1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Bangkok xem Vietnam - Iraq cuối tuần này - BUS xuyên Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Camapgia, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonyanna

    tonyanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác lập danh sách (kèm số đt liên lạc) gấp!
    Nếu cần thì trưa mai 19/7 ộp để chốt tất cả vấn đề.
  2. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    có bác nào đi từ HN sang ko cho em gửi ít đồ với, sống bên nay thiếu thốn quá
  3. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Có mấy ý thế này:
    - Các bác đi xong về mới thấy... "hoá ra đi Tây đơn giản nhỉ" (dạ em mắc bệnh cứ qua biên giới là thành đi... tây). Nhưng vẫn phải cảnh báo các bác là đoàn kết, đùm bọc, không cãi nhau. Nên bầu một trưởng đoàn biết tiếng Anh để lo mọi việc, nhất là mặc cả bên Cam và chửi bọn hải quan Cam ăn tiền (nếu nó vòi, còn nó không vòi thì "thank you" cho mang tiếng là người Việt lịch sự).
    - Các bác không thể đi tàu vì tàu nó chạy trước khi cửa khẩu mở làm việc. Sáng sớm thì nên ra xếp hàng để qua sớm bên kia. Ở bên Mộc Bài, sau khi nhập các bác vào, hải quan Cam sẽ phát cho một departure card, nhớ giữ lấy nó và đến Poipet nghỉ đêm thì lôi ra điền vào card. Sáng hôm sau chỉ việc trình hộ chiếu và nộp cái card đó mà thôi. Bữa trước em đi, hí hửng trình cái card chưa điền, thế là mất công quay ra, phải xếp hàng lại tít ở cuối cùng.
    - Sang bên thái thì mau chóng vào làm thủ tục nhập cảnh. Lúc đầu chả biết cái phòng ấy nó ở đâu. Cứ hỏi mấy ông hải quan chỉ cho. Bên Thái thì làm chuyên nghiệp, văn minh hơn hẳn.
    - Ra khỏi phòng nhập cảnh thì hỏi ngay bus về Băngkok, xe này chạy một nèo và đỗ ở Khao San. Nhiều lắm ạh (cái này thì không phải kinh nghiệm thực tế của em, vì hồi em đi thì là buổi chiều). Không cần thiết phải thuê tuktuk ra bến xe cách đó 7km đâu, mất tiền, mất thời gian và đợi chờ lâu. Cứ bên ngoài phòng xuất nhập là hỏi ngay bus về BKK, lơ xe đầy cả đống. (Chỉ có điều em không biết là Khao San có gần sân không. Tuy nhiên BKK xe bus chạy vè vè, chả sợ không có xe đi).
    - À còn điều này. Khi đến Siêm thì là 8h tối, chắc các bác phải ăn. Nên liên hệ với taxi (mà hôm qua em đã giới thiệu). Hẹn taxi (thực ra là xe 16 chỗ) đợi sẵn ở bến trả khách của Sapaco. Sau đó taxi đưa đoàn vào thành phố ăn cơm. Ăn xong khoảng 9h tối lên Poipet. Nhanh thì 12h đến nơi, không thì 1h - 2 h đêm vì đường xấu mà tuyệt đối không có đèn. Taxi cũng chả dám chạy nhanh.
    Lên Poipet thì đã đêm, cứ cửa nhà nghỉ mà gõ. Nhớ bảo taxi chạy lên sát cửa khẩu nhé. Không nó lại đỗ cách đó mấy km (thị trấn) thì sáng hôm sau lại lóc cóc thuê tuktuk tốn tiền. Sát cửa khẩu cũng sầm uất mà. Có thể hỏi taxi Siem về điều này, vì chắc là họ rất rành.
    Gian khổ vậy mà các bác đòi sáng hôm sau mới từ Siêm đi thì muộn chít.
    Cần thông tin gì, mời PM nick: anh24h
    Việt Nam thắng, Iraq thua.
    Cứ thế mà làm. Khỏi nghĩ, đau đầu!
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 19/07/2007
  4. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi vụ vé thế nào với.
    Bọn em sáng T7 có mặt ở Bangkok, liệu có mua được vé ko?
    Bác cho em xin cái địa chỉ chỗ bán vé & SVĐ nhé.
    Cảm ơn nhiều.
  5. tonyanna

    tonyanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các bác cố gắng chắc cú cái vụ vé coi đá banh nha.
    Thành 0903.631429
  6. OrientExpress

    OrientExpress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Vé xem em nghĩ là dễ, mà rẻ hơn Mỹ Đình,
    duy có điều thấy các Bác chưa bàn là nhỡ mình thắng trận tứ kết, thì phải có ngân sách dự trữ để ở lại thêm
    Chúc các Bác chân cứng đá mềm!
  7. fantasiax_vn

    fantasiax_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tại TP.HCM, công ty Bến Thành Tourist cho biết, "cơ hội" để các CĐV sát cánh cùng đội tuyển thân yêu tại Thái Lan vẫn còn chỗ.
    Cụ thể, tour 2 ngày 1 đêm, khởi hành ngày 21, giá 275 USD. Hiện công ty đã chuẩn bị sẵn "đồ nghề" cờ, băng rôn, mũ, áo,... để tiếp sức cho đội tuyển trong trận tứ kết gặp Iraq. Người hâm mộ có nhu cầu, liên hệ số ĐT 08 5202020.
  8. sonthytb1

    sonthytb1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    6
    Các bác sang đến BKK cứ thuê taxi mà đi hoặc từ bến đỗ bus cứ lên sky train về bến cuối cùng . Nếu đi sky train các bác đừng gian lận vé nhé, mua vé mà không đủ bến là xem bóng đá với cảnh sát đấy.
    Đường từ BKK ra sân bay (sân vận động gần sân bay) các bác cứ báo với thằng lái xe chạy đường trên cao ấy, mất thêm 30 baht lệ phí nhưng không lo bị tắc đâu. E đi từ Siam ra đến sân bay có 20 phút.
    Vé các bác không lo, cứ đến cổng họ bán đầy, dân Thái nó không máu bóng đá như mình đâu
    Chúc các bác may mắn
    Lưu ý ở Thái chỉ tiêu tiền bạht, tiền USD nó không lấy đâu .
  9. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    có 14 bác chính thức đi cùng em rồi
  10. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Khâm phục ý chí các bác nhà mình thật. Chúc mọi nguời có một chuyến đi thành công và cũng mong các vị có dịp ở lại thêm trận bán kết nữa

Chia sẻ trang này