1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi bơi đi.....đi....bà con ơi.....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi la_rung_ven_song, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đi bơi đi.....đi....bà con ơi.....

    Chuyện cổ tích.
    Ngày xửa ngày xưa,có một anh thợ săn sống đơn độc trong một túp lều,ở trong rừng.Một đêm nọ anh ta đến một cái hồ nước ở tít sâu,nơi mà rất ít dấu chân người lui tới.Từ xa,anh ta đã nghe thấy rất nhiều tiếng cười trong trẻo phát ra ở giữa hồ.Anh chàng thợ săn tiến lại gần một cách tò mò và thận trọng...Một cảnh tượng rất là lạ,tuyệt đẹp mà chưa bao giờ anh được thấy!(Ực ực...!)Ngay giữa hồ nước là mười cô gái đang tắm và trêu đùa lẫn nhau.Cô nào cũng xinh đẹp tuyệt trần.Cả bọn họ dường như không phải là đùa nghịch với nước nữa mà là chính bọn họ đang đùa nghịch với ánh trăng sáng tỏ.Trên trời bao nhiêu là các vì tinh tú đang lấp lánh;cả mặt hồ thì sóng sánh một màu bàng bạc.Cô nào cũng đang mải mê tắm làn nước mát lành đó mà không để ý biết rằng là có một người lạ đang theo dõi họ.Tất cả xiêm y đều được vắt lên trên cành cây,gần chỗ anh thợ săn kia.(Ực ực...!)Để ý thấy không bị ai phát hiện ra mình có mặt ở đó.Anh chàng lén lút chạy ra chỗ để y phục của những cô gái kia;và anh ta lấy trộm lấy một cái áo,rồi quay trở lại chỗ ẩn nấp cũ.
    Một lúc sau khi tắm xong,các nàng xinh đẹp tuyệt trần kia lên bờ và mặc lại đồ.Chỉ duy nhất có một nàng là vẫn chưa xong,vì không tìm thấy đồ của mình đâu cả.Tất cả đều lo lắng.Vì họ chính là những nàng tiên ở trên trời trốn xuống hạ giới chơi,thấy cảnh ở đây đẹp nên họ dừng lại và xuống tắm...Đó chính là nàng tiên thứ mười và là nàng tiên đẹp nhất trong các nàng tiên.Sắp sửa đến lúc cổng trời đóng lại rồi mà nàng tiên kia vẫn chưa tìm được.
    Mãi không tìm thấy được đồ của em gái mình.Thế là các chị gái của nàng tiên đó đành phải bay trở lại trời,bỏ mặc nàng lại cho dù nàng đang khóc đau khổ.Đợi một lúc xem tất cả đã bay đi hết,chàng thợ săn xuất hiện.Trước một cô gái đang khóc sướt mướt mà đang thẹn thùng vì....(Ực ực...!),anh thợ cởi bỏ cái áo của mình ra,khoác lên người nàng.Sau đó....
    ...Sau đó họ trở thành đôi vợ chồng của nhau.Nàng tiên kia đã cảm động trước hành động cởi bỏ chiếc áo của chàng thợ săn khoác lên mình....
    (Muốn biết sau đó cuộc sống của họ như thế nào?Xin các bạn đợi hồi sau sẽ rõ).
    ...Đấy là một trong những lợi ích của việc đi bơi lội

    Cả lò...(nhầm!)cả nhà TDC cùng nhau thành lập hội bơi lội và đi ra bể bơi đi.

    (Còn nữa...)
  2. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    hic, tưởng gì hoá ra kêu gọi đi bơi, chuyện nhỏ,mỗi tội bài post lên thì...
    Sáng nay lão Wings chắc ngủ quên, làm mình chờ dài cổ từ 5h... 6h trèo lên giường ngủ tiếp, hic, mọi người đi bơi thế nào nhỉ... Mai chủ nhật... đi bơi đi......
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi lang thang với đứa bạn trêu chọc nó lung tung, nó bảo: "Bà có tin là tôi dám ném bà xuống sông không?" mình chợt nhớ đến một câu chuyện đem ra đố nó. "Nếu ông, mẹ ông và người yêu ông cùng ở ngồi trên thuyền, ra đến giữa sông thì thuyền bị lật. Ông sẽ cứu ai, mẹ ông hay là người yêu?" Mặt nó thuỗn ra rồi lảng sang chuyện khác nhưng mình vẫn chưa tha cứ gặng hỏi mãi, cuối cùng cu cậu mới thổ lộ là " Tôi chẳng cứu ai cả, đến cái thân tôi còn phải chờ người khác" Ha ha ha lêu lêu lêu không biết.. đi học bơi đi, con trai gì mà mặc dù đã cố gắng nhưng tôi không thể kìm nổi lại chọc nó. Nó vặc lại: "Bà đừng có mà trêu tôi, còn ối thằng í, cầu cho bà ít nữa vớ phải cái thằng không những không biết .. mà còn sợ nước ý". Sau một hồi nịnh nọt, năn nỉ, làm lành nó cho biết hồi nó bé tí ,hình như học lớp 3 nó nhảy vào bể nước ăn của khu tập thể để tập bơi, thì bị một anh lớn hơn nhìn thấy, anh ấy lôi lên đánh cho 1 trận, từ đó về sau nó không bao giờ nghĩ đến bơi nữa. "Bà biết không có rất nhiều người như tôi đấy, có một số là nhát, một số khác do gặp sự cố ... như tôi, bà đừng có mà cười"
  4. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Dancing in swimming pool
    Ui, mình rất hâm mộ các anh TDC, nhìn các anh ý như bay trên sàn nhảy, lắc bên này ... lắc bên kia ... nhìn cứ như là cái đồng hồ quả lắc ý ... nhưng mà buồn quá cơ ... các anh TDC đi nhảy mặc nghiêm chỉnh quá, kín cổ cao tường nên đôi khi quần áo nó che hết những động tác mềm mại của các anh ...
    Mình thỉnh thoảng xem khiêu vũ trên TV, thấy người ta toàn mặc quần áo bó sát người để diễn tả hết những động tác của điệu nhảy.
    Công nhận ở mấy cái sàn tại HN mà ăn mặc thế cũng hơi buồn cười nhỉ.
    Ấy nhưng mà ... tại sao không mặc đồ bơi để nhẩy nhỉ ... tuyệt cú mèo ... thoải mái lắm ... lại bộc lộ được các đường nét ... những vòng xoay điệu nghệ.
    Mặc đồ bơi thì phải ra bể bơi, thế cho nên tuần này TDC tổ chức dancing ở một bể bơi nào đó đi.
    Biết dance mà không biết bơi thì kém lắm các anh ạ ... chả lẽ dance khó thế mà còn học được ... bơi dễ thế lại không học được.
    Không sự cố nào ngoài từ " thiếu lòng dũng cảm " hay nói nôm na là " sợ chết" dành cho các anh TDC không biết bơi ... đi bơi đi ... ai không biết bơi em dậy.
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Thành lập hội bơi lội đi pà con ơi!Hè đến rồiNhảy đầm và...nhảy ùm,hội TDC chúng ta không nên thiếu
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cái gì, hoá ra là rủ đi bơi! Nhớ rủ bằng được 2 anh tuanvu145 và benkai nhé, 2 anh này mà mặc đồ bơi là chuẩn của các loại chuẩn đó!
  7. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới chắc là sẽ thành lập hội Bơi lội,mong rằng anh sẽ là người đầu tiên của TDC tham gia.
    Còn chuyện rủ rê các anh đẹp trai,nhảy giỏi,ga-lăng...hết mình vì phụ nữ thì...để em.
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là có rủ được hay không mà là làm sao để 2 người đứng cạnh nhau
  9. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Lập đội bơi đi ba? con, iem na? iem máu nắm đấy....nhưng mà lại chưa biết bơi, thế có chị em nào có thể dạy bơi free không nhỉ
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Danh sách hội bơi lội TDC tính đến thời điểm ...
    1, La_rung_ven_song
    2, Bupbedangyeu1712
    3, Ziczacziczac
    4, Linhtinh1405
    5, Ghost_casper
    Còn đồng chí nào muốn đi bơi thì đăng ký nhanh lên kẻo trễ
    Chưa biết bơi thì càng phải đi cho biết, mà không bơi được thì còn khối thứ khác để làm , ở bể bơi ối cô xinh như mộng

Chia sẻ trang này