đến chuẩn bị hành lí, đồ đạc cũng như lịch trình, những cái đó guid book đã rất đầy đủ. Có 2 kinh nghiệm theo tớ nên quan tâm mà không một guid book nào đề cập đến.
    Cảm xúc: Với những chuyến đi lớn nhất là ở những nơi quá khác lạ, chắc chắn sẽ mang lại nhiều xúc cảm. Đặc biệt khi đi từ nền văn linh Khổng giáo và lần đầu tiên tiếp xúc với nền văn minh Hồi giáo. Hôi hộp, choáng ngợp, phê lịm người, nóng phát điên, những quang cảnh gây sốc ?tất cả làm nên cảm xúc cho chuyến đi. Hình ảnh thì được máy ảnh ghi lại thế cảm xúc thì lưu lại bằng cách nào ? Sau này bạn có thể nhớ lại lúc đó mình thấy sương sướng hay tức lòi mắt, nhưng không thể cảm lại được.
    Có một cách (chắc các bạn cũng biết qué rồi): dùng âm nhạc để ghi lại. Cũng giống như khi bạn đang thất tình đi dạo phố mà bất chợt nghe giọng hát Khánh Ly réo rắt từ quán café vệ đường. Hay như lúc tớ lim dim ngủ mà văng vẳng tiếng gọi cầu kinh bên tai. Mỗi lần nghe lại khúc nhạc đó, tâm tư lai trào ra như suối. Nhưng những cái đó mang tính cầu âu, xuân xuýt mới được. Bạn có thể chủ động việc này. Không hoàn toàn như ý nhưng cũng gỡ gạc được phần nào. Có 2 thời điểm quan trọng : lúc trước khi đi và trong khi đi. Lúc trước khi lên đường là cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở. Cả mấy tuần trước khi lên đường, tớ chả có cảm giác gì sất. Đúng nửa tiếng trước khi ra sân bay, tình cờ tớ bật điă Sade. Trời ơi, hôi hộp dễ sợ, tim đập thình thịch, ngực nặng trĩu và đau nhói ở ức. Âm nhạc quả là thần kì. Mỗi một chuyến đi, tớ hay chọn mang theo một đĩa nhạc mà giai điêu phù hợp và ít khi nghe hoặc mới hoàn toàn. 2 bài hát tặng Pen và các bạn nằm trong đĩa nhạc mà tớ mang theo suốt hành trình.
    Tâm lí: Rất quan trọng với những người đi lẻ. Trước chuyến đi, bạn đọc sách , tìm hiểu , xem phim, nghe nhạc, ? về nơi mình đến. Tất cả những điều đó kích thích trí tưởng tượng lên đến tột cùng và sẽ làm cho chuyên đi thú vị hơn nhiều, rất rất nhiều. Tuy nhiên, thực tế và hình dung không giống nhau. Có những điều đáng tiếc sẽ xảy ra và phải chuẩn bị tâm lí cho nó, nếu không nó sẽ biến chuyến đi thành một kỉ niệm buồn, mà chắc chả ai muốn. Những lần bị cò mồi đeo bám như đỉa, những cảnh tượng đổ nát, sự phân hóa giàu nghèo đập vào mặt, cái nóng kinh người, những cách cư xử kì lạ và khó chịu,? Chìa khóa thành công là đơn giản hóa sự việc, mỉm cười và để cho cái đầu mình luôn phóng khoáng. Khi những điều khó chịu bắt đầu nảy sinh, hãy coi nó là tất yếu và làm yếu nó đi bằng những cách khác nhau. Nhất thiết không để nó xâm chiếm và làm hỏng chuyến đi. Ví dụ như chuyện nắng nóng. Đúng là sau 2 ngày là chỉ muốn về nhà, Pen nhỉ. Không nên quá tham lam thăm nhiều nơi để rồi hôm sau đổ bệnh và chẳng hứng thú tiếp tục chuyến đi nữa. Nếu như có phải đi AC vào tháng 6-7-8 chẳng hạn, bạn có thể làm quen dần bằng cách nhét 2 chai nước 1,5l vào balo, đi lên bờ Hồ, gửi xe ở đó và đi bộ đến Ngã tư sở lúc 1h trưa. 3 lần như vậy là quen.
  6. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    So exciting ... Làm tớ cũng rạo rực bồi hồi muốn đi luôn ... Ước mơ cả đời của tớ là Egypt và Nepal ... Nhưng Nepal độ này nội chiến oánh nhau suốt ngày hay sao ý nhờ ... Egypt có vẻ khả thi hơn ... Nhìn ảnh đền đài và sa mạc của Egypt thích quá ... Vote sao cho các bạn để lấy thêm tinh thần post bài tiếp nhé ...
