1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi balô tham quan Kampuchia-Thái Lan

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi danngoc, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibop

    bibop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tại tôi sang SR ngắn quá có 1 ngày thôi rồi chuồn ngay . Lần sau sang lâu sẽ áp dụng các bài của bác danngoc.
    nhân tiện bốt thêm 1 hình nữa

    Được bibop sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 07/01/2005
  2. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, các bài viết của Bác thể hiện được nhiều điều quá, ngoài những hiểu biết về lịch sử văn hoá còn là những kinh nghiệm đây đó của dân balô. Em cũng lang thang vài nơi, cũng xách balô qua Lào và đi trek ở Chiengmai rồi mới ghé Bangkok, cũng đã được chứng kiến cái nháo nhào của những quán bar Pattaya và độ mượt mà ở công viên Nongnuck (spell ?)...Xin cám ơn về những gì bác và nhà bác đã cống hiến. Tặng bác một cái 5 sao và cho bác gái. Chúc 2 bác và tiểu backpacker có nhiều nữa những chuyến đi !
  3. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, các bài viết của Bác thể hiện được nhiều điều quá, ngoài những hiểu biết về lịch sử văn hoá còn là những kinh nghiệm đây đó của dân balô. Em cũng lang thang vài nơi, cũng xách balô qua Lào và đi trek ở Chiengmai rồi mới ghé Bangkok, cũng đã được chứng kiến cái nháo nhào của những quán bar Pattaya và độ mượt mà ở công viên Nongnuck (spell ?)...Xin cám ơn về những gì bác và nhà bác đã cống hiến. Tặng bác một cái 5 sao và cho bác gái. Chúc 2 bác và tiểu backpacker có nhiều nữa những chuyến đi !
  4. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cái này bàn thêm với bác chút chút, dân Thái nếu là dân phi thương mại thì cực kỳ tốt bụng và thân thiện còn đã dính vào du lịch thì quái không thể tả. Gái Thái cũng có thể phân thành 2 nhóm chính, ngoài nhóm mà bác và bác nhà gặp dưới Pattaya ra thì còn nhóm Thái trắng nữa -nhóm này trắng và xinh thôi rồi còn nhóm 1nếu biếu không thì chắc em cũng quay mặt vào tường quá...
    Ở Bangkok sao bác không xuống Patpong, xuống đấy shopping mới gọi là ...sướng. Lần sau nếu ghé lại thì đừng quên bác nhé !
  5. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cái này bàn thêm với bác chút chút, dân Thái nếu là dân phi thương mại thì cực kỳ tốt bụng và thân thiện còn đã dính vào du lịch thì quái không thể tả. Gái Thái cũng có thể phân thành 2 nhóm chính, ngoài nhóm mà bác và bác nhà gặp dưới Pattaya ra thì còn nhóm Thái trắng nữa -nhóm này trắng và xinh thôi rồi còn nhóm 1nếu biếu không thì chắc em cũng quay mặt vào tường quá...
    Ở Bangkok sao bác không xuống Patpong, xuống đấy shopping mới gọi là ...sướng. Lần sau nếu ghé lại thì đừng quên bác nhé !
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ạ bác e9 ạ, nhà em và em mới đi balô lần đầu (tuy mấy năm trước đó, khi mới cưới thì balô ở VN đã nhiều) thôi ạ. Kinh nghiệm em chẳng có mấy, tiếng Anh thì dốt, chỉ được cái liều. Nếu có dịp em và nhà em lại ấy thêm cái nữa xa xa rồi tiếp tục hầu chuyện các bác.
    Chuyện dân Thái chia ra loại dân thường và dân du lịch thì em cũng có nói tới nhiều. Hình như dân Thái Tàu hay làm du lịch vì họ lanh lợi, còn Thái bản xứ vốn hiền nhưng dù sao không có Nho giáo vẫn hơi mọi mọi. Cái vụ Thái trắng thì em cũng biết: cũng trên đường đi xe từ Pattaya về Bangkok lúc gần về nhà trọ em đang thiu thiu thì tỉnh dậy thấy trên xe ngồi cạnh thằng tài có một cô Thái trắng cao đẹp như người mẫu, em và vợ ngắm mãi. Ở Pattaya còn có động gái Nga không biết bác có ghé chưa (cái này ở Vũng Tàu ta hình như cũng có)?
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ạ bác e9 ạ, nhà em và em mới đi balô lần đầu (tuy mấy năm trước đó, khi mới cưới thì balô ở VN đã nhiều) thôi ạ. Kinh nghiệm em chẳng có mấy, tiếng Anh thì dốt, chỉ được cái liều. Nếu có dịp em và nhà em lại ấy thêm cái nữa xa xa rồi tiếp tục hầu chuyện các bác.
    Chuyện dân Thái chia ra loại dân thường và dân du lịch thì em cũng có nói tới nhiều. Hình như dân Thái Tàu hay làm du lịch vì họ lanh lợi, còn Thái bản xứ vốn hiền nhưng dù sao không có Nho giáo vẫn hơi mọi mọi. Cái vụ Thái trắng thì em cũng biết: cũng trên đường đi xe từ Pattaya về Bangkok lúc gần về nhà trọ em đang thiu thiu thì tỉnh dậy thấy trên xe ngồi cạnh thằng tài có một cô Thái trắng cao đẹp như người mẫu, em và vợ ngắm mãi. Ở Pattaya còn có động gái Nga không biết bác có ghé chưa (cái này ở Vũng Tàu ta hình như cũng có)?
  8. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em là em kết cái giọng văn và cách viết của bác với bác nhà. Lúc mới qua đến biên giới Cam thì em vẫn thấy đâu đó có chút thành thị nhưng khi đã khắc nhập vào Khaosan road rồi thì bác và bác nhà đích thì là dân backpack thứ thiệt rồi. Điểm em cho là hay nhất là đoạn về đến Tân Sơn Nhất - chất balô thể hiện bằng việc ''chỉ muốn đấm cho cái'' của bác dành cho mấy vị Hải quan...đố bác nào viết được như thế luôn !
    Bác và bác nhà đổi tay gõ keyboard liên tục nên đọc lúc nào cũng thấy mới - em thích câu này của bác nhà '' Chồng say sóng nặng'' - nghe rất balô, tình cảm mà cũng đúng bản chất vấn đề. Chuyện xẩy ra cả năm rồi mà hai bác truyền tải lại còn nguyên tính thời sự, hầm hập hơi nóng...quá hay !
    Cảm ơn hai bác một lần nữa !
  9. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em là em kết cái giọng văn và cách viết của bác với bác nhà. Lúc mới qua đến biên giới Cam thì em vẫn thấy đâu đó có chút thành thị nhưng khi đã khắc nhập vào Khaosan road rồi thì bác và bác nhà đích thì là dân backpack thứ thiệt rồi. Điểm em cho là hay nhất là đoạn về đến Tân Sơn Nhất - chất balô thể hiện bằng việc ''chỉ muốn đấm cho cái'' của bác dành cho mấy vị Hải quan...đố bác nào viết được như thế luôn !
    Bác và bác nhà đổi tay gõ keyboard liên tục nên đọc lúc nào cũng thấy mới - em thích câu này của bác nhà '' Chồng say sóng nặng'' - nghe rất balô, tình cảm mà cũng đúng bản chất vấn đề. Chuyện xẩy ra cả năm rồi mà hai bác truyền tải lại còn nguyên tính thời sự, hầm hập hơi nóng...quá hay !
    Cảm ơn hai bác một lần nữa !
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Hề hề vợ em qua Nhật du học cả bốn tháng nay rồi, còn hồi ký này là em viết từ ngay khi đi chơi về. Tuy nhiên khi post lên cho anh em đọc thì có sửa lại, thêm và bớt vài chi tiết. Như các bác có thấy thì em viết đôi chỗ hơi ... chi ly, mục đích để hướng dẫn cho những bạn chưa có điều kiện đi khỏi bị lầm.

Chia sẻ trang này