1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi balô tham quan Kampuchia-Thái Lan

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi danngoc, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Hai cô bé Thái vô cùng xinh xắn và mến khách
    Tới WTC. Siêu thị này cao cấp hơn, đẹp hơn và to lớn hơn MBK nhiều.
    Leo lên tầng cao nhất. Lên cả tiệm bán CD và VCD nhạc. Cơ man là hàng hóa. Lạc Long Quân quyết định sẽ vào gian bán CD nhạc còn Âu Cơ thì đi xem quần áo. Lang thang tìm mấy CD của Tchaikovskii, Mozart. Không có cái nào vừa ý. Lại thấy cả DVD Opera concert của Queen nữa. 200 baht. Ngẫm nghĩ rồi không mua. Thứ này ở Huỳnh Thúc Kháng chắc thể nào chẳng có. Lang thang tiếp tìm đĩa Billy Joel, Billy Idol, đấy CD đầu của Madonna. Mấy thứ hàng hiếm này ở đây không thấy. Đang say sưa chợt vợ nhào tới xách tay lôi ra shop quần áo, bảo vừa tìm ra cái sơmi rất đẹp cho chồng, giá có 180 baht. Mà shop này trông rất sang. Vào xem lại thì ra giá đề là 1800. Đi xuống siêu thị tầng dưới. Vào mua dưa lưới. Thứ này vợ đã ăn ở Nhựt, thấy ngon nên dù đắt cũng cố mua cho chồng thưởng thức. Xuống đất. Gặp 2 người Thái, nhờ họ chỉ đường tới Pratunam Market. Anh Thái rất nhiệt tình nhưng không biết tiếng Anh. Chị kia biết tiếng Anh nhưng cũng không hiểu ý. Họ rất hiếu khách và dễ thương.
    Quyết định tự đi bộ tới chợ trời Pratunam.
    Gặp 1 phố bán toàn đồ ăn. Có bán những con cá nướng rất to. Bắt gặp 1 cô rất xinh đang đi, chồng lân la hỏi đường tới Pratunam. Lúc đầu cô tưởng là mình là người Thái nên không thèm trả lời, khi thấy rõ là người nước ngoài thì rất nhiệt tình chỉ dẫn.
    Chợ đóng cửa lúc 9h.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Ảnh vua và Hoàng hậi treo khắp nơi
    Tới ngang WTC đón tuk tuk về nhà. 60 baht. Về tới Khao san Road, lại thấy đông đảo Tây ba lô đang đi chơi, đi tìm nhà trọ, tết tóc và xăm mình. Hệt như tối qua thôi. Tự nhiên cảm thấy như đang đi về nhà, cảm thấy mình đã là dân ba lô cựu và đầy kinh nghiệm, là thành viên của hội ba lô thế giới. Đã 9h 30. Nghỉ ngơi rồi xuống đường đi đặt vé máy bay và vé xe minibus đi Pattaya.
    Tới 1 văn phòng hướng dẫn du lịch. Đề nghị mua vé minibus đi Pattaya (180 baht/người), vé minibus đi ra sân bay (50 baht/người) và mua vé của Air France về Sài Gòn (120 USD/người). Lúc đầu muốn trả ngay tất cả tiền vé nhưng bọn bán vé chỉ chịu đổi USD với tỷ giá 4000 baht ăn 100 USD. Thắc mắc thì nó hét vào mặt: ?owe?Tre not the bank!?. Chỉ đưa trước 1 nửa tiền, để khỏi đổi USD ra baht theo lãi suất của họ (tỷ giá ngân hàng cao hơn, khoảng 4.080 baht/100 USD). Nhận lại một tờ biên lai viết bằng tay.
    Những người làm du lịch ở Khao San rất lạnh lùng. Họ đưa ra giá rẻ (Khao San Road mà), nhưng mặt mũi không chút rung động và không bao giờ cười như ở Việt Nam. Họ chỉ biết tới tiền.
    Đã tìm ra cách giải quyết vấn đề quần áo bẩn:
    -Cách thứ nhất: dùng xà phòng lấy trong khách sạn để giặt. Lúc này những cục xà phòng rẻ tiền lấy từ phòng trọ ở Siem Riep khá đắc dụng. Các khách sạn và phòng trọ ở Bangkok không cấp xà phòng và kem đánh răng nên phải vào siêu thị mua mấy thứ tep nhẹp này.
