ĐI Bali thang 2-09 Tình hình là cuối tháng 2-09 tớ và vợ đi bali chơi mà đang phân vân nên đi kiểu gì, tự đi hay book tour( 530 USD /4ngay).Đ/c nào từng đi bali giúp tớ ít kinh nghiệm (Làm sao có chuyến đi vui vẻ với chi phí hợp lí )
Hì hì, cứ tưởng gọi nhóm làm mình lao vào. Hoá ra hai vợ chồng nhà người ta đang... !!! Mình nghĩ đi tour hay tự túc là do tính cách của hai vợ chồng bạn thôi. Cả hai mà nhát nhát thì tốt nhất là tour đi bạn. Mình cũng có ông anh mới lấy vợ, đều 8X cả, thế mà rủ đến đi du lịch tự túc, đi bụi mà hai vợ chồng ông ấy cứ lo là có làm sao không, có sợ gì không, nhát ơi là nhát... Mà dân 8X đấy nhé. Đi Bali thì bạn book bằng AirAisa, vào box này và mấy trang phượt đú gì đó, gạch đầu dòng các kinh nghiêm, điểm đến... rồi tự đi thôi. Bạn thử nói chuyện với vợ xem. Chúc hai bạn bạn tự book vé, tự vác balô đi, tự tìm ra những điều thú vị trong chuyến đi, giống như hai bạn tự tìm ra nhau đấy. Có cần qua công ty mối lái nào đâu!!!
Thank bạn.Tớ hỏi qua tour thì toàn tầm 500-600 + 25 usd visa vào indo nữa.Tớ thì đi bụi vô tư nhưng vợ ko quen, đành ngậm ngùi book tour.Nếu tìm đc thông tin gì chia sẻ nhé. waterfall
Đi Indo thì sao phải visa hả bạn??? Hiện nay ở ĐNÁ chỉ còn Myanmar và Đông Timor là người VN fải apply visa thôi. Cái này bạn nên nói lại với hãng tour nếu họ bắt bạn nộp thêm khoản vô lý ấy. Thông tin về Bali thì bạn có thể tự search, có rất nhiều. Search bằng tiếng anh nữa thì càng nhiều.
@ Cường: Tưởng ai hoá ra là 2 vợ chồng chú. Thế mà tối qua lúc ăn - uống không chịu hỏi anh tư vấn luôn cho. Anh vừa có khoảng gần 20 ngày ở Bali hồi tháng 10 vừa qua trong thời gian Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á được tổ chức tại bãi biển xinh đẹp của Bali. Bali cũng là nơi đáng đi lắm: biển xanh, cát trắng, nắng vàng,hải sản thì ngon, bổ, rẻ hơn Việt Nam và cũng là thiên đường mua sắm nếu túi tiền của 2 vợ chồng chú full. Các chuỗi cửa hàng, đồ bình dân cũng có và đồ hiệu thì nhiều vô kể mà Việt Nam mình hầu như chưa có các hàng hiệu này. Giá cả thì cũng đắt hơn Việt Nam. Nếu 2 vợ chồng chú thích ở trong các khu resort cao cấp thì về khu Nusa Dua, khu vực của các resort. Trong thời gian ở Bali anh đã ở cái BALIDESA. Phòng cực đẹp theo kiểu Villa, gần biển, có bể bơi.... Giá khoảng 100 USD/night. Bọn hay thiết kế room cho các cặp đi trăng mật người Hàn, Nhật và Đài Loan. và nó có thể thiết kế room theo ý mình. Trong thời gian ở đó thì nó bảo anh thế. Thông tin về khách sạn đó đây: www.balidesa.com Chú có thể liên hệ thằng Giám đốc kinh doanh ở đó để được giảm giá, cứ nói là bạn anh Kiên, Vietnam Olympic Committee là OK. Tên của nó là: Bangli. contact là: 81 916 239 488. email. bangli@balidesa.com Nếu cần anh cũng sẽ alo hỏi nó cho. Hoặc nếu 2 vợ chồng chú thích ở theo kiểu bụi bặm để tiết kiệm tiền ăn, chơi mua sắm thì có thể về khu Kuta, trung tâm ăn chơi, giải trí của Bali mà ở. Chú có thể vào khách sạn: Hotel Lusa. Khách sạn này nằm trong ngõ, cách bãi biển chính 5 phút đi bộ. Giá khoảng 120.000 rupiah/night/2 người. (khoảng 240.000 VND). Có điều hoà, có TV, có bể bơi. Khu ngõ này là dành cho dân tây balo đến ở. anh đã vào đó và thấy ổn. Thuận tiện của cái này là: gần bãi biển, gần trung tâm ăn chơi, giải trí nhất của Bali và gần sân bay Denpasar. Địa chỉ khách sạn ý đây: www. hotellusakuta.com Ji. Pantai Kuta - Gg. Benesari, Kuta, Bali ------------------------------------------------- Về địa điểm ăn chơi thì chú có thể đi: - Tắm biển Kuta, học chơi lướt ván, phí học cũng không đắt lắm. - Thăm đền Tanah Lot, nằm ngay cạnh bãi biển, ngắm hoàng hôn ở đó cứ gọi là thiên đường. - Thăm Đền BESAKIH - đền chính của Bali. Tất cả các ngôi nhà của Bali đều không được cao hơn chiều cao của ngôi đền này. Điều này lý giải tại sao nhà cửa ở Bali đều rất thấp và rộng. (không có ngôi nhà, khách sạn nào cao hơn 3 tầng). - Thăm làng Ubud (Ubud Village): Cực đẹp. - Tối thì ra bãi biển ăn hải sản dưới ánh nến lung linh, nhìn lên trời là máy bay hạ cạnh ngay trên đầu, dưới chân là tiếng sóng biển ồn ào và nghe hát nhạc dạo cực kỳ hay. Ban nhạc dạo này có thể hát hầu hết bài nào mà chú yêu cầu. Giọng hát của họ mang âm hưởng biển nên hay lắm. Anh rất thích hôm họ hát bài No Women No Cry. Anh bảo bọn họ là No Women, Men Cry thì tất cả cười ầm lên. Thế thôi. Còn gì băn khoăn thì anh trả lời tiếp nhé.
@ anh Kiên : Anh đi nhiều thế, toàn đi chỗ đẹp. Em thì chỉ đủ tiền đi bụi thôi,ở resort tố n kém lắm.Trở ngại nhất của bọn em là vé máy bay,nếu mua đc vé giá rẻ thì vào resort ở chơi, còn ko thì bt cho nó tiết kiệm.Hôm nào anh em minh cafe em hỏi chi tiết hơn. Ở đây có bác nào hay đặt vé giá rẻ vào phổ biến chút kinh nghiệm với.
Mình cũng định tháng sau đi Bali. Không biết đi Bali mùa nào đẹp nhất ? mà rốt cuộc có cần visa hay không vậy... Cảm ơn nhiều