1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Di bo doi phai chang cung la mat nguoi yeu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wwwngockhanh, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wwwngockhanh

    wwwngockhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em thương !!!!
    Mình xa nhau thật rồi sao . Phải chăng em cũng không vượt qua được qui luật khắc nghiệt ấy , anh thật buồn khi em thốt lên anh ơi em mất cảm giác yêu thương với anh rồi .mình phải làm gì đây nhỉ . Phụ nữ làm mình mất tự tin rồi còn đâu những .
    ..........Đợi anh về em nhé
    Dù có mưa dầm dề
    Dù ngày dài lê thê
    Thì em ơi vẫn đợi.......
    Giờ thì còn gì nữa đâu

    ngoc
  2. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ đội, thời gian rèn luyện sẽ làm cho con người ta khô khan đi và khao khát tình cảm nhiều hơn.
    Đối với một người con gái mà nói, phải thật có bản lĩnh thì mới có thể liên lạc thường xuyên với người mình yêu ( cứ tạm nói như vậy). Những lá thư mà cô gái nhận được đơn giản chỉ là những câu hỏi thăm sức khoẻ, những câu chuyện của đời lính, và rất ít những lời nói mà cô ấy mong muốn.
    Đi lính theo nghĩa vụ thì thời gian chỉ là 1,5 năm đến 2 năm. Nhưng đó sẽ là thời gian rất dài để thử thách niềm tin của một con người..
    Cuộc sống không chỉ có tình yêu, và khi người ta nghĩ xa một chút, thì người ta sẽ cảm thấy tình yêu thật là nhỏ bé và dễ tan vỡ.
    to NgocKhanh : người lính cần nhất là tình cảm, khi bạn bị mất lòng tin vào cô gái đó, bạn sẽ không muốn cố gắng làm gì hết, vì thế tâm trạng của bạn sẽ càng tồi hơn, nhưng bạn đừng quên bạn vẫn còn có rất nhiều người bạn khác, bạn hãy lấy lại niềm tin từ họ, chia sẻ với tất cả mọi người, khi đó tôi tin bạn sẽ không phải thất vọng đâu. .
    KTĐ
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ đội, thời gian rèn luyện sẽ làm cho con người ta khô khan đi và khao khát tình cảm nhiều hơn.
    Đối với một người con gái mà nói, phải thật có bản lĩnh thì mới có thể liên lạc thường xuyên với người mình yêu ( cứ tạm nói như vậy). Những lá thư mà cô gái nhận được đơn giản chỉ là những câu hỏi thăm sức khoẻ, những câu chuyện của đời lính, và rất ít những lời nói mà cô ấy mong muốn.
    Đi lính theo nghĩa vụ thì thời gian chỉ là 1,5 năm đến 2 năm. Nhưng đó sẽ là thời gian rất dài để thử thách niềm tin của một con người..
    Cuộc sống không chỉ có tình yêu, và khi người ta nghĩ xa một chút, thì người ta sẽ cảm thấy tình yêu thật là nhỏ bé và dễ tan vỡ.
    to NgocKhanh : người lính cần nhất là tình cảm, khi bạn bị mất lòng tin vào cô gái đó, bạn sẽ không muốn cố gắng làm gì hết, vì thế tâm trạng của bạn sẽ càng tồi hơn, nhưng bạn đừng quên bạn vẫn còn có rất nhiều người bạn khác, bạn hãy lấy lại niềm tin từ họ, chia sẻ với tất cả mọi người, khi đó tôi tin bạn sẽ không phải thất vọng đâu. .
    KTĐ
  4. wwwngockhanh

    wwwngockhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em thương !!!!
    Hôm nay anh được về phép nhưng không hiểu sao vẫn buồn em ạ .Anh đã cố làm em vui nhưng càng làm lại càng thấy bế tắc em a . Buồn thật !!!! mà cũng đúng thôi , em có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình chỉ tiếc rành anh không đủ bản lĩnh để có được em ....
    ngoc
  5. wwwngockhanh

    wwwngockhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em thương !!!!
    Hôm nay anh được về phép nhưng không hiểu sao vẫn buồn em ạ .Anh đã cố làm em vui nhưng càng làm lại càng thấy bế tắc em a . Buồn thật !!!! mà cũng đúng thôi , em có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình chỉ tiếc rành anh không đủ bản lĩnh để có được em ....
    ngoc
  6. wwwngockhanh

    wwwngockhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Ngọc ơi !!!
    Hôm nay lại một ngày mới , mới với mọi thứ đối với anh , 5 năm yêu nhau 2 năm xa nhau vậy mà anh không thể nào quên được em những kỷ niệm xưa cũ nơi đây luôn làm anh khắc khoải và tiếc nuối , anh nhớ lắm nhớ những con đường những quán ăn mà mình đã đi qua , không hiểu sao lâu vậy mà anh vẫn còn nhớ đến em Ngọc ơi anh nhớ em nhiều lắm
    ngoc khanh
  7. wwwngockhanh

    wwwngockhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngọc ơi !!! gần 3 năm rồi , xa nhau lâu vậy ngọc còn nhớ anh không , anh thì nhớ ngọc nhiều lắm , nhớ đến nỗi mỗi lần lên mạng anh lại kiếm người nào đó có nick là ngọc là chat , là được than thở ,được vỗ về yên ủi , để sống lại những ngày tháng tươi đẹp khi xưa của chúng mình , ngọc thấy anh mắc cười lắm đúng không ? , đúng là anh mắc cười thiệt , ngọc bỏ rơi anh , ngọc để anh 1 mình mà anh cứ mãi nhớ về ngọc hoài .À anh kể cho ngọc nghe nha , trong vô số những nick có chữ ngọc đó anh đã quen 1 người , người ấy tên thảo ngọc , cũng cao 1m57 nặng 40kg , cũng ngang và bướng nhất là cũng thích ăn kem trời lạnh , thích đi trong mưa hay nghe nhưng bài hát trữ tình lãng mạn do cẩm ly trình bày , thích ăn bún bò và thịt chó nữa chứ .Ôi !!! sao lại gống nhau nhiều điểm quá à , ngọc bảo anh phải làm sao đây , người ấy đang dần dần đẩy ngọc ra khỏi tâm trí anh rồi đó , cô bé đó thông minh và giống ngọc quá à ,
    Giờ anh phải làm sao ngọc ơi , phuong ngoc cho anh niềm tin thao ngoc cho anh hy vong
  8. wwwngockhanh

    wwwngockhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngọc ơi !!! Anh đây , hôm nay ngọc nhớ là ngày gi không ?
    Còn anh sẽ mãi không quên ngày này , 30/10/2002 ngọc chính thức là honey của anh để rồi 30/10/2004 ngọc chính thức xa anh để anh lại một mình và bây giờ cũng 30/102005 lại một người nữa tên ngọc là grilfriend của anh nhưng có điều thảo ngọc chứ không phải phương ngọc như ngày nào .
    thảo ngọc ơi !!! hãy tin anh nha phương ngọc chỉ còn lại là kỷ niệm mà thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này