    - Cách thứ hai: cách này khá hữu dụng khi đi du lịch dài ngày. Mặc mỗi bộ đồ trong 1 ngày, sang hôm sau thay đồ mới, máng bộ cũ lên giá chờ cho hả hết hơi mồ hôi. Cứ thế 3 bộ luân phiên nhau cũng được ít nhất 1 tuần.
    - Cách thứ ba: đi tới đâu mua quần áo mới ở đó, thay ra mặc luôn. Ở Pattaya ra chợ đêm mua cũng rẻ, ở Bangkok thì ra Pratunam.

  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Ảnh vua và Hoàng hậi treo khắp nơi
    Tới ngang WTC đón tuk tuk về nhà. 60 baht. Về tới Khao san Road, lại thấy đông đảo Tây ba lô đang đi chơi, đi tìm nhà trọ, tết tóc và xăm mình. Hệt như tối qua thôi. Tự nhiên cảm thấy như đang đi về nhà, cảm thấy mình đã là dân ba lô cựu và đầy kinh nghiệm, là thành viên của hội ba lô thế giới. Đã 9h 30. Nghỉ ngơi rồi xuống đường đi đặt vé máy bay và vé xe minibus đi Pattaya.
    Tới 1 văn phòng hướng dẫn du lịch. Đề nghị mua vé minibus đi Pattaya (180 baht/người), vé minibus đi ra sân bay (50 baht/người) và mua vé của Air France về Sài Gòn (120 USD/người). Lúc đầu muốn trả ngay tất cả tiền vé nhưng bọn bán vé chỉ chịu đổi USD với tỷ giá 4000 baht ăn 100 USD. Thắc mắc thì nó hét vào mặt: ?owe?Tre not the bank!?. Chỉ đưa trước 1 nửa tiền, để khỏi đổi USD ra baht theo lãi suất của họ (tỷ giá ngân hàng cao hơn, khoảng 4.080 baht/100 USD). Nhận lại một tờ biên lai viết bằng tay.
    Những người làm du lịch ở Khao San rất lạnh lùng. Họ đưa ra giá rẻ (Khao San Road mà), nhưng mặt mũi không chút rung động và không bao giờ cười như ở Việt Nam. Họ chỉ biết tới tiền.
    Đã tìm ra cách giải quyết vấn đề quần áo bẩn:
    -Cách thứ nhất: dùng xà phòng lấy trong khách sạn để giặt. Lúc này những cục xà phòng rẻ tiền lấy từ phòng trọ ở Siem Riep khá đắc dụng. Các khách sạn và phòng trọ ở Bangkok không cấp xà phòng và kem đánh răng nên phải vào siêu thị mua mấy thứ tep nhẹp này.
    - Cách thứ hai: cách này khá hữu dụng khi đi du lịch dài ngày. Mặc mỗi bộ đồ trong 1 ngày, sang hôm sau thay đồ mới, máng bộ cũ lên giá chờ cho hả hết hơi mồ hôi. Cứ thế 3 bộ luân phiên nhau cũng được ít nhất 1 tuần.
    - Cách thứ ba: đi tới đâu mua quần áo mới ở đó, thay ra mặc luôn. Ở Pattaya ra chợ đêm mua cũng rẻ, ở Bangkok thì ra Pratunam.

  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Thứ Sáu, 29/08/2003 :
    7 h 30. Tới hỏi tiếp tân đặt phòng cho ngày 30/8 (trả trước 450 baht).
    7h 45. Chờ giữa phố Khao San vắng vẻ. Chỉ có hai cô pedé đi qua đi lại. 8h xe mới bắt đầu khởi hành. Trong xe có 2 cô Tiệp, một cô già và béo, một cô trẻ và rất đẹp. Cả hai cười suốt. Cả hai đi cùng 1 cô Thái cùng học chung với họ ở Áo. Lại có mấy anh chị Tây khác nữa.
    Xe đi giữa 1 rừng cầu vượt bêtông. Rời xa dần Bangkok ngột ngạt.
    Xe chạy suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ nghỉ một lần để khách vệ sinh và giải khát. Cuối cùng cũng tới Pattaya.
    Đi qua xưởng Bangkok Royal Gems (có lẽ các cụ Việt Nam nhà ta đi tour bị thả xuống chém ở chỗ này). Pattaya thoạt trông giông giống như một thị trấn tỉnh lẻ ở Việt Nam (tương tự Đồng Tháp, Rạch Giá).
