1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi balô tham quan Kampuchia-Thái Lan

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi danngoc, 21/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    chưa đi Thái bao giờ nên không góp vui với bác được thôi để em post tiếp ảnh Cam lên vậy. Lần đi Cam do hết ngày phaép nên ko đi tiếp sang Thái đựoc
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Úi, lam3d ơi bạn đọc tớ chưa kỹ rồi. Tớ chê công nghệ sẽ và du lịch của Thái chứ có chê dân Thái đâu.
    Mà đây là cảm nhận đầu tiên của một thằng balô như tớ thôi, cũng vì tớ ở KhaoSan nên bọn du lịch tiếp tớ khác dân đi tour bồ ạ.
    Thêm nữa tớ thấy người dân Thái bình thường rất tốt, như tớ có viết: những bác quét rác, người qua đường, những em thiếu nhi... đều giúp chúng tớ tận tình vô tư. Nhưng đám làm ăn thì tệ lắm. Mà tớ đi như vậy mới thấy được mặt trái của công nghệ du lịch cưng ạ.
    Còn tớ quý dân Cam vì tính chất phác thô sơ của họ thôi, chứ chưa hẳn như bạn nghĩ đâu. Nói chung có đi balô mới thấy mọi thành kiến kỳ thị dân tộc đều là vô nghĩa.
    À, tuần sau tớ sẽ post tiếp một hồi ức chiến tranh rất thú vị trên "Chiến tranh Vệ quốc", các bạn nhớ đón xem nhe.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Úi, lam3d ơi bạn đọc tớ chưa kỹ rồi. Tớ chê công nghệ sẽ và du lịch của Thái chứ có chê dân Thái đâu.
    Mà đây là cảm nhận đầu tiên của một thằng balô như tớ thôi, cũng vì tớ ở KhaoSan nên bọn du lịch tiếp tớ khác dân đi tour bồ ạ.
    Thêm nữa tớ thấy người dân Thái bình thường rất tốt, như tớ có viết: những bác quét rác, người qua đường, những em thiếu nhi... đều giúp chúng tớ tận tình vô tư. Nhưng đám làm ăn thì tệ lắm. Mà tớ đi như vậy mới thấy được mặt trái của công nghệ du lịch cưng ạ.
    Còn tớ quý dân Cam vì tính chất phác thô sơ của họ thôi, chứ chưa hẳn như bạn nghĩ đâu. Nói chung có đi balô mới thấy mọi thành kiến kỳ thị dân tộc đều là vô nghĩa.
    À, tuần sau tớ sẽ post tiếp một hồi ức chiến tranh rất thú vị trên "Chiến tranh Vệ quốc", các bạn nhớ đón xem nhe.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Lần này đi ngược lại hướng lúc nãy. Mua gà viên chiên để ăn. Đi qua mấy bar hồng đầy gái. Thấy cứ 1 ông Tây thì ít nhất 2 ?"3 gái. Đi qua khách sạn Mariott.
    Đi vào 1 siêu thị, bắt đầu đi tìm nón cho vợ. Ngược xuôi đi tiếp vào chợ quần áo. Thấy nhiều chỗ bán súng cổ, dao kiếm cổ rất đẹp, đẹp hơn ở Trung Quốc nhiều. Hàng hóa bày đầy ra, y như ở khu 36 phố phường Hà Nội. Rất nhiều xe máy bày dài dọc phố để cho thuê. Lại vào một siêu thị. Vẫn chưa thấy nón nào vừa ý. Đi qua một tiệm có bày những đồ chơi bằng ống nước, bánh xe, ốc vít tạo thành những robot trong phim Star War rất đẹp. Nhưng thấy chồng cứ nhìn mãi thì thằng Thái bán hàng trợn mắt đuổi đi một cách rất bất lịch sự và thô lỗ.
