1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Bruxelles 1 ngày

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi Le_Plus_Beau_new, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Đi Bruxelles 1 ngày

    Cuối tháng 8 này em định đi từ Paris sang chơi Bruxelles, nhưng thời gian chỉ có 1 ngày thôi (có lẽ sẽ là ngày cuối tuần). Các bác có thể thiết kế cho em một parcours gọn gàng cho 1 ngày được không ạ ? Làm sao để trong thời gian ít nhất có thể đến được nhiều địa điểm hợp lí nhất và không bỏ lỡ những chỗ "không thể không đến" ?

    Em định đi TGV chuyến 7h sáng từ Paris, 9h sẽ đến Brux, vậy theo các bác bắt đầu từ ga TGV ra thì nên đi chỗ nào trước chỗ nào sau ? Em có xem vài quyển hướng dẫn, cũng thấy vài địa điểm hay hay nhưng không biết nên đến đâu trước đến đâu sau cho hợp lí

    Chi tiết cuối, em định quay về chuyến 21h, có đúng 12 tiếng ở Brux, hy vọng sẽ có ấn tượng tốt về thủ đô nước Bỉ
  2. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Mình có chút thiển ý thế này, có gì bạn tham khảo .
    Tầm 9h bạn tới Brxl, không biết là ga nào, chắc là ga Midi ? :-s , ra khỏi tàu nếu muốn thì tìm đường ra Infomation ngay gần đó xem thử không biết nó có phát cho cái plan thành phố nào miễn phí không, có rồi thì mình mầy mò tự đi lại cho tiện, đỡ phải vừa đi vừa hỏi, chưa có thì thì thấy ở đâu có Infomation hay office de tourisme to đùng thì vào xin, không thì lên mạng in về, ko thì tìm mua...hehehe, (cách này chắc nhất) . Ra khỏi tàu thì tìm ra metro để đi Atomium trước, để tiền lẻ ra máy tự động mua 1 cái vé 4 E đi cả ngày, nhìn sơ đồ thì bạn sẽ biết được phải đón xe hướng nào và đổi ở chỗ nào để đi Heyzel ( một trạm trước trạm terminus ligne 1A direction Roi Baudouin), metro ở đây dễ lắm có 3 ligne bọ, ngắn ngủn, tìm phát thấy ngay , ko giống ở Paris đâu. Đỗ xuống Heyzel ra khỏi metro là thấy ngay Atomium. Bạn có thể chơi ở đó một vài tiếng tức là từ 2-4 tiếng, tùy bạn, có đủ thứ để xem. ( theo mình thì ko nên mua vé vào bên trong Atomium vì đắt+ mất thời gian + chẳng có gì) . Cách đó khoảng 15'' đi bộ cũng có nhiều thứ để xem như ...hehehe, lần trước hình như nói rùi ko nhắc lại nữa, ngoài ra nếu thích vào mini europe cũng được nhưng giá vào cửa hơi đắt. Ở gần đó có khu vui chơi ăn uống cinema vv, ăn ở đó xong thì bắt metro quay về centre ville. Về ville cũng khoảng 2h trưa gì đó, một là đi ngắm phố nhường, nhưng mà Brxl thì nhỏ, phố phường cũng ko hoành tráng như Paris, có thể đi lang thang theo một thème nào đó (đi các phố xem hình vẽ BD trên tường, đi lòng vòng xem các statut et monument ...vv, không thì 1 đi musée ( một trong những musée tùy theo sở thích, musée des instruments de musique, de Bozar, de BD, de chocolate, de l''armée ( cái này miễn phí, có nhiều áo giáp kiếm sắt + súng ống đạn dược, cái chính là nhiều máy bay, hehehe)...Tới 5-6h chiều thì về Grand Place( vì h này mọi musée đều đóng cửa Grand place thì ko, :D ), đi chơi loanh quanh đấy, thăm thằng bé tè bậy, sờ vào cái tượng đồng bẩn bẩn lấy hên, rồi ra Chez Léon làm một vại bia+1 marmite de moules+ frite, rồi ra mua 1 hộp kẹo socolate, 1 gói spéculoos, bắt merto ra ga lên tàu đi về. Xong một ngày đi mỏi chân.

Chia sẻ trang này