1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi balô tham quan Kampuchia-Thái Lan

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi danngoc, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cuối cùng xe đỗ lại tại 1 trạm xăng, đã tới nơi, khoảng 8h tối. Thế là đã lại vượt qua một chặng 12 tiếng đồng hồ nữa trên xe đò (lần trước là quãng từ Phạm Ngũ Lão tới Phnom Penh). Nhoáng cái đã thấy bọn Tây xuống hết và đi mất. Hai vợ chồng vác ba lô lên vai, đi kiếm phòng trọ. Đối diện là 1 ngôi chùa. Sang bên đường, thấy bọn Tây hồi nãy cũng vác ba lô đi theo. Chúng nó đút đầu vào trong chùa, lúc này trời đã tối đen. Thấy vậy 2 vợ chồng đứng ngoài xem, miệng cười nói chí choé. Bọn Tây lại đi ra. Nhìn. Thế là 2 vợ chồng vác ba lô đi tiếp. Bọn Tây lẽo đẽo theo sau, trông rất ngộ. Cuối cùng chúng nó chui tụt vào 1 nhà trọ, bên trong 1 nhà hàng. Hỏi đám bảo vệ xung quanh, chúng chỉ chỗ cho đi vu vơ. Đi vu vơ vào một nhà trọ do một anh quấn khăn tày rế đứng tiếp, thấy hét 20 USD, phòng rất chật, bí và hành lang rất hẹp. Đi ra.
    Một anh bảo vệ chỉ sang bên kia đường, rẽ vào 1 con phố có nhà trọ Blue Sky. Đấy chính là KhaoSan Road nổi tiếng.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đây là phố nhà trọ - nhà hàng - dịch vụ du lịch nổi tiếng, tương tự như khu Phạm Ngũ Lão-Sài Gòn nhưng đông vui hơn nhiều. Rất, rất, rất nhiều Tây, Nhật, Tàu, Thái đi lại lổn nhổn. Cảm giác như dân ba lô toàn thế giới đều tụ tập tại đây. Gái mại dâm, bọn ma cô và bọn đồng tính cũng đầy phè chốn này. Tây ở đây rất phởn , đi lại chơi bời đến sáng, nhậu nhẹt, mua sắm, bát phố?, nhìn quanh toàn thấy Tây đầm già trẻ lớn bé ngồi phơi lưng cho bọn Thái xăm mình và tết tóc.
    Hai vợ chồng vác mấy ba lô nặng chịch, lết đi tìm phòng trọ. Vợ muốn phòng trọ phải vệ sinh và đẹp hơn ở Campuchia, từ trên 10 USD. Tức là ở khách sạn. Vào 1 khách sạn ở trên 1 nhà hàng. Không có phòng đúng ý. Vào 1 chỗ khách sạn khác, phòng rất chật và bí. Lần kế tiếp là nhà trọ. Phòng là 1 buồng, vệ sinh chung, chỉ có quạt, rất chật và bí, ngăn với buồng khác bằng vách gỗ và cửa ván. Tởm quá, 280 baht. Bỏ đi. Tới 1 khách sạn khá đẹp và lịch sự. Hỏi phòng 2 người có máy lạnh, giường đôi và quạt. Giá 450-500 baht, lên xem ở lầu 4. Cô tiếp tân đưa đi. Lên xem phòng. Phòng cũng bí. Đề nghị cô tiếp tân cho đi xem tiếp KS khác.
    Tới 1 KS khác. Hỏi phòng. Thằng tiếp tân tiếp 2 vợ chồng như tiếp ăn mày. Bỏ đi. Tới Siem Oriental Inn. Nhà hàng ở dưới khá đẹp. Có phòng máy lạnh giường đôi, vệ sinh riêng nhưng không có TV. 480 baht. Ở lầu 2. Tiếp tân là 1 cô Thái mặt khó đăm đăm. Phòng thoáng và khá lịch sự. Nhưng không có đủ baht để trả! Tôi xuống đi đổi 75 USD còn lại ra baht. Ra một ghisê đổi tiền. Trả tiền và lên phòng. (Ở đây ngủ đêm nào trả tiền đêm đó). Đếm lại thấy thiếu khoảng 1.500 baht. Tôi chạy ngược xuôi tìm kiếm mà không thấy đánh rơi ở đâu, tìm cả ở ghisê đổi tiền (đã đóng cửa, con phụ trách gắt như mắm tôm và rất hách dịch), cả ở tiếp tân KS. Không biết do con đổi tiền đưa nhầm hay do tôi đánh rơi.
    Ăn hết chỗ thực phẩm từ Campuchia đem qua. Vứt rác và chai nước vào thành một núi rác ở góc nhà cho bõ ghét, thay đồ quần áo, đeo máy ảnh xuống đất đi chơi đêm.
    Khao San Road by night
    Việc đầu tiên là đi mua 1 bản đồ Bangkok 40 baht ở một hiệu sách cũ (ngốc, đáng lẽ đi xin thì mấy văn phòng du lịch chúng cho ngay). Lấy card visit của Siem Oriental Inn cho cả vợ và chồng. Đi xem Tây chơi đêm khá thú vị, chụp ảnh kỷ niệm ở KhaoSan. Đi bộ băng qua đường cao tốc Chao Fa, qua một khách sạn lớn. Xe đi lại rất nhanh nên qua đường lúc này rất nguy hiểm. Qua công viên Phramane. Chụp ảnh ở National Theatre, National Museum (ban đêm rất vắng), Sil Pa Korn University. Nhìn qua thấy Wat Phrakeow mà cứ tưởng là Hoàng cung Thái vì thấy cảnh sát đứng đông, rất nghiêm ngặt.
    Quay lại bãi cỏ của công viên Phramane. Bãi được chiếu đèn sáng, 1 số chỗ đang sửa sang. Nhiều người vô gia cư nằm ngủ, có cả khách ba lô ra chơi. Đi bộ về nhà trọ. Ngủ lúc 12h.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đây là phố nhà trọ - nhà hàng - dịch vụ du lịch nổi tiếng, tương tự như khu Phạm Ngũ Lão-Sài Gòn nhưng đông vui hơn nhiều. Rất, rất, rất nhiều Tây, Nhật, Tàu, Thái đi lại lổn nhổn. Cảm giác như dân ba lô toàn thế giới đều tụ tập tại đây. Gái mại dâm, bọn ma cô và bọn đồng tính cũng đầy phè chốn này. Tây ở đây rất phởn , đi lại chơi bời đến sáng, nhậu nhẹt, mua sắm, bát phố?, nhìn quanh toàn thấy Tây đầm già trẻ lớn bé ngồi phơi lưng cho bọn Thái xăm mình và tết tóc.
    Hai vợ chồng vác mấy ba lô nặng chịch, lết đi tìm phòng trọ. Vợ muốn phòng trọ phải vệ sinh và đẹp hơn ở Campuchia, từ trên 10 USD. Tức là ở khách sạn. Vào 1 khách sạn ở trên 1 nhà hàng. Không có phòng đúng ý. Vào 1 chỗ khách sạn khác, phòng rất chật và bí. Lần kế tiếp là nhà trọ. Phòng là 1 buồng, vệ sinh chung, chỉ có quạt, rất chật và bí, ngăn với buồng khác bằng vách gỗ và cửa ván. Tởm quá, 280 baht. Bỏ đi. Tới 1 khách sạn khá đẹp và lịch sự. Hỏi phòng 2 người có máy lạnh, giường đôi và quạt. Giá 450-500 baht, lên xem ở lầu 4. Cô tiếp tân đưa đi. Lên xem phòng. Phòng cũng bí. Đề nghị cô tiếp tân cho đi xem tiếp KS khác.
    Tới 1 KS khác. Hỏi phòng. Thằng tiếp tân tiếp 2 vợ chồng như tiếp ăn mày. Bỏ đi. Tới Siem Oriental Inn. Nhà hàng ở dưới khá đẹp. Có phòng máy lạnh giường đôi, vệ sinh riêng nhưng không có TV. 480 baht. Ở lầu 2. Tiếp tân là 1 cô Thái mặt khó đăm đăm. Phòng thoáng và khá lịch sự. Nhưng không có đủ baht để trả! Tôi xuống đi đổi 75 USD còn lại ra baht. Ra một ghisê đổi tiền. Trả tiền và lên phòng. (Ở đây ngủ đêm nào trả tiền đêm đó). Đếm lại thấy thiếu khoảng 1.500 baht. Tôi chạy ngược xuôi tìm kiếm mà không thấy đánh rơi ở đâu, tìm cả ở ghisê đổi tiền (đã đóng cửa, con phụ trách gắt như mắm tôm và rất hách dịch), cả ở tiếp tân KS. Không biết do con đổi tiền đưa nhầm hay do tôi đánh rơi.
    Ăn hết chỗ thực phẩm từ Campuchia đem qua. Vứt rác và chai nước vào thành một núi rác ở góc nhà cho bõ ghét, thay đồ quần áo, đeo máy ảnh xuống đất đi chơi đêm.
    Khao San Road by night
    Việc đầu tiên là đi mua 1 bản đồ Bangkok 40 baht ở một hiệu sách cũ (ngốc, đáng lẽ đi xin thì mấy văn phòng du lịch chúng cho ngay). Lấy card visit của Siem Oriental Inn cho cả vợ và chồng. Đi xem Tây chơi đêm khá thú vị, chụp ảnh kỷ niệm ở KhaoSan. Đi bộ băng qua đường cao tốc Chao Fa, qua một khách sạn lớn. Xe đi lại rất nhanh nên qua đường lúc này rất nguy hiểm. Qua công viên Phramane. Chụp ảnh ở National Theatre, National Museum (ban đêm rất vắng), Sil Pa Korn University. Nhìn qua thấy Wat Phrakeow mà cứ tưởng là Hoàng cung Thái vì thấy cảnh sát đứng đông, rất nghiêm ngặt.
    Quay lại bãi cỏ của công viên Phramane. Bãi được chiếu đèn sáng, 1 số chỗ đang sửa sang. Nhiều người vô gia cư nằm ngủ, có cả khách ba lô ra chơi. Đi bộ về nhà trọ. Ngủ lúc 12h.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Thứ Năm, 28/08/2003 :
    5h30 ?" 6h sáng thức dậy. Xuống dưới, cô tiếp tân phát cho 2 phiếu ăn sáng (có lẽ là lầm lẫn vì giá phòng này không kèm ăn sáng). Ăn sáng bắt đầu lúc 8h 30 ?" 11h mà lúc này mới 6h 30. Cả 2 đều rất háo hức khám phá Bangkok.
    Ra phố. Khao San Road lúc này vắng tanh, phố xá sạch trơn không có 1 bóng người, các cửa hàng, nhà trọ, dịch vụ đều đóng cửa (khác hẳn cảnh nhộn nhịp tối qua). Đi bộ tiếp tục. Đi sang ngôi chùa mà hôm qua cả đoàn đã chớm bước vào. Sáng sớm, mấy vị sư đang ra vào, có cả mấy em học sinh cũng đi học ngang qua. Lại gần mới biết là chùa Thái bọc những mảnh gương nhỏ dát vàng và những mảng đá màu nên lấp lánh sáng rực dưới ánh nắng. Hình khối kiến trúc thì đặc trưng nhưng đơn điệu vì đâu đâu chùa Thái cũng vậy, gần như không đổi. Những chùa ở Campuchia hiện nay cũng cùng loại kiến trúc như thế. Ra khỏi chùa, lại đi bộ tiếp, thực hiện lại đúng đoạn đường tối hôm qua. Qua đường Chao Fa lúc sáng lại không nguy hiểm như ban đêm vì xe cộ không phóng nhanh nữa. Ngắm lại tượng Phật chải tóc và Bảo tàng Quốc gia trong nắng sớm. Cảm thấy rất nhiều trang bị công cộng tại TP.HCM đã và đang bắt chước Bangkok (ví dụ việc trang trí các đường xá bằng những chậu cây là bắt chước Bắc Kinh, Thượng Hải, còn các trụ đèn giả cổ như trước dinh Thống Nhất là bắt chước các trụ đèn ở Thái....) Tò mò nhìn ngắm cổng trường Đại Học Sil Pa Korn nhưng không dám vào.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Thứ Năm, 28/08/2003 :
    5h30 ?" 6h sáng thức dậy. Xuống dưới, cô tiếp tân phát cho 2 phiếu ăn sáng (có lẽ là lầm lẫn vì giá phòng này không kèm ăn sáng). Ăn sáng bắt đầu lúc 8h 30 ?" 11h mà lúc này mới 6h 30. Cả 2 đều rất háo hức khám phá Bangkok.
    Ra phố. Khao San Road lúc này vắng tanh, phố xá sạch trơn không có 1 bóng người, các cửa hàng, nhà trọ, dịch vụ đều đóng cửa (khác hẳn cảnh nhộn nhịp tối qua). Đi bộ tiếp tục. Đi sang ngôi chùa mà hôm qua cả đoàn đã chớm bước vào. Sáng sớm, mấy vị sư đang ra vào, có cả mấy em học sinh cũng đi học ngang qua. Lại gần mới biết là chùa Thái bọc những mảnh gương nhỏ dát vàng và những mảng đá màu nên lấp lánh sáng rực dưới ánh nắng. Hình khối kiến trúc thì đặc trưng nhưng đơn điệu vì đâu đâu chùa Thái cũng vậy, gần như không đổi. Những chùa ở Campuchia hiện nay cũng cùng loại kiến trúc như thế. Ra khỏi chùa, lại đi bộ tiếp, thực hiện lại đúng đoạn đường tối hôm qua. Qua đường Chao Fa lúc sáng lại không nguy hiểm như ban đêm vì xe cộ không phóng nhanh nữa. Ngắm lại tượng Phật chải tóc và Bảo tàng Quốc gia trong nắng sớm. Cảm thấy rất nhiều trang bị công cộng tại TP.HCM đã và đang bắt chước Bangkok (ví dụ việc trang trí các đường xá bằng những chậu cây là bắt chước Bắc Kinh, Thượng Hải, còn các trụ đèn giả cổ như trước dinh Thống Nhất là bắt chước các trụ đèn ở Thái....) Tò mò nhìn ngắm cổng trường Đại Học Sil Pa Korn nhưng không dám vào.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đối diện bên kia đường là nơi tối qua cả hai tưởng là Cung điện Hoàng gia. Coi trên bản đồ thì đấy là Wat (chùa) Phrakaew. Thế mà lính cầm súng đứng đầy. (tha hồ chụp ảnh chung với lính và cảnh sát Thái, khác hẳn ở VN. Tôi nghĩ cái này cũng nhằm quảng bá du lịch) Phải chờ đến 8h 30 mới được vào (hiện mới khoảng 8h). Chồng và vợ đứng chờ, nói đủ thứ chuyện, chồng nhớ ra đây là chùa Phật Ngọc (tối qua đọc trong sách hướng dẫn). Cùng đứng với 1 đoàn Tàu (Đài Loan hoặc Hong Kong), họ tía lia liên tục. Muốn vào phải đi dép có quai hậu, không được mặc quần đùi, váy ngắn.
    8h 30, vào. Mua vé. 200 baht/người (80 ngàn tiền Việt). Giá tiền này bao gồm tham quan Bảo tàng trang sức và tiền xu Hoàng gia Thái, tham quan chùa Phrakaew và tham quan Cung Hoàng gia Vimanmek Hall. Nhờ 1 chị hướng dẫn viên người Thái hướng dẫn cách sử dụng vé này. Vimanmek Hall cách đây 3 km và tới 3h chiều là đóng cửa. Chị rất tốt và tận tình.
    Vào Bảo tàng đồ trang sức và tiền xu Hoàng gia. Không cho chụp ảnh. Lạc vào cơ man nào là đồ trang sức đẹp tuyệt vời. Vàng ngồn ngộn khắp nơi. Tinh xảo, giàu có, Hoàng gia Thái khác Hoàng gia Việt Nam một trời một vực. Nghĩ mà thương người Việt Nam. Những trang phục, vương miện, vũ khí, mề đay, đồ trang sức... trưng bày cứ san sát, phòng này nối tiếp phòng khác.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đối diện bên kia đường là nơi tối qua cả hai tưởng là Cung điện Hoàng gia. Coi trên bản đồ thì đấy là Wat (chùa) Phrakaew. Thế mà lính cầm súng đứng đầy. (tha hồ chụp ảnh chung với lính và cảnh sát Thái, khác hẳn ở VN. Tôi nghĩ cái này cũng nhằm quảng bá du lịch) Phải chờ đến 8h 30 mới được vào (hiện mới khoảng 8h). Chồng và vợ đứng chờ, nói đủ thứ chuyện, chồng nhớ ra đây là chùa Phật Ngọc (tối qua đọc trong sách hướng dẫn). Cùng đứng với 1 đoàn Tàu (Đài Loan hoặc Hong Kong), họ tía lia liên tục. Muốn vào phải đi dép có quai hậu, không được mặc quần đùi, váy ngắn.
    8h 30, vào. Mua vé. 200 baht/người (80 ngàn tiền Việt). Giá tiền này bao gồm tham quan Bảo tàng trang sức và tiền xu Hoàng gia Thái, tham quan chùa Phrakaew và tham quan Cung Hoàng gia Vimanmek Hall. Nhờ 1 chị hướng dẫn viên người Thái hướng dẫn cách sử dụng vé này. Vimanmek Hall cách đây 3 km và tới 3h chiều là đóng cửa. Chị rất tốt và tận tình.
    Vào Bảo tàng đồ trang sức và tiền xu Hoàng gia. Không cho chụp ảnh. Lạc vào cơ man nào là đồ trang sức đẹp tuyệt vời. Vàng ngồn ngộn khắp nơi. Tinh xảo, giàu có, Hoàng gia Thái khác Hoàng gia Việt Nam một trời một vực. Nghĩ mà thương người Việt Nam. Những trang phục, vương miện, vũ khí, mề đay, đồ trang sức... trưng bày cứ san sát, phòng này nối tiếp phòng khác.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chùa Wat Phrakaew. Gặp những người Việt đi du lịch theo tour. Trong lòng mừng rỡ (hồi ở Campuchia chưa xa nhà lâu nên chưa nhớ người Việt, giờ thì cứ mong được gặp người nhà. Chắc cũng một phần vì ở xứ này mình cảm thấy lừa đảo giang hồ nhiều quá, không an tâm). Nhờ một em mặt non choẹt chụp hộ 2 vợ chồng. Em nói giọng Bắc, thản nhiên xưng chị với mình. Chùa đồ sộ và dát vàng lấp lánh. Có các tượng vũ nữ chân chim đuôi sư tử nổi tiếng. Vàng dát trên những mảnh kính hình thoi gắn đầy trên các tháp. Cách dát này làm vàng lấp lánh thấy được từ rất xa. Ở 1 góc chùa thấy có mô hình của Angkor Wat (làm rất thô thiển). Nghe lỏm tay thuyết minh Thái nói rằng có thời kỳ Campuchia chịu sự đô hộ của Thái nên mới có mô hình Angkor ở đây. (tôi thấy bực mình thay cho dân Khmer) Cạnh đấy có những con voi đồng làm rất đẹp, chuẩn (hình như ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn có một con voi dạng này). Lại gặp những người khách du lịch Việt Nam (có lẽ người miền Tây). Tới gian chùa nơi đặt tượng Phật Ngọc. Phải gửi dép giầy ở ngoài để bước vào trong gian đặt tượng.
    Ra khỏi chùa. Qua 1 dãy hành lang có những bích hoạ vẽ tay thô thiển. Qua Grand Palace. Trong cung có các tượng quan hầu người Hoa. (có thời người Tống chạy qua đây lánh nạn rồi lên ngôi vua Thái Lan). Đẹp và lộng lẫy.
    Vừa lúc đấy có tiếng nhạc quân hành rất hay, réo rắt (sáo và trống): lính đổi gác, do 1 sỹ quan cầm gươm dẫn đầu. Nghi thức rất thú vị và lạ mắt (cũng là một cách thu hút du lịch).
    Anh em với con voi trong Thảo Cầm Viên
    Thể hiện sự nô dịch dân tộc
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chùa Wat Phrakaew. Gặp những người Việt đi du lịch theo tour. Trong lòng mừng rỡ (hồi ở Campuchia chưa xa nhà lâu nên chưa nhớ người Việt, giờ thì cứ mong được gặp người nhà. Chắc cũng một phần vì ở xứ này mình cảm thấy lừa đảo giang hồ nhiều quá, không an tâm). Nhờ một em mặt non choẹt chụp hộ 2 vợ chồng. Em nói giọng Bắc, thản nhiên xưng chị với mình. Chùa đồ sộ và dát vàng lấp lánh. Có các tượng vũ nữ chân chim đuôi sư tử nổi tiếng. Vàng dát trên những mảnh kính hình thoi gắn đầy trên các tháp. Cách dát này làm vàng lấp lánh thấy được từ rất xa. Ở 1 góc chùa thấy có mô hình của Angkor Wat (làm rất thô thiển). Nghe lỏm tay thuyết minh Thái nói rằng có thời kỳ Campuchia chịu sự đô hộ của Thái nên mới có mô hình Angkor ở đây. (tôi thấy bực mình thay cho dân Khmer) Cạnh đấy có những con voi đồng làm rất đẹp, chuẩn (hình như ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn có một con voi dạng này). Lại gặp những người khách du lịch Việt Nam (có lẽ người miền Tây). Tới gian chùa nơi đặt tượng Phật Ngọc. Phải gửi dép giầy ở ngoài để bước vào trong gian đặt tượng.
    Ra khỏi chùa. Qua 1 dãy hành lang có những bích hoạ vẽ tay thô thiển. Qua Grand Palace. Trong cung có các tượng quan hầu người Hoa. (có thời người Tống chạy qua đây lánh nạn rồi lên ngôi vua Thái Lan). Đẹp và lộng lẫy.
    Vừa lúc đấy có tiếng nhạc quân hành rất hay, réo rắt (sáo và trống): lính đổi gác, do 1 sỹ quan cầm gươm dẫn đầu. Nghi thức rất thú vị và lạ mắt (cũng là một cách thu hút du lịch).
    Anh em với con voi trong Thảo Cầm Viên
    Thể hiện sự nô dịch dân tộc
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Quay về. Gọi tuk tuk về nhà vì mới khoảng 10h, còn ăn sáng ở khách sạn và đi mua vé máy bay về nhà nữa chớ. Lúc đầu tuk tuk hét giá 100 baht. Họ hỏi mình là người gì. Người Việt Nam! Ok! 80. 30 thôi! 60. 40 thôi! Giả vờ tự đi bộ về khách sạn. Kỳ kèo 1 lúc, một tay lái xe có khuôn mặt đầy thịt đặc trưng của người Thái đồng ý. Hỏi ông ta cách đi Pattaya và Ayuthaya. Ông ta dừng xe và bảo nếu muốn tới Pattaya ông ta sẽ dẫn tới chỗ mua vé. Miễn phí. Hỏi ông ta về đội bóng Thái Lan và Kiatisak. Ok. Ông ta thích đội Liverpool, nhưng thích xem Muay Thái (đấu box Thái) hơn, ở đây người ta thích Muay Thái hơn. Mừng vì có được người hướng dẫn nhiệt tình như thế.
    Về Khao San Road. Bữa sáng khá ngon và lịch sự : 2 lát bánh mì nướng giòn, thịt hun khói rất ngon, trứng opla, bơ, mứt và cà phê. Chén sạch nhẵn.

Chia sẻ trang này