1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi bằng đầu - Những chuyện thật như đùa

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ và cây đèn thần.
    Một người phụ nữ luống tuổi đang dọn nhà kho bỗng phát hiện ra một cái đèn củ.Người phụ nữ cầm cây đèn và lau chùi bụi bẩn bám trên đó.Bất chợt vị thần to lớn xuất hiện.
    Ông ta nói:Để cám ơn ngươi đã giải thoát cho ta sau hàng trăm năm ngục tù.Giờ ta cho ngươi 3 điều ươc.Hãy ước đi.
    Người phụ nữ không ngần ngại ước điều ước thư 1"
    Xin người giúp tôi trở thành một người giàu sang nhất thiên hạ.
    Lập tức xung quanh người phụ nữ có vô vàn châu báu,bà đã chở thành người giàu nhất thiên hạ.
    Tiếp theo bà ước điều ước thứ 2:xin người giúp con chở nên trẻ trũnginh đẹp.....Điều ước thứ 2 trở thành hiện thực.Người phụ nữ trở thành nàng công chúa xinh đẹp.
    tiếp theo nàng công chúa ước tiếp điều ước cuối cùng:
    Xin người hỹa giúp tôi biến con mèo của tôi trở thành một chàng hoàng tử đẹp trai và lực lưỡng.
    Lập tức con mèo biến thành chàng hoàng tử đẹp trai lực lưỡng.
    Nàng công chúa ngả ngay vào vòng tay hoàng tử.Chàng nói với nàng :Giờ thì chắc bà cảm thấy hối hận vì hôm nọ đã đem hoạn tôi...!
    Được chuoi_cu sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 15/03/2004
  2. damxuyenquadongxu

    damxuyenquadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    MỌI NGƯỜI VÀ KHÔNG AI CẢ.
    Đây là một câu chuyện nhỏ về 4 người,lần lượt mang các tên :Mọi Người,Ai Đó,Bất Kỳ Ai và Không Ai cả.
    Có một công việc quan trọng cần phải làm và Mọi Người đã tin chắc rằng Ai Đó sẽ thực hiện nó.Bất Kì Ai cũng có thể làm được công việc này,nhưng Không Ai cả đã hoàn thành nó trước.
    Ai Đó đã tức giận trước hành động vì đó là nhiệm vụ của Mọi Người.Mọi Người thì nghĩ răng Bất Kì Ai cũng có thể làm được công việc này,còn Không Ai thì biết rằng Mọi Người sẽ không thực hiện nó.Cuối cùng Mọi Người trách mắng Ai Đó khi Không Ai làm cái viẹc mà Bất Kì Ai cũng có thể làm được.

Chia sẻ trang này