1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi balô tham quan Kampuchia-Thái Lan

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi danngoc, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xem pedé diễn mà không thấy gì tục tĩu như ở nhà vẫn nghĩ. Chỉ thấy rất hay, rất đáng xem, thư giãn tuyệt đối sau 1 chặng du lịch dài ngày. Tuyệt vời. Kịch bản rất chuyên nghiệp. Bố cục, trang trí, sân khấu, âm nhạc đều làm rất hay. Cứ 1 màn diễn kịch lại tới 1 màn múa rực rỡ, đẹp và nhiều màu sắc, nội dung liên quan đủ mọi nền VH: Hoa, Nhật, Thái, Mỹ, Pháp, Việt Nam và cancan, mafia, Chicago, kinh dị Mỹ, (bất ngờ vì thấy mặc áo dài và nhạc Việt Nam). Sân khấu rất đẹp và hoành tráng. Tất cả pede đều đẹp, một số cực đẹp. Một số có dáng đàn ông, vai to, nhưng nhiều cô rất phụ nữ, rất ***y. Múa rất nhuyễn. Rất tiếc là chiếc máy Pentax hết pin nên không chụp zoom được, chỉ dùng chiếc máy còn lại. Chụp lia lịa liền tay. Rất thoải mái, thư giãn và cảm thấy mình rất bình đẳng, sành sỏi cuộc đời.
    Tiffany Show
    Hoạt cảnh múa cung đình Thái Lan. Gọi là hoạt cảnh vì bao giờ cũng có một người đẹp yêu chàng trẻ tuổi, rồi bị thái giám hay kẻ ác ngăn trở. Rồi chàng (hoặc nàng) xử đẹp tên thái giám (hay kẻ thủ ác) rồi đôi bên đoàn tụ trong khải hoàn. Nội dung đơn giản nhưng trình diễn vô cùng đẹp mắt và ấn tượng. Âm nhạc tuyệt vời.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Múa áo dài Việt Nam. Giật mình khi nghe tụi nó bật bài "Tung bay tà áo tung bay.... Tà áo em, bay bay bay bay...". Có lẽ lượng khách du lịch người Việt đến đây không phải là ít. Cũng có đứa lên hát (pedé rặt nhưng trông tướng vô cùng ngon lành).
    Hoạt cảnh cung đình nhà Thanh. Cũng vẫn "chàng" và "nàng" (lady boy) nhưng kẻ thủ ác là mẹ chàng. Để kết thúc, nàng thí cho mẹ chàng một nhát dao kết quả tính mạng, chết tốt. Rồi cả hai cùng ca hát hân hoan. (Mẹ chàng chính là "bà" đã ghé miệng hôn lên má chú Tây hồi này. Lúc này chàng Tây ngố vẫn chưa hay biết mình đang làm trò không công cho thiên hạ. Lâu lâu đèn pholo sân khấu lại chiếu vào mặt anh làm khán giả cười ngất).
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Múa áo dài Việt Nam. Giật mình khi nghe tụi nó bật bài "Tung bay tà áo tung bay.... Tà áo em, bay bay bay bay...". Có lẽ lượng khách du lịch người Việt đến đây không phải là ít. Cũng có đứa lên hát (pedé rặt nhưng trông tướng vô cùng ngon lành).
    Hoạt cảnh cung đình nhà Thanh. Cũng vẫn "chàng" và "nàng" (lady boy) nhưng kẻ thủ ác là mẹ chàng. Để kết thúc, nàng thí cho mẹ chàng một nhát dao kết quả tính mạng, chết tốt. Rồi cả hai cùng ca hát hân hoan. (Mẹ chàng chính là "bà" đã ghé miệng hôn lên má chú Tây hồi này. Lúc này chàng Tây ngố vẫn chưa hay biết mình đang làm trò không công cho thiên hạ. Lâu lâu đèn pholo sân khấu lại chiếu vào mặt anh làm khán giả cười ngất).
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Hết màn này tới màn khác. Màn cuối, tất cả những vũ công pedé đều có mặt và không theo nhạc. Hạ màn, vợ chồng nhìn nhau khoái trá. Ông Tây bị hôn vào má vẫn chưa biết, đi lơn tơn. Tất cả ra ngoài, đám pedé đã chờ sẵn để chụp chung với khách. Giá cả tuỳ theo mức độ đẹp của từng cô, thấp nhất là 40baht. ?oCô? verdette đẹp nhất, đắt show nhất cất giọng ồm ồm gọi khách tới chụp ảnh cùng. Vợ vác máy đi chụp lén mấy cô này. Bọn họ hễ thấy vợ chĩa máy là quay gấp mặt đi chỗ khác, phải canh lúc chúng đang chụp với khách thì mới chụp được. Không chỉ mấy cô này, cả những cô gái ở những quán bar trước khi bị chụp ảnh cũng hò nhau sụp người xuống. Mặt mũi coi đẹp như tiên mà khi cất giọng thì ôi thôi, đàn ông như Từ Hải cũng phải vãi đái. Nghĩ lại thấy nhờm gớm, kinh quá, bất bình thường quá. Cái đẹp được đem ra kinh doanh, biến tướng một cách quái gở. Tuy vậy, xét về mặt giải trí thì không phải bàn. Cầu mong VN không bao giờ trở thành như vậy.
