1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi bụi đến Phillipines dễ dàng hơn mọi người nghĩ rất nhiều

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi poly, 15/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chơi bời ở Clark Philippines dịp thống nhất đất nước VN 30/4 ăn chơi nhậu nhẹt be bét thác loạn gái gú bét nhè mà về VN bù đầu nửa tháng mới viết review được. Poly thành thật xin lỗi anh em bà con vì bận bịu phim phót thái quá. Nhân tiện đây cũng nói luôn có người hỏi PM poly hình chụp thế thôi chứ có gì đâu mà gọi là thác loạn. Poly xin phép tl lời chung luôn là ừ thì poly ghi cho vui thế thôi chứ poly chả chơi bời thác loạn gái gú gì cả. Giống như mấy ông phóng tinh viên trên báo cứ đến đoạn cuối là cáo mệt đi về thôi chứ chả làm gì hết, anh em khỏi chê bai dè bỉu coi thường chi cho mệt ha.

    [​IMG]


    Và poly cũng biết rằng rất nhiều anh em phuot đã đi đến đây chơi bời nhưng về chẳng ghi lại cho người đi sau, vì poly tìm mãi chả thấy ai viết chi tiết về Clark. Và ngay trước khi viết bài này poly cũng được sự động viên tinh thần của các anh các chú các bác khuyên nhủ rằng thôi cứ viết bài chơi bời post hình gái gú đê cho khỏe thân. Viết bài đụng chạm này nọ chi mệt ảnh hưởng cuộc sống gia đình. Nên poly cũng tự biết rằng mình được cao nhân phò trợ khi viết những bài ăn chơi như thế này.

    [​IMG]

    Quay trở lại với Clark, cách phía Bắc Manila 2 giờ chạy xe, Clark là một khu căn cứ quân sự cũ của Mỹ thuộc thành phố Angeles. Dĩ nhiên những dịch vụ vui chơi giải trí dành cho lính Mỹ nằm khắp nơi bao quanh khu căn cứ.

    [​IMG]

    Nhưng trận phun trào của núi lửa Pinatubo năm 1991 nằm gần đó đã khiến khu căn cứ Clark này phải đóng cửa, và dù lính Mỹ đã rút đi nhưng từ đó Clark trở thành trở thành một trung tâm ăn chơi mại dâm của Philippines.

    [​IMG]

    Sau khỏang 1g30p ngồi xe bus từ Manila, poly đặt chân xuống Clark vào khỏang 5g chiều. Nói thêm cho những ai muốn đi là bus từ Manila sẽ thả bạn xuống cách khu ăn chơi bar club trung tâm Clark chỉ khỏang 100m.

    [​IMG]

    Chỉ cần cuốc bộ chút xíu là đến cổng chính vào Clark. Những hình ảnh đầu tiên đón chào poly ngay tại Clark là đồn cảnh sát chấn giữa ngay cửa vào.


    [​IMG]

    Vậy là hoàn toàn an tâm khi chơi đêm ở đây rồi, poly tự nhủ như thế và chính xác là như vậy.
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Nói cho bạn dễ tưởng tượng, khu ăn chơi chính của Clark diện tích khỏang gấp 3 4 lần khu phố tây Phạm Ngũ Lão Saigon.

    [​IMG]

    Và vô cùng sầm uất nhộn nhịp, xe tricycle chở du khách chạy khắp nơi.

    [​IMG]

    Hai bên đường đầy các hàng quán ăn giá rẻ,

    [​IMG]

    như poly đã nói ở các entry trước về đi bụi ở Phil, tất cả mọi thứ đều rẻ.

    [​IMG]

    ngay cả ở Clark, khu ăn chơi nổi tiếng của Phil, mà poly cũng muốn nói với bạn rằng đừng lo khi đến đây. Cái gì cũng rẻ từ ăn uống ăn khách....đến cả gái.

    [​IMG]

    có đi ra ngoài rồi mới thấy, sống ở VN cái thứ gì cũng mắc, kể cả ****.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    Dọc các con phố ở Clark đầy các quán bar , club

    [​IMG]

    và gái Phil.

    [​IMG]
    đầy những anh Tây to bự cặp với 1 em Phil nhỏ thó đen thui

    và như poly đã nói, gái ở Clark giá rất rẻ so với 1 khu ăn chơi như thế

    [​IMG]

    dáng đứng thiệt quái

    [​IMG]

    cao cao bên cửa sổ 1 em gái đang ngó đời,
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    7g tối, sau khi tìm được khách sạn tiêu chuẩn cỡ 3 sao giá cực tốt 700k/đêm .( poly sẽ viết riêng về khách sạn này ). Poly và chú Gen HDVN bắt đầu công cuộc đi khám điền thổ thành phố của những thiên thần ( Angeles được đặt theo tiếng Anh là Angels nhưng kiểu Phil)

    [​IMG]

    bạn có thể thấy người dân xung quanh vẫn sống bình thường mua bán trái cây và shop 24/24 khắp nơi.

