1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi bar ở HP

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi test1, 15/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. test1

    test1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đi bar ở HP

    Ai cho hỏi ở HP ma muốn đi bar (ngồi uống bia, nghe nhạc và xem người ta nhảy, chứ tui cũng hổng thích nhảy lắm), thì đi ở đâu nhỉ. Hôm qua chạy qua chỗ Hoàng gia o cung van hoa Việt tiệp, dang vui nửa chừng có đánh nhau mat het ca vui. Ai có chỗ nào hay hay chi hộ với.
  2. Mr_Banana

    Mr_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Theo cá nhân tui thì thấy ở Hải Phòng thì quán Thế Kỷ Xanh là hay nhất nếu tính theo yêu cầu của bác! Về khoản nhạc thì miễn chê luôn, nhảy thì có khá nhiều dancing girls quyến rũ lắm, thử xem.
    I Love The Way You Love Me ...
  3. test1

    test1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ua nhung no nam o duong nao Banana ui.
    Cam on truoc nhe.
  4. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Green Century bar nằm phía sau Royal Hotel ở cuối đường Lạch Tray, gần giảng đường DHHH. Tuy nhiên ở đấy chật hẹp, chương trình nhàm chán và giá cả đắt.
    Hoàng Gia vẫn là nhất ở Hải Phòng vì an ninh bảo đảm, chẳng biết sao hôm bác vào lại xảy ra chuyện ẩu đả như vậy. Nhưng nếu ở Hoàng Gia không an toàn thì chẳng có ở đâu an toàn hơn cả.
    Biển Gọi thì ồn ã hơn, chủ yếu dành cho thanh niên ít tuổi, an ninh không bảo đảm bằng, chỗ ngồi cũng không thoải mái bằng Hoàng Gia.
    Ngoài ra thì còn vô số các quán bar khác, bác nào muốn biết thì tôi chỉ tiếp cho.

    Innocent
  5. test1

    test1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ừa mấy ông choai choai tự dưng sửng cồ lên cầm chai ném nhau. Ma hôm đó tôi vào là t2, thấy cũng vắng vẻ lắm.
    Ở SG hay HN mà như vậy thì security nó dần cho nhừ xương.
    Bac innocent có vẻ thông thạo quá nhỉ. Bác liệt kê vài quán cho em đi, đang rảnh rỗi không có gì làm, nhưng bác phải nói quán đó trên đường nào nhé, không thì em chang biet dau ma tim
  6. test1

    test1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  7. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Bác này cũng hơi ích kỷ đấy nhỉ. Bác chỉ hỏi địa chỉ thôi à, chẳng thấy rủ anh em đi cùng gì cả, hay là bác sợ tốn kém. Nếu sợ tốn thì bảo tôi, hôm nào tôi gửi cho mấy cái vé VIP, ra vào cửa khỏi mất tiền.
    Dọc đường Điện Biên Phủ có mấy quán bar cũng hay, bác đã vào thử chưa? Saigon Café, Maxim, Làng Văn,...
    Trên đường Lý Tự Trọng có quán Bar de Marine, dành cho khách nước ngoài. Trên đường Trần Quang Khải có Haiphong Club, *******...
    Quán bar ở Hải Phòng thì đầy, nhưng mà tốt nhất là nếu có đi quán bar, bác kéo theo một ông bạn thân, tửu lượng khá là tốt nhất ---> đi đến đâu cũng vui. Còn không thì đâu cũng vậy, buồn như trấu cắn, thật đấy!!!:D

    Innocent
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    có cần hướng dẫn viên không bác test1@ .............? em thấy có vẻ thú vị hơn là hỏi ở đây đấy ạ
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  9. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    thế có cần dancing girl k?
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  10. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Các bà cứ nói chuyện vớ vẩn,người ta hỏi các quán Bar chứ người ta có cần người dẫn đường đâu cơ chứ?Còn bà Ngốc cô nương ham vui quá đi,người ta đã bảo là không thích nhảy mà cứ gạ thôi à,điên thật....
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.

Chia sẻ trang này