    Các "nàng" đổi giới tính.
    Người đẹp verdette. Cất giọng ồm ồm chào mời mọi người tới chụp anh chung với giá 80 baht. Rất khó để chụp thẳng mặt. Cứ mỗi lần bắc máy lên là nàng lại để ý thấy quay ngay mặt đi chỗ khác.
    Bà con nô nức chụp ảnh chung với các nàng.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Hết màn này tới màn khác. Màn cuối, tất cả những vũ công pedé đều có mặt và không theo nhạc. Hạ màn, vợ chồng nhìn nhau khoái trá. Ông Tây bị hôn vào má vẫn chưa biết, đi lơn tơn. Tất cả ra ngoài, đám pedé đã chờ sẵn để chụp chung với khách. Giá cả tuỳ theo mức độ đẹp của từng cô, thấp nhất là 40baht. ?oCô? verdette đẹp nhất, đắt show nhất cất giọng ồm ồm gọi khách tới chụp ảnh cùng. Vợ vác máy đi chụp lén mấy cô này. Bọn họ hễ thấy vợ chĩa máy là quay gấp mặt đi chỗ khác, phải canh lúc chúng đang chụp với khách thì mới chụp được. Không chỉ mấy cô này, cả những cô gái ở những quán bar trước khi bị chụp ảnh cũng hò nhau sụp người xuống. Mặt mũi coi đẹp như tiên mà khi cất giọng thì ôi thôi, đàn ông như Từ Hải cũng phải vãi đái. Nghĩ lại thấy nhờm gớm, kinh quá, bất bình thường quá. Cái đẹp được đem ra kinh doanh, biến tướng một cách quái gở. Tuy vậy, xét về mặt giải trí thì không phải bàn. Cầu mong VN không bao giờ trở thành như vậy.
    Các "nàng" đổi giới tính.
    Người đẹp verdette. Cất giọng ồm ồm chào mời mọi người tới chụp anh chung với giá 80 baht. Rất khó để chụp thẳng mặt. Cứ mỗi lần bắc máy lên là nàng lại để ý thấy quay ngay mặt đi chỗ khác.
    Bà con nô nức chụp ảnh chung với các nàng.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bên ngoài khách sạn có trưng bày một tấm ảnh lớn của bà Hoàng Hậu Thái Lan. Cùng dòng chữ Long Live the Queen!!! Hình ảnh hoàng hậu được lạm dụng để quảng bá du lịch, trưng bày ở từng góc đường, quảng trường, các CT CC lớn ? không biết hoàng gia của họ nghĩ gì mà cho làm như thế. Họ cũng cho tiền là trên hết sao, bất kể con cháu họ nghĩ gì.
    Hai vợ chồng lên xe ngồi chờ, đám khán giả còn lại vẫn bu đông bu đỏ quanh mấy ?ocô?. Anh chàng hướng dẫn phải chạy vào lôi mãi mới ra được 2 cặp vợ chồng người Ấn nọ. Lúc đi im lặng là thế mà giờ họ cười nói rất hăng say, cứ như vừa được khai khẩu vậy !!!
    Xe quay về, lần này đi đường dọc bãi biển. Đêm đuốc chỗ sáng rực, chỗ hồng đỏ tối tăm, có đến hàng ngàn gái mại dâm ở chỗ này, lũ khũ bu đông quanh đám Tây ngố. Gái ở đây trông như mọi rừng, mặt mũi man dại, lùn cỡ thước rưỡi, bụng xệ và ăn mặc hở hang, tóc tai trang điểm quê mùa nhưng rất đậm, cứ cười nhe răng trắng dã.
    Đỗ lại ở nhà trọ. Xuống đi chơi tiếp.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bên ngoài khách sạn có trưng bày một tấm ảnh lớn của bà Hoàng Hậu Thái Lan. Cùng dòng chữ Long Live the Queen!!! Hình ảnh hoàng hậu được lạm dụng để quảng bá du lịch, trưng bày ở từng góc đường, quảng trường, các CT CC lớn ? không biết hoàng gia của họ nghĩ gì mà cho làm như thế. Họ cũng cho tiền là trên hết sao, bất kể con cháu họ nghĩ gì.
    Hai vợ chồng lên xe ngồi chờ, đám khán giả còn lại vẫn bu đông bu đỏ quanh mấy ?ocô?. Anh chàng hướng dẫn phải chạy vào lôi mãi mới ra được 2 cặp vợ chồng người Ấn nọ. Lúc đi im lặng là thế mà giờ họ cười nói rất hăng say, cứ như vừa được khai khẩu vậy !!!
