1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi bằng đầu - Những chuyện thật như đùa

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đi bằng đầu - Những chuyện thật như đùa

    Topic này dành để đăng những chuyện có thật nhưng lại tưởng như là chuyện bịa, nhằm cung cấp thông tin và thêm một chút vui vẻ cho đời

    Matxcơva cấm ôm hôn nơi công cộng

    Từ đầu năm tới, những đôi tình nhân, thậm chí là vợ chồng, công khai âu yếm tại đường điện ngầm, nhà ga và một số nơi công cộng tại Matxcơva sẽ phải nộp phạt từ 10 đến 17 USD. Quyết định trên nằm trong kế hoạch của chính quyền thủ đô nhằm ?onâng cao đạo đức? tại thành phố này.

    Nếu được thông qua, nghị quyết đó sẽ chỉ rõ, những đôi không đủ tiền phạt sẽ bị cảnh sát đưa về đồn và chờ người đến nộp thay. Lệnh này cũng áp dụng với một số trường hợp khác như say xỉn, uống rượu, chửi bậy và khạc nhổ.

    Một thành viên ủy ban giáo dục thành phố tên là Tatyana Maximova nói: ?oTrẻ em không còn cần học về giới tính tại trường nữa bởi các em nhìn thấy những hành động phi luân lý hàng ngày. Thậm chí người ta còn công khai tình cảm trên cầu thang ở sân ga điện ngầm?.

    Trong khi đó, các nhà hoạt động nhân quyền kịch liệt chỉ trích quyết định trên. Nhà hoạt động xã hội Valeriya Novodvorskaya khẳng định sẽ phản đối đến cùng. Novodvorskaya còn cho hay bà sẽ dành cả ngày để hôn nơi công cộng, nhằm thách thức quyết định của chính quyền Matxcơva, đồng thời kêu gọi người dân thủ đô tham gia chiến dịch này.

    Theo VnE



     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mê chân phụ nữ, ăn cắp 440 chiếc giày
    Cảnh sát Nhật Bản hôm qua đã bắt một người đàn ông bị tình nghi thó hai chiếc giày nữ ở bệnh viện thành phố Usu, phía nam Tokyo. Khám nhà nhân vật này, họ phát hiện 440 chiếc nữa, điều đặc biệt là chúng đều là giày bên trái.
    Từ hai năm nay, bệnh viện nhận được nhiều lời phàn nàn của nhân viên và bệnh nhân về việc giày của họ bị mất. Ở Nhật Bản, tháo giày mỗi khi vào các căn phòng, kể cả ở nơi công cộng, là điều bắt buộc.
    Những chiếc giày bị mất đều bên trái và của nữ.
    Thủ phạm hoá ra là một người đàn ông tên là Ichiro Irie, đến bệnh viện điều trị hai tuần mỗi lần. Hàng trăm chiếc giày mà Irie lấy cắp được đặt trong một cái hộp to ở nhà anh ta, gồm đủ loại từ giày cao gót đến giày mềm của bệnh nhân, xăng đan và giày y tá.
    Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, Irie nói anh ta "có niềm đam mê chân phụ nữ", nên dẫn đến hành động trộm giày.
    Nhưng vẫn chưa ai biết vì sao Irie chỉ mê giày bên trái.
    (Theo AP)
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Khách dự lễ cưới bắn rơi máy bay

    Những chiếc máy bay loại nhỏ có thể dễ dàng bị bắn rơi bằng các loại súng thông thường.
    Vụ tai nạn hy hữu xảy ra hôm qua có liên quan đến một tập quán quen thuộc ở Serbia là biểu lộ sự vui mừng bằng cách bắn chỉ thiên. Do mải vui, các thực khách trong đám cưới đã nhả đạn thoải mái mà không kịp để ý trên đầu có ai.
    Một nhân chứng kể lại, thật không may là khi rất nhiều người đang bắn loạn xạ lên trời để mừng cô dâu chú rể theo truyền thống, thì một chiếc máy bay hai chỗ ngồi bay ngang qua. Người phi công đã không thể thoát khỏi "lưới phòng không" bất ngờ này và chiếc máy bay dính đạn ở cánh trái rồi bốc cháy. Cả hai người đàn ông có mặt trên chiếc máy bay xấu số đều bị thương nặng.
    Chính phủ Serbia đã nhiều lần cảnh báo về mức độ nguy hiểm xung quanh thói quen bắn súng bừa bãi của người dân mỗi khi tổ chức ăn mừng. Tuy nhiên, vẫn thường có thương vong xảy ra vào mỗi dịp năm mới hay sự kiện đội bóng quốc gia giành chiến thắng.
    (theo AP, BBC)
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cảnh sát và tài xế Matxcơva thu băng tố cáo nhau

    Cảnh sát giao thông Matxcơva xét hỏi giấy tờ của một lái xe.
    "Hầu hết những vụ hối lộ xảy ra đều là do người lái xe muốn đút tiền cho nhà chức trách", Igor Pankov, phát ngôn viên cảnh sát giao thông thủ đô Nga nói. "Lẽ nào tài xế thu băng làm chứng được mà chúng tôi thì không?".
    Sau khi Bộ trưởng Nội vụ Nga Boris Gryzlov kêu gọi những người lái xe thu băng và chụp ảnh những cảnh sát giao thông ăn hối lộ và gửi chứng cứ về ban thanh tra của bộ, các nhân viên công quyền cũng đã quyết định hành động để chống tệ ăn tiền.
    Cảnh sát giao thông của thành phố được lệnh thu băng những cuộc đối thoại với các tay lái xe mà họ đã ra lệnh dừng. Theo ông Pankov, biện pháp này nhằm bắt quả tang những người đưa hối lộ cho cảnh sát giao thông. Nhiều tay xế muốn đút lót để chuồn cho nhanh bởi họ không muốn mất thì giờ nộp phạt vào ngân hàng theo quy định.
    Tại Matxcơva, nhiều tài xế, kể cả những người tuân thủ luật pháp, tỏ ra e sợ và căm ghét cảnh sát giao thông bởi thói quen hách dịch và ăn tiền.
    Theo ông Pankov, những lời cáo buộc cảnh sát giao thông nhận hối lộ là vấn đề gây nhức nhối và sự sỉ nhục đối với đại bộ phận những người làm nhiệm vụ trên đường phố. "Thật khó cho chúng tôi khi người ta nói rằng tất cả cảnh sát đều ăn tiền". Phát ngôn viên cũng thừa nhận rằng biện pháp thu băng không nhằm cải thiện hình ảnh của cảnh sát giao thông trong mắt dân chúng, mà đích hướng tới là thực thi một quy định đã có hiệu lực từ năm ngoái. Theo đó, người đưa hối lộ cho cảnh sát có thể bị phạt tới 1.000 ruble.
    Không phải mọi nhân viên công lực trên đường phố đều được trang bị máy thu. Một quan chức cảnh sát giao thông không nêu tên nói: "Còn khối thiết bị mà chúng tôi không có tiền để mua, nên chắc hẳn không ai đổ tiền vào những chiếc máy đó".
    Theo VnE
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Dịch vụ ''Có chồng một giờ'' ở Nga
    Nina Rakhmanina hiện cô đơn, nhưng lại có tới 10 ?oông chồng?, tuổi từ 27 đến 45. Cô thường cho những người phụ nữ lẻ bóng thuê để làm những công việc cần tới bàn tay của đàn ông. Tuyệt đối trong dịch vụ này không có khoản ?otình cảm hậu mãi?.
    Rakhmanina thổ lộ: ?oTất cả đều xuất phát từ chính những kinh nghiệm xương máu của tôi. Bạn trở về nhà và thấy ổ điện hỏng, còn bóng đèn thì cháy, cần phải thay thế. Nhưng bạn bất lực, và mơ đến giá mà có một người đàn ông ở đó, dù chỉ trong một giờ?.
    Đó chính là lý do cho dịch vụ ?oCó chồng trong một giờ? ra đời, nhen nhóm một hình thức kinh doanh mới mẻ phát đạt.
    Nữ doanh nhân kể: ?oĐầu tiên, chúng tôi quảng cáo dịch vụ sửa nhà nhưng hầu như chẳng thấy khách hàng nào ngó ngàng. Sau đó chúng tôi thay đổi tên của dịch vụ, và các bà các cô ùn ùn kéo tới?.
    Rakhmanina cho rằng tên gọi mới thu hút khách bởi lẽ nó đánh trúng tâm lý của nhiều phụ nữ đơn chiếc ở Nga, với con số đang tăng chóng mặt do tỷ lệ ly hôn cao sau khi liên bang Xô Viết sụp đổ 11 năm trước. Theo thống kê, khoảng 60% các cuộc hôn nhân ở Nga hiện nay kết thúc bằng những vụ ly dị.
    Sự hấp dẫn của ?oCó chồng trong một giờ? là làm cho những người phụ nữ cô đơn có cảm giác được một người đàn ông nào đó quán xuyến những công việc trong gia đình được coi là không thuộc về nữ giới.
    Hai tháng sau khi khai trương cửa hàng, dịch vụ ngày càng được nhiều người biết tới. Để có một ?oông chồng?, các quý bà quý cô phải đặt trước một ngày. Phần lớn những người gọi đến là phụ nữ trung tuổi, có công ăn việc làm ổn định.
    Các khách hàng phải trả 500 rouble (khoảng 17 USD) cho hai giờ làm việc đầu tiên, rồi 200 rouble cho những giờ tiếp theo.
    Theo Reuters
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tín đồ Hindu doạ cạo đầu những ai tổ chức lễ Valentine
    Trong khi người dân Ấn Độ ngày càng yêu thích lễ Tình nhân thì những người Hindu theo tư tưởng dân tộc tuyên bố sẽ thẳng tay đánh đập những cặp tình nhân nào trao tặng quà nhân dịp này. Họ cho rằng đó là cách tốt nhất để ngăn chặn ảnh hưởng của văn hoá phương Tây.
    ?oMặt của những kẻ không nghe lời chúng tôi sẽ bị bôi đen, đầu sẽ bị cạo trọc?, Ved Prakash Sachchan, lãnh đạo tổ chức chiến binh Hindu Bajrang Dal, lên tiếng hăm doạ từ Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh. ?oChúng tôi không cho phép bất kỳ một lễ hội ngoại lai nào xâm lấn văn hoá Ấn Độ?.
    Trong khi đó, một nhóm tín đồ Hindu cứng rắn khác, Shiv Sena, diễu hành trên đường phố Lucknow với gậy gộc lăm lăm trên tay, đe sẽ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bất kỳ ai vui chơi ngày Valentine.
    "Chúng tôi không bao giờ cho phép phương Tây hoá văn hoá Ấn Độ. Valentine là ngày của người Thiên chúa nên sẽ vi phạm văn hoá Ấn", Sachchan nói.
    Dù thế, nhiều đôi cho biết là họ sẽ không sợ lời đe doạ và vẫn sẽ tổ đón lễ. ?oNhững lễ hội như thế không chống lại người Hindu. Tôi sẽ cùng với bạn gái đi chơi?, sinh viên đại học Gujarat Anish, Patel Patel, nói.
    Trước đây, những tín đồ Hindu quá khích khắp Ấn Độ đã lăng mạ những đôi trai gái và phá phách các cửa hàng bán quà cho lễ Tình nhân trong khi cảnh sát vẫn án binh bất động.
    Theo AP

     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Những kỷ lục Guinness về? yêu


    Không gì ngăn nổi tình yêu. Có những cụ ông, cụ bà gần đất xa trời vẫn quyết định đến với nhau để sống nốt quãng thời gian hạnh phúc còn lại. Hay có nụ hôn kéo dài tới mức cả đôi tình nhân đều bị kiệt sức, phải nhập viện. Dưới đây là một số những kỷ lục về sự yêu.
    Cô dâu nhiều tuổi nhất
    Ở tuổi 102, cụ bà Minnie Munro vẫn lên xe hoa với chú rể Dudley Reid, kém bà tới 19 tuổi. Hôn lễ được tổ chức tại Point Clare, Australia, ngày 31/5/1991.
    Kỷ lục nhiều đôi hôn nhau cùng một lúc
    Ngày 14/2/1996, 1.420 cặp tình nhân tụ về Đại học Maine (Mỹ), lập kỷ lục thế giới mới về số đôi hôn nhau tại một thời điểm.
    Cuộc hôn nhân bền chặt nhất
    Quý ông Temulji Bhicaji Nariman và Lady Nariman được gia đình đôi bên tổ chức lễ cưới năm họ? 5 tuổi, vào năm 1853. Cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng người Ấn Độ kéo dài 86 năm, cho tới 11/1940, khi ông Temulji qua đời năm 91 tuổi.
    Nụ hôn dài nhất
    Ngày 5/4/1999, đôi tình nhân Karmit Tzubera và Dror Orpaz đứng hôn nhau trong 30 giờ 45 phút không ngưng nghỉ. Và họ giành chức vô địch cuộc thi được tổ chức tại quảng trường Rabin, Tel Aviv (Israel), với giải thưởng là một chuyến đi vòng quanh thế giới và 2.500 USD. Cả đôi sau đó phải nhập viện vì kiệt sức.
    Thời gian đính hôn dài nhất
    Octavio Guillen và Adriana Martinez (người Mexico) cuối cùng đã kết hôn tháng 6/1969, sau 67 năm thề non hẹn biển. Cả hai người đều 82 tuổi lúc lên xe hoa.