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Thứ Sáu, 29/08/2003 :
    7 h 30. Tới hỏi tiếp tân đặt phòng cho ngày 30/8 (trả trước 450 baht).
    7h 45. Chờ giữa phố Khao San vắng vẻ. Chỉ có hai cô pedé đi qua đi lại. 8h xe mới bắt đầu khởi hành. Trong xe có 2 cô Tiệp, một cô già và béo, một cô trẻ và rất đẹp. Cả hai cười suốt. Cả hai đi cùng 1 cô Thái cùng học chung với họ ở Áo. Lại có mấy anh chị Tây khác nữa.
    Xe đi giữa 1 rừng cầu vượt bêtông. Rời xa dần Bangkok ngột ngạt.
    Xe chạy suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ nghỉ một lần để khách vệ sinh và giải khát. Cuối cùng cũng tới Pattaya.
    Đi qua xưởng Bangkok Royal Gems (có lẽ các cụ Việt Nam nhà ta đi tour bị thả xuống chém ở chỗ này). Pattaya thoạt trông giông giống như một thị trấn tỉnh lẻ ở Việt Nam (tương tự Đồng Tháp, Rạch Giá).
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xe thả hai vợ chồng xuống đầu ngõ vào bãi biển Pattaya (các du khách còn lại đã mua tour đi trọn gói). Chặn 1 cặp vợ chồng Mỹ để hỏi đường đi tìm nhà trọ. Người chồng chỉ đường đi và cho biết giá phòng khách sạn khá rẻ, 120USD! (trời ơi dân Mỹ giàu thật) Người vợ khuyên cứ bắt taxi ở đây, bà dặn đi dặn lại chỉ nên trả 20 baht cho 1 lần lên xuống. Nói chung người Mỹ tôi gặp trên đường đều nhiệt tình dễ mến, dễ có thiện cảm. Trông họ no đủ, điệu bộ có vẻ bề trên nhưng nhiệt tình tốt bụng.
    Bắt 1 tuktuk đi vu vơ tìm nhà trọ. Người lái không biết tiếng Anh. 60baht 2 vợ chồng. Chở đi lung tung, lên lên xuống xuống thị trấn, đi khá lâu lên cao. Gặp 1 cặp Thái, họ chỉ đường xuống dưới trở lại. Cuối cùng đi ngang một nơi chồng để ý thấy có treo biển nhà trọ. Vội xuống xe, trả tiền, đi bộ trở lại để tới một con phố ngắn thông ra bãi biển. Hai bên lang thang nhiều cô trông rõ là mại dâm! Hơi sờ sợ. Tới một máy đổi tiền tự động, đổi 100 USD ra baht, đút mấy tờ vào mới đổi được một (máy rất kén tiền), 100 USD ăn 4075 baht. Tới văn phòng hướng dẫn du lịch ở đầu phố để đặt vé đi chơi. Họ đưa ra nhiều đề nghị. Có rất nhiều điểm biểu diễn và giải trí ở đây. Cuối cùng đặt mua của họ 2 vé đi xem Tiffany Show (lady-boy show) lúc 7h (xem tới 9h) giá 500baht /người, ngồi hàng đầu dãy H (về sau khi tới xem mới biết giá vé thực tế ghi ở điểm biểu diễn là các dãy từ A ?" H giá 600 baht, các dãy còn lại đằng sau dãy H giá là 500), vé đi Coral Island có kèm ăn trưa 500, vé minibus về Khao San-Bangkok là 300 baht. Ở đây nhân viên du lịch hay cười, thậm chí cười rất tươi, nhưng cũng chỉ là vì tiền. Lấy 1 bản đồ Pattaya Free.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xe thả hai vợ chồng xuống đầu ngõ vào bãi biển Pattaya (các du khách còn lại đã mua tour đi trọn gói). Chặn 1 cặp vợ chồng Mỹ để hỏi đường đi tìm nhà trọ. Người chồng chỉ đường đi và cho biết giá phòng khách sạn khá rẻ, 120USD! (trời ơi dân Mỹ giàu thật) Người vợ khuyên cứ bắt taxi ở đây, bà dặn đi dặn lại chỉ nên trả 20 baht cho 1 lần lên xuống. Nói chung người Mỹ tôi gặp trên đường đều nhiệt tình dễ mến, dễ có thiện cảm. Trông họ no đủ, điệu bộ có vẻ bề trên nhưng nhiệt tình tốt bụng.