    Vào siêu thị mua một lố 6 chai nước (3 baht/1 chai). Vợ vẫn chưa tìm được nón, đi mỏi cả chân. Đi qua 1 bar đèn hồng đầy gái, không có Tây nào. Chồng đứng cạnh để vợ chụp. Nhanh thế, vợ vừa đưa máy lên là có một cô hô 1 tiếng nho nhỏ, tất cả đám gái hụp đầu xuống hoặc quay đi, hình chụp rửa lên không còn mặt cô nào cả! Không lẽ họ xấu hổ? Hay vì muốn chụp lấy mặt thì phải trả tiền chăng?
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Lần này đi ngược lại hướng lúc nãy. Mua gà viên chiên để ăn. Đi qua mấy bar hồng đầy gái. Thấy cứ 1 ông Tây thì ít nhất 2 ?"3 gái. Đi qua khách sạn Mariott.
    Đi vào 1 siêu thị, bắt đầu đi tìm nón cho vợ. Ngược xuôi đi tiếp vào chợ quần áo. Thấy nhiều chỗ bán súng cổ, dao kiếm cổ rất đẹp, đẹp hơn ở Trung Quốc nhiều. Hàng hóa bày đầy ra, y như ở khu 36 phố phường Hà Nội. Rất nhiều xe máy bày dài dọc phố để cho thuê. Lại vào một siêu thị. Vẫn chưa thấy nón nào vừa ý. Đi qua một tiệm có bày những đồ chơi bằng ống nước, bánh xe, ốc vít tạo thành những robot trong phim Star War rất đẹp. Nhưng thấy chồng cứ nhìn mãi thì thằng Thái bán hàng trợn mắt đuổi đi một cách rất bất lịch sự và thô lỗ.
    Vào siêu thị mua một lố 6 chai nước (3 baht/1 chai). Vợ vẫn chưa tìm được nón, đi mỏi cả chân. Đi qua 1 bar đèn hồng đầy gái, không có Tây nào. Chồng đứng cạnh để vợ chụp. Nhanh thế, vợ vừa đưa máy lên là có một cô hô 1 tiếng nho nhỏ, tất cả đám gái hụp đầu xuống hoặc quay đi, hình chụp rửa lên không còn mặt cô nào cả! Không lẽ họ xấu hổ? Hay vì muốn chụp lấy mặt thì phải trả tiền chăng?
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đi bộ về nhà trọ, dọc theo phố. Rất nhiều quán bar múa ***y. Cứ hết Spicy girls A-go-go rồi lại đến A go - go boys. Bọn vũ công nam cầm biển ngồi trước cửa, ghi giá 40, 60, 80 baht cho 1 giờ vui vẻ, thêm 1 chai bia miễn phí. Đầy cả mắt, bọn boys mặc quần đùi, áo 3 lỗ đứng vẫy vẫy mời khách. Cứ như đám cò cơm hay cò vịt quay ở nhà vậy. Có chỗ bọn giữ cửa còn hé cửa (cửa gắn kính đen phản quang) cho thấy mấy đứa gái ở trong đang đứng trên bục uốn éo, trần truồng thỗn thện mỗi cái quần silip. Vợ xấu hổ cứ thẳng mặt mà bước, không dám nhìn 2 bên. Chụp vợ đứng trước 1 quán A go go boys. Trong ảnh, đằng sau vợ là 1 bầy boy đang chờ khách. Bên cạnh là 2 đứa pede đang ngồi uống nước. Hóa ra, cái nhà trọ của vợ chồng ban ngày không có bóng người mà ban đêm lại chính là 1 quán Ago-go boys (lúc thuê phòng mình không để ý). Muốn về phòng trọ mà bọn tiếp tân cứ tưởng 2 vợ chồng là khách, cứ mời vào xem!
    Lên phòng trọ, lại đi WC, uống nước và nằm nghỉ. 11h30?T, nhìn qua cửa sổ thấy ánh đèn màu chớp chớp, nhạc xập xình, thiên hạ cười nói la hét. Cũng thích, thấy vui. Bèn mặc quần áo xuống đi chơi lần nữa. Lần này ước muốn của vợ là đi tìm nơi có cảnh nam nữ cùng múa ***y với nhau.
