1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi bơi nè...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    bữa nào đi bơi nữa đi ...nhớ kêu bagai...trình diễn thời trang bikini...hêhhhehhe...

    Bagai

    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 26/02/2003
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    To Kid@: Chưa bít ai mất mẹt à! Hỏi lại mọi người coi ai mất mẹt đi! Ah, chuotcung@ cũng là dân Vũng Sình hả. Chít rùi, Vũng Tèo, lộn
    To Chit@: Lần sau có muốn dìm ai xuống hồ bơi thì cứ âm thầm lặng lẽ mà làm chứ đừng nói trước heng. Để rùi lại kiu là biểu tới sao không thấy
    To Will@: Làm gì để em út xài xể ghê dzợ?
    To bé Trân: Lần sau anh tới thuê phao rùi anh em mình mỗi người một cái bơi đua heng

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  3. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chị NO à, hổng biết bơi thì xách phao đi giống em nè. Kệ, người ta cười thì cười miễn bảo toàn tính mạng là được rồi hen
    There's no where unless you're there
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Rùi lỡ mà phao có bị xì thì.... kiu anh Will thổi. Hehehe....

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  5. stella

    stella Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có hai chú ếch bị rơi vào một bát kem tươi rất lớn và rất sâu. Một trong hai chú ếch là kẻ lạc quan, còn chú ếch kia thì ngược lại.
    - Chúng ta chết đuối mất - Chú ếch bi quan rên rỉ, rồi kêu lên tuyệt vọng - Vĩnh biệt.
    Chú buông xuôi và chìm dần xuống.
    Chú ếch còn lại nói kiên định: "Mình không thể nhảy ra nhưng mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ bơi đến khi nào kiệt sức, rồi mình chết cũng hài lòng."
    Một cách can đảm, chú ếch bắt đầu bơi để thực hiện dự định của mình. Chú ếch càng bơi, chân càng quạt mạnh thì kem tươi càng bị khuấy nên đọng lại thành bơ. Cuối cùng, chú ếch nằm ngay trên mặt bơ. Chú dễ dàng nhảy ra.
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Life is not always easy in that such a way...
    Anyway, it's a good advice.

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic...sợ chết lắm hic...hic...chưa biết cuộc đời tươi đẹp ra seo cả ,hic...hic...còn nhiều thứ chưa biết lắm
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hihi, nhiều thứ chưa biết hả cưng?...tại sao lại chưa biết...tại N.O ko muốn biết....chứ có cái gì mà nó kiềm chế được tính tò mò của con người chứ, hehe.....
    vậy thì NO hãy liệt kê những gì chưa biết đi...hhee.....để tìm hiểu 1 lần rồi die cũng OK mà hén, hehe......
    Mà đừng bắt chước giống tui nha bà N.O, tui biết hết rùi, ..ham quá....hết muốn chết luôn, hehe
    lovely rabbit
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    tao mặc bikini ...ko đứa nào chê gì ta ơi ...

    Bagai

Chia sẻ trang này