    Bắt 1 tuktuk đi vu vơ tìm nhà trọ. Người lái không biết tiếng Anh. 60baht 2 vợ chồng. Chở đi lung tung, lên lên xuống xuống thị trấn, đi khá lâu lên cao. Gặp 1 cặp Thái, họ chỉ đường xuống dưới trở lại. Cuối cùng đi ngang một nơi chồng để ý thấy có treo biển nhà trọ. Vội xuống xe, trả tiền, đi bộ trở lại để tới một con phố ngắn thông ra bãi biển. Hai bên lang thang nhiều cô trông rõ là mại dâm! Hơi sờ sợ. Tới một máy đổi tiền tự động, đổi 100 USD ra baht, đút mấy tờ vào mới đổi được một (máy rất kén tiền), 100 USD ăn 4075 baht. Tới văn phòng hướng dẫn du lịch ở đầu phố để đặt vé đi chơi. Họ đưa ra nhiều đề nghị. Có rất nhiều điểm biểu diễn và giải trí ở đây. Cuối cùng đặt mua của họ 2 vé đi xem Tiffany Show (lady-boy show) lúc 7h (xem tới 9h) giá 500baht /người, ngồi hàng đầu dãy H (về sau khi tới xem mới biết giá vé thực tế ghi ở điểm biểu diễn là các dãy từ A ?" H giá 600 baht, các dãy còn lại đằng sau dãy H giá là 500), vé đi Coral Island có kèm ăn trưa 500, vé minibus về Khao San-Bangkok là 300 baht. Ở đây nhân viên du lịch hay cười, thậm chí cười rất tươi, nhưng cũng chỉ là vì tiền. Lấy 1 bản đồ Pattaya Free.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Vào 1 nhà trọ (Pattayaland Hotel) đề nghị xem phòng, có máy lạnh và vệ sinh 500 baht, phòng không vừa ý. Móc tiền. Đóng cửa lại mới nhớ là chưa lấy biên nhận. Hú vía. Nhưng họ không có ý lừa mình! Cảm thấy rất sung sức, rất vui đời, rất sẵn sàng đi bụi tiếp 20 ngày, ờ không, 15 ngày nữa mà không thấy mệt mỏi. Đi chơi mà như thế này thì khoái quá. Tắm rửa và xuống dưới đi ăn, thấy rất nhiều bảng hiệu và thực đơn viết tiếng Nga, nhiều điểm massage và cửa hàng cũng vậy, viết toàn tiếng Nga. Đi 1 vòng, thấy toàn nhà trọ và bar. Rất gần biển. Ghé vào 1 xe bán lẩu Thái. Nhiều món lẩu đựng trong một nồi lớn. Rất cay. Tôi không thích món Thái nhưng vẫn ăn kỳ hết. Ngồi cùng bàn đối diện tôi là một cô gái trẻ trông như gái đứng bar. (bar ở đây dài hàng cây số, đủ cấp độ. Cứ đến 6h chiều là các bar bật đèn màu hồng suốt chiều dài bãi biễn Pattaya) Cô gái đen, bụng xệ mấy ngấn, mặc áo thun hở lưng hở ngực, trang điểm loè loẹt, mặt mũi man rợ xấu xí. Có lẽ chốc nữa là cô phải làm việc, giờ tranh thủ ăn trưa. 12h. Tôi ăn xong trước, tranh thủ ngồi hỏi chuyện cô ta. Tận tình, chân thành, cởi mở và đồng cảm, bình đẳng. Cô ta nói tiếng Anh rất điệu, rất lịch sự và cũng hướng dẫn nhiệt tình cách đi lại ở đây.
    Lại vào một văn phòng hướng dẫn du lịch khác. Cũng được tặng 1 bản đồ Pattaya miễn phí.
