1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Ai Cập nào!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi pensee113, 16/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tớ một háo hức hơn với câu chuyện AC của các bạn. Tiếp tục đi nhé, tặng cả pen va Timo, mỗi người 5 bông xì ta lung linh lóng lánh
  2. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng biết là còn xa, nhưng mà thôi gặp được ng thì hỏi luôn. Kô 2 năm nữa kô gặp được 1 người đã từng đi và có nhiều kinh nghiệm như bạn và Pensee thì biết hỏi ai giờ. Cũng chỉ là hình dung trong đầu vậy thôi chứ tớ kô có tham là có lịch trình chi tiết ngay bây giờ.
    Cảm ơn bạn nhé, để tớ tìm đọc sách bạn giới thiệu
  3. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    ặ, mà em công chúa iu.... quĂi, ỏƠy quên, iu quư câng mĂu 'i AC à? Hay chỏằp câng 'ỏằĂ sỏằÊ hặĂn, lúc nÊy xem ỏÊnh xĂc ặỏằ>p chỏằ< thỏƠy hặĂi ghê ghê
  4. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
  5. Otimo

    Otimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, các bạn đi nhớ viết tiếp câu chuyện hành trình kí dang dở rồi tiếp sức topic này nữa.
    Mà ở đây nhiều nữ nhỉ, hay là bị nhiễm tinh thần Hồi giáo rồi,
    Nhắn nhủ các bạn khi đi AC, lúc vào bảo tàng nhớ dành thời gian trò chuyện với Ramses. Khổ thân, cứ nằm đực ra đấy, buồn lắm. Mấy bạn nữ có khi lại được Ramses đá lông nheo. Cứ OK đi, đừng thẹn đỏ mặt như Pen. Nhỡ đâu được Ramses truyền lại chỗ dấu vàng cho, khéo phải hơn 1 tấn. Nặng thế.
  6. quan4

    quan4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế lấy visa ở sân bay có nhanh không, cuối cùng là hết bao nhiêu tiền thế pen va Ot. Nếu cần có mấy cái ví loại ấy thì chắc tình hình bên đấy cũng phức tạp lắm nhỉ.
    Tớ định cuối tháng 9 cũng đi AC, tớ đang ở châu Âu. Đọc bài của 2 bạn có nhiều thông tin cực kỳ hay để chuẩn bị đi.
  7. Otimo

    Otimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào quan4, làm Visa tại sân bay cũng được, nhanh gọn rẻ tiền. Tớ thấy người ta làm nhanh lắm, chỉ 10'' thôi. Nhưng mà mình là dân Việt nên cứ cẩn tắc vô áy náy, làm trước đi. Tuỳ bạn thôi.
  8. Otimo

    Otimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Ăn uống ở Ai Cập
    Thực ra, ở nơi nóng như Ai Cập, chẳng ai thiết chuyện ăn cả. Chỉ có uống thôi. Mà cũng chỉ uống nước , đào đâu ra bia mà uống. Cả mấy ngày ở Cairo tớ tìm mãi mà chẳng được quán nào bình dân chút mà có bia cả. Phần lớn phải vào quán Bar, nhà hàng theo kiểu Tây. Tớ thì lại chả thích vào những nơi đó. Nguyên tắc của tớ là đi đâu thì phải theo phong cách người địa phương. Người ta ăn gì, uống gì thì mình làm theo.
    Tuy nhiên, do thời tiết quá nóng, nhiều khi không được như ý. Một lần ở Aswan, tầm 2h chiều, bọn tớ muốn kiếm chỗ ăn có điều hòa mà không được. Cuối cùng đành bấm bụng vào 1 nhà hàng của 1 khách sạn 4 sao. Thật là chả ra đâu vào đâu, bất đắc dĩ mới phải vậy.
    Còn bữa ăn đáng nhớ nhất là ở Cairo. Trong khi lượn khượn dạo phố, bất chợt thấy một quán ăn bình dân trong một ngõ nhỏ. Phải nói đúng là quán ăn bình dân, dành cho người địa phương. Bữa ăn gồm 1 đĩa cà tím (aubergine), 1 đĩa xa lát, 1 đĩa xúp đậu đỏ và chai Coca. Không hề có một miếng thịt nào cả. Đứng lên trả tiền mới choáng, 5p cho cả 2 người (khoảng 14000 đồng). Một lúc sau, thấy một thằng bé bưng một mâm thức ăn dành cho 1 người, gồm đúng những món đã ăn. Thế mới thấy cuộc sống thường nhật ở đây cũng không khá khẩm gì lắm, vì 1 bữa ăn trưa với người địa phương là khoảng 2p (tương đương khoảng 3500 đồng).
    Một trong những món ăn nổi tiếng Ai Cập là món Felafel. Tớ rất mê món này. Felafel là đậu, rau gì đó (không có thịt) rồi rán lên. Bên ngoài cháy vàng, bên trong xanh như cốm. Ăn ngon lắm. Cứ tìm đến các quán bán đồ nướng là hay có. Ngoài ra, bánh sandwich kiểu Thổ , Hy Lạp cũng ngon lắm. Không giống như Kebab ở châu Âu đâu, vì nó ướp gia vị địa phương.