    [​IMG]

    và đây là cổng chào để vào khu ăn chơi. Walking Street, phố đi bộ, cũng giống như những phố đi bộ ở VN, Hà Nội hay Saigon, cấm xe máy, nhưng mặt hàng để bán là sự sung sướng, giống như Pattaya.

    [​IMG]

    chỉ mới tầm 7g, nên còn khá vắng

    [​IMG]

    du khách còn bận ăn uống này nọ trước khi lên đường

    [​IMG]

    1 cụm các club tượng tự kiểu khu Nana ở Bangkok, nhiều club chung vào 1 chỗ, trước có nhà hàng ăn uống.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]


    Do poly và chú Gend đều đã đói nên quyết định chọn đại 1 quán ăn ngay trước 1 club mà nạp năng lượng để chuẩn bị sức lực chơi suốt đêm

    [​IMG]


    quán ăn nằm ngay trước cửa ra vào của cái club, kiểu như quán cơm bình dân nằm ngay ở đường vào của Gossip Club

    [​IMG]

    và đây là bảng giá, nhắc cho ai không biết, bảng giá trên tính bằng peso, 1 P = 510VND ( thời điểm 30/4/2012). Chỉ khoảng 30K - 100k cho 1 phần ăn đầy đủ

    [​IMG]

    giá vô cùng rẻ và ngay trước club, gái trong club ra ăn nhiều vô kể để chuẩn bị cho "ca làm việc" tối nay

    [​IMG]

    thấy poly chụp hình các em rất vô tư say HI


    [​IMG]

    và các bạn hãy nhìn bảng giá thức uống trong club treo ở trên tường, Poly và Gend không thể tin nổi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    sau khi nạp năng lượng xong đủ sức, vào shop 24/24 mua thêm 1 chai bia San Miguel ướp lạnh. Poly phát hiện ra là bên Phil có loại San Miguel Lemonade . Ai qua Phil nên uống thử loại bia này, pha sẵn chanh rất ngon. Nếu ai đã uống Corona chung với chanh muối thì vị này kiểu như thế nhưng ngon hơn nhiều. Hình như chỉ Phil, nguồn gốc của San Miguel, mới có. Các bạn không nên bỏ qua, chỉ 30P=15K/1chai trong shop 24/24.

    [​IMG]



    Đời thật tuyệt vời khi nhấp 1 ngụm bia ngon ướp lạnh và dạo phố ngắm cả trăm em gái show hàng.

    [​IMG]

    phố đi bộ đã đông khách lang thang


    [​IMG]

    nhiều em đi ra đây đứng đón khách mà chưa kip make up


    [​IMG]

    cũng là một quán ăn nằm trước club

    [​IMG]

    1 club trang trí theo kiểu cao bồi viễn tây Texas,

    [​IMG]

    làm poly nhớ seventeen saloon
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    hoạt động sôi nổi, phái bên phải góc đường là shop 24/24 poly đã mua chai bia San Miguel Chanh, giờ viết lại thèm quá hic hic

    [​IMG]

    hình như poly quên nói, đi chơi ở đây các bạn cứ chụp hình thoải mái vô tư, 2 đầu phố đi bộ có cảnh sát bảo vệ nên chả lo

    [​IMG]

    gái rất mến khách và chịu show hàng

    [​IMG]

    nói chung ai đi Pattaya rồi thì sẽ hiểu,

    [​IMG]

    và nói thật là poly thích Clark hơn Pattaya
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    các bạn có thấy tên club là gì không ?


    [​IMG]

    bạt ngàn một trời các lời mời gọi


    [​IMG]

    có club gái Campuchia luôn, tiếc là không có club Việt Nam hehehe

    [​IMG]

    1 con phố nhỏ những chất chứa biết bao nhiêu........ tình


    [​IMG]


    các bạn cũng thấy bên góc trái có nhiều shop dịch vụ, in ấn, đổi tiền, và người dân vẫn sống bình thường

    [​IMG]

    dĩ nhiên phải có shop đồ chơi người lớn rồi


    [​IMG]

    Aloha là tiếng Hawaii phải ko ta ?

    [​IMG]

    chỗ này vừa là club vừa là khách sạn luôn


    [​IMG]

    những em gái mặc đồ nữ sinh, đây là cái club Atlantis mà poly vô đầu tiên

    [​IMG]

    đây là chỗ thứ 2

    [​IMG]

    tối hôm đó poly và chú Gend hình như chơi tới 3 cái club, đây là cái thứ 3 thì phải. Cho những ai chưa biết, chưa thấy thì poly nói luôn. Tất cả các club đều cấm chụp hình, poly và gen phải khó khăn giở nhiều chiêu mất nhiều sức lực lắm mới có hình. Và hình ảnh sau đây không dành cho trẻ em dưới 18t cũng như phụ nữ và những ai có đầu óc không thông thoáng. Ai không thích thì đừng đọc nữa nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trong những club này, giá bia hay đồ ăn rất rẻ, chỉ từ 100p đến 150p, là khỏang từ 50k đến 75k/1 chai bia. Khi bước vào bạn thấy thích không khí ở club hay gái đẹp thì bạn ngồi, ko thì bạn đi ra. Ngồi thì bạn chỉ cần kêu 1 chai bia rồi ngắm gái nghe nhạc thoải mái chả ai ép bạn gì hết.

