Đi bụi đà nẵng các bác cho em hỏi đi du lịch bụi đã nẵng thì nên đi như thế nào cho đẹp nhỉ (ăn đâu, ngủ đâu, chơi đâu cho vừa vui vừa rẻ vừa đi được nhiều) Thanks các bác trước
1.Hô?i mi?nh đi mi?nh ti?m nha? trọ gâ?n trươ?ng dh sư phạm ĐN đê?u sinh viên ma?,họ lấy 20K 1 đêm.Ăn uống ơ? đó thi? mi?nh hok rof lắm,chắc ăn bt thi? cufng cha? sao.1 điê?u rất tâm đắc la? ca?ng đi va?o trong mi?nh thấy con ngươ?i ơ? đó ca?ng cơ?i mơ?, thân thiện,mi?nh không pha?i ca?nh giác cao độ như tư? Nghệ An ra.Ca?m giác đó thật tuyệt!!! 2.Đến ĐN rô?i thi? hok lí gi? hok qua Huế ,Hội An cho bof,nếu hok sef thấy hối tiếc đó bạn..Cứ câ?m cái ba?n đô? ma? tu?y ý đi nếu thơ?i gian cho phép la? sướng nhất! P/s :Tặng bạn ne? (chuyến đi hô?i he? cu?a mi?nh ) Đươ?ng phố DN Câ?u sông Ha?n 1 đêm he? Tư? bán đa?o Sơn Tra? nhi?n ra biê?n
Bạn nên kết hợp đi Huế- Hội An- Mỹ Sơn luôn. Hồi 30/4-1/5, bọn mình đi 2 đứa, mất 4 tr tất cả. Tết này bọn mình lại định đi lại, nhưung có vẻ kế hoạch bị sụp vì thời tiết. Mình post kế hoạch lên cho bạn tham khảo nhé: Xuất phát: 18h ngày mùng 2 tết (8/2/2008), giá vé ngồi 160k/người (Mọi người phải tập trung ở 42C Võ Thị Sáu lúc 17h ) hoặc đi xe Camel ở Trần Khát Chân (vé nằm là 250k/người, vé ngồi là 150k/người). Xe sẽ dừng ở Cầu Khuất - Ninh Bình ăn tối lúc 20-21h rồi chạy một mạch vào Huế. Tầm 7h sáng 9/2/2008 là chúng ta có mặt ở Huế. Kế hoạch ngày thứ 1(09/02/2008): 7h có mặt ở Huế (xe thả mình ở 49 Chu Văn An). Ăn sáng món ?obún bò giò heo? ở hàng rong gần khách sạn Hoàng đế, đường Hùng Vương rồi đến khách sạn Thái Ý ở cồn Hến check in. Phòng có 2-3 giường, có bồn tắm, nóng-lạnh đầy đủ, giá 220k/phòng 4 người/ngày và 180k/phòng 2 người/ngày có tất cả các tiện nghi: tivi 21 inch màn hình phẳng, tủ lạnh, điều hoà, bàn, ghế bọc đệm, tủ giường, phòng tắm nóng lạnh, truyền hình kỹ thuật số, internet không dây... Thay đồ, tắm rửa, nghỉ ngơi 1 chút. 9h sáng bắt đầu đi quanh thành phố Huế, thuê xe máy tầm 80k/ngày/xe. Bạn nào có ý định may áo dài thì nên đi đo may luôn trong buổi sáng. Áo dài ở Huế may rất đẹp và rẻ, lại nhanh (tầm 3 ngày). Các điểm đi thăm sẽ là: nhà thờ dòng thánh Tâm, nhà thờ Phủ Cam, bệnh viện Trường An, nhà tưởng niệm cụ Phan Bội Châu, chùa Từ Đàm (nổi tiếng lắm đấy, đi vào bài hát rồi đớiii ), ga Huế, công viên dọc sông Hương,cầu Tràng Tiền, Quốc học Huế, Dòng Chúa cứu thế, trung tâm triển lãm ? Tức là trong ngày đầu tiên chúng ta giải quyết hết thành phố Huế , cùng các món ăn vặt nổi tiếng như: chè, bánh bột lọc, bánh nậm, bánh bèo, bánh khoái ? Ăn tối sẽ là cơm hến, bún hến ở gần khách sạn, rồi ra café Vĩ Dạ xưa (quang cảnh cung đình huế, giá được coi là đắt cắt cổ ở Huế nhưng so với HN vẫn chưa thấm vào đâu). Kế hoạch ngày thứ 2 (10/02/2008): Nhờ khách sạn thuê xe máy rồi đèo nhau đi lăng. Có thể đi được các lăng: Dục Đức, Thiệu Trị, Minh Mạng, Khải Định, Tự Đức, Hiệp Hoà, Đồng Khánh (riêng lăng Gia Long xa quá, lại phải gửi xe đi thuyền nên sợ k0 còn thời gian). Ngoài ra trên đường đi còn có thể ghé: đàn Nam Giao, núi Quan Âm, nhìn điện Hòn Chén từ trên bờ, lăng bà Từ Cung (mẹ Bảo Đại), đền thờ Huyền Trân Công chúa, di tích 9 hầm ? Ăn trưa thì phải gói bánh mỳ mang đi. Bánh mỳ ở Huế cũng ngon lắm, đủ thành phần xá xíu, thịt kho, ruốc ? Kế hoạch ngày thứ 3 (11/02/2008): Ăn sáng bánh canh cá lóc ở gần khách