    Xe quay về, lần này đi đường dọc bãi biển. Đêm đuốc chỗ sáng rực, chỗ hồng đỏ tối tăm, có đến hàng ngàn gái mại dâm ở chỗ này, lũ khũ bu đông quanh đám Tây ngố. Gái ở đây trông như mọi rừng, mặt mũi man dại, lùn cỡ thước rưỡi, bụng xệ và ăn mặc hở hang, tóc tai trang điểm quê mùa nhưng rất đậm, cứ cười nhe răng trắng dã.
    Đỗ lại ở nhà trọ. Xuống đi chơi tiếp.
  8. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bác Danngoc khen Campu và thành kiến Thái lan quá. Chê Thái hơi nhiều, lại phân biệt chủng tộc nữa.
    Em đi du lịch Thái cách đây 2 năm, góc nhìn người Thái khác bác. Họ dễ thương, lịch sự, làm ăn nghiêm chỉnh. Lúc ở khách sạn, tụi xe ôm chọc: VN thua rồi ( trận VN-TL vòng loại châu Á gì đó) nhưng chẳng ghét chúng. Thuê xe môtô chạy thoải mái (ở Pattaya), chẳng cần thế chấp Passport như VN ( chẳng thế gì cả), giá rất rẻ. Các quán bar, giá rẻ hơn VN, gặp các em gái đen từ miền bắc Thái, nhưng không khủng khiếp như bác nghĩ. Sau này làm dự án IT, công ty nước ngoài đưa khá nhiều chuyên gia Thái sang VN, thấy họ hơn mình hẳn trong công việc, tính vui vẻ, khiêm nhường.... Con gái trắng tương đương mấy em ngoài Bắc.
    Lúc đi Thái du lịch, hướng dẫn viên nói : các *** show người Thái thường o được xem, chỉ bán vé theo đoàn cho người nước ngoài ( bán cho hướng dẫn viên có đeo bảng tên hoặc khách đưa Passport). Bán vé cho người Thái, quán sẽ bị phạt nặng (?). Ảnh hưởng xã hội chắc o quá lớn.
    Xổ số thì o như ta, cả tuần mới xổ một lần. Lúc đi giá tour chỉ hơn 200USD, vậy mà vé máy bay gần 200 rồi, ở 5 đêm khách sạn 4 sao 40USD x 5 = 200USD, còn vé tham quan, ăn uống, thuê xe cho đoàn nữa... Lúc đó chẳng hiểu tại sao chúng lời... Về du lịch, con người và kinh tế, còn lâu chúng ta mới bằng Thái, mặc dù cảnh quan, điều kiện thuận lợi hơn Thái hàng chục lần. Vài dòng ý kiến trung lập về xã hội Thái vậy thôi.
  9. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bác Danngoc khen Campu và thành kiến Thái lan quá. Chê Thái hơi nhiều, lại phân biệt chủng tộc nữa.
    Em đi du lịch Thái cách đây 2 năm, góc nhìn người Thái khác bác. Họ dễ thương, lịch sự, làm ăn nghiêm chỉnh. Lúc ở khách sạn, tụi xe ôm chọc: VN thua rồi ( trận VN-TL vòng loại châu Á gì đó) nhưng chẳng ghét chúng. Thuê xe môtô chạy thoải mái (ở Pattaya), chẳng cần thế chấp Passport như VN ( chẳng thế gì cả), giá rất rẻ. Các quán bar, giá rẻ hơn VN, gặp các em gái đen từ miền bắc Thái, nhưng không khủng khiếp như bác nghĩ. Sau này làm dự án IT, công ty nước ngoài đưa khá nhiều chuyên gia Thái sang VN, thấy họ hơn mình hẳn trong công việc, tính vui vẻ, khiêm nhường.... Con gái trắng tương đương mấy em ngoài Bắc.
    Lúc đi Thái du lịch, hướng dẫn viên nói : các *** show người Thái thường o được xem, chỉ bán vé theo đoàn cho người nước ngoài ( bán cho hướng dẫn viên có đeo bảng tên hoặc khách đưa Passport). Bán vé cho người Thái, quán sẽ bị phạt nặng (?). Ảnh hưởng xã hội chắc o quá lớn.
    Xổ số thì o như ta, cả tuần mới xổ một lần. Lúc đi giá tour chỉ hơn 200USD, vậy mà vé máy bay gần 200 rồi, ở 5 đêm khách sạn 4 sao 40USD x 5 = 200USD, còn vé tham quan, ăn uống, thuê xe cho đoàn nữa... Lúc đó chẳng hiểu tại sao chúng lời... Về du lịch, con người và kinh tế, còn lâu chúng ta mới bằng Thái, mặc dù cảnh quan, điều kiện thuận lợi hơn Thái hàng chục lần. Vài dòng ý kiến trung lập về xã hội Thái vậy thôi.
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    chưa đi Thái bao giờ nên không góp vui với bác được thôi để em post tiếp ảnh Cam lên vậy. Lần đi Cam do hết ngày phaép nên ko đi tiếp sang Thái đựoc

Chia sẻ trang này