1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Bangkok xem Vietnam - Iraq cuối tuần này - BUS xuyên Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Camapgia, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Bác pategan có thông tin gì từ BUS Stop đến sân vận động đó ko ? Bao xa ? đi bao lâu thì kịp.
    @alexjamin: hê hê toàn người quen, nhớ 70 ĐC, Tuấn Linh 6 Hàng Cót, Hưng Long ..... . Hẹn anh bên đó, anh nghe ngóng xem VN ngồi khán đài nào thì tìm vé hộ em, cờ quạt em mang từ nhà sang.
    Có bác nào máu lên đường cùng ko ? Khởi hành từ HCM nào ....
  2. frodo86

    frodo86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Các bác cẩn thận kẻo nhầm ở Bankok có 2 cái National Stadium , 1 cái National Stadium ở ngay gần Siam Square trung tâm Bangkok có thể đến thẳng đấy bằng Skytrain không bao giờ sợ tắc đường , 1 cái nữa là Rajamangala National Stadium <có thêm chữ Rajamangala đằng trước > ở Ramkhamhaeng Soil 24 ,rất xa Trung Tâm gần Sân Bay đường vào rất nhỏ theo tiêu chuẩn Thái tắc đường kẹt xe là chuyện thường ngày ở huyện đặc biệt là khi nào có cái giải rút thì thôi rồi .
    Việt Nam mình sẽ đấu ờ cái sân thứ 2 , mọi người chú ý đến sớm .
  3. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhầm thật, quân ta thi đấu ở sân xa trung tâm cơ. Nó là khu tổ hợp thể thao '''''''' Indoor Stadium Huamark &
    Rajamangala National Stadium''''''''
    http://www.thaiticketmaster.com/venue/venue_guideE.php#
    Thế thì từ bến xe bus Đông nam đi Skytrain bến E7-Ekkamai đến bến E4-Sukhumvit chuyển sang Metro đi hướng sân bay Bắc BKK. Cứ đi sớm không thì mệt
    Được pategan sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 17/07/2007
  4. longsoft

    longsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác Camapgia khi nào vào HCM thì hú em tiếng ,em cũng đang máu đây .
    HT 2 em thấy an toàn hơn ,chẳng may có ket xe thì còn có thời gian để chạy
    LongThành :YM! longsfotvn Mobile : 0903158655
    Được longsoft sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 18/07/2007
  5. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Phải đi sớm 1 ngày hôm đầy nó cấm đường kẹt xe lắm.
  6. hollowman1980

    hollowman1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào có thông tin k ? Mình và 1 nhóm người nữa sẽ tham gia . YM : jacknguyen70vn
  7. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Sau khi trao đổi với nhóm của bác Hollowman8x , anh em hẹn nhau lúc 13:00 hôm nay - thứ tư 18.07.2007, tại café SG Xưa và nay - 35 Nguyễn Trung Trực, Q1 offline chốt kế hoạch đi + trang thiết bị cổ vũ.
    Kính mời các anh chị em máu mê tham dự cùng.
    YM: camapxxx
    M: 0903 088 666
  8. chip2003

    chip2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    @all: sao các bạn không đi thẳng từ TPHCM-Seamreap luôn, nghỉ 1 đêm sáng sớm đi BKK cho nó thoải mái chứ đường từ Seamreap - BKK rất xấu, sáng 21/7 mà bạn đi từ PNP-BKK thì sợ trể đó.
  9. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã ủng hộ.
    Sau khi tham khảo, nhất là từ kinh nghiệm xuyên Đông dương của bác hollowman80, lịch trình sẽ như sau:
    - Thứ sáu 20.07.2007
    7:00 HCM - Siêm Riệp ; đến Siêm lúc 20:00 - từ Siêm có taxi (hoặc mini bus 16 chỗ đón - tôi đã liên lạc xong) đi thẳng lên Poipet - nghỉ đêm tại Poipet
    - Thứ bảy 21.07.2007
    6:00/7:00 xuất phát từ biên giới CAM-THA (Poipet) qua bên Thailand, từ đó có tàu hoả, bus ... rất nhiều chạy thẳng xuống Bangkok, dự kiến ~16:00/17:00 mọi người tới nơi, sẽ đủ thời gian chơi, nghỉ trước khi ra sân vận động.
    Vé vào sân, đã liên lạc bác Alexjamin đang nằm vùng ở BKK, anh em quyết định sớm để chốt số lượng.
    - CN 22.07.2007
    Buổi sáng khởi hành theo chiều ngược lại, đi thẳng về Phnompenh, ~20:00 tới nơi, nghỉ đêm tại đó.
    - Thứ hai 23.07.2007
    7:00 lên bus, trưa T2 về tới HCM đi làm bình thường.
    Kinh phí dự kiến $150
    Do đó trước 11:00AM thứ năm 19.07.2007 mọi người chính xác số lượng người đi và liên lạc lại 0903088666 để đăng ký lấy vé.
    Đã có 1 số cờ, băng rôn, áo đỏ sao vàng ... anh em nào có trống, tù và kèn sáo, đầu trâu mặt ngựa .... đề nghị mang theo để uy hiếp đối phương.
    Lịch trình đã được cập nhật.
    VIETNAM ! VIETNAM ​
    Được camapgia sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 18/07/2007
  10. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Các bạn không thể đến BKK đúng giờ để xem. Chủ quan quá. Lý do vì sao thì đọc đoạn bên dưới:
    1. Đúng là để tiết kiệm thời gian, các bạn nên đi xe một nèo từ HCMC tới Siem Riep (xe Sapaco).
    Chiều đến Siem Riep mà các bạn còn đòi nghỉ trọ để sáng hôm sau sang BKK thì đúng là BKK vẫn đến nơi nhưng chắc chắn là hết hiệp 1 bóng đá rồi. Từ chỗ xe khách mà bắt xe đến sân xem hiệp 2 thì cũng hết luôn hiệp 2 nhé.
    Chẳng đùa đâu. Các bạn chủ quan lắm.
    2. Xin thưa các fan là ngay khi các fan đến Siêm Riệp thì gọi ngay taxi chở cả bọn lên Poipet cửa khẩu. Ở trọ tại đây (đầy rẫy nhà trọ lẫn các em gái nhé).
    3. Sáng hôm sau các fan qua cửa khẩu, tốt nhất là đi sớm. Không cho tiền hải quan Cam nhé, thể nào chẳng giọng mè nheo :"1 usd".
    4. Qua poipet thì bắt bus về BKK. Bus đẹp, xịn thì đỗ ngay trước cửa chi nhánh ngân hàng Siam, đây cũng là nơi đổi tiền. Xe này làm ăn không có kiểu vớ vẩn như ở VN đâu. Bus này không liên quan đến bến bus cách cửa khẩu 6km. Theo mình nghĩ, chắc các bạn phải ra bus station rồi.
    Không bắt tàu được vì tàu chạy lúc 6h40 mà cửa khẩu hơn 7h mới mở. Chỉ có bus.
    5. Các bạn mà đi từ Siêm lúc 6h để sang BKK trước 16h á? Hahahah.
    Mình cũng đi vậy đó. Xe chẳng bắt khách. Xe chẳng hỏng. Sang Thái xe còn xịn hơn, chuyên nghiệp hơn, đường đẹp hơn.
    Nói chung là cực kỳ suôn sẻ.
    Thế mà mình đặt bàn chân xuống BKK là 8h tối nhé.
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 18/07/2007
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 18/07/2007

Chia sẻ trang này