  7. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Oài!!! Tớ đang cay cú khi biết bác Ot ko đọc được những gì tớ viết bậy vào hành trình kí.Tức quá!Các anh nhà hàng này chỉ được cái miệng dẻo,mắt liếc ngang liếc dọc,hứa lèo,cứ một một hai hai bảo là ai hỏi đưa ra ngay.Ah, mà tớ quên bảo Ot,hôm đó tớ vào nhà hang này và ừng ực liền một lúc 3 ly nước cam tươi rồi mới gọi món.Các anh í cứ thay nhau trêu tớ có phải là BIG FAN của Fanta không và gọi luôn tớ là Fanta,?hehehe?..thôi thì lần sau ai đến ghi tiếp thì hỏi sổ của Fanta nhá!!!
    Tớ sẽ viết tiếp về hành trình chi tiết tớ sau,bây giờ ti toe về kinh nghiệm bản thân trước đã
    Tớ đã không chuẩn bị gì nhiều cho chuyến đi lắm ,tớ sinh viên nghèo không dân xịn chơi xộp mua nhiều sách hướng dẫn để đọc được,đa số chui vào net, vào weblog của dân Tây balô đọc.Tớ chỉ mua đúng 1 quyển Arukikata của bọn balô Nhật để mang theo,còn Lonelyplanet thì đọc cọp ở tiệm sách,thư viện và viết ra những chi tiết quan trọng nhất,....hehehe.....Đọc nhiều quá phân tán tư tưởng đầu óc,sẽ không biết nên quyết định ở đâu,đi đâu.Arukikata va Lonelyplanet không khác nhau là bao,tuy nhiên Arukikata giấy mỏng hơn,giá rẻ hơn,mọi thứ được hướng dẫn trong sách cũng rẻ hơn so với Lonelyplanet.Tội gì....tiết kiệm được nhiều chút thì ra một túi bự....ohlala....Ai đọc được tiếng Nhật thì tớ xin giới thiệu quyển này.
    Trước khi bay,tớ hồi hộp bao nhiêu lo bấy nhiêu,lý do đơn giản lém,tớ chưa bao giờ sang Trung Đông hay Châu Phi gì sất,cũng không hiểu về Hồi giáo nhiều.Ở đây tớ cũng có mấy đứa bạn theo đạo Hồi người Châu phi,hơi crazy một chút,mỗi lần gặp nhau ở trường thì màn chào hỏi lúc nào cũng nắm 2 vai tớ day qua day lại,đến nỗi cứ thấy mấy đứa này đằng xa tớ phải trốn đi......ọp.ọp....Tớ cũng sợ nắng nóng > 40độ nữa,không phải sợ đen ( vì tớ có ăn nắng,đen sì ra thì cũng trắng lại nhanh thôi ^0^) mà mỗi lần trời nắng nóng,tớ không thoải mái lém,tính tình dễ cáu gắt,....oái!!!lộ hết!Cho nên mới đến Luxor hôm thứ 2,trời nóng làm tớ ngán tận cổ,muốn về quách cho nó xong như bác Ot nói,hehhehe.....Tuy nhiên,ngoài đi ngó nghiêng,thăm thú tìm hiểu Ac thì tớ đã có một hy vọng rất lớn lao là: nắng nóng tiêu mỡ-fgiảm béo,.....hehehe,.......vì hồi tớ đi Mexico,phơi nắng,ăn cay nhiều đến nỗi khi về giảm những 5kg,....Ặc..ặc...Thế nhưng lần này kết quả không khả quan lém ngoài làn da rám nắng kiểu gió cát sa mạc ( bây giờ thì trắng lại roài...),chỉ số trọng lượng chỉ giảm đúng 1kg....cũng tạm ổn.,có lẽ do tớ uống ngày 3 chai = 4,5 lít nước/ngày,ăn xoài nhiều vô cùng tận,vì xoài ngon không tả nổi,uống bịch nước trai cây nguyên chất 5 bịch/ngày,....huhuhu.....Ăn uống vô kế hoạch quá!!!