    Vào một siêu thị, vợ thấy được cái nón rộng vành yêu thích, 180baht, định là lát nữa nếu không thấy gì đẹp hơn thì quay lại mua. Ở Thái hệ thống siêu thị Seven Eleven cứ khoảng 100m lại có 1 cái, mở 24/24, bán đủ thứ.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đi bộ về nhà trọ, dọc theo phố. Rất nhiều quán bar múa ***y. Cứ hết Spicy girls A-go-go rồi lại đến A go - go boys. Bọn vũ công nam cầm biển ngồi trước cửa, ghi giá 40, 60, 80 baht cho 1 giờ vui vẻ, thêm 1 chai bia miễn phí. Đầy cả mắt, bọn boys mặc quần đùi, áo 3 lỗ đứng vẫy vẫy mời khách. Cứ như đám cò cơm hay cò vịt quay ở nhà vậy. Có chỗ bọn giữ cửa còn hé cửa (cửa gắn kính đen phản quang) cho thấy mấy đứa gái ở trong đang đứng trên bục uốn éo, trần truồng thỗn thện mỗi cái quần silip. Vợ xấu hổ cứ thẳng mặt mà bước, không dám nhìn 2 bên. Chụp vợ đứng trước 1 quán A go go boys. Trong ảnh, đằng sau vợ là 1 bầy boy đang chờ khách. Bên cạnh là 2 đứa pede đang ngồi uống nước. Hóa ra, cái nhà trọ của vợ chồng ban ngày không có bóng người mà ban đêm lại chính là 1 quán Ago-go boys (lúc thuê phòng mình không để ý). Muốn về phòng trọ mà bọn tiếp tân cứ tưởng 2 vợ chồng là khách, cứ mời vào xem!
    Lên phòng trọ, lại đi WC, uống nước và nằm nghỉ. 11h30?T, nhìn qua cửa sổ thấy ánh đèn màu chớp chớp, nhạc xập xình, thiên hạ cười nói la hét. Cũng thích, thấy vui. Bèn mặc quần áo xuống đi chơi lần nữa. Lần này ước muốn của vợ là đi tìm nơi có cảnh nam nữ cùng múa ***y với nhau.
    Vào một siêu thị, vợ thấy được cái nón rộng vành yêu thích, 180baht, định là lát nữa nếu không thấy gì đẹp hơn thì quay lại mua. Ở Thái hệ thống siêu thị Seven Eleven cứ khoảng 100m lại có 1 cái, mở 24/24, bán đủ thứ.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đi tiếp, mưa nhẹ, tới chỗ có Walking Street mà các ông bà nhà ta đi tour hay được thả đến. Đầy shop, bar, massage, săm mình, tết tóc. Ghé mua pin cho máy Pentax. 150 baht. (ở nhà giá có 30- 40 ngàn).
    Tây đi với gái rất nhiều, cứ 1 anh lại có 2-3 cô khoác tay đi theo. Mặt các cậu rất phởn, cứ nghếch lên trời. Trong lúc chồng ngắm mấy đĩa nhạc, vợ được xem cảnh trả giá của 1 anh Tây. Anh Tây tới gần 1 cô gà, vỗ vào mông. 2 bên nói qua lại 1 hồi, cô kia bèn tốc váy lên để anh Tây xem. Xong, cả hai khoác tay nhau cùng đi ! Vợ ấn tượng lắm, cứ kể đi kể lại mãi điệu bộ cô gà kia. Và cũng lạ nữa, ở đây không có sự xấu hổ, e thẹn và tất cả đều tự do tột cùng mà không sợ bị để ý hay bị can thiệp. Có thể gọi là tự do bộc lộ thú tính, miễn là không ảnh hưởng tới người khác và tất nhiên là phải có ... tiền. Có cảm giác như ta có thể làm bất cứ trò điên nào mà không sợ bị người khác nhìn như một thằng khùng. Vừa sợ vừa thích thú vì được khám phá nhiều cái mới lạ.
