1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi balô tham quan Kampuchia-Thái Lan

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi danngoc, 21/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diendanrieng

    diendanrieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bác đang ở đâu vậy danngoc ? Bữa nào anh em ta đi Thái xem *** show nhé bác !
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Cuối cùng cũng tới Phnom Penh. Đi qua cung vua, qua chỗ có tượng đài lớn hình ngọn tháp có chiếu đèn rất đẹp. Lại tới 1 ngôi chùa rất đẹp. Các trụ sở của Đảng nhân dân CPP, của Cảnh sát Hoàng gia ? rất nguy nga. Trường đại học nhỏ bé hơn nhiều (nhưng quả họ rất chú trọng kiến trúc). Ngạc nhiên vì Phnom Penh tráng lệ hơn mình tưởng.
    Khách sạn này chắc phải tới 500-1200 USD/đêm
    Phnom Penh tráng lệ
    Kết hợp giữa hiện đại và truyền thống
    Xe qua những con hẻm ngoằn ngoèo chật hẹp, đỗ lại trước 1 sân nhỏ. Tất cả Tây Nhật đổ xuống lấy balô và tíu tít vào xem phòng trọ. Một cô Tây thất lạc hành lý, gắt um lên, đến khi tìm ra thì lẳng lặng biến mất, có lẽ do đi đường đã quá mệt. Phòng đôi giá 4 USD có WC riêng, quạt, giường nhưng vách tường ván ép. Phòng rất bí và chật chội. Anne biến mất, chắc cô trọ lại đây. Vợ không vừa ý. Ra ngoài thuê xe ôm đi ra trung tâm TP (1 USD/2người). Họ đưa cả hai ra trước 1 khách sạn rất lịch sự rồi bỏ đi. Hai vợ chồng chủ định đi tìm phòng trọ KS có giá 8-12 USD. Sau khi lòng vòng đi bộ quanh khu chợ được khoảng 400 m, lại nhờ một cậu xe ôm (nhờ 2 vợ chồng Khmer đi đường dịch hộ, họ rất rất hiếu khách) đi tìm phòng trọ KS giá rẻ.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Cuối cùng cũng tới Phnom Penh. Đi qua cung vua, qua chỗ có tượng đài lớn hình ngọn tháp có chiếu đèn rất đẹp. Lại tới 1 ngôi chùa rất đẹp. Các trụ sở của Đảng nhân dân CPP, của Cảnh sát Hoàng gia ? rất nguy nga. Trường đại học nhỏ bé hơn nhiều (nhưng quả họ rất chú trọng kiến trúc). Ngạc nhiên vì Phnom Penh tráng lệ hơn mình tưởng.
    Khách sạn này chắc phải tới 500-1200 USD/đêm
    Phnom Penh tráng lệ
    Kết hợp giữa hiện đại và truyền thống
    Xe qua những con hẻm ngoằn ngoèo chật hẹp, đỗ lại trước 1 sân nhỏ. Tất cả Tây Nhật đổ xuống lấy balô và tíu tít vào xem phòng trọ. Một cô Tây thất lạc hành lý, gắt um lên, đến khi tìm ra thì lẳng lặng biến mất, có lẽ do đi đường đã quá mệt. Phòng đôi giá 4 USD có WC riêng, quạt, giường nhưng vách tường ván ép. Phòng rất bí và chật chội. Anne biến mất, chắc cô trọ lại đây. Vợ không vừa ý. Ra ngoài thuê xe ôm đi ra trung tâm TP (1 USD/2người). Họ đưa cả hai ra trước 1 khách sạn rất lịch sự rồi bỏ đi. Hai vợ chồng chủ định đi tìm phòng trọ KS có giá 8-12 USD. Sau khi lòng vòng đi bộ quanh khu chợ được khoảng 400 m, lại nhờ một cậu xe ôm (nhờ 2 vợ chồng Khmer đi đường dịch hộ, họ rất rất hiếu khách) đi tìm phòng trọ KS giá rẻ.