1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DI BO DOI CO PHAI LA CAI TOI KHONG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wwwngockhanh, 01/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wwwngockhanh

    wwwngockhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không ai sinh ra lại lựa chọn cho mình sẽ trở thành một người lính nhưng kẻ thù lần lượt kéo đến bỗng dưng ta trở thành 1 người lính . Trong thời buổi ít việc lắm người này liệu hình ảnh anh bộ đội ***** có con là hìnnh ảnh đẹp trong mỗi con ngườ không .Và các bạn oi !!!!! Cho mình một lời khuyên nhé có nên yêu không khi mình đang đi bộ đội ,,,,,,,,
  2. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hiểu ý bạn muốn hỏi vấn đề gì...............nếu như cái câu hỏi của topic này thì tôi sẽ trả lời cho bạn : Nếu đi bô đội là một cái tội thì những người yêu nước sẽ là những người có tội lớn không thể nào tưởng tượng nổi hay sao?Nói như thế không có nghĩa là ai đi lính cũng yêu nước, nhưng có ai đếm được bao nhiêu mồ hôi và xương máu của những người lính đã đổ xuống cho quê hương từ hồi lập quốc đến nay (không kể là lính của chế độ nào). Vì thế được làm một người lính phải là niềm tự hào chứ không phải là một cái tội bạn ạ.............Tôi đã từng là một người lính, tôi rất hãnh diện vì điều này mặc dù tôi đã thật sự mất đi tất cả từ công danh sự nghiệp, tiền tài danh vọng và cả tình yêu rất xinh đẹp của mình.................và đổi lại tôi đã có được những người bạn lính rất chân thành, rất chung tình và một ý chí kỷ luật sắt thép rất có ích trong cuộc sống ngày nay..............Tôi là một người lính và mãi mãi tinh thần đó sẽ bất diệt , Và một điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn là Tinh Yêu và Nghề nghiệp (hay có thể nói là vị trí XH) không nên gắn liền với nhau bạn ạ). Chúc bạn sớm tìm được tình yêu thật sự cho mình................

Chia sẻ trang này