1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi balô tham quan Kampuchia-Thái Lan

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi danngoc, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cảnh sát cũng có mặt, để giữ trật tự.
    Đi vào mấy ngõ hẻm toàn động điếm và bar vũ ***y. Phố vắng nhưng trong nhà rất đông, toàn điếm cái, điếm đực và ma cô. Gái nhiều hơn khách gấp 10 lần. Sợ quá mỗi lần gặp bọn ma cô mời vào xem. Bỏ qua mong muốn được xem vũ ***y rồi.
    Đi qua 1 phố có bày sẵn một hàng dài những bàn ngồi chơi, trên có những tẩu thuốc như thuốc lào nhưng khói được dẫn qua 1 tẩu thủy tinh lên 1 dọc tẩu. Không lẽ lại là thuốc phiện ?!!! Có mấy anh trông như Thổ Nhĩ Kỳ ngồi hút say sưa, có cả gái và Tây cùng ngồi hút.
    Trên đường, mấy xe máy chở mấy anh Tây phóng ào ào, rú ga ầm ĩ. Mấy anh đang phởn chí, hú hét y như trẻ con, y như khi Việt Nam đá thắng Myanmar ở Sea Games 18 vậy! Mắc cười quá, Tây qua đây chắc như ở thiên đường, muốn làm gì cũng được, rẻ quá, sẵn quá, tự do quá mà !
    Lại lạc vào một hẻm toàn động điếm. Sợ quá, thôi vòng về.
    Ghé qua siêu thị khi nãy mua phứt cái nón cho vợ. Về nhà đã hơn 1h. Lại có cảm giác như khi về Khao San, y như về nhà mình vậy, và như 1 tay chơi lõi đời. Bọn Tây so với mình như trẻ con vậy, ngô nghê quá, dễ được thỏa mãn quá, dễ bị phỉnh gạt quá.
    Ngủ thôi.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Thứ Bảy, 30/8/2003:
    6h30 dậy. Hôm nay 9h xe đón để đi Coral Island, xuống nhà, trả phòng và để nhờ đồ cho tới trưa. Phố này tối qua đông là thế mà bây giờ không còn một bóng người, y như 1 giấc mơ vậy. Mưa nhẹ.
    7 h sáng hôm sau. Tất cả đường xá đều trống trơn không bóng người.
    Văn phòng hướng dẫn du lịch vẫn chưa mở cửa để gửi đồ đạc. Vào siêu thị xem hàng. Đi ra máy đổi tiền đổi thêm 200 USD. Vẫn tỷ giá 4075. Vào quán đối diện để ăn sáng, lại hủ tiếu. 40baht. Xem TV. Mua sữa đậu nành uống. Đắt quá, 20 baht.
    Chờ tới 9h. Ăn xong thì có người tới tới hỏi, bảo là do mưa nên tàu không ra được, hoãn lại tới 11h. Bọn du lịch Thái mất dạy: chắc không gom đủ khách nên nó chờ tới 11h giờ thôi. Tàu biển đi mưa đâu có vấn đề gì? Hay nó chưa thỏa thuận được với chủ tàu? Hay nhiều khách quá nên nó để mình tới chuyên 11h để tìm thêm khách mới? Mẹ kiếp.
    Đi bộ ra bãi biển, bọn cò mồi cứ mời đi bay dù 300baht /vòng. Thêm vào, lại có dịch vụ chơi thuyền chiến, bắn đạn thật (P 38, AK 47, M 16, súng lục đủ cỡ, trung liên, súng bắn đạn ria shotgun, Sky Jet ?.), đủ thứ giải trí. (tay AK_M mà ở đây chắc khoái lắm). Đắt hơn ở Việt Nam, hơn ở Nha Trang nhiều.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Thứ Bảy, 30/8/2003:
    6h30 dậy. Hôm nay 9h xe đón để đi Coral Island, xuống nhà, trả phòng và để nhờ đồ cho tới trưa. Phố này tối qua đông là thế mà bây giờ không còn một bóng người, y như 1 giấc mơ vậy. Mưa nhẹ.
    7 h sáng hôm sau. Tất cả đường xá đều trống trơn không bóng người.
    Văn phòng hướng dẫn du lịch vẫn chưa mở cửa để gửi đồ đạc. Vào siêu thị xem hàng. Đi ra máy đổi tiền đổi thêm 200 USD. Vẫn tỷ giá 4075. Vào quán đối diện để ăn sáng, lại hủ tiếu. 40baht. Xem TV. Mua sữa đậu nành uống. Đắt quá, 20 baht.
    Chờ tới 9h. Ăn xong thì có người tới tới hỏi, bảo là do mưa nên tàu không ra được, hoãn lại tới 11h. Bọn du lịch Thái mất dạy: chắc không gom đủ khách nên nó chờ tới 11h giờ thôi. Tàu biển đi mưa đâu có vấn đề gì? Hay nó chưa thỏa thuận được với chủ tàu? Hay nhiều khách quá nên nó để mình tới chuyên 11h để tìm thêm khách mới? Mẹ kiếp.
    Đi bộ ra bãi biển, bọn cò mồi cứ mời đi bay dù 300baht /vòng. Thêm vào, lại có dịch vụ chơi thuyền chiến, bắn đạn thật (P 38, AK 47, M 16, súng lục đủ cỡ, trung liên, súng bắn đạn ria shotgun, Sky Jet ?.), đủ thứ giải trí. (tay AK_M mà ở đây chắc khoái lắm). Đắt hơn ở Việt Nam, hơn ở Nha Trang nhiều.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ra bãi biển mướn dù ngồi, một tay bắt trả 20 bath 1 dù, trả giá cách nào cũng không bớt, dù chẳng có ma nào ngồi giờ này và mưa rả rích. Đi tiếp, gặp 1 cô khác. Lần này trả 10 baht là đồng ý ngay, muốn bao lâu cũng được!
    Bãi biển thì vắng nhưng xa xa rất nhiều người đi dù bay, tấp nập. Chỉ là đeo dù vào người, ca nô kéo đi 1 vòng chưa tới 2-3 phút là đáp xuống, thế là toi 300 baht. Muốn thì về nhà chơi cũng có đầy, rẻ hơn là cái chắc. Bãi biển rất dài, người ta ra đây để chơi chứ không để tắm. Lại có bọn cò dù bay, bắn súng tới chìa ảnh mẫu ra mời mọc. Chỉ gạt đi thôi mà phát mệt. Đã 10h30, quay về văn phòng du lịch gửi đồ.
    Văn phòng đã mở cửa, vào gửi đồ. Vẫn thấy cười nhăn nhở. Lại phải cười xã giao với họ. Chẳng có cách nào khác, dẫu gì cũng đã đưa tiền trước, vào tròng của nó rồi. Không cách gì khôn hơn tụi này được, dù 2 vợ chồng đâu có vừa, là dân Khao San Road chứ bộ!
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ra bãi biển mướn dù ngồi, một tay bắt trả 20 bath 1 dù, trả giá cách nào cũng không bớt, dù chẳng có ma nào ngồi giờ này và mưa rả rích. Đi tiếp, gặp 1 cô khác. Lần này trả 10 baht là đồng ý ngay, muốn bao lâu cũng được!
    Bãi biển thì vắng nhưng xa xa rất nhiều người đi dù bay, tấp nập. Chỉ là đeo dù vào người, ca nô kéo đi 1 vòng chưa tới 2-3 phút là đáp xuống, thế là toi 300 baht. Muốn thì về nhà chơi cũng có đầy, rẻ hơn là cái chắc. Bãi biển rất dài, người ta ra đây để chơi chứ không để tắm. Lại có bọn cò dù bay, bắn súng tới chìa ảnh mẫu ra mời mọc. Chỉ gạt đi thôi mà phát mệt. Đã 10h30, quay về văn phòng du lịch gửi đồ.
    Văn phòng đã mở cửa, vào gửi đồ. Vẫn thấy cười nhăn nhở. Lại phải cười xã giao với họ. Chẳng có cách nào khác, dẫu gì cũng đã đưa tiền trước, vào tròng của nó rồi. Không cách gì khôn hơn tụi này được, dù 2 vợ chồng đâu có vừa, là dân Khao San Road chứ bộ!
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xe tới đón, chở vòng vòng đón khách. Có 2 bà Tây rất béo nói cười rả rích với nhau (bà ta người Anh, chồng làm việc ở Qatar, ông chồng tới đây đánh golf. Bà ta đã có mấy đứa cháu.). 1 cặp người Úc (là vợ chồng hay ******** thì không biết), 1 anh Tàu ở Bắc Kinh. Trên tàu chỉ vỏn vẹn có thế thôi. Lên thuyền nhỏ để chở ra tàu, trước khi xuống thuyền có 1 thằng chạy theo chụp ảnh từng người một. Lên tàu, vợ lôi bòn bon mua ở siêu thị Bangkok ra ăn. Chồng và vợ đều say sóng, rất mệt người, ngủ vật vờ. Hai bà Anh nói chuyện suốt. Anh Tàu im lặng còn cặp người Úc giận nhau, bỏ đi mỗi người ngồi 1 góc không thèm nói chuyện. (làm lúc đầu mình cứ tưởng là họ 2 người không quen biết nhau).
    Tàu chở tới bến dù bay. Bọn trên tàu cứ hỏi đi hỏi lại là có đi dù không (Bọn này rất đểu và đối xử với khách rất tệ). Tất cả đều không đi trừ cặp vợ chồng Úc. Anh kia trông rất hiền, còn con bé nọ thì rất đành hanh (nó người gốc Châu Á). Sau khi bay xong, trông cả hai có vẻ thỏa mãn, kéo ghế ngồi cạnh nhau dù vẫn không thèm nói chuyện. Anh Tàu nọ cũng bay.
    Hai bà Anh lôi kem ra xoa. Trông họ như hai con heo Yorkshire vậy, da đỏ au đầy tàn nhang, béo nhẽo ra.
    Chồng say sóng nặng.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xe tới đón, chở vòng vòng đón khách. Có 2 bà Tây rất béo nói cười rả rích với nhau (bà ta người Anh, chồng làm việc ở Qatar, ông chồng tới đây đánh golf. Bà ta đã có mấy đứa cháu.). 1 cặp người Úc (là vợ chồng hay ******** thì không biết), 1 anh Tàu ở Bắc Kinh. Trên tàu chỉ vỏn vẹn có thế thôi. Lên thuyền nhỏ để chở ra tàu, trước khi xuống thuyền có 1 thằng chạy theo chụp ảnh từng người một. Lên tàu, vợ lôi bòn bon mua ở siêu thị Bangkok ra ăn. Chồng và vợ đều say sóng, rất mệt người, ngủ vật vờ. Hai bà Anh nói chuyện suốt. Anh Tàu im lặng còn cặp người Úc giận nhau, bỏ đi mỗi người ngồi 1 góc không thèm nói chuyện. (làm lúc đầu mình cứ tưởng là họ 2 người không quen biết nhau).
    Tàu chở tới bến dù bay. Bọn trên tàu cứ hỏi đi hỏi lại là có đi dù không (Bọn này rất đểu và đối xử với khách rất tệ). Tất cả đều không đi trừ cặp vợ chồng Úc. Anh kia trông rất hiền, còn con bé nọ thì rất đành hanh (nó người gốc Châu Á). Sau khi bay xong, trông cả hai có vẻ thỏa mãn, kéo ghế ngồi cạnh nhau dù vẫn không thèm nói chuyện. Anh Tàu nọ cũng bay.
    Hai bà Anh lôi kem ra xoa. Trông họ như hai con heo Yorkshire vậy, da đỏ au đầy tàn nhang, béo nhẽo ra.
    Chồng say sóng nặng.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Anh em đang đấu trí căng thẳng quá nên tớ đưa cái này lên giải trí chưi:
    Tới đảo rồi. Mọi người nhảy xuống nước, đi qua một bãi đá sỏi rộng để tới chỗ có lán che nắng. Bãi tắm toàn đá và hàu, rất bẩn. Có mà điên mới ra tắm ở đây. Toàn đảo có 7 bãi nhưng bãi này là vắng nhất, đám làm tour rõ ràng là đã lừa được 1 cú nữa. Bãi này chỉ có ma mới dám xuống tắm.
    Hai bà Tây xoa kem vào người và thuê 2 cô tới tết tóc. Anh Tàu cũng thuê một cái dù và nằm dài ra. Cặp người Úc thuê Sky Jet phóng như bay ra biển. Chỉ có 2 vợ chồng là muốn tắm. (hôm qua đã cố đi mua được một bộ đồ bơi cho vợ rồi, chỉ để tới ngày này mà thôi!) Bọn Thái bắt phải thuê 1 ổ khóa 20baht để cất đồ. Cũng phải tốn tiền, nếu không rất có thể chúng sẽ chôm 1 món để trả đũa. Tức gần chết trong khi mặt nó cứ lì ra. Cái ổ khoá của nó nếu chồng ra tay thì chỉ bẻ ngéo một cái là bung!
    Vợ diện bộ đồ tắm mới mua vào. Đi bộ trên bãi đá và xuống bãi biến đáy toàn đá bọc hàu, bẩn kinh khủng, không thể bơi được, 2 VC chỉ lội bãi bì bõm qua lại. Nước bẩn không thể tưởng được. Vừa tắm vừa tởm. Đây là sự thất bại lớn nhất của suốt cuộc đi chơi.
    Cặp người Úc phóng Sky Jet về, mặt hớn hở. Tất cả những hờn ghét ban đầu giữa họ giờ biến đâu mất hết.
    Tắm được 10 phút thì phải lên vì hết chịu nổi!
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Anh em đang đấu trí căng thẳng quá nên tớ đưa cái này lên giải trí chưi:
    Tới đảo rồi. Mọi người nhảy xuống nước, đi qua một bãi đá sỏi rộng để tới chỗ có lán che nắng. Bãi tắm toàn đá và hàu, rất bẩn. Có mà điên mới ra tắm ở đây. Toàn đảo có 7 bãi nhưng bãi này là vắng nhất, đám làm tour rõ ràng là đã lừa được 1 cú nữa. Bãi này chỉ có ma mới dám xuống tắm.
    Hai bà Tây xoa kem vào người và thuê 2 cô tới tết tóc. Anh Tàu cũng thuê một cái dù và nằm dài ra. Cặp người Úc thuê Sky Jet phóng như bay ra biển. Chỉ có 2 vợ chồng là muốn tắm. (hôm qua đã cố đi mua được một bộ đồ bơi cho vợ rồi, chỉ để tới ngày này mà thôi!) Bọn Thái bắt phải thuê 1 ổ khóa 20baht để cất đồ. Cũng phải tốn tiền, nếu không rất có thể chúng sẽ chôm 1 món để trả đũa. Tức gần chết trong khi mặt nó cứ lì ra. Cái ổ khoá của nó nếu chồng ra tay thì chỉ bẻ ngéo một cái là bung!
    Vợ diện bộ đồ tắm mới mua vào. Đi bộ trên bãi đá và xuống bãi biến đáy toàn đá bọc hàu, bẩn kinh khủng, không thể bơi được, 2 VC chỉ lội bãi bì bõm qua lại. Nước bẩn không thể tưởng được. Vừa tắm vừa tởm. Đây là sự thất bại lớn nhất của suốt cuộc đi chơi.
    Cặp người Úc phóng Sky Jet về, mặt hớn hở. Tất cả những hờn ghét ban đầu giữa họ giờ biến đâu mất hết.
    Tắm được 10 phút thì phải lên vì hết chịu nổi!
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chưa hết, phải trả chúng nó 20 baht để có nước ngọt tắm, nước ngọt chính là từ bể nước mưa đục ngầu, đầy rác bẩn. Tệ cực độ. Tay lái tàu cứ gạ chồng mua hàng bằng tiếng Việt ?oDa cà xau? ?oDa cà đui? (da cá sấu, da cá đuối) và đặt các ví ?oda? xuống đất, đổ cồn lên rồi đốt. Trò bịp này chắc đã lừa được nhiều người Việt đi tour. Hắn còn gạ cho mướn chân vịt và kính bơi. Chúng cố moi tiền bằng mọi cách bẩn thỉu.
    Ăn trưa, bữa ăn gồm cá và rau tẩm bột rán, cá chiên giòn và lẩu. Thực phẩm rẻ tiền nấu trên đảo trong những nồi chảo bẩn thỉu. Tráng miệng bằng dứa. Khi ăn, lũ mèo cứ sấn tới xin, bà người Anh sợ mèo nhưng chúng thì không sợ ai cả, bà phải bỏ đi. Thậm chí chồng đá rất mạnh mà con mèo tinh quái vẫn cứ sấn vào. Bọn Thái cứ đứng nhìn mà chẳng làm gì, (khác hẳn người Việt). Người Việt chúng ta chắc chắn lịch sự hơn và hiếu khách hơn. So với tour ra đảo của Nha Trang (80.000/người) thì tour này quá tệ về mọi mặt.
    Bà người Anh còn lại ngồi nói chuyện với chồng. Có lẽ bà rất giàu, con cái hạnh phúc. Tiếng Anh của chồng kém thật.

Chia sẻ trang này