    Nhờ anh chủ vừa bán cục pin chụp hộ 2 vợ chồng một tấm. Trong ảnh có cảnh 1 anh Tây già sọm lụ khụ đang được 1 cô gà đen thui dắt đi! Cảm thấy vui thật sự. Hai vợ chồng vừa lạ, vừa thích thú, vừa sợ sợ và gớm tởm vì đây không là người nữa mà như thú vật vậy.
    Hãy để ý tới ông già và cô gái phía sau chúng tôi.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đi tiếp, mưa nhẹ, tới chỗ có Walking Street mà các ông bà nhà ta đi tour hay được thả đến. Đầy shop, bar, massage, săm mình, tết tóc. Ghé mua pin cho máy Pentax. 150 baht. (ở nhà giá có 30- 40 ngàn).
    Tây đi với gái rất nhiều, cứ 1 anh lại có 2-3 cô khoác tay đi theo. Mặt các cậu rất phởn, cứ nghếch lên trời. Trong lúc chồng ngắm mấy đĩa nhạc, vợ được xem cảnh trả giá của 1 anh Tây. Anh Tây tới gần 1 cô gà, vỗ vào mông. 2 bên nói qua lại 1 hồi, cô kia bèn tốc váy lên để anh Tây xem. Xong, cả hai khoác tay nhau cùng đi ! Vợ ấn tượng lắm, cứ kể đi kể lại mãi điệu bộ cô gà kia. Và cũng lạ nữa, ở đây không có sự xấu hổ, e thẹn và tất cả đều tự do tột cùng mà không sợ bị để ý hay bị can thiệp. Có thể gọi là tự do bộc lộ thú tính, miễn là không ảnh hưởng tới người khác và tất nhiên là phải có ... tiền. Có cảm giác như ta có thể làm bất cứ trò điên nào mà không sợ bị người khác nhìn như một thằng khùng. Vừa sợ vừa thích thú vì được khám phá nhiều cái mới lạ.
    Nhờ anh chủ vừa bán cục pin chụp hộ 2 vợ chồng một tấm. Trong ảnh có cảnh 1 anh Tây già sọm lụ khụ đang được 1 cô gà đen thui dắt đi! Cảm thấy vui thật sự. Hai vợ chồng vừa lạ, vừa thích thú, vừa sợ sợ và gớm tởm vì đây không là người nữa mà như thú vật vậy.
    Hãy để ý tới ông già và cô gái phía sau chúng tôi.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cảnh sát cũng có mặt, để giữ trật tự.
    Đi vào mấy ngõ hẻm toàn động điếm và bar vũ ***y. Phố vắng nhưng trong nhà rất đông, toàn điếm cái, điếm đực và ma cô. Gái nhiều hơn khách gấp 10 lần. Sợ quá mỗi lần gặp bọn ma cô mời vào xem. Bỏ qua mong muốn được xem vũ ***y rồi.
    Đi qua 1 phố có bày sẵn một hàng dài những bàn ngồi chơi, trên có những tẩu thuốc như thuốc lào nhưng khói được dẫn qua 1 tẩu thủy tinh lên 1 dọc tẩu. Không lẽ lại là thuốc phiện ?!!! Có mấy anh trông như Thổ Nhĩ Kỳ ngồi hút say sưa, có cả gái và Tây cùng ngồi hút.
    Trên đường, mấy xe máy chở mấy anh Tây phóng ào ào, rú ga ầm ĩ. Mấy anh đang phởn chí, hú hét y như trẻ con, y như khi Việt Nam đá thắng Myanmar ở Sea Games 18 vậy! Mắc cười quá, Tây qua đây chắc như ở thiên đường, muốn làm gì cũng được, rẻ quá, sẵn quá, tự do quá mà !
    Lại lạc vào một hẻm toàn động điếm. Sợ quá, thôi vòng về.
    Ghé qua siêu thị khi nãy mua phứt cái nón cho vợ. Về nhà đã hơn 1h. Lại có cảm giác như khi về Khao San, y như về nhà mình vậy, và như 1 tay chơi lõi đời. Bọn Tây so với mình như trẻ con vậy, ngô nghê quá, dễ được thỏa mãn quá, dễ bị phỉnh gạt quá.
    Ngủ thôi.

Chia sẻ trang này