1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi bơiiiiiiiiiii.............

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    chơi luôn,muốn gì chơi nấy,nhưng quan trọng là nhớ đến đấy,will sau 6h30 có mặt
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  2. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người ko đánh cầu lông nhỉ??? Mà mai 6h30 sáng hả??? Hichichih z...Z...Z
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    6h30 PM, ở đó ko có sân cầu lông sao đánh ?
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    trời 6h pm mấy cha,sáng sao dậy nổi
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, anh Boom, em ghi chiều gõ gàng mừ!!!
    To anh papiilon: Anh nói dzòng dzòng như dzị gùi gút 1 cục lại là... anh có đi hông???
    Chiều nay em với Trân ra đó nha!!!

    Always keep smiling !!!
  6. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ái chà...nghe nói có bé trân....hơi bị ghiền nha.....carot ghiền bé trân kể chiện đó....để chiều nay, tranh thủ ghé ngang....dụ bé trân kể chiện ...nghe tí rùi đi học......đã quá...
    lovely habbit
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, chị carrot này, có 3, 4 ông chồng rùi mà còn ghiền nghe kể chiện!!! Hihihi... Thui để em nói cái Trân nó chỉ lại cho anh Sơn hay anh Vẹt cách kể chiện của nó hen!!!

    Always keep smiling !!!
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    em ui, mặc dù nhiều chồng vậy đó..chứ mê truyện lắm....
    bởi vậy..bị chồng chửi hoài là vậy đó....xuỵt đừng la lớn....
    lovely habbit
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Có chuyện ma kể mình nghe hông ?? hồi trước đi học quân sự chui wa phòng con gái nghe kể chuyện "Con Ma Nhà Hát Lớn" đến giờ vẫn còn muốn được nghe lại hehe tại lần đầu tiên có đứa con gái chịu ngồi kể chuyện cho Quỷ nghe á .. thực ra Quỷ cũng hiền lắm á, được con gái cưng cưng là coi như mất hết đi cảnh giác heheeh
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Người ta không cảnh giác anh thui chứ anh làm gì mà phải cảnh giác???
    Ủa mà cái topic của em đang nói tới chiện đi bơi mà!!! Hum nay không được gì hit rùi, thui hẹn hôm khác dzị. Anh Boom đang rủ đi đánh cầu lông nè, mọi người đi hông???

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này