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Xe ôm đưa chúng tôi tới trước một restaurant kiêm nhà trọ. Hai vợ chồng không vào đây hỏi thuê (vì sợ đã có xi nhan trước giữa xe ôm và nhà trọ) mà sang bên kia đường thuê phòng ở nhà trọ ?oAngkor Thom? với giá 5 USD (phòng có WC rộng, nước máy rất mạnh, có TV truyền hình cáp, có quạt, có tủ quần áo). Anh tiếp tân tên là Di, xinh trai và nhanh nhẹn. Chồng hỏi giá vé tàu cánh ngầm đi Siem Reap, thế là Di chạy lên chạy xuống cầu thang (tầng 3) đến 3 ?" 4 lần để cung cấp thông tin. Tàu sẽ khởi hành lúc 7 h 30 sáng (mỗi ngày chỉ có 1 chuyến vào đúng giờ này). Di cười rất tươi. Hỏi xem bản đồ Phnom Penh là tặng ngay chồng một cuốn hướng dẫn có vẽ bản đồ tp. Tắm xong, hai vợ chồng xuống kiếm chỗ ăn tối. Lúc này đã là 9h 30-10h (hai vợ chồng đã ngồi trên xe đò suốt 12 tiếng đồng hồ). Sang restaurant bên kia đường ăn phở phá lấu (1,4 USD/1tô). Tô phở rất to, cả hai đều ăn không hết. (người Việt mình ăn yếu thật). Nhà hàng đẹp, rất sang, phục vụ lịch sự. Chồng nhanh chóng đút 1 nắm khăn giấy vào túi quần (vì lo trên đường sẽ khó mua thứ này-khăn giấy rất đẹp và sạch sẽ) và uống càng nhiều trà càng tốt. Hai vợ chồng trông thấy một cô lai Tây đẹp nức nở, da trắng như tuyết, tóc vàng, nói tiếng Khmer từ trong bếp đi ra.
    Ăn tối xong, cả hai quyết định đi tìm nhà sách (nghe nói sách bên này rẻ) nhưng những người được hỏi (xe ôm, nhân viên nhà hàng,?) đều không hiểu tiếng Anh. Đi bộ ven đường, khi ngang qua một khu đất đang xây dựng, chồng bị 2 thanh niên đang phóng xe máy vỗ rất mạnh vào vai mà không biết vì lý do gì. (về sau này mới biết là do đi xuống lòng đường. Những người kia làm như vậy để nhắc nhở. Nhưng do tâm lý khách du lịch lần đầu tới một thành phố lạ, lại vốn lo lắng từ đầu nên mới sợ như vậy. Tuy nhiên phải thấy ý thức chấp hành luật lệ của họ cao. Người Campuchia không bao giờ đi dưới lòng đường như dân ta, tuy nhiên họ cũng xả khăn giấy ở những chỗ ăn uống ra đầy đường.) Đi mãi rồi phải quay về vì sợ tối không an toàn. Ghé xe bánh mì mua bánh mì và 1 hộp cá, ông chủ nói sõi tiếng Việt (ông ta chủ động nói trước). Rất ngạc nhiên. Ghé quán chè kế đó, mua hai bịch. Cô bán cũng nói rất sõi tiếng Việt (cô biết nói câu ?oem không bỏ lộn đá vô chè? còn thành thạo hơn cả người miền Tây). Hai cô bán chè khá xinh. Có cảm giác như đang ở VN. Phải mau thêm 2 cái thìa inox để về ăn chè trong phòng trọ. Hai cái thìa này về sau rất hữu dụng khi đi đường.
    Quán bán chè
    TV ở đây là anten chảo, bắt rõ rất nhiều đài, cả VTV1, VTV3, Nhật, Thái, Mỹ, Hongkong, Pháp, Ý, Đức?. Có cảm giác vừa thú vị vì đã bắt đầu một chuyến đi chơi xa, vừa băn khoăn không biết sắp tới sẽ thế nào. Suốt cả đêm hai vợ chồng đều không ngủ được vì đi đường mệt. Sáng 5 giờ cả hai cùng quyết định không nằm thức nữa, đi tham quan Phnom Penh.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Xe ôm đưa chúng tôi tới trước một restaurant kiêm nhà trọ. Hai vợ chồng không vào đây hỏi thuê (vì sợ đã có xi nhan trước giữa xe ôm và nhà trọ) mà sang bên kia đường thuê phòng ở nhà trọ ?oAngkor Thom? với giá 5 USD (phòng có WC rộng, nước máy rất mạnh, có TV truyền hình cáp, có quạt, có tủ quần áo). Anh tiếp tân tên là Di, xinh trai và nhanh nhẹn. Chồng hỏi giá vé tàu cánh ngầm đi Siem Reap, thế là Di chạy lên chạy xuống cầu thang (tầng 3) đến 3 ?" 4 lần để cung cấp thông tin. Tàu sẽ khởi hành lúc 7 h 30 sáng (mỗi ngày chỉ có 1 chuyến vào đúng giờ này). Di cười rất tươi. Hỏi xem bản đồ Phnom Penh là tặng ngay chồng một cuốn hướng dẫn có vẽ bản đồ tp. Tắm xong, hai vợ chồng xuống kiếm chỗ ăn tối. Lúc này đã là 9h 30-10h (hai vợ chồng đã ngồi trên xe đò suốt 12 tiếng đồng hồ). Sang restaurant bên kia đường ăn phở phá lấu (1,4 USD/1tô). Tô phở rất to, cả hai đều ăn không hết. (người Việt mình ăn yếu thật). Nhà hàng đẹp, rất sang, phục vụ lịch sự. Chồng nhanh chóng đút 1 nắm khăn giấy vào túi quần (vì lo trên đường sẽ khó mua thứ này-khăn giấy rất đẹp và sạch sẽ) và uống càng nhiều trà càng tốt. Hai vợ chồng trông thấy một cô lai Tây đẹp nức nở, da trắng như tuyết, tóc vàng, nói tiếng Khmer từ trong bếp đi ra.
    Ăn tối xong, cả hai quyết định đi tìm nhà sách (nghe nói sách bên này rẻ) nhưng những người được hỏi (xe ôm, nhân viên nhà hàng,?) đều không hiểu tiếng Anh. Đi bộ ven đường, khi ngang qua một khu đất đang xây dựng, chồng bị 2 thanh niên đang phóng xe máy vỗ rất mạnh vào vai mà không biết vì lý do gì. (về sau này mới biết là do đi xuống lòng đường. Những người kia làm như vậy để nhắc nhở. Nhưng do tâm lý khách du lịch lần đầu tới một thành phố lạ, lại vốn lo lắng từ đầu nên mới sợ như vậy. Tuy nhiên phải thấy ý thức chấp hành luật lệ của họ cao. Người Campuchia không bao giờ đi dưới lòng đường như dân ta, tuy nhiên họ cũng xả khăn giấy ở những chỗ ăn uống ra đầy đường.) Đi mãi rồi phải quay về vì sợ tối không an toàn. Ghé xe bánh mì mua bánh mì và 1 hộp cá, ông chủ nói sõi tiếng Việt (ông ta chủ động nói trước). Rất ngạc nhiên. Ghé quán chè kế đó, mua hai bịch. Cô bán cũng nói rất sõi tiếng Việt (cô biết nói câu ?oem không bỏ lộn đá vô chè? còn thành thạo hơn cả người miền Tây). Hai cô bán chè khá xinh. Có cảm giác như đang ở VN. Phải mau thêm 2 cái thìa inox để về ăn chè trong phòng trọ. Hai cái thìa này về sau rất hữu dụng khi đi đường.
    Quán bán chè
    TV ở đây là anten chảo, bắt rõ rất nhiều đài, cả VTV1, VTV3, Nhật, Thái, Mỹ, Hongkong, Pháp, Ý, Đức?. Có cảm giác vừa thú vị vì đã bắt đầu một chuyến đi chơi xa, vừa băn khoăn không biết sắp tới sẽ thế nào. Suốt cả đêm hai vợ chồng đều không ngủ được vì đi đường mệt. Sáng 5 giờ cả hai cùng quyết định không nằm thức nữa, đi tham quan Phnom Penh.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Ra cửa nhà trọ nhờ ông chủ nhà trọ thuê hộ 2 USD 1 xe ôm, chở chung hai vợ chồng đi một vòng quanh tp. Cậu Di đang ngủ còng queo trên đivăng. Phố xá khá sạch, không thấy có người vô gia cư nhưng rất nhiều người tập thể dục (nhiều người đi ôtô đến chỗ tập thể dục, ôtô đậu kín trên đường). Dừng lại trước tượng đài lớn hình ngọn tháp cổ để chụp ảnh. Tới 1 trung tâm thương mại khổng lồ đang xây dựng (về sau mới biết đây là một sòng bài đang xây dựng). Nhờ anh xe ôm chở tới Cung điện Hoàng gia. Trên đường đi dừng lại trước bờ sông, binh minh đang lên đẹp tuyệt. Càng thấy nhiều ôtô và người đi tập thể dục. Không một ai dẫm lên cỏ. Mọi người khá lịch sự, ăn mặc đẹp. Phụ nữ nhiều người đẹp và trắng. Tiếp đến là Cung điện Hoàng gia, nằm quay mặt ra bờ sông. Bên sông có 1 chòi nghỉ, có 1 đàn bồ câu rất đông, khi cùng bay lên tạo thành một cảnh rất đẹp (sau này, khi về Sài Gòn, thấy đường Trần Hưng Đạo khúc gần chợ Bến Thành cũng xuất hiện một đàn chim, hình như chim sáo, rất đông, cứ tối về là đậu ríu rít trên cây). Vợ xua bồ câu bay lên để chồng chụp (bay thành đàn rất đều, rất ngoạn mục). Quảng trường trước cung điện đông kín người đi tập thể dục. Không khí rất hấp dẫn. Phnom Penh sáng sớm cũng đẹp như Hà Nội vậy, cũng lãng mạn, êm đềm, cũng có những không gian đáng yêu và nhịp sống cũng chầm chậm tương tự.
    Hàng đàn bồ câu bay lượn trước Cung điện Hoàng gia. Cảnh mọi người ra tập thể dục rất yên bình.
    Đi tiếp tới chụp ảnh 1 ngôi chùa (thực ra là Bảo tàng Quốc gia). Cả hai cùng giục nhau để không trễ chuyến tàu đi Siem Reap. Đi tới chợ trung tâm Old Market. Sáng sớm 6h30-7h đường xá rất vắng vẻ. Cạnh chợ là 1 siêu thị khổng lồ (siêu thị Nhật Nam ở Sài Gòn cũng phải gọi bằng cụ). Cả hai đều hơi bất ngờ vì mức độ xây dựng nơi đây. Chợ TT rất lớn, kiến trúc hình chỏm cầu trông lạ mắt.
    Chợ Trung tâm, Phnom Penh
    Nắng sớm chiếu qua cái cửa mái lung linh như trong nhà thờ.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Ra cửa nhà trọ nhờ ông chủ nhà trọ thuê hộ 2 USD 1 xe ôm, chở chung hai vợ chồng đi một vòng quanh tp. Cậu Di đang ngủ còng queo trên đivăng. Phố xá khá sạch, không thấy có người vô gia cư nhưng rất nhiều người tập thể dục (nhiều người đi ôtô đến chỗ tập thể dục, ôtô đậu kín trên đường). Dừng lại trước tượng đài lớn hình ngọn tháp cổ để chụp ảnh. Tới 1 trung tâm thương mại khổng lồ đang xây dựng (về sau mới biết đây là một sòng bài đang xây dựng). Nhờ anh xe ôm chở tới Cung điện Hoàng gia. Trên đường đi dừng lại trước bờ sông, binh minh đang lên đẹp tuyệt. Càng thấy nhiều ôtô và người đi tập thể dục. Không một ai dẫm lên cỏ. Mọi người khá lịch sự, ăn mặc đẹp. Phụ nữ nhiều người đẹp và trắng. Tiếp đến là Cung điện Hoàng gia, nằm quay mặt ra bờ sông. Bên sông có 1 chòi nghỉ, có 1 đàn bồ câu rất đông, khi cùng bay lên tạo thành một cảnh rất đẹp (sau này, khi về Sài Gòn, thấy đường Trần Hưng Đạo khúc gần chợ Bến Thành cũng xuất hiện một đàn chim, hình như chim sáo, rất đông, cứ tối về là đậu ríu rít trên cây). Vợ xua bồ câu bay lên để chồng chụp (bay thành đàn rất đều, rất ngoạn mục). Quảng trường trước cung điện đông kín người đi tập thể dục. Không khí rất hấp dẫn. Phnom Penh sáng sớm cũng đẹp như Hà Nội vậy, cũng lãng mạn, êm đềm, cũng có những không gian đáng yêu và nhịp sống cũng chầm chậm tương tự.
    Hàng đàn bồ câu bay lượn trước Cung điện Hoàng gia. Cảnh mọi người ra tập thể dục rất yên bình.
    Đi tiếp tới chụp ảnh 1 ngôi chùa (thực ra là Bảo tàng Quốc gia). Cả hai cùng giục nhau để không trễ chuyến tàu đi Siem Reap. Đi tới chợ trung tâm Old Market. Sáng sớm 6h30-7h đường xá rất vắng vẻ. Cạnh chợ là 1 siêu thị khổng lồ (siêu thị Nhật Nam ở Sài Gòn cũng phải gọi bằng cụ). Cả hai đều hơi bất ngờ vì mức độ xây dựng nơi đây. Chợ TT rất lớn, kiến trúc hình chỏm cầu trông lạ mắt.
    Chợ Trung tâm, Phnom Penh
    Nắng sớm chiếu qua cái cửa mái lung linh như trong nhà thờ.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Trở về nhà trọ. Từ biệt chủ nhà trọ (Di đang ngủ tít) nhưng anh ta lại đề nghị chở free tới bến tàu. Lấy vé và mua 1 chai nước lớn ở đây. Anh chàng đưa vé đề nghị tới Siem Reap thì hãy trọ ở quán quen của anh ta.
    Cả hai vợ chồng phớn phở đi xuống tàu. Chồng đọc trong cuốn hướng dẫn du lịch thấy ghi rằng Tây rất thích ngồi trên boong tàu. Quả vậy, tới nơi thì boong tàu đã chật toàn những Tây. Cả hai lên mui phía mũi tàu để ngồi. Lôi cá hộp và bánh mì ra chén. Khăn giấy lấy tối qua ở quán ăn giờ tỏ ra rất hữu dụng. Ngồi trên mui quả rất thích, gió rất mạnh. Lũ Tây sướng, rất phởn. Trẻ em hai bên bờ sông luôn vẫy tay chào khách trên tàu (trẻ em khắp Campuchia đều thế). Qua vài khúc sông quanh co uốn khúc. Đã tới Biển Hồ: rộng mênh mông, đôi chỗ lềnh bềnh những mảng lục bình rất lớn, đúng là một biển nước ngọt dù đang là mùa khô.
    Tàu đi trên Biển Hồ mênh mông
    Hai vợ chồng thay nhau nằm xuống sàn tàu để ngủ. (vì ngủ trên boong nên hôm sau vợ bị cảm suốt 3 ngày). Hai bờ sông thấp thoáng mấy ngôi chùa, đôi chỗ có những đền thờ Hồi giáo. Đi hết Biển Hồ, tàu tắt máy, vào một nhánh sông hẹp, hai bên có đậu nhiều ghe (cũng là nhà ở cho cư dân hai bờ). Một tàu cảnh sát móc dây vào mũi tàu cánh ngầm kéo đi, một tàu khác đi trước dẹp đường. Trẻ con reo hò vẫy tay loạn. Cảm thấy mình đã hoàn toàn thuộc về thế giới balô.
    Các em bé Campuchia chèo xuồng đi học. Mỗi khi thấy thuyền chở du khách đi ngang là các em hò reo vui sướng. Chúng tôi cũng vui vẻ vẫy lại các em.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Trở về nhà trọ. Từ biệt chủ nhà trọ (Di đang ngủ tít) nhưng anh ta lại đề nghị chở free tới bến tàu. Lấy vé và mua 1 chai nước lớn ở đây. Anh chàng đưa vé đề nghị tới Siem Reap thì hãy trọ ở quán quen của anh ta.
    Cả hai vợ chồng phớn phở đi xuống tàu. Chồng đọc trong cuốn hướng dẫn du lịch thấy ghi rằng Tây rất thích ngồi trên boong tàu. Quả vậy, tới nơi thì boong tàu đã chật toàn những Tây. Cả hai lên mui phía mũi tàu để ngồi. Lôi cá hộp và bánh mì ra chén. Khăn giấy lấy tối qua ở quán ăn giờ tỏ ra rất hữu dụng. Ngồi trên mui quả rất thích, gió rất mạnh. Lũ Tây sướng, rất phởn. Trẻ em hai bên bờ sông luôn vẫy tay chào khách trên tàu (trẻ em khắp Campuchia đều thế). Qua vài khúc sông quanh co uốn khúc. Đã tới Biển Hồ: rộng mênh mông, đôi chỗ lềnh bềnh những mảng lục bình rất lớn, đúng là một biển nước ngọt dù đang là mùa khô.
    Tàu đi trên Biển Hồ mênh mông
    Hai vợ chồng thay nhau nằm xuống sàn tàu để ngủ. (vì ngủ trên boong nên hôm sau vợ bị cảm suốt 3 ngày). Hai bờ sông thấp thoáng mấy ngôi chùa, đôi chỗ có những đền thờ Hồi giáo. Đi hết Biển Hồ, tàu tắt máy, vào một nhánh sông hẹp, hai bên có đậu nhiều ghe (cũng là nhà ở cho cư dân hai bờ). Một tàu cảnh sát móc dây vào mũi tàu cánh ngầm kéo đi, một tàu khác đi trước dẹp đường. Trẻ con reo hò vẫy tay loạn. Cảm thấy mình đã hoàn toàn thuộc về thế giới balô.
    Các em bé Campuchia chèo xuồng đi học. Mỗi khi thấy thuyền chở du khách đi ngang là các em hò reo vui sướng. Chúng tôi cũng vui vẻ vẫy lại các em.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Tàu cập bến. Hai bên bờ đã chờ sẵn rất nhiều người đứng đón, tay cầm bảng gỗ hoặc một tấm bìa viết tên khách trên tàu. Chồng rất bất ngờ khi thấy có người gọi, tay cầm bảng viết đúng tên mình và tên vợ. Họ tổ chức dịch vụ khá thật, chớp nhoáng. Anh ta tự giới thiệu tên mình là Ruật, 24 tuổi còn tay kia thì không biết tiếng Anh. Họ chở 2 vợ chồng về Siem Reap, tới nhà trọ Green Bamboo, miễn phí. Ruật nói chuyện khá nhiều. Hỏi chuyện linh tinh. Dạy chồng 3 từ Campuchia : ?oXút zđay? là ?oChào?, ?oLia Hai? là ?oTạm biệt?, ?oOrơ Kuol? là ?oCám ơn?.
    Hai bên đường cảnh vật rất giống Việt Nam trừ nhà ở là dạng nhà sàn. Tới Siem Reap. Là 1 thị trấn nhỏ chỉ làm dịch vụ phục vụ cho du lịch Angkor, nằm hai bên bờ sông, vắt ngang mấy cây cầu rất đẹp. Không biết Siem Reap thời Pol Pot như thế nào nhỉ? Nhà trọ Green Bamboo khá tốt. Phòng tiện nghi tương tự như ở Phnom Penh nhưng rộng hơn, xây hầu hết bằng gỗ, có TV cable (chồng yêu cầu thì họ mang TV lên gắn ngay), WC riêng, 2 giường đôi có màn treo. Giá 5 USD/phòng. (Người Campuchia dùng cả USD lẫn Riel. Một USD ăn 4000 riel hay 4 VND bằng 1 riel. 4000 baht ăn 100 USD hay 4000 VND ăn 1 baht).
    Ra chợ ăn trưa. Vào một quán cơm bụi trong chợ, 1 đĩa giá 1,2-1,5 USD. Cơm sườn như ở VN. Họ dùng đậu côve thái ngắn, bắp cải thái ăn sống với cơm. Cơm không ngon, có vẻ kém vệ sinh. Đi tìm xe tuktuk để đi Angkor sáng mai. Không đồng ý giá họ đưa ra (ở nhà trọ đưa giá thuê tuktuk là 10 USD/1 ngày. Họ nói không cho thuê xe máy v ì sợ cảnh sát bắt. Nhưng chồng không tin.). Đi rảo quanh chợ để mua đồ lưu niệm. Hàng hóa đắt và không đặc sắc. Mua được 1 súc lụa dệt thổ cẩm khá đẹp giá 4 USD và 1 cuốn sách giới thiệu về Angkor giá 4 USD.
    6 h chiều lại đi chợ tiếp. Chợ vẫn chẳng có gì khá hơn. Gặp anh xe ôm Som Neang, ngã giá tuktuk đi Angkor trong 3 ngày với giá 7 USD 1 ngày. Vợ mua 1 quả dưa hấu. Cô bán hàng cứ nói tiếng Khmer với vợ, cô tưởng vợ là người Khmer làm vợ buồn mãi. Đi bộ tiếp tìm quán ăn cơm. Tìm được 1 quán ăn rất lịch sự giá 1,5 USD/1 suất với trà và cơm miễn phí. Mưa rơi lất phất. Món ăn ở đây rất ít, đơn điệu. Nhờ cô bán hàng chỉ chỗ siêu thị. Cô chỉ tới Central Market và 1 siêu thị nhỏ ở cách đấy vài trăm mét. Hai vợ chồng đi bộ tới Central Market để tìm siêu thị mua thức ăn chuẩn bị cho mấy ngày tới. Bên trong Central Market có 1 siêu thị nhỏ nhưng chỉ bán toàn dầu gội đầu, bánh kẹo và mì gói đem từ VN qua. Hoàn toàn vắng khách. Không biết họ duy trì siêu thị với 1 dàn máy lạnh khổng lồ như thế này để làm gì. Nói chung hàng hóa ở Campuchia nghèo nàn, phần lớn nhập từ VN và Thái, trên TV toàn thấy quảng cáo của các hãng Thái và Vinamilk. Xăng rất đắt, 6000 riel/1 lít. Trong chợ có 1 quán cơm bán món ăn Việt khá rẻ và ngon, đĩa đủ 1 người ăn no, giá khoảng 1 USD 1 món. Quyết định ngày mai sẽ ra đây ăn tối.
    Tuktuk của Som Neang
    Som Neang không dám tới đón trước cửa nhà trọ Green Bamboo tuy nhà anh ta cũng gần đó. Bà chủ nhà trọ trông y như một nhân vật trong xinê, to cao, bệ vệ, mặt có một nốt ruồi thiệt to, vận xàrông đi lại xúng xính. Phụ nữ Campuchia phần lớn ngồi nhếch một bên trên xe máy (chắc do vận xà rông). Xe máy ở đây không gắn bảng số, hoạ hoằn mới gặp một xe có bảng số dài như tút thuốc lá. Do đó, ít người dám cho khách du lịch thuê xe. Tuy thế vẫn thấy Tây balô cưỡi Minkhờ chạy ầm ầm. Dân Campuchia cũng chơi bida giải trí nhưng không đánh bằng cây cơ mà sử dụng những thanh tre nhỏ.

Chia sẻ trang này