1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi balô tham quan Kampuchia-Thái Lan

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi danngoc, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Lên xe đi tiếp. Khoảng hơn 11h trưa thì tới Poi Pet. Xuống xe vác ba lô đi bộ tới cửa kiểm soát phía Campuchia. Có 1 cặp người Thổ Nhĩ Kỳ bị vướng thủ tục giấy tờ nên bị giữ lại (sau đó cũng qua được). Chồng vừa chìa Passport ra cho anh nhân viên thì giật mình vì anh ta mở miệng nói tiếng Việt. Anh nói khá đúng và lịch sự. Lại xách ba lô đuổi theo rồng rắn những Tây cùng đi để về xe mình. Tới 1 bàn dài để ghi những thủ tục nhập cảnh. Lần này kiên quyết gạt đi những tay cò ghi hộ tờ khai nhập cảnh. Cứ ghi đại rồi lại xếp hàng để nộp Passport. Cùng xếp hàng có 1 ông Tây đã gần rụng răng (hình như cũng là răng giả). Ông đang nói oang oang, bắt chuyện chồng. Thì ra ông là dân Mỹ, ?oCowboy? Massachussette. Ông hỏi ?oanh người gì. Việt Nam à, Sài Gòn à, good good, tôi cũng muốn tới Sài Gòn nhưng không có dịp?. Ông hỏi chồng đi Thái để du lịch hay đi làm ăn. Du lịch à. Thế thì đừng tới Bangkok. Ở đấy bạn phải tốn tiền trả taxi, taxi, taxi để đi khắp nơi. Tới Pattaya thích hơn. Khắp nơi là mặt trời, bar và gái. Rồi ông ta cho tôi số điện thoại để cần gì cứ gọi. Thật là 1 anh Cowboy Mỹ, tốt bụng, phởn phơ. Khi lấy passport đưa vào ghi sê làm thủ tục xong là có nhân viên ra đưa tận tay chứ không như ở Việt Nam hay Campuchia chỉ chìa ra ở ghisê. Ra tạm biệt ông Mỹ, nhìn thấy 2 ông bạn nữa đang chờ ông ta, họ đứng im lặng nhìn mình lạnh lùng còn nhìn ông Cowboy với ánh mắt thông cảm. Kiểm dịch (do đang có dịch SAS). Ở Thái bọn tài và lơ xe luôn nhét 2 vợ chồng lên ngồi đầu, ở cạnh tài xế. Nói chung cảm nhận đầu về Thái là rất tốt. Cờ Thái treo khắp nơi. Xe vừa ra khỏi cửa khẩu 1 chút là tài ghé vào 1 cửa hàng, lôi ra 1 đống dứa và nước ngọt (nước cam đóng chai). Tưởng họ thu tiền hoá ra là họ phát không cho mọi người. Chồng vợ ăn uống một cách thích thú.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Các bạn thân mến, thời gian này trên LS-VH những người công tâm gửi bài thì ít, những người quá khích, cực đoan và ********* thì nhiều nên tôi không còn hứng gửi tiếp. Xin hẹn tiếp các bạn khi mọi chuyện thay đổi.
    Xin vô cùng cáo lỗi.
    Mời các bạn xem lại nhừng chủ đề cũ của tôi:
    http://ttvnol.com/ThaoLuan/448969.ttvn
    Và chủ đề về chiến tranh vệ quốc:
    http://ttvnol.com/lichsu_vanhoa/411920.ttvn
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Các bạn thân mến, thời gian này trên LS-VH những người công tâm gửi bài thì ít, những người quá khích, cực đoan và ********* thì nhiều nên tôi không còn hứng gửi tiếp. Xin hẹn tiếp các bạn khi mọi chuyện thay đổi.
    Xin vô cùng cáo lỗi.
    Mời các bạn xem lại nhừng chủ đề cũ của tôi:
    http://ttvnol.com/ThaoLuan/448969.ttvn
    Và chủ đề về chiến tranh vệ quốc:
    http://ttvnol.com/lichsu_vanhoa/411920.ttvn
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Những kẻ cực đoan như muối trong thức ăn...
    Đường xá Thái khá tốt, xe đi bên trái chứ không đi bên phải đường như Việt Nam. Đặc điểm đầu tiên là giao thông khá trật tự và an toàn. Hai bên đường tất cả đất đều được khai thác để trồng trọt canh tác, không có khoảnh đất nào để trống.