  8. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đầu tiên cho chuyến đi nè( ưu tiên nói về nữ):
    -Nếu không muốn bị nhìn ngắm say đắm,quấy rối nhiều thì dẹp váy,quần sooc,áo ***y sang một bên hết,mang quần dài,ăn mặc kín đáo duyên thầm -ftuy nhiên cứ là nữ thì có là gì cũng bị tán tỉnh cà cầu hôn rùi ?"cái này cũng vui,sáng mở mắt ra tưởng tượng hôm nay ông gác cổng hay anh bán dạo sẽ cầu hôn mình ,sẽ bảo mình làm vợ cả,vợ nhì hay vợ thứ 4 ( 10 anh thì ra 11 anh như thế ).....hehehe....Trai Cairo xinh chai,máu me,màu mè,trắng trẻo hơn trai các vùng khác nhiều....miệng tán cũng dẻo và bạo nữa----mặc dù tớ thành thật không dối không láo là không nói chuyện đong đưa gì lại hết.=f nên cái này chuẩn bị tinh thần,tâm lí thật tốt ( cỡ như tớ trở lên ).Lúc đầu tớ hơi shock vì đi giữa đường đôi lúc mấy anh í nhìn ,đá lông nheo rồi chu mỏ....chụt...một cái thiệt kêu....Choáng
    -Mùa hè AC rất nóng,trời rất hanh khô nhưng không oi bức nên kem chống nắng là điều tất nhiên roài,không phải để chống đen mà để chống nám ăn da,bỏng da.Lotion để bôi giũ ẩm ,lipice chống khô môi,Cool water để thỉnh thoảng xịt cho nó mát.Sunglasses ,Thuốc nhỏ mắt nữa vì bên đó bụi lắm
    -Mang theo viên bọt sủi hoăc bột trà ,bột cam gì đấy để thỉnh thoảng pha vào cả bình mà uống, thay đổi hương vị,chứ uống nước mãi cả ngày chán lém!
    -Kem,bàn chải đánh răng cũng phải mang theo vì khách sạn dù có 3 sao thì nó cũng chỉ cho mỗi một cục xà-bông thôi.
    -Phải có túi bí mật để đựng tiền,hộ chiếu,đeo quanh bụng hoặc quanh đùi ( chắc ai cũng biết )
    -Học thêm 1 chút tiếng Arab trước khi lên đường cho nó oai + khí thế. ,như Salom ( Hello), La shukran ( No,thanx),...muốn chắc ăn,sành điệu hơn nữa thì cố nhớ con số Arab nó như thế nào, từ 1 đến 10 thôi cũng được,không cần nhớ cách đọc,chỉ cần nhớ con chữ là đựợc roài.Tớ cố nhớ thế nên cũng được việc phết,đi mua xoài bao lần không bị lừa bán đắt,nó ghi rõ ràng ra nơi bìa giấy là 10p/kg,thế mà khi tớ hỏi nó điêu toa bảo 20p/kg.Lúc ấy thì cứ vô tư bảo giá để rõ ràng thế này là cái gie`???hehehe...
    -Nếu là sinh viên thì làm thẻ sinh viên quốc tế mang theo,vào các điểm tham quan,rẻ được biết bao nhiêu,....
    -Ổ cắm điện bên đó toàn chấu tròn hết nên nếu có sạc pin chấu dẹp thì phải mang theo ổ tiếp điện
    Bây giờ thì nhớ ra chừng đấy,để tớ có nhớ thêm gì nữa thì bổ sung sau.
    Tiếp theo kinh nghiêm nè:
    -Hotel: nói rồi,ngay từ lúc mới chân uớt chân ráo trở về.
    -Shopping,mua tour : mặc cả thoải mái,cẩn thận nữa thì ghi con số ra giấy,và nhấn mạnh là thanh toán bằng tiền gì???Dân bán hàng bên ấy điêu toa và nói thách khiếp lém.Cứ bi bô Pound pound thế chứ khi trả tiền thì bảo là bảng Anhdễ ghét!ở Điện thờ nữ hoàng,tớ bị dụ mua 3 cái tượng đá ba-dan đểu chỉ có 10p.Nghe rẻ quá,oách lắm?"mở ví ra rút ngay 10p không cần mặc cả.Nó nhìn và cứ NO NO,đòi 10 bảng Anh.Tớ thì lấy đâu ra bảng Anh,tức lắm,bảo không mua nữa La fuluss ( No money ).Cuối cùng nó bảo bán hữu nghị chỉ 500p AC,ối dào....cứ làm như tớ giàu có và ngốc xít lắm 20p thì lấy không thì tao ra đón xe bus đây=> Bán,...ohlala....
    -Đổi tiền lẻ cho nhiều nhiều chút nè,để tip ,đi toilet,để đi bus,đi taxi,xe ngựa,thuê lạc đà cho nó tiện..Tớ đi xe ngựa lên Karnak theo thỏa thuận chỉ mất 10p nhưng khi đưa 20p thì bị bảo không có tiền giả lại,....,mua nước cũng bị thế mấy lần....huhuhu.....