    [​IMG]


    Đây là bill cho các bác thấy giá rẻ như thế nào . Còn gái trong mấy chỗ này như thế nào mà khiến những bạn trái thích vào ngắm. Cảnh báo lần nữa là bạn có thể bị sốc với những hình ảnh sau nếu chưa đi chơi bời nhiều. Và nói thật chứ poly rất ghiền cái cảm giác uống bia và ngắm gái mặc tam giác lọt khe như thế này.

    [​IMG]


    Cũng giống Pattaya hay Bangkok Thái Lan, trong các bar như thế này theo poly đếm là có tới thiểu là từ 20 cô đến bar đông nhất poly vào là cả 100 cô gái mặc bikini lọt khe đứng múa trên sân khấu. Mỗi cô sẽ có đeo 1 con số như thi hoa hậu. Khách nào thích em nào thì nói với Mamasan ( nhân viên điều đào ). Mamasan sẽ dùng cây bút có gắn đèn laze chiếu vào em đó, em đó sẽ thấy và đi xuống với khách.

    [​IMG]

    Các em gái không chỉ đứng im chán ngắt, mà giữa khoảng 30p thì có thay đồi chương trình kiểu như múa cột, xong múa kiểu teen, nhảy hiphop, chơi chích bong bóng. Trò chích bong bóng này khá hào hứng với những bong bóng hình dài dài xong các em gái đập bể bằng mông ngực, hoặc ném vào khách , nói chung đủ trò.

    [​IMG]


    Và khi mấy em xuống ngồi với khách, thì chi phí cho 1 phần nước uống + 1 tip em cho em là 275P= 150K. 1 cái giá không tưởng cho em em xinh xắn mặc bikini da thịt ngồn ngộn ngồn mua ỏn ẽn mua vui. Nói chung lần thứ 2 rồi mà poly cũng còn sững sờ khi tính tiền với Gend.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhắc lại lần nữa là hình ảnh không hợp với phụ nữ và trẻ em .


    [​IMG]

    Còn ở mấy bàn bên mấy chú Tây tip bạo hơn nữa thì mấy em lột luôn đồ uốn éo nhảy múa khiêu khích giống y như cảnh trong các fim giải trí hạng B của Mỹ.


    [​IMG]

    Rồi đổ bia lên ngực cho mấy chú ấy uống.

    [​IMG]

    Có bàn thì 1 chú kêu luôn 2 em đóng les cởi áo sờ mó hôn hit lẫn nhau cho chú xem.

    [​IMG]


    Có bàn thì em ngồi lên giữa 2 dùi mấy chú Tây mà mà nhún nhún chà xát cặp môn vào giữa 2 chân mấy chú đó. Khiến nhiều chú hứng lên cũng nẩy nẩy kiểu doggy.

    [​IMG]

    Nẩy được cỡ 5p là kêu Mamasan lại trả luôn 2000p=1.000.000VND để dắt em đó đi luôn tới sáng.

    [​IMG]

    Nói thêm là trong các club này thì gái nòa cũng chịu đi vui vẻ với khách, cứ 1 giá 2000p= 1.000.000VND là tới sáng. Từ mấy em trên sân khấu cho tới phục vụ trong quầy bar.

    [​IMG]

    Poly kết nhất em này, lai Phil và Hàn hay Nhật gì đó. Nói chuyện rất vui và nhảy lại đẹp. Nhìn em nó mà poly cứ liên tưởng đến Maria Ozawa. Chụp hình em nó tấm cuối mà cứ liên tưởng đến tiếng của MO " OMG OMG O Yeah Oh Yeah "

    [​IMG]

    Kinh nghiệm là cách khu phố đi bộ chỉ khoảng 200m, là Khách Sạn Sung Sướng SoGo Hotel.


    P/S :