    Món ăn felafel với bánh mì
    [​IMG]
    Nói chung bọn tớ toàn tìm những hàng bình dân và ăn theo đúng kiểu người địa phương (bốc tay). Không chỉ là chuyện rẻ tiền, mà đó mới đúng là phong cách du lich khám phá tìm hiểu. Ăn uống bao giờ cũng vậy, đó là 1 nét văn hóa. Đi ít ngày, chỉ có cách đó, cứ nhào vào những nơi dành cho người bản xứ, ăn uống, tiếp xúc, trò chuyện ... mới làm cho mình tiếp cận gần hơn với nền văn hóa bản địa đích thực. Qua đó, cách nhìn nhận cũng thông thoáng hơn, hiểu hơn và đánh giá đúng những nét đẹp văn hóa.
    Còn một kinh nghiệm nữa tớ cũng muốn chia xẻ cùng các bạn. Khi đi du lich, muốn tìm hiểu nền văn hóa bản xứ, đánh giá đúng và nhất là để có cảm tình, một chìa khóa quan trọng là phải nhớ rõ trong đầu : thang giá trị của từng xã hội là khác nhau. Vì lẽ đó, khi du lich, mình phải học cách đánh giá sự việc theo thang giá trị địa phương. Chứ nếu bạn sử dụng thang văn hóa văn minh phương Tây thì chỉ thấy nghèo đói, lạc hậu, bẩn thỉu, lộn xộn? mà không thể vượt qua hàng rào giá trị phương Tây đó để biết cách đánh giá cao một nền văn hóa mới.
  9. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích ăn Falafel lắm, tớ thấy bảo là món đó là đặc sản Li-băng. Món này làm dễ lắm. Ấy ra chợ có bán bột làm sẵn đấy. Nếu ko thì ngâm đậu xanh và đậu vàng vàng mà dân Ârab hay ăn (tên tiếng Anh là chickpea) 1 ngày, xay ra. Trộn bột này với rau mùi tây parseley, hành, bột cumin, muối, tiêu. Xong rồi nặn viên, rán. Ăn với salad, mùa hè, rất mát.
    Tớ khoái đồ ăn A-rập lắm, vì nhiều vị lạ, mỗi tội là họ ăn ngọt và béo quá.
    Sorry lạc đề sang ăn uống .
  10. quam

    quam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hi cac ban
    To cung dinh vao giua thang 10 nay di Ai cap 1 chuyen nhg ma van dang con dan do vi to lai so bi khung bo, may vu khung bo vua rui lam to so qua, khong biet co nen di khong nhi.
    Rat cam on cac ban da ke lai cau chuyen Ai cap cua minh, giup to co them kinh nghiem cho chuyen di sap toi cua minh. Mong cac ban tiep tuc cau chuyen nay nhe.
    Sorry vi to khong the viet duoc phong chu tieng Viet vi to dang dung may cua host family.

Chia sẻ trang này