    -Toilet trên tàu hỏa hay sân bay bẩn lém,ruồi nhiều,mất vệ sinh vô cùng,...nên luôn phải mang paper,tissue paper,wet tissue theo.Tớ chưa đi toilet công cộng ở Ac bao giờ nên không bít nó như thế nào nhưng có lẽ cũng bẩn lắm.Nếu thấy cái hotel 5* nào đó tiện trên đường đi thì vào bảo xin đi nhờ chút,sạch sẽ,không ai đứng chờ tip tiếc gì hết.
    -Người Ac thích bút lắm,bút bi ấy,tớ đã không biết điều này,chỉ mang theo 5 cây,....hehehe...rải rác khắp nơi quanh tớ để khi cần với tay cái có ngay...thế mà cuối cùng bị hỏi xin cho hết,không có để tặng thêm....toàn là những cây dễ thương,long lanh,lấp lánh,...Tớ ở đây tên Pensee nhưng suốt ngày bị bác Ot gọi Pen Pen nên chắc vì thế bị hỏi xin Pen mãi....chậc chậc....nên các bác đi sau nếu thích nhớ mang theo bút để làm quà nhá!!!
    -Chú ý các anh giai hay tự nhận là : ?oNgười của nhà nước ?o nè.Tớ chỉ thấy các anh này nhiều ở quanh khu KTT mà thôi,cứ nhận bừa thế rồi dắt quanh đi hướng dẫn,bắt thanh toán tiền guide?">củ chuối lém!
    - Đi xe bus,subway thấy ai hơi dze dze,gạt gạt chân,cố ý nép người chạm tay thì cứ mạnh dạn trừng mắt nhìn ngay chứ không mấy anh í máu lên,non-stop thì khó nói lắm.Cười ti toe,tán tỉnh vẫn ok,chấp nhận được.
    Thế thôi,còn lại thì cứ Take it easy!!!Để tớ nhớ ra gì nữa rồi lại pót tiếp,khuya roài,đi ngủ cái đã.
  9. Otimo

    Otimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nè nè, không có Ót iếc gì ở đây nhé, nghe nó cứ lót ngót, chán lắm. Nếu Pen muốn gọi tắt thì Timo nghe mát tai hơn.
    Tớ cũng sinh viên nghèo vượt khó cả thôi. Quan trọng là phải có mánh mung. Mánh là ra thư viện thành phố mình ở mà mượn sách. Tha hồ các loại guid book. Tớ chỉ có mua mỗi quyển Guide vert Michelin thôi, mà mua từ cách đây 1 năm rưỡi lận, nên đến khi thấy vé rẻ cái là biết ngay lịch trình mình sẽ thế nào rồi.
    À cái món chào lắc lắc vai của mấy anh Phi ở chỗ Pen hay đấy. Làm tớ nhớ lại phim "Đến Thượng Đế cũng phải cười", lúc anh thổ dân chào cô nhà báo ý. Ai nhớ anh thổ dân chào thế nào không !!!
    Cái vụ nhà hàng Felfela đấy thực ra chúng nó không phải ở số 15 đâu mà là 27, bọn LonelyPlanet nhầm. Mà lúc tớ đên các bạn mặt lầm lì lắm, chẳng nhiệt tình vui vẻ gì cả.
    Chuyện ăn uống đúng là chỉ uống là chính, ăn phụ. Lúc nào tớ sẽ viết về chuyện này. Pen có uống nước mía dọc đường không ?
    Vụ pound Anh và AC tớ cũng dính. Ngay buổi sáng đầu tiên, sau khi thăm Thung lũng Vua xong, lúc đi ra có bạn chào hàng 3 cái tượng đá giá 5p. Rút tiền ra trả thì các bạn bảo 5p Anh, tương đương khoảng 50p AC. Chả hiểu lúc đó nóng quá nên tớ lú lẫn thế nào ý, mặc cả cuối cùng là 50p cho 2 tượng. Hay là lúc đó mình bị ngải
    Còn vụ bút bi tớ cũng không hiểu sao. Lúc ở sân bay, tớ bị anh công ăn nắn nắn bóp bóp túi quần, thấy cái gì cưng cứng, anh thò tay xuống ...................móc ra cái bút bi. Phù, may thế . Anh xin luôn. Guid không giải thích chuyện này. Hay là nó liên quan gì đó đến Hồi giáo nhỉ. Kiểu xin được 10 cái thì lấy thêm đưọc 1 vợ chẳng hạn ! Bút càng lóng lánh thì vợ càng long lanh.
    Được Otimo sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 11/08/2005
  10. Otimo

    Otimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế à, tớ chỉ biết mỗi cái túi chuối đeo bụng thôi. Hoá ra lại có loại đeo ở đùi. Hay nhỉ. Khéo đang đi lại có thằng vỗ vai bảo "Mày có bị sao không ? Tao thấy đùi mày cứ vuông vuông".

Chia sẻ trang này