    Đi chơi tiếp: bắt taxi đi xem Under Water World 60 baht. Taxi ở đây trông giống như xe lam ở Việt Nam. Cứ thấy tới điểm đỗ xe là khách tự nhảy lên. Tới nơi chỉ thò tay bấm chuông để lái xe dừng lại, móc tiền trả 20 baht rồi đi, cả Tây lẫn Thái đều đi lại rất thành thạo như vậy! Giá 60 baht là vì chạy ngoài lộ trình, đi ra ngoài thị trấn.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Vào 1 nhà trọ (Pattayaland Hotel) đề nghị xem phòng, có máy lạnh và vệ sinh 500 baht, phòng không vừa ý. Móc tiền. Đóng cửa lại mới nhớ là chưa lấy biên nhận. Hú vía. Nhưng họ không có ý lừa mình! Cảm thấy rất sung sức, rất vui đời, rất sẵn sàng đi bụi tiếp 20 ngày, ờ không, 15 ngày nữa mà không thấy mệt mỏi. Đi chơi mà như thế này thì khoái quá. Tắm rửa và xuống dưới đi ăn, thấy rất nhiều bảng hiệu và thực đơn viết tiếng Nga, nhiều điểm massage và cửa hàng cũng vậy, viết toàn tiếng Nga. Đi 1 vòng, thấy toàn nhà trọ và bar. Rất gần biển. Ghé vào 1 xe bán lẩu Thái. Nhiều món lẩu đựng trong một nồi lớn. Rất cay. Tôi không thích món Thái nhưng vẫn ăn kỳ hết. Ngồi cùng bàn đối diện tôi là một cô gái trẻ trông như gái đứng bar. (bar ở đây dài hàng cây số, đủ cấp độ. Cứ đến 6h chiều là các bar bật đèn màu hồng suốt chiều dài bãi biễn Pattaya) Cô gái đen, bụng xệ mấy ngấn, mặc áo thun hở lưng hở ngực, trang điểm loè loẹt, mặt mũi man rợ xấu xí. Có lẽ chốc nữa là cô phải làm việc, giờ tranh thủ ăn trưa. 12h. Tôi ăn xong trước, tranh thủ ngồi hỏi chuyện cô ta. Tận tình, chân thành, cởi mở và đồng cảm, bình đẳng. Cô ta nói tiếng Anh rất điệu, rất lịch sự và cũng hướng dẫn nhiệt tình cách đi lại ở đây.
    Lại vào một văn phòng hướng dẫn du lịch khác. Cũng được tặng 1 bản đồ Pattaya miễn phí.
    Đi chơi tiếp: bắt taxi đi xem Under Water World 60 baht. Taxi ở đây trông giống như xe lam ở Việt Nam. Cứ thấy tới điểm đỗ xe là khách tự nhảy lên. Tới nơi chỉ thò tay bấm chuông để lái xe dừng lại, móc tiền trả 20 baht rồi đi, cả Tây lẫn Thái đều đi lại rất thành thạo như vậy! Giá 60 baht là vì chạy ngoài lộ trình, đi ra ngoài thị trấn.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xe đi vòng đường tắt, tới Under Water Wold. Nhà trưng bày nằm dưới một 1 vòm mái dây căng lớn. Giá vé 250 baht, vào trong có máy lạnh. Như lạc vào 1 thế giới khác. Chụp ảnh lia lịa. Cá bơi tung tăng bên đầu, bên hông, đằng sau. Đủ màu sắc, thú vị nhất là khi thấy cá mập và cá đuối bay rợp bóng trên đầu. Nhô rõ lớp da sần, rất ấn tượng. Từng đàn cá đuổi nhau. Có những cửa sổ để nhìn ảnh không bị biến dạng và mỏi mắt. Có cả chỗ chụp ảnh lấy tiền, ghép với ảnh biển (200 baht/tấm). Hai vợ chồng đi lại tới 3 lần, rất thích. Sau những căng thẳng mệt mỏi trên chuyến đi, bây giờ là những giây phút thư giãn thực sự.
    Đón taxi 60 baht về nhà trọ. Đi ăn, đầu tiên là ăn chè Thái (có nước dừa và bột năng) ngon ngọt. Sau đó ăn hủ tiếu: 30baht. Hủ tiếu cũng giống như ở VN nhưng không có gì đặc sắc. Đi ra bờ biển chơi, chờ tới 6h 30 về để đón xe đi Tiffany Show. Ghé nhiều quầy hàng bày dọc đường để mua quần áo. Giá cả không rẻ hơn VN. Lúc về, thấy đã có những bar bắt đầu bật đèn màu hồng. Rất nhiều cô gái ***y đứng trong đó. Chụp ảnh họ mà cứ sợ bị đánh! (người Thái nói chung không thích nhắc tới công nghệ ***, trừ những người trực tiếp làm du lịch)

    Một tiếng hô nho nhỏ, và thề là tất cả những cô gái đứng sau quầy bar đồng loạt cúi hụp đầu xuống khi có khách du lịch chụp ảnh.

Chia sẻ trang này