    Cũng giống như những phóng tinh viên trên các báo CA hay ANTD..... poly xin nói rõ là những hình ảnh trên mang tính minh họa. Người viết không phải nhân vật thật, và khi anh ấy đến đó và trong thấy những cảnh tượng như trên, anh ấy cảm thấy rất đắng lòng cho thảm cảnh đau xót của những cô gái này. Anh ấy đắng lòng và đau xót đến mức mà nửa đêm khi viết những dòng này anh ấy rất muốn quay lại Clark ngay lập tức để xem những hình ảnh trên có tiếp diễn hay không. Nếu tình trạng này vẫn còn tiếp tục kéo dài, anh ấy sẵn sàng ********...... nguyện viên để giúp đỡ họ thoát khỏi tình trạng ấy. Ôi thật là đau nòng quá đi mà.
  3. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Up tiếp đi bác Poly ! Vote ********** Cho những bài viết mạnh mẽ và rất thực tế của dân khám phá và phượt !
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Quái, có mỗi topic mà ông này rong tận HDVietNam, sang phượt và lại về đây, chỗ nào cũng thấy
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hôm trước khi đi Phil mình cũng có tham khảo topic của bác nhưng rất tiếc đang bị gián đoạn. Rất chân thực và hữu ích. Cảm ơn bạn! Mời bác tiếp đi nhé[r2)]
  6. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Bác sinh ra để làm phóng tinh viên của báo ANTD hay CAND đó. Chỉ tiếc là báo đó không thể đăng bài báo quá thực tế và quá hay của bác.
  7. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau khi poly post bài ăn chơi thác loạn ở thiên đường *** Clark Philipines thì nhận dc rất nhiều câu hỏi về chi phí đi chơi ở Phil. Nên đầu bài viết này poly nói rõ 1 lần luôn để bà con khỏi cần PM hỏi nữa. Poly đi Phil bằng máy bay giá rẻ Cebu Pacific. Thông tin chi tiết poly đã từng viết ở đây.

    Du lịch bụi Philippines:đến Manila bằng máy bay giá rẻ Cebu Pacific

    Tuy nhiên có 1 lưu ý rất quan trọng khác với lần trước mà poly muốn nhắc nhở các bạn là thuế sân bay tại NAIA 3 đã thay đổi. Cụ thể là giảm từ 750peso xuống chỉ còn 550peso. Nên sau khi chơi bời đã đời ở Manila thì anh em nhớ để dành lại 550peso để đóng thuế sân bay. Nếu ko có là coi chừng khóc tiếng Mán luôn vì chỗ đóng thuế sân bay nằm trước quầy hải quan, ko hề có ATM hay bất cứ shop ngân hàng nào. Một lưu ý quan trọng khác nữa là nếu bạn đi bụi ko mang đồ nhiều tiết kiệm chỉ mua hành lý xách tay. Thì nên nhớ rằng lúc về sau khi mua sắm có thể hành lý của bạn >7kg. Và tại sân bay NAIA 3 hải quan rất kỹ. Vào trong cửa cuối cùng nó còn bắt cân hành lý. Nếu > 7kg là bị phạt. Và 1 mẹo nhỏ để qua cửa là nhớ cân trước hành lý ( tại sân bya NAIA 3 có rất nhiều cân công cộng phục vụ bạn ), đồ dư ra bỏ vào túi xốp hoặc túi giấy, các loại túi shopping thì hải quan sẽ ko để ý và cho qua thoải mái. Poly đã qua 2 lần đều như vậy.


    [​IMG]

    Về chuyện chi phí ăn chơi tổng cộng, ( không tính vé máy bay khú hồi vì mua tùy thời điểm ) thì trong chuyến thác loạn Manila Clark vừa rồi các bạn biết poly tốn bao nhiêu ? Thử đoán xem, poly và chú Gen HDVN đi chơi xong về kiểm toán lại không tin nổi vào số tiền cả 2 cùng tiêu. Chỉ tốn có 4.300.000 VND/1 người ( bốn triệu ba trăm ngàn đồng ) cho tổng chi phí ăn chơi di chuyển nhậu nhẹt bar club gái gú mua sắm xem phim này nọ trong vòng 4 ngày 3 đêm.


    [​IMG]

    Tỷ giá 1 USD= 42peso , 1peso = 510VDN, thời điểm 4/2012

    Các bạn tin hay không thì tùy poly ko cần phải thuyết phục ai phải tin, nhưng poly kê ra đơn giản như thế này :

    -Khách sạn 400k/đêm /người 3 đêm = 1.200.000

    -Ăn uống 300k/3 bữa/người 4 ngày = 1.200.000

    - Linh tinh đi lại 200k/ngày/người 4 ngày = 800.000

    Mấy cái cơ bản là vậy còn linh tinh bar club gái gú bia bọt........ Tổng cộng 4.300.000 poly còn ko tin nổi nữa. Sau đây poly sẽ post hình minh họa các chi phí ăn uống mà poly đã trải qua. Poly post lên để những người muốn đi có thông tin thảm khảo chuẩn bị cho chuyến đi của mình.


    [​IMG]

    Như poly đã nói, ăn uống bên Phil rất rẻ. Và từ khi poly post bài du lịch Phil rất rẻ, bước xuống sân bay NAIA 3 ngó đối diện là thấy ngay cái Macdonald. Thì hình như từ đó có rất nhiều bạn bè lên plan đi Phil bay bằng Cebu giá rẻ và điệm hẹn tập kết chính là của hàng Mac này.


    [​IMG]


    Và giá cho bữa ăn sáng là 25p( =13k ) 1 Ham.

