Đi ăn lẫu tứ xuyên thiệt là đã? được nướng thịt, nướng cá, nưóng mực... trùi ui ...hết xảy vừa ăn vừa hoạt động là cái đặc biệt của quán này. Ăn xong chỉ thấy trên người mình toàn mùi nướng rồi món lẫu nữa cũng thật đã. Ăn ở quán này lại còn được ngắm đủ người xung quanh rồi gặp người quen ... tui đã đến quán hai lần và gặp người quen luôn. Nhưng một điều cũng khá kì lạ là lần nào tui đi ăn ở quán này là trời mưa.. . Nghe mà chua chát...[ Ăn xong ngó hoá đơn lại càng xót con mắt . Nhưng chả sao tui toàn ăn chùa không mà... hì hì mấy người nào đã ăn rùi thì cho ý kiến đi... còn ai chưa ăn cứ rủ bạn trai đi ăn để thử thách anh ta thử...
Anh này đang quảng cáo dùm cho quán ấy à??? thù lao bao nhiêu vậy.!??/ hihiiiiiiiiii, nghe cũng hấp dẫn đấy chứ! hôm nao` ghé thăm. hê hê Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề