1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi balô tham quan Kampuchia-Thái Lan

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi danngoc, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    To bibop: tất cả đều đúng như bác nói
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327

    Chủ Nhật, 24/8/2003:
    6h sáng dậy sớm, vệ sinh và thúc nhau khẩn trương đi gặp Angkor Wat. Mọi sự là nhờ ở anh Som Neang, do không biết đường nên bảo anh ta cứ chở đi như bình thường (đáng lý nên nghiên cứu kỹ tuyến tham quan từ trên đường đi. Sau này để ý thấy Tây balô cứ mỗi lúc nghỉ chân lại lôi sách hướng dẫn ra xem thì cũng bắt chước.)
    -Tuktuk của Campuchia được chế tạo từ một chiếc xe máy có gắn thêm một cabin có thể cho phép tới 4 người cùng ngồi (bọn Tây vẫn ngồi thế để tiết kiệm). Mấu chốt là tại điểm gắn cabin vào xe máy phải thật chắc chắn. Ngồi tuktuk Campuchia khá thú vị nhưng có lẽ lái nó không dễ. Tuktuk Thái Lan khác hẳn, có hình dáng rất giống xe lam ở Sài Gòn, được đóng như một chiếc taxi nhỏ. Khi tới Pattaya, tuktuk đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là chiếc taxi có một thùng xe thoáng mát phía sau. Cách đi taxi và tuktuk Thái Lan tôi xin kể ở phần sau.
    Siem Reap trong nắng sáng lộ ra nhiều công trình kiến trúc khá đẹp, hầu hết là khách sạn lớn và nhà nghỉ của Hoàng gia. Giá KS ở đây từ 10 USD cho tới 1500USD 1 đêm. Xe chở tới cổng soát vé vào khu Angkor. Mỗi người mới đến phải nộp 1 ảnh thẻ để dán lên thẻ ra vào. Giá vé là 20 USD cho 1 ngày, 40 USD cho 3 ngày và 60 cho 7 ngày. Không tìm thấy ảnh của chồng, phải vội vào trong phòng chụp ảnh lấy liền làm cấp tốc 1 tấm. Trang phục những nhân viên tại đây rất đẹp, màu xanh đen hay vàng nhạt. (Cảnh sát và quân đội quân phục cũng rất đẹp). Họ cũng biết chút tiếng Việt và tác phong rất lịch sự.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327

    Chủ Nhật, 24/8/2003:
    6h sáng dậy sớm, vệ sinh và thúc nhau khẩn trương đi gặp Angkor Wat. Mọi sự là nhờ ở anh Som Neang, do không biết đường nên bảo anh ta cứ chở đi như bình thường (đáng lý nên nghiên cứu kỹ tuyến tham quan từ trên đường đi. Sau này để ý thấy Tây balô cứ mỗi lúc nghỉ chân lại lôi sách hướng dẫn ra xem thì cũng bắt chước.)
    -Tuktuk của Campuchia được chế tạo từ một chiếc xe máy có gắn thêm một cabin có thể cho phép tới 4 người cùng ngồi (bọn Tây vẫn ngồi thế để tiết kiệm). Mấu chốt là tại điểm gắn cabin vào xe máy phải thật chắc chắn. Ngồi tuktuk Campuchia khá thú vị nhưng có lẽ lái nó không dễ. Tuktuk Thái Lan khác hẳn, có hình dáng rất giống xe lam ở Sài Gòn, được đóng như một chiếc taxi nhỏ. Khi tới Pattaya, tuktuk đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là chiếc taxi có một thùng xe thoáng mát phía sau. Cách đi taxi và tuktuk Thái Lan tôi xin kể ở phần sau.
    Siem Reap trong nắng sáng lộ ra nhiều công trình kiến trúc khá đẹp, hầu hết là khách sạn lớn và nhà nghỉ của Hoàng gia. Giá KS ở đây từ 10 USD cho tới 1500USD 1 đêm. Xe chở tới cổng soát vé vào khu Angkor. Mỗi người mới đến phải nộp 1 ảnh thẻ để dán lên thẻ ra vào. Giá vé là 20 USD cho 1 ngày, 40 USD cho 3 ngày và 60 cho 7 ngày. Không tìm thấy ảnh của chồng, phải vội vào trong phòng chụp ảnh lấy liền làm cấp tốc 1 tấm. Trang phục những nhân viên tại đây rất đẹp, màu xanh đen hay vàng nhạt. (Cảnh sát và quân đội quân phục cũng rất đẹp). Họ cũng biết chút tiếng Việt và tác phong rất lịch sự.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Đường vào khu Angkor rất đẹp, nằm giữa rừng cây đan dày, hai bên có thảm cỏ xanh mướt. Chỗ này vẫn thường có một bầy khỉ ra ăn quà của khách, rất dạn người. Tuy thế, Campuchia phần lớn là đồng bằng, ít cây cối và gần như không có núi đồi. Đã tới Angkor Wat. Bốn mặt là kênh đào, rộng tới hơn trăm mét. Chuyến thám hiểm bắt đầu.
    Toàn cảnh Angkor Wat. Rất khó chọn được góc nhìn để có thể thấy trọn cả 5 ngọn tháp.
    Trời đẹp nhưng nhiều mây. Đi qua con đường lát đá dẫn vào đền, có nhiều chỗ sạt lở đang được sửa chữa. Tới vòng tường đầu tiên. Trên tường cột trạm trổ nhiều Apsara và Devatas đang mỉm cười. Trên tường nối tiếp những chuỗi dài các Apsara đang nhảy múa, dáng điệu uyển chuyển dịu dàng, thân người thon và dẻo, đùi rất đẹp, nét mặt thanh tú và đặc biệt là không bức nào tạc giống bức nào. Cả hai mê mẩn giữa các tiên nữ. Luôn nhắc nhở nhau để ngăn đừng chụp quá tay. Trên người một số Apsara có nhiều vết đạn sâu, không biết do Pol Pot hay do lính mình. Đôi chỗ có bôi phẩm đỏ loang lổ. Đầu dãy hành lang thứ 1 có đặt mấy tượng Phật rất to, khoác cà sa vải màu vàng. Có 1 đoàn mấy bà cụ Khmer đem hương đèn và đồ cúng tới khấn vái.
    Hàng chuỗi apsara hân hoan nhảy múa trên tường dãy hành lang ngoài cùng. Ta có thể cảm nhận vẻ duyên dáng của vũ công và tài năng của người thợ điêu khắc. Lỗ đạn vẫn còn hiện rõ tại góc dưới bên trái.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Đường vào khu Angkor rất đẹp, nằm giữa rừng cây đan dày, hai bên có thảm cỏ xanh mướt. Chỗ này vẫn thường có một bầy khỉ ra ăn quà của khách, rất dạn người. Tuy thế, Campuchia phần lớn là đồng bằng, ít cây cối và gần như không có núi đồi. Đã tới Angkor Wat. Bốn mặt là kênh đào, rộng tới hơn trăm mét. Chuyến thám hiểm bắt đầu.
    Toàn cảnh Angkor Wat. Rất khó chọn được góc nhìn để có thể thấy trọn cả 5 ngọn tháp.
    Trời đẹp nhưng nhiều mây. Đi qua con đường lát đá dẫn vào đền, có nhiều chỗ sạt lở đang được sửa chữa. Tới vòng tường đầu tiên. Trên tường cột trạm trổ nhiều Apsara và Devatas đang mỉm cười. Trên tường nối tiếp những chuỗi dài các Apsara đang nhảy múa, dáng điệu uyển chuyển dịu dàng, thân người thon và dẻo, đùi rất đẹp, nét mặt thanh tú và đặc biệt là không bức nào tạc giống bức nào. Cả hai mê mẩn giữa các tiên nữ. Luôn nhắc nhở nhau để ngăn đừng chụp quá tay. Trên người một số Apsara có nhiều vết đạn sâu, không biết do Pol Pot hay do lính mình. Đôi chỗ có bôi phẩm đỏ loang lổ. Đầu dãy hành lang thứ 1 có đặt mấy tượng Phật rất to, khoác cà sa vải màu vàng. Có 1 đoàn mấy bà cụ Khmer đem hương đèn và đồ cúng tới khấn vái.
    Hàng chuỗi apsara hân hoan nhảy múa trên tường dãy hành lang ngoài cùng. Ta có thể cảm nhận vẻ duyên dáng của vũ công và tài năng của người thợ điêu khắc. Lỗ đạn vẫn còn hiện rõ tại góc dưới bên trái.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327

    Đi tới cổng hông hành lang 1. ánh nắng rực rỡ, rút máy chụp lia lịa. Khi ở chỗ cổng bán vé họ có mời chào dịch vụ bay khinh khí cầu xem toàn cảnh Angkor, 15 USD 1 người trong 10 phút.
    Vượt qua vòng thành thứ 1, tới 1 sân rộng, 2 bên là 2 hồ nước. Mặt sau vòng thành 1 thấy có mấy nhóm phù điêu 3 hay 5 Apsara cùng đứng rất đẹp và tinh xảo. Chụp cảnh Angkor Wat trong nắng sớm. Hai bên có 2 công trình bằng đá đen, cái bên trái đang sửa chữa, cái bên phải vẫn còn nguyên vẹn. Hình như đây là thư viện của hoàng tộc. Cấu trúc đá bên trong vẫn có những dấu vết của kết cấu gỗ như dầm, xà. Hai vợ chồng thử đi khám phá khu rừng bên phải, rất rậm rạp, nhưng sợ quá lại chui ra.
    Devata
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327

    Đi tới cổng hông hành lang 1. ánh nắng rực rỡ, rút máy chụp lia lịa. Khi ở chỗ cổng bán vé họ có mời chào dịch vụ bay khinh khí cầu xem toàn cảnh Angkor, 15 USD 1 người trong 10 phút.
    Vượt qua vòng thành thứ 1, tới 1 sân rộng, 2 bên là 2 hồ nước. Mặt sau vòng thành 1 thấy có mấy nhóm phù điêu 3 hay 5 Apsara cùng đứng rất đẹp và tinh xảo. Chụp cảnh Angkor Wat trong nắng sớm. Hai bên có 2 công trình bằng đá đen, cái bên trái đang sửa chữa, cái bên phải vẫn còn nguyên vẹn. Hình như đây là thư viện của hoàng tộc. Cấu trúc đá bên trong vẫn có những dấu vết của kết cấu gỗ như dầm, xà. Hai vợ chồng thử đi khám phá khu rừng bên phải, rất rậm rạp, nhưng sợ quá lại chui ra.
    Devata
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Tới vòng thành thứ 2. điêu khắc rực rỡ, tráng lệ, tinh xảo. Tại dãy phù điêu phía Đông Nam, 2 vợ chồng may mắn gặp người bảo vệ rất nhiệt tình, tên là May. May rất dễ thương, sôi nổi, tận tình hướng dẫn và giải thích nội dung bức phù điêu Ramayana. Anh đứng diễn tả Hanuman chiến đấu (anh chỉ dùng 3 từ ?oHanuman?, ?oĐzịa?-phe người xấu và ?oRiệm?-phe người tốt). Hanuman cắm Đzịa, cắn voi chiến, gạt bổng 2 con sư tử kéo xe, quật cổ voi chiến, cắn cổ ngựa chiến, cảnh Hanuman và Rama tiến quân? Phù điêu diễn tả sử thi nên chỉ luôn mô tả 1 phe chính chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi (chỉ tả cảnh Đzịa bị giết). ?oLia Hai? và ?oOur Kuol? anh May, đi vòng quanh vòng thành thứ 2.
    May đang diễn cảnh Hanuman quật chết hai con sư tử
    Mặt trước của Angkor Wat diễn tả những tích cổ nổi tiếng nhất : Ramayana và Mahabharata. Kế tiếp là những tích sử thi Ấn độ và Campuchia khác. Đôi chỗ không được làm kỹ lưỡng chu đáo như những đoạn đầu, có chỗ còn chưa xong và đôi chỗ được làm thêm hay sửa lại trong những triều vua sau đó do bị hư hỏng mất mát. Hai vợ chồng nghỉ chân, nhìn ra một tháp phủ đầy hoa rất đẹp.
    - Ăngkor thật rực rỡ và vĩ đại. Tôi hoàn toàn bất ngờ và choáng ngợp trước những kiến trúc đá này, tự nhủ Khmer hẳn là một dân tộc vĩ đại vì đã để lại cho nhân loại một kỳ quan. Tôi cho rằng trong tư tưởng, người Việt ta chưa quen và chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của những kiến trúc vĩ đại đối với sự phát triển của xã hội. Vẫn còn những người chỉ coi việc xây dựng Angkor là tàn hại sức dân, làm dân Khmer lụn bại. Theo tôi, chừng nào còn Angkor thì đất nước Campuchia vẫn luôn là một nơi du lịch cực kỳ cuốn hút và mỗi người Campuchia sẽ luôn tự hào vì điều này.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Tới vòng thành thứ 2. điêu khắc rực rỡ, tráng lệ, tinh xảo. Tại dãy phù điêu phía Đông Nam, 2 vợ chồng may mắn gặp người bảo vệ rất nhiệt tình, tên là May. May rất dễ thương, sôi nổi, tận tình hướng dẫn và giải thích nội dung bức phù điêu Ramayana. Anh đứng diễn tả Hanuman chiến đấu (anh chỉ dùng 3 từ ?oHanuman?, ?oĐzịa?-phe người xấu và ?oRiệm?-phe người tốt). Hanuman cắm Đzịa, cắn voi chiến, gạt bổng 2 con sư tử kéo xe, quật cổ voi chiến, cắn cổ ngựa chiến, cảnh Hanuman và Rama tiến quân? Phù điêu diễn tả sử thi nên chỉ luôn mô tả 1 phe chính chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi (chỉ tả cảnh Đzịa bị giết). ?oLia Hai? và ?oOur Kuol? anh May, đi vòng quanh vòng thành thứ 2.
    May đang diễn cảnh Hanuman quật chết hai con sư tử
    Mặt trước của Angkor Wat diễn tả những tích cổ nổi tiếng nhất : Ramayana và Mahabharata. Kế tiếp là những tích sử thi Ấn độ và Campuchia khác. Đôi chỗ không được làm kỹ lưỡng chu đáo như những đoạn đầu, có chỗ còn chưa xong và đôi chỗ được làm thêm hay sửa lại trong những triều vua sau đó do bị hư hỏng mất mát. Hai vợ chồng nghỉ chân, nhìn ra một tháp phủ đầy hoa rất đẹp.
    - Ăngkor thật rực rỡ và vĩ đại. Tôi hoàn toàn bất ngờ và choáng ngợp trước những kiến trúc đá này, tự nhủ Khmer hẳn là một dân tộc vĩ đại vì đã để lại cho nhân loại một kỳ quan. Tôi cho rằng trong tư tưởng, người Việt ta chưa quen và chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của những kiến trúc vĩ đại đối với sự phát triển của xã hội. Vẫn còn những người chỉ coi việc xây dựng Angkor là tàn hại sức dân, làm dân Khmer lụn bại. Theo tôi, chừng nào còn Angkor thì đất nước Campuchia vẫn luôn là một nơi du lịch cực kỳ cuốn hút và mỗi người Campuchia sẽ luôn tự hào vì điều này.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Sau khi xem xong vòng thành thứ 2, tiến tới một sân rộng lát đá, gặp 1 cặp vợ chồng già người Nhật cùng anh con trai. Bà già đang ngồi nghỉ, anh trẻ đi chụp ảnh còn ông già thì đứng ký họa những chi tiết của Angkor. Trời rất nắng và chai nước đem theo rất nặng. Bậc thềm cao và rất dốc, đôi chỗ sạt lở (mỗi bậc cao tới 40 cm). Lên cao nhìn xuống Angkor Wat. Nhờ mấy bạn sinh viên (hay học sinh) chụp hộ 2 vợ chồng. Họ rất nhiệt tình.
    Đi tiếp để xem ngọn tháp cao nhất. Giữa tháp có 1 tượng Phật lớn. Lại đi vòng quanh những hành lang của vòng tháp thứ 3. Bước qua các bậc của các tháp rất mệt nên đi vòng ra bằng các hành lang bên ngoài. Leo xuống dốc để về vòng thành thứ 2 sợ gần chết.
    Ra gặp Som Neang. Vệ sinh miễn phí cho khách tham quan, vào phải chìa vé. Phòng VS rất lịch sự, trang bị hiện đại, có phòng dành cho người tàn tật. Bị bọn trẻ bán sách vây chặt.
    Nhà WC cho khách vào khu Angkor

Chia sẻ trang này