    Xe đi tới 1 đoạn có chốt cảnh sát. Một anh cảnh sát Thái bước tới giơ tay chào và mời lái xe ra nói chuyện. Lái xe đưa xe vào bên kia đường, nơi có đồn cảnh sát. Vợ khen quân phục cảnh sát Thái đẹp, mà đẹp thật, màu xanh đen, bó sát người rất ***y. (theo tôi, quân phục ***y cũng là một cách để khuyến khích du lịch) Vừa khen xong đã thấy trong đồn lố nhố mấy anh cảnh sát cởi trần đứng ngồi lổn nhổn. Ông đồn trưởng bước ra, quân phục chỉnh tề, gương mặt vuông và dầy thịt hơi giống Thủ tướng Thái đương nhiệm. Ông ta tới gần chồng, giơ tay chào và hỏi ?okẹt kôn??. Chồng ?oYes?, thế là ?oPassport??. Chồng đưa Passport của cả hai ra (Passport cả hai tôi đều bỏ vào ví da đen đựng tiền luôn đeo sát bên mình). Ông ta hình như không biết tiếng Anh nên hỏi lại ?oForeigner??. Thì ra ông tưởng chồng vợ là người Thái, thậm chí còn tưởng là người Thái kết hôn với ngoại quốc (có lẽ do từ kết hôn tiếng Thái, tiếng Tàu, tiếng Nhật đều phát âm tương tự nhau). Biết là người Việt thì ông ta bỏ đi. Ông nói mấy câu với tay tài xế, người Thái phát âm ở cuối câu luôn có tiếng ?okấp, kấp? rất nặng. Xét Passport xong tất cả, ông cho xe đi tiếp.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Những kẻ cực đoan như muối trong thức ăn...
    Đường xá Thái khá tốt, xe đi bên trái chứ không đi bên phải đường như Việt Nam. Đặc điểm đầu tiên là giao thông khá trật tự và an toàn. Hai bên đường tất cả đất đều được khai thác để trồng trọt canh tác, không có khoảnh đất nào để trống.
    Xe đi tới 1 đoạn có chốt cảnh sát. Một anh cảnh sát Thái bước tới giơ tay chào và mời lái xe ra nói chuyện. Lái xe đưa xe vào bên kia đường, nơi có đồn cảnh sát. Vợ khen quân phục cảnh sát Thái đẹp, mà đẹp thật, màu xanh đen, bó sát người rất ***y. (theo tôi, quân phục ***y cũng là một cách để khuyến khích du lịch) Vừa khen xong đã thấy trong đồn lố nhố mấy anh cảnh sát cởi trần đứng ngồi lổn nhổn. Ông đồn trưởng bước ra, quân phục chỉnh tề, gương mặt vuông và dầy thịt hơi giống Thủ tướng Thái đương nhiệm. Ông ta tới gần chồng, giơ tay chào và hỏi ?okẹt kôn??. Chồng ?oYes?, thế là ?oPassport??. Chồng đưa Passport của cả hai ra (Passport cả hai tôi đều bỏ vào ví da đen đựng tiền luôn đeo sát bên mình). Ông ta hình như không biết tiếng Anh nên hỏi lại ?oForeigner??. Thì ra ông tưởng chồng vợ là người Thái, thậm chí còn tưởng là người Thái kết hôn với ngoại quốc (có lẽ do từ kết hôn tiếng Thái, tiếng Tàu, tiếng Nhật đều phát âm tương tự nhau). Biết là người Việt thì ông ta bỏ đi. Ông nói mấy câu với tay tài xế, người Thái phát âm ở cuối câu luôn có tiếng ?okấp, kấp? rất nặng. Xét Passport xong tất cả, ông cho xe đi tiếp.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xe lại dừng, đỗ vào gần 1 siêu thị. Quanh siêu thị có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt. Có mì, phở phá lấu, gà heo cá tôm viên chiên, khoai luộc, côn trùng chiên ? Những quán thế này có rất nhiều, dọc theo những đường cao tốc. Sau khi phải chịu ăn đói uống khát xứ Campuchia (chịu, tôi không thể chén được món Pro Hok - mắm Bò Hóc) thì tới đây coi như là đã tới thiên đường ăn chơi. Hai vợ chồng ăn tới mấy que cá viên, gà viên, tôm viên chiên. Hết khoảng 30 baht, gần 10.000 VND, quá rẻ nếu so với ở Campuchia. Siêu thị nhiều hàng hóa hơn hẳn Campuchia (hẳn rồi).
    Đường đi dài, đặc biệt là thiên nhiên khá trong lành, có chim và cò vạc bay nhiều ngay gần thành phố (điều hiếm thấy ở Việt Nam).
    Từng bầy bồ câu giữa lòng Bangkok
    Hiện ở Tp HCM, trên đường Trần Hưng Đạo cũng xuất hiện một đàn sáo tối về bay thành một khối rất thú vị. Nhưng hình như ít người quan tâm tối điều này.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xe lại dừng, đỗ vào gần 1 siêu thị. Quanh siêu thị có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt. Có mì, phở phá lấu, gà heo cá tôm viên chiên, khoai luộc, côn trùng chiên ? Những quán thế này có rất nhiều, dọc theo những đường cao tốc. Sau khi phải chịu ăn đói uống khát xứ Campuchia (chịu, tôi không thể chén được món Pro Hok - mắm Bò Hóc) thì tới đây coi như là đã tới thiên đường ăn chơi. Hai vợ chồng ăn tới mấy que cá viên, gà viên, tôm viên chiên. Hết khoảng 30 baht, gần 10.000 VND, quá rẻ nếu so với ở Campuchia. Siêu thị nhiều hàng hóa hơn hẳn Campuchia (hẳn rồi).
    Đường đi dài, đặc biệt là thiên nhiên khá trong lành, có chim và cò vạc bay nhiều ngay gần thành phố (điều hiếm thấy ở Việt Nam).
    Từng bầy bồ câu giữa lòng Bangkok
    Hiện ở Tp HCM, trên đường Trần Hưng Đạo cũng xuất hiện một đàn sáo tối về bay thành một khối rất thú vị. Nhưng hình như ít người quan tâm tối điều này.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đã gần tới Bangkok. Trên đường, thấy nhiều đền thờ Hồi giáo đang được xây dựng. 6h chiều. Bắt đầu vào địa phận Bangkok. Kẹt xe ở dưới chân 1 chiếc cầu vượt khá dài. Có mấy xe máy phóng vượt lên trước. Cầu vượt che rợp bóng. Vẫn còn ở ngoại ô Bangkok. Kiến trúc ở Bangkok xấu, rất xấu.
    Đã 7h tối. Lại kẹt xe, lần này ở trên cao, trên cầu vượt. Bangkok quy hoạch kém, xây dựng lổn nhổn. Có những bãi đất trống, thấp thoáng mấy con voi đang cõng người đi lênh khênh. Đi qua 1 đoạn, dưới chân cầu vượt là 1 con kênh nước đen, có những nhà trên cọc y như những cảnh lấn chiếm kênh rạch như ở Việt Nam. Hơi thất vọng vì kiến trúc và cảnh quan TP Bangkok không như đã hình dung trước đó.
    Xe đi lòng vòng quanh những phố ở Bangkok. Thấy những đại lộ rất đẹp, những ngôi chùa cổ đẹp, vàng chiếu lấp lánh. Thấy những phố buôn bán cửa hàng và đồ ăn san sát, rất mừng vì ở Campuchia toàn ăn đồ hộp.
    Klang, những con kênh đào cổ dọc ngang giữa lòng thành phố.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đã gần tới Bangkok. Trên đường, thấy nhiều đền thờ Hồi giáo đang được xây dựng. 6h chiều. Bắt đầu vào địa phận Bangkok. Kẹt xe ở dưới chân 1 chiếc cầu vượt khá dài. Có mấy xe máy phóng vượt lên trước. Cầu vượt che rợp bóng. Vẫn còn ở ngoại ô Bangkok. Kiến trúc ở Bangkok xấu, rất xấu.
    Đã 7h tối. Lại kẹt xe, lần này ở trên cao, trên cầu vượt. Bangkok quy hoạch kém, xây dựng lổn nhổn. Có những bãi đất trống, thấp thoáng mấy con voi đang cõng người đi lênh khênh. Đi qua 1 đoạn, dưới chân cầu vượt là 1 con kênh nước đen, có những nhà trên cọc y như những cảnh lấn chiếm kênh rạch như ở Việt Nam. Hơi thất vọng vì kiến trúc và cảnh quan TP Bangkok không như đã hình dung trước đó.
    Xe đi lòng vòng quanh những phố ở Bangkok. Thấy những đại lộ rất đẹp, những ngôi chùa cổ đẹp, vàng chiếu lấp lánh. Thấy những phố buôn bán cửa hàng và đồ ăn san sát, rất mừng vì ở Campuchia toàn ăn đồ hộp.
    Klang, những con kênh đào cổ dọc ngang giữa lòng thành phố.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cuối cùng xe đỗ lại tại 1 trạm xăng, đã tới nơi, khoảng 8h tối. Thế là đã lại vượt qua một chặng 12 tiếng đồng hồ nữa trên xe đò (lần trước là quãng từ Phạm Ngũ Lão tới Phnom Penh). Nhoáng cái đã thấy bọn Tây xuống hết và đi mất. Hai vợ chồng vác ba lô lên vai, đi kiếm phòng trọ. Đối diện là 1 ngôi chùa. Sang bên đường, thấy bọn Tây hồi nãy cũng vác ba lô đi theo. Chúng nó đút đầu vào trong chùa, lúc này trời đã tối đen. Thấy vậy 2 vợ chồng đứng ngoài xem, miệng cười nói chí choé. Bọn Tây lại đi ra. Nhìn. Thế là 2 vợ chồng vác ba lô đi tiếp. Bọn Tây lẽo đẽo theo sau, trông rất ngộ. Cuối cùng chúng nó chui tụt vào 1 nhà trọ, bên trong 1 nhà hàng. Hỏi đám bảo vệ xung quanh, chúng chỉ chỗ cho đi vu vơ. Đi vu vơ vào một nhà trọ do một anh quấn khăn tày rế đứng tiếp, thấy hét 20 USD, phòng rất chật, bí và hành lang rất hẹp. Đi ra.
    Một anh bảo vệ chỉ sang bên kia đường, rẽ vào 1 con phố có nhà trọ Blue Sky. Đấy chính là KhaoSan Road nổi tiếng.

Chia sẻ trang này