sạn, rồi đi thăm Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế, Đại Nội. Sau đó đi Kim Long ăn trưa với bún thịt nướng, bánh ướt ở quán Huyền Anh. Rồi thẳng đường đi chùa Thiên Mụ, văn miếu Huế, cầu ngói Thanh Toàn, chùa Huyền Không II. Ăn tối cơm bình dân (không có cơm người cứ lừ đừ) Kế hoạch ngày thứ 4 (12/02/2008): Sáng bắt xe vào Hội An (tầm 5-6h sáng). Đi mất tầm 2 tiếng, vé khoảng 40-60k/người, thả khách ở số 10 Hùng Vương. Check inhoặc khách sạn Thời Đại (180k/phòng 4 người có điều hoà và tắm nóng lạnh/ngày) . Nghỉ ngơi, ăn sáng (cao lầu, bánh bao bánh vạc, hoành thánh). 9h30-10h sáng bắt đầu lang thang quanh thị xã. Hội An may váy áo rất đẹp và nhanh (có thể xong trong 3 giờ) nên ai có nhu cầu thì tranh thủ luôn . Đi thăm Hội quán Hải Nam, chùa Ông (free vào cửa), chùa Cầu (cầu Nhật bản), chợ vải Hội An. Chiều đi dọc sông Hội An ăn mỳ Quảng rong, qua Cẩm Nam ăn bánh dập, hến trộn, chè bắp, nước dừa xay, bánh mỳ kẹp ? Kế hoạch ngày thứ 5 (13/02/2008): Sáng đi thăm Hội quán Phước Kiến, Hội quán Quảng Đông, nhà cổ Tấn Ký ? (cái này phải mua vé, tầm 30-50k/người, mỗi vé xem được 1 trong 4 nhà cổ, 2 trong 3 Hội quán ?" cái này nhớ mang máng). Ăn trưa tầm 11h, check out khách sạn, thuê xe máy (60k/ngày/xe) đi Mỹ Sơn. Mỹ Sơn cách Hội An khoảng 50 km, đường đi trải nhựa bằng phẳng, dễ phóng. Đi mất tầm 45 phút. Tham quan khoảng 2 tiếng rưỡi, cả khu thánh địa, bảo tàng, xem múa Chăm (vé 30k thì phải) ? trên đường về ghé qua nhà thờ Trà Kiệu. Tầm 6h chiều có mặt ở Hội An, bắt xe về Hà Nội (giá vé tầm 150-180k/người). Sẽ dừng ở Thanh Hoá ăn tối. (kế hoạch sẽ có một chút thay đổi về khách sạn, giá phòng) Dự tính chi phí cho mỗi người (trong truờng hợp có 4 người đi): - Đi lại (ôtô du lịch, thuê xe máy-đạp, xăng xe): 500k - Khách sạn: 260k - Ăn uống: 300k - Vé tham quan di tích: 200k Tổng: ~ 1tr300/người (đi đông người thì tiền có giảm một chút) Yêu cầu cho người tham gia: vì lịch trình kín đặc và gấp gáp nên mọi người phải dậy sớm, có mặt đúng giờ, đi chơi không õng ẹo kêu ca (vì ai cũng mệt như nhau ?" 1 người kêu sẽ làm bao nhiêu người mệt thêm). Ai có máy ảnh mang máy ảnh, thẻ nhớ, ai có USB hay laptop thì mang đi. Cần trưng dụng lắm lắm vì chụp ảnh và quay phim rất nhiều. Thời gian đăng kí tham gia: từ 20-31/01/2008 (đăng kí sớm để tớ còn đặt vé ôtô và phòng khách sạn)
Bạn ơi,vậy là bạn cancel thật rồi hả?Thời tiết mình nghĩ cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đâu, nếu bạn đi thì cho mình đăng kí nữa nhé,
Thanks cả nhà nhìu nhìu. Tớ cũng từng đi đã nẵng một lần nhưng cũng đã lâu, hồi đó lại đi cùng bố mẹ (thế thì đủ biết bị o bế thế nào) nên bây giờ muốn đi lại. Rất thích và ấn tượng với con người Đà Nẵng vì sự thật thà, cở mở, vui nhộn của họ, và nhớ một đặc điểm đó là ở Đà Nẵng có nhiều xe vespa cổ, màu nguyên, thường là không độ, hồi đó tớ chưa biết gì đến dòng xe này, chỉ thấy nhiều thì hỏi, có anh trả lời: tại dân trong này...nghèo nên toàn đi xe này (hê hê, biết thừa anh nói dúi). Tớ không thích Huế, cho nên chỉ muốn vào thẳng Đà Nẵng, sau đó đi Hội An. Ôi những ngày mưa rét đau khổ, ngồi mơ đến Mỹ Khê mà rỏ rãi. Nhưng bây giờ đang bơ vơ quá, đứa bạn gái đi cùng đã đột ngột bỏ tớ để đi với zai của nó, nhưng kệ, sớm muộn gì cũng đi trong năm sau. Ai có thông tin thì share tiếp nhé. Cùng yêu Đà Nẵng nào