    Chú rể già nhất

    Ở tuổi 103, cụ Harry Stevens mới quyết định làm lễ cưới với bà lão 84 tuổi Thelma Lucas tại nhà riêng ở Wisconsin (Mỹ) ngày 3/12/1984.
    Cặp vợ chồng trẻ nhất
    Năm 1986, có tin một bé trai 11 tháng tuổi đã ?ocưới? một bé gái 3 tháng tuổi tại Aminpur, Bangladesh. Lễ vu quy được hai gia đình sắp xếp nhằm chấm dứt mối hằn thù kéo dài 20 năm giữa hai bên.
    Theo VnE

     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bị phạt tiền vì đăng ký cho bò? bỏ phiếu
    Toà án hạt Ely, miền đông nước Anh, hôm qua đã tuyên vắng mặt đối với Brenda Gould, yêu cầu người đàn bà này phải đóng khoản tiền phạt gần 400 USD. Gould đã đăng ký cho hai chú bò đi bỏ phiếu dưới cái tên Henry và Sophie Bull.
    Hội đồng quận Đông Cambridgeshire hôm qua cho biết, hồi năm ngoái, bà Gould cũng từng đăng ký cho "anh" Jake Woofles đi bầu chính quyền địa phương. Sau này, người ta phát hiện ra rằng đó là? một chú chó.
    ?oĐây là lần thứ hai bà Gould đưa thông tin sai trong bản đăng ký bầu cử nên hội đồng thấy cần thiết phải hành động nhằm chặn đứng việc tái phạm?, Maggie Camp, trợ lý luật pháp cấp cao của Hội đồng, cho biết.
    Về việc làm kỳ quặc của mình, Gould cho biết cô và anh chồng Barry cho biết họ đăng ký tên của những chú bò vì cảm thấy phiền lòng khi Hội đồng gửi một lá thư tới ?ongười cư ngụ trong chuồng bò?.
    ?oThoạt đầu chúng tôi đã lờ chuyện này đi rồi, nhưng sau đó lại có người giục chúng tôi điền vào cái mẫu gửi kèm theo bức thư. Chúng tôi nghĩ là họ không bình thường nên chồng tôi bảo: Nếu họ muốn biết ai sống trong chuồng bò, chúng ta sẽ nói cho họ biết. Chúng tôi có nói dối đâu cơ chứ. Chúng tôi chỉ viết tên của những con vật đó vào. Đó là một trò đùa và nó đã đi quá xa?, bà Gould nói.
    Theo VnE
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  9. damxuyenquadongxu

    damxuyenquadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẺ BÀNG RỐN..!

    Tại cuộc gặp mặt trưng bày những phát minh khoa học giữa 3 cường quốc về khoa học kỹ thuật trong đó có Mỹ , Liên Xô và Việt Nam.
    Sau buổi tiệc rượu thân mật ,3 đại diện của 3 nước trên bắt đầu trưng ra những phát minh mới nhất của mình.Người đầu tiên đứng lên giới thiệu là đại diện cho Mỹ :
    _Nước tôi đã chế tạo được một con tàu vũ trụ đi trên bề mặt sao hoả..
    Lập tức 2 đại diẹn của LX và VN đứng lên phản đối :
    _Làm đếch gì có chuyện tàu vũ trụ đi trên sao hoả..
    Mỹ đứng lên chống chế :THÌ CHÚNG TÔI CŨNG PHẢI CÓ SẮC XUẤT 20% CỦA CHÚNG TÔI CHỨ.
    Tiếp tục là đại diện cho LX :
    _Nước chúng tôi đã chế tạo được tàu ngầm đi trên mặt biển.
    Lập tức 2 đại diện của Mỹ và VN đứng lên phản đối :
    _Làm đéch gì co chuyện tàu ngầm đi trên mặt biển..
    LX đứng lên chống chế :THÌ CHÚNG TÔI CŨNG FẢI CÓ SẮC XUẤT 20% CỦA CHÚNG TÔI CHỨ.
    Còn lại người đại diện cho VN
    Anh ta đứng lên nói một cách hùng hồn
    _Nươc chúng tôi có người phụ nữ đẻ bằng rốn.
    Mọi người trong hội trường sững sờ kinh ngạc nhưng sau 1 phút trấn tĩnh ,Mỹ và LX cùng đứng lên quát lớn với khuôn mặt đỏ bừng tức tối..:
    LÀM DÉO GÌ CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ NÀO ĐẺ BẰNG RỐN.
    Người đại diện cho VN vẫn tỏ ra tự tin..
    CÁC ANH ĐỀU CÓ SẮC XUẤT 20% VẬY THÌ CHÚNG TÔI CŨNG FẢI CÓ SẮC XUẤT 20%CỦA CHÚNG TÔI CHỨ....
    CÁC BẠN THỬ NGẪM XEM 20% ĐÓ NHƯ THẾ NÀO..?
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Ngày 04-03-2004, ông Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, đã có văn bản đệ trình Chính phủ Việt Nam, theo đó để khắc phục tình trạng hạn hán lâu ngày , Bộ đề nghị cho huy động tất cả những người có tên là Giang, là Hà, là Thuỷ ngày ngày đi dọc theo các triền sông để cầu mưa và cầu cho nước lên tới mức độ chuẩn cho các máy bơm hoạt động tưới lúa.
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!

Chia sẻ trang này