1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi balô tham quan Kampuchia-Thái Lan

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi danngoc, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chưa hết, phải trả chúng nó 20 baht để có nước ngọt tắm, nước ngọt chính là từ bể nước mưa đục ngầu, đầy rác bẩn. Tệ cực độ. Tay lái tàu cứ gạ chồng mua hàng bằng tiếng Việt ?oDa cà xau? ?oDa cà đui? (da cá sấu, da cá đuối) và đặt các ví ?oda? xuống đất, đổ cồn lên rồi đốt. Trò bịp này chắc đã lừa được nhiều người Việt đi tour. Hắn còn gạ cho mướn chân vịt và kính bơi. Chúng cố moi tiền bằng mọi cách bẩn thỉu.
    Ăn trưa, bữa ăn gồm cá và rau tẩm bột rán, cá chiên giòn và lẩu. Thực phẩm rẻ tiền nấu trên đảo trong những nồi chảo bẩn thỉu. Tráng miệng bằng dứa. Khi ăn, lũ mèo cứ sấn tới xin, bà người Anh sợ mèo nhưng chúng thì không sợ ai cả, bà phải bỏ đi. Thậm chí chồng đá rất mạnh mà con mèo tinh quái vẫn cứ sấn vào. Bọn Thái cứ đứng nhìn mà chẳng làm gì, (khác hẳn người Việt). Người Việt chúng ta chắc chắn lịch sự hơn và hiếu khách hơn. So với tour ra đảo của Nha Trang (80.000/người) thì tour này quá tệ về mọi mặt.
    Bà người Anh còn lại ngồi nói chuyện với chồng. Có lẽ bà rất giàu, con cái hạnh phúc. Tiếng Anh của chồng kém thật.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Vợ đi thay đồ. Bọn Thái ngồi ăn nốt dĩa thức ăn thừa ngay trước mặt khách. Tay ******** kia vẫn ngồi dụ chồng mua da cá sấu, da cá đuối. Nói chuyện một hồi hắn đi về phía nhà tắm mà vợ đang thay đồ, chui vào phòng kế cận. Chồng la lên để vợ cảnh giác, vừa lúc vợ cũng thay xong. Tay kia bỏ đi, nhổ nước miếng.
    Lên tàu đi về. Chồng vẫn say sóng. Bắt chuyện với tay người Tàu. Hóa ra hắn làm quản lý thiết kế 1 nhà máy in ấn lớn ở Bắc Kinh, chuyên in thùng hàng, bao thuốc lá ? Hắn tiếng Anh còn tệ hơn chồng, dùng máy bỏ túi để dịch Anh ?" Hoa, vậy mà đã đi hết Châu Âu, Mỹ, Nhật và Nga. Người Tàu thật đáng nể. Hắn hơn chồng đúng 12 tuổi (sinh năm 1963), có vợ và 2 con. Hắn bình phẩm rằng trong những nước XHCN còn lại thì Triều Tiên là kém phát triển nhất, chưa nối được mạng Internet. Còn Việt Nam nhờ bắt chước cách phát triển của Trung Quốc nên giờ cũng khá. Hắn khá thân thiện, chụp chung với hắn và hắn nhờ vợ chụp hắn ngồi chung với chồng. Đưa card visit cho nhau.
    Chồng say sóng nặng.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Vợ đi thay đồ. Bọn Thái ngồi ăn nốt dĩa thức ăn thừa ngay trước mặt khách. Tay ******** kia vẫn ngồi dụ chồng mua da cá sấu, da cá đuối. Nói chuyện một hồi hắn đi về phía nhà tắm mà vợ đang thay đồ, chui vào phòng kế cận. Chồng la lên để vợ cảnh giác, vừa lúc vợ cũng thay xong. Tay kia bỏ đi, nhổ nước miếng.
    Lên tàu đi về. Chồng vẫn say sóng. Bắt chuyện với tay người Tàu. Hóa ra hắn làm quản lý thiết kế 1 nhà máy in ấn lớn ở Bắc Kinh, chuyên in thùng hàng, bao thuốc lá ? Hắn tiếng Anh còn tệ hơn chồng, dùng máy bỏ túi để dịch Anh ?" Hoa, vậy mà đã đi hết Châu Âu, Mỹ, Nhật và Nga. Người Tàu thật đáng nể. Hắn hơn chồng đúng 12 tuổi (sinh năm 1963), có vợ và 2 con. Hắn bình phẩm rằng trong những nước XHCN còn lại thì Triều Tiên là kém phát triển nhất, chưa nối được mạng Internet. Còn Việt Nam nhờ bắt chước cách phát triển của Trung Quốc nên giờ cũng khá. Hắn khá thân thiện, chụp chung với hắn và hắn nhờ vợ chụp hắn ngồi chung với chồng. Đưa card visit cho nhau.
    Chồng say sóng nặng.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Lên bờ. Tay thợ chụp ảnh hồi sáng giờ lại gần, đưa mỗi người 1 tấm hình in trên một cái đĩa. Chỉ có 2 người Úc là trả tiền. 60baht/cái. Trông họ rất vừa ý. Hình thật xấu, và trông rất rẻ tiền.
    Xe chở về nhà trọ. Bắt chuyện với cặp người Úc. Họ hiền và có vẻ khờ khạo. Đã chán Thái Lan thực sự. Vào ngồi nghỉ ở Văn phòng hướng dẫn du lịch. Nói chuyện nhiều với đám hướng dẫn du lịch, bọn họ tưởng chồng mặc áo trái. Nói chuyện linh tinh.
    Lên xe đi về Bangkok, trên xe đã có sẵn 1 gia đình người Hồi giáo. Cô con gái rất lịch sự. Bà mẹ ít nói nhưng rất quý phái. Cậu con trai rất xinh, hiếu động và nói tiếng Anh rất giỏi.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Lên bờ. Tay thợ chụp ảnh hồi sáng giờ lại gần, đưa mỗi người 1 tấm hình in trên một cái đĩa. Chỉ có 2 người Úc là trả tiền. 60baht/cái. Trông họ rất vừa ý. Hình thật xấu, và trông rất rẻ tiền.
    Xe chở về nhà trọ. Bắt chuyện với cặp người Úc. Họ hiền và có vẻ khờ khạo. Đã chán Thái Lan thực sự. Vào ngồi nghỉ ở Văn phòng hướng dẫn du lịch. Nói chuyện nhiều với đám hướng dẫn du lịch, bọn họ tưởng chồng mặc áo trái. Nói chuyện linh tinh.
    Lên xe đi về Bangkok, trên xe đã có sẵn 1 gia đình người Hồi giáo. Cô con gái rất lịch sự. Bà mẹ ít nói nhưng rất quý phái. Cậu con trai rất xinh, hiếu động và nói tiếng Anh rất giỏi.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xe đi lòng vòng đón khách. Đi 1 hồi mới biết là vợ để quên cái nón đẹp. Xin lái xe quay lại để lấy nón. Xe đỗ lại đón khách chót ở 1 khách sạn ở xa trung tâm. Gặp tay chủ xe. Hắn rất hùng hổ, ban đầu nói rằng có 1 người trong xe này không đồng ý để quay xe lại vì họ đang bận về Bangkok. Chồng bèn hỏi tất cả mọi người (có thêm 1 ông ngồi ghế đầu, 2 bà Đài Loan ở phía sau), không ai phản đối hay bận bịu cả. Tay chủ bèn ra giá 100 baht để trả tiền xăng. Chồng và vợ bực lắm. Người Thái sao mà tệ quá, quay lại đâu có bao nhiêu mà phải khó chịu thế. Thấy ai không nói gì, hắn đóng sập cửa xe lại và nói tài xế cứ đi. Đi được 1 quãng thì chồng đồng ý trả 100baht cho tài xế (thực ra tay này cũng không phản đối gì, chỉ có tay chủ mới tệ thế).
    Hóa ra vợ để quên nón ở nhà VS trước khi lên xe chứ không phải ở văn phòng hướng dẫn du lịch. Chồng đùa với em bé trai Ả Rập. Hỏi em có thích bóng đá không? (vì em mặc áo cầu thủ Ý). Em là Del Pierro phải không?
    Xe về Bangkok.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xe đi lòng vòng đón khách. Đi 1 hồi mới biết là vợ để quên cái nón đẹp. Xin lái xe quay lại để lấy nón. Xe đỗ lại đón khách chót ở 1 khách sạn ở xa trung tâm. Gặp tay chủ xe. Hắn rất hùng hổ, ban đầu nói rằng có 1 người trong xe này không đồng ý để quay xe lại vì họ đang bận về Bangkok. Chồng bèn hỏi tất cả mọi người (có thêm 1 ông ngồi ghế đầu, 2 bà Đài Loan ở phía sau), không ai phản đối hay bận bịu cả. Tay chủ bèn ra giá 100 baht để trả tiền xăng. Chồng và vợ bực lắm. Người Thái sao mà tệ quá, quay lại đâu có bao nhiêu mà phải khó chịu thế. Thấy ai không nói gì, hắn đóng sập cửa xe lại và nói tài xế cứ đi. Đi được 1 quãng thì chồng đồng ý trả 100baht cho tài xế (thực ra tay này cũng không phản đối gì, chỉ có tay chủ mới tệ thế).
    Hóa ra vợ để quên nón ở nhà VS trước khi lên xe chứ không phải ở văn phòng hướng dẫn du lịch. Chồng đùa với em bé trai Ả Rập. Hỏi em có thích bóng đá không? (vì em mặc áo cầu thủ Ý). Em là Del Pierro phải không?
    Xe về Bangkok.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chồng vẫn còn say sóng lắm. Nằm vạ vật, xe đỗ lại siêu thị ven đường. Vợ đưa chồng vào 1 quán ăn, gọi mì chồng ăn cho tỉnh người.
    Xe cứ đi như thế về đến Bangkok. Đến ngoại ô là 7h30. Xe đỗ lại trước 1 khách sạn loại sang cho 2 bà Đài Loan xuống. Xe dừng lại 1 khách sạn còn sang hơn thế cho gia đình Ả Rập. Tạm biệt cô gái, chồng chào tạm biệt Del Pierro. Bà mẹ chào lại và nhìn chồng cám ơn (mẹ nào chẳng yêu mê mệt con cái). Những người Ả Rập mà vợ chồng gặp đều rất lịch sự, từ tốn đúng mực và có 1 vẻ rất quý phái.
    Ngồi trên xe ngủ gà ngủ gật. Xe đi qua MBK, trên xe giờ có thêm 1 cô Thái rất đẹp. Ngoài ra chỉ còn 2 vợ chồng. Lúc về được đến khách sạn đã gần 10h. Quay lại chỗ văn phòng hướng dẫn du lịch trả nốt 5000 baht để lấy vé máy bay về và vé minibus ra sân bay. Mệt gần chết, thế mà nhìn phố đông nghẹt Tây balô thì vợ chồng đều thèm xuống đường đi chơi lần nữa. Nhưng đặt lưng xuống đã ngủ ngất mất rồi. May là đã đặt trước phòng từ hôm 29 rồi.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chồng vẫn còn say sóng lắm. Nằm vạ vật, xe đỗ lại siêu thị ven đường. Vợ đưa chồng vào 1 quán ăn, gọi mì chồng ăn cho tỉnh người.
    Xe cứ đi như thế về đến Bangkok. Đến ngoại ô là 7h30. Xe đỗ lại trước 1 khách sạn loại sang cho 2 bà Đài Loan xuống. Xe dừng lại 1 khách sạn còn sang hơn thế cho gia đình Ả Rập. Tạm biệt cô gái, chồng chào tạm biệt Del Pierro. Bà mẹ chào lại và nhìn chồng cám ơn (mẹ nào chẳng yêu mê mệt con cái). Những người Ả Rập mà vợ chồng gặp đều rất lịch sự, từ tốn đúng mực và có 1 vẻ rất quý phái.
    Ngồi trên xe ngủ gà ngủ gật. Xe đi qua MBK, trên xe giờ có thêm 1 cô Thái rất đẹp. Ngoài ra chỉ còn 2 vợ chồng. Lúc về được đến khách sạn đã gần 10h. Quay lại chỗ văn phòng hướng dẫn du lịch trả nốt 5000 baht để lấy vé máy bay về và vé minibus ra sân bay. Mệt gần chết, thế mà nhìn phố đông nghẹt Tây balô thì vợ chồng đều thèm xuống đường đi chơi lần nữa. Nhưng đặt lưng xuống đã ngủ ngất mất rồi. May là đã đặt trước phòng từ hôm 29 rồi.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    31/8/2003, CHỦ NHẬT
    Dậy sớm, ra bắt tuktuk đi Pratuman lần nữa. 60 baht. Pratunam ngày Chủ Nhật đang sale-off rất rẻ. Mua 1 loại bánh trông tựa như bánh bò để ăn. Rất rẻ (10 baht). Mua 2 cái áo cho chồng (100 baht) và áo cho vợ (180). Vào ăn hủ tiếu (20baht). Chụp chợ Pratunam. Nếu ta đi mua sắm nên đến đây, nhất là vào Chủ Nhật, có sale-off.
    Lên tuktuk về nhà trọ, Bangkok hôm qua mưa. Sáng nay đường phố đôi chỗ vẫn bị ngập nước. Có 1 tay tuktuk khi được hỏi đã báo giá 40baht với điều kiện phải để hắn chở tới 1 cửa hàng. Miễn chơi vì không còn thời gian. Đi cái khác 60 baht.
    Tới khách sạn trả phòng, văn phòng du lịch cho 1 taxi chở tới sân bay Don Muang, cùng đi là 1 người Pháp. 9h.
    Tạm biệt Bangkok. Tạm biệt bà Hoàng hậu thích kinh doanh du lịch có mặt ở khắp nơi.

Chia sẻ trang này