    [​IMG]

    Nếu kêu luôn combo bữa sáng này thì giá là 60p =30k

    [​IMG]

    đây là bill, các bạn lưu ý giờ và ngày tháng luôn nhé, quán phục vụ 24/24 luôn đó ko lo đến trễ hay khuya.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    Còn trong các Food Court đồ ăn cũng rất đa dạng và giá rẻ,

    [​IMG]

    rẻ rất nhiều so với các FoodCourt ở ....VN .

    [​IMG]

    Dân VN như poly hay Gen HDVN bình thường vào các khu như Vincom đắn đo ăn uống, qua đây thì tha hồ gọi đồ ăn hoành tá tràng luôn


    [​IMG]

    bánh mì thịt xông khói này ở VN có nhiều rồi

    [​IMG]

    1peso = 510VND

    [​IMG]

    giá rẻ tha hồ lựa chọn

    [​IMG]

    đặc biệt nếu bạn đi nhóm 4 hoặc 5 người, sẽ có luôn 1 combo dành cho nhóm rất rẻ

    [​IMG]

    combo 5 người có luôn 1 lit nước ngọt

    [​IMG]

    đây là phần combo 4 người của nhóm poly , mega salo salo chỉ 318peso =160k

    [​IMG]


    còn đây là combo 5 người của 1 nhóm khác. Nói thêm là những ngày ở Manila poly có dịp nói chuyện với em Yuyukankan thì em ý than phiền rằng gạo ở Phil quá dở, quá khô, khó ăn.

    [​IMG]

    Poly ăn thì công nhận là gạo dở thiệt, và cũng từ đó poly mới nhớ. Đến khi về VN đọc 1 bài trên báo TTCN mới biết rằng Phil là khách hàng nhập khẩu gạo số 1 của VN, và Phil toàn nhập gạo hạng thứ cấp. Thông tin tham khảo ở đây

    Thăm đồng, thăm chợ gạo Philippines - Tuoi Tre Mobile
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    1 điều khác poly nghĩ là rất quan trọng cho việc đi bụi, đó là nước uống. Ở Phil nước không thể uống trực tiếp từ vòi như ở Singapore. Nhưng ở Phil nước uống miễn phí ở khắp nơi.

    [​IMG]

    Như ở các Food Court đều có các tủ nước miễn phí dành cho mọi người.

    [​IMG]

    Nhấn mạnh là dành cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ dành cho khách ăn .

    [​IMG]

    Dân đi bụi chỉ cần 1 cái chai là đủ

    [​IMG]

    Không chỉ miễn phí nước uống ở các Food Court, ở tất cả các quán ăn mà poly đã ăn như cơm bình dân, nhà hàng, thức ăn nhanh, tất cả nước uống đều miễn phí, ướp lạnh và được nhân viên phục vụ rất vui vẻ nhiệt tình nếu bạn yêu cầu. Chỉ cần nói water please

    [​IMG]

    Cả Mac cũng free nước uống ướp lạnh miễn phí nếu bạn yêu cầu,
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    Đây là 1 quán cơm bình dân khá sạch sẽ và đẹp mắt mà poly đã ăn ở Clark

    [​IMG]

    1 dạng cơm chỉ

    [​IMG]

    dành cho người địa phương

    [​IMG]

    phần ăn dành cho 2 người chỉ 100p=50k

    [​IMG]

    xem đến đây mới nhớ là lưu ý dù các món ăn Phil khá giống VN, chiên xào nấu kho.....


    [​IMG]

    nhưng người Phil vẫn nêm nếm hơi khác VN, ngọt hơn, nước tương nước mắm cũng ngọt hơn.

    [​IMG]

    và họ không ăn tương ớt, dù là ở KFC hay MAC, Joliebe.......

    [​IMG]

    ngoài các thương hiệu nổi tiếng thì ở Phil đầy các shop thức ăn nhanh của người đia phương

    [​IMG]

    shop thức ăn nhanh ngoài đường, giá cả đầy đủ rõ ràng

    [​IMG]

    Nói chung đến Phil thì bạn sẽ thấy các shop thức ăn nhanh nhứ thế này đầy đường, giá rẻ.

    [​IMG]

    xe bán dạo gà chiên

    [​IMG]

    bỏ trong ly và chan nước sốt lên, nói chứ poly chả hảo mấy món KFC nên ko thử cái này

    [​IMG]

    1 phần cơm gà chiên bình dân ở Clark

    [​IMG]

    bảng giá đây

    [​IMG]

    ở shop 24/24 cũng có bán sẵn cơm, chỉ cần bỏ vô lò vi ba là xong
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    Còn đây là 1 quán ăn nhanh chủ đạo là thịt gà

    [​IMG]

    nằm ở khu chợ đêm Baclarang

    [​IMG]

    menu rất đa dạng

    [​IMG]

    khách đến ăn cũng bình dân đa dạng chứ ko có cái kiểu ra vẻ ăn nhanh như ở VN

    [​IMG]

    Đây là phần ăn của 2 nam thanh niên HDVN đi phượt, 1 con gà, 3 phần cơm và 1 chai bia red Horse 1 lit ( 1 lít nhé bà con ) 225p = 115k.

    [​IMG]

    Ăn no và bia ngon vô đối, nhìn lại chia bia 1 lít mà thấy đã và lại thèm quá


    [​IMG]

    Như poly đã nói, Phil là đấ nước của bia rượu, đến đây các bạn phải thử bia bản địa, không chỉ rẻ mà mùi vị ngon độc đáo lạ miệng

    [​IMG]

    2 loại bia đặc trưng của Phil là Red horse ( lọai này có bán ở VN nhưng rất mắc, qua Phil thì nó là bia bình dân kiểu Saigon Xanh VN )

    [​IMG]

    và San Miguel
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    Không chỉ bia rẻ, mà các món ăn chơi theo poly cũng rẻ.

    [​IMG]

    Phượt nắng nóng và chơi 1 cay kem ốc quế thiệt là mát lạnh. 25p =13k

    [​IMG]


    Đặc biệt trong Mall Of Asia poly bắt gặp 1 xe kem mà từ xa đã nghe tiếng trẻ em ồn ào

    [​IMG]
    nó đây

    [​IMG]

    các bé rất là thích vì nó bé xíu và nhiều màu sắc

    [​IMG]

    vô cùng dễ thương, nhưng poly ko đủ can đảm xếp hàng tranh dành với các em nhỏ hihihi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]


    Đặc biệt 1 món chè đặc sản PHil mà các bạn phải thử đó là chè Halo halo

    [​IMG]

    Bao gồm 1 viên kem, 1 miếng bánh Flan, chè thập cẩm đậu, đá bào . 80p = 40k. rất ngon, nhiều năng lượng. Poly và Gen đi bộ mệt muốn gục nhưng chơi 1 ly này vô lượng adrenaline tăng vùn vụt hăng hái đi săn gái ngay lập tức.

    [​IMG]

    một số thứ linh tinh khác, trà chanh chai 1 lit 40p =20k, ngon hơn lipton teaa VN

    [​IMG]

    loại này VN có, poly uống từ TQ về VN rồi qua Phil cũng uống, nhưng Phil có chai 1lit 58p =30k
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    còn đây là 1 nhà hàng dành cho người Phil ở khu Malate

    [​IMG]

    poly và Gen quyết định vô ăn vì toàn thấy người PHil chứ ko thấy du khách

    [​IMG]

    cũng dùng tay chỉ

    [​IMG]

    chọn dc các món này, sườn lăn bột chiên

    [​IMG]

    dạng giống há cảo chiên, món này cả 2 đều đồng ý là ngon nhất, nhân thịt rất lạ, hy vọng nó không phải là bánh bao nhân thịt người hehehe

    [​IMG]

    món này là mực dồn loại rau gì đấy và xào chua ngọt, ngọt quá khó ăn

    [​IMG]

    quán nhậu cũ ngay trước khu Bar club của Malate

    [​IMG]

    3 người ăn đồ nhắm uống 3 chai bia chỉ có 320p = 160k, rẻ kinh hoàng
    Nói chung là 4tr3 cho 4 ngày 3 đêm, poly còn không tin nên poly cũng không cần thuyết phục ai phải tin poly.
  8. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại viết về chuyện đi Philippines , vì sau khi poly post bài ăn chơi thác loạn ở thiên đường sung sướng Clark thì nhiều bạn pm hỏi poly cách đi từ Manila đến Clark. Và nói luôn các bạn là poly sẽ không pm trả lời từng người đâu nhé. Poly viết chung post lên nhiều nơi để nhiều người có thể đọc và biết. Nhắc đến vụ đi từ Manila đến Clark thì poly cũng có kinh nghiệm riêng là trước khi đi tìm mãi trên phuot chả thấy ai chỉ rõ ràng cách đi cả, chỉ vỏn vẹn có 1 bạn nói rằng muốn đi đến Clark thì tìm xe Philippines Rabit mà đi. Vậy thôi.

    [​IMG]

    Mà do poly chưa đi Clark nên cứ tưởng rằng chỉ duy nhất chỉ có hãng xe Philippines Rabit đi từ Manila đến Clark.Thế là quá trình đi từ manila đến Clark của poly rất gian nan khổ cực, mất gần 4h . Trong khi sau này khi quay về poly mới biết rằng vô cùng đơn giản cho quảng đường 87km từ Manila đi Clark. Gian nan khó khăn chỉ vì không biết thông tin, không có hướng dẫn. Thế nên poly viết bài này mong những bạn đi sau không phải khổ sở như poly.

    [​IMG]

    Bởi vì có một thông tin duy nhất là đi Clark bằng xe Philippines Rabit, nên poly và Gend ban đầu đi taxi và hỏi thằng ta xế cách đi đến trạm xe Philippines Rabit. Thằng tài xế nó ừ ừ gật gật xong nó chở 2 anh em đến 1 hãng xe lạ hoắc. Vào trong hỏi mua vé thì mới biết hãng xe này không có tuyến đi Clark . Nếu muốn đến bãi của Philippines Rabit phải đi một đoạn đường xa nữa, và nên đi xe điện sẽ đỡ tốn tiền hơn.

    [​IMG]

    Vậy là đã mất tiền vô ích cho thằng taxi và sắp chịu đựng sự mệt mỏi.
  9. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Nhưng cũng nhờ vậy mà có dịp đi luôn xe điện LRT của Manila, giá vé chỉ 15peso/người

    [​IMG]



    nếu ai đã đi xe điện ở Singapore hay Malaysia Thái Lan thì xe điện LRT ở Philippines trang thiết bị và cách sử dụng gần giống y chang. Tuy nhiên do đặc thù XH khác nên khi sử dụng LRT ở Phil các bạn nên chú ý đôi chút

    [​IMG]

    cửa chờ lên LRT chia làm 2 khu vực nam nữ riêng

    [​IMG]

    đây là bên nam, poly không rõ là do lý do an ninh hay tuần phong mỹ tục tôn giáo gì. Nhưng nó tách bạch riêng như vậy.

    [​IMG]

    Đặc biệt vì Phil rất kỹ về an ninh, đi vào tất cả các khu vực công cộng đều có an ninh kiểm giỏ dò kim loại .

    [​IMG]

    nên poly có 1 kinh nghiệm xương máu là dừng bao giờ đi LRT ở Phil vào giờ tan tầm. Đã đông kinh hoàng rồi mà còn phải xếp hàng chờ kiểm soát giỏ nữa là thôi chứ đứng rã giò luôn. Mong các bạn đi sau không gặp cảnh như trên nữa.


    [/COLOR][​IMG]

    Sau khi hoàn tất vụ LRT ra khỏi bến như chỉ dẫn thì poly cũng tìm ra cái hãng xe Phillippines Rabit

    [​IMG]

    Viết nãy giờ poly mới thấy mình ghi sót Philippines Rabbit ( 2 chữ B). Giá vé 143peso= 72K cho quãng đường 87 km từ Manila đến Clark

    [​IMG]

    Nhìn tấm hình trên, tới lúc này poly mới ngộ ra rằng hình như mình đã quá mất công cho quá trình tìm đến hiệu xe Philippines Rabbit để đi Clark. Vì trên đường phố Manila poly đã từng nhìn thấy rất nhiều xe bus đều có để bảng Angeles-Dau-Balibago. Sau khi đi về thì poly mới biết rằng chỉ cần bạn tìm thấy xe bus có để các tên trên thì xe đó sẽ đi đến Clark. Không cần phải cực khổ tìm Philippines Rabbit. Nhắc lại, muốn tìm xe đi Clark, chỉ cần nhớ đón xe có để chữ Angeles-Dau-Balibago, là xong.

    [​IMG]

    Và chỉ cần ngồi trên xe khoảng 1h là xe sẽ thả bạn xuống Clark. Và poly cũng muốn nói thêm là xe bus tại Phil chất lượng rất cao, đường xá lại tốt, chạy êm vô cùng. Poly và Gend bước lên xe ngồi, chợp mắt mắt ngủ ngay vì xe em ru không bấm còi lạng lách đánh võng gì cả. Phụ lái kêu dậy mở mắt ra là đến Clark. Nhanh hơn cả quá trình đi tìm Philippines Rabbit.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    Theo quan sát của poly thì dù đi bất cứ xe nào thì khi đến Clark nó cũng thả bạn xuống ngay cây xăng này.

    [​IMG]

    lưu ý luôn là trong cây xăng này có cái shop 24/24 free wifi. Bạn chỉ cần mua 1 chai nước và xài thoải mái. Tại sao poly lại nhấn mạnh vụ này vì poly cũng có nhiều kinh nghiệm nhỏ nhỏ muốn nhắc các bạn. Poly đi bụi nhiều và sau vụ poly chứng kiến 2 du khách HK bị mất hết giấy tờ ở Saigon. Thì poly khuyên các bạn là trước khi đi bụi cứ in tất cả thông tin cần thiết ra giấy. Không bao giờ là thừa. Ví dụ như poly và Gend khi đi Phil có lưu vài thông tin trên HDVN và nghĩ rằng Phil wifi free khắp nơi cần thì lên HDVN moi ra. Nhưng ngay kỳ poly đi 30/4-1/5 thì HDVN die luôn 1 tuần khiến không truy cập thông tin cần thiết được. Hoặc như gần đây tự nhiên google map không xài dc ở VN. Nên thôi poly khuyên là cần thông tin gì cứ in ra cầm tay cho chắc.

    [​IMG]

    cay xăng và shop 24/24 đối diện nó là cái vòng xoay này

    [​IMG]

    trước cổng chào của khu quân sự cũ Clark

    [​IMG]

    ngay góc đó sẽ có cái bảng hướng dẫn này cho bạn để vào khu ăn chơi clark chỉ cách đó khỏang 800m

    [​IMG]

    nếu bạn không muốn đi bộ, bạn có thể leo lên xe Jeepney để đi quãng đường 800 với giá 8peso

    [​IMG]

    sẽ thả bạn xuống chỗ này, ngay trung tâm con phố đi bộ Walking Street của Clark

    [​IMG]

    còn nếu bạn đi bộ thì bạn sẽ đi dọc theo công viên này( hình như cái mái của khán đài mô phỏng theo cái chop nón truyền thống của người Phil )

    [​IMG]

    buổi chiều rất nhiều người địa phương ra đây ngồi chơi tập thể dục

    [​IMG]

    rất yên bình như chẳng có liên quan đến 1 nơi cách đó chỉ 500m, được đánh giá 1 trong 10 khu vực ăn chơi ******** nổi tiếng nhất thế giới

    [​IMG]

    đi bộ dọc công viên cho đến khi bạn nhìn thấy tấm biển này

    [​IMG]

    đây là con đường poly đã đi bộ vào Clark, bạn sẽ rất dễ dàng nhận ra nó vì những ông tây đi ra từ đó với những cô gái trẻ người Phil. Nếu bạn muốn biết ở Clark có gì thì đọc ở đây

    Du lịch bụi Philippines : Ăn chơi ở thiên đường *** Clark

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đó là chuyện đi từ Manila đến Clark, còn ngược lại, từ Clark muốn về Manila thì bạn cũng đi ngược lại.

    [​IMG]

    Đi ngược lại ra cái cây xăng này

    [​IMG]

    nhìn xéo qua là cái ks Sogo Hotel này ( anh nào mua mấy em giữa đêm giá 2.000peso thì ra cái sogo hotel này tính giờ cho rẻ ). Sau lưng cái Sogo này chính là bến xe DAU ( đọc là "Đâu" luôn ) của Clark

    [​IMG]


    Như poly nói từ lúc đầu, có rất nhiều hãng xe đi từ Manila đến Clark và ngược lại

    [​IMG]

    Từ Clark bạn có thể đón nhiểu hãng xe để trở về quận Pasay hay Cubao ở Manila

    [​IMG]

    Do lúc về poly ra bến xe Dau trễ cỡ 15g nên chỉ còn xe này về quận Cubao. Quận Cubao khá xa khu Malate, các bạn nên ra sớm để có xe về Pasay gần Malate hơn.

    [​IMG]


    Và trên xe nó có cả WIFI mới kinh chứ. Giá xe về với đi bằng nhau. Chúc anh em đi chơi Clark vui vẻ, poly rồi cũng sẽ quay lại.
  10. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bữa giờ đi Manila lâu rồi những nay lại viết bài, vì poly thấy có nhiều bạn hỏi chuyện quá cảnh sân bay Manila, poly biết nên viết. Những ai đi Manila chơi bằng hãng cebu dều biết rằng Cebu đến sân bay Manila lúc 4g30 sáng. Còn nếu từ Manial về Saigon thì là chuyến 12g đêm. Vậy tức là các bạn sẽ có nguyễn buổi sáng trước khi check in ks hoặc cả buổi chiều sau khi check out ks. Vậy khỏang thời gian dư giả đó poly khuyên các bạn để dành để dạo shopping ăn uống xem phim ở Mall of Asia.

    [​IMG]

    Đây là khu trung tâm mua sắm được coi là lớn nhất Đông Nam Á. Một điều rất thuận tiện là Mall Of Asia nằm ở giữa đường từ trung tâm Manila đến sân bay NAIA 3. Mall Of Asia nằm ở khu gọi là Baclarang. Nếu bạn đi taxi thì yêu cầu đến Mall Of Asia, còn nếu bạn muốn đi Jeepney giá rẻthì chỉ cần nhìn xe có chữ Baclarang thì bước lên. Trả 8peso rồi chờ xe đến trạm Baclarang thì xuống là ngó thấy Mall Of Asia ngay.

    [​IMG]

    Mall of Asia rất là rộng, chia làm 3 khu Bắc Nam và trung tâm. poly đi 2 lần rồi mà nghĩ rằng mình vẫn chưa đi hết

    [​IMG]

    Và điều quan trọng là tại sao poly lại khuyên các bạn nên ăn chơi quá cảnh tại đây. Vì ở đây gần nhứ có đủ những dịch vụ cho du khách quá cảnh. Quan trọng nhất chính là ký gửi hành lý cồng kềnh để tiện tay lang thang vui chơi mua sắm.

    [​IMG]

    Nếu bạn đến sân bay NAIA 3 lúc 4g30 sáng sau khi làm các thủ tục này nọ cũng đến 6g sáng. Hoặc trả phòng KS lúc 12g trưa. Sau khi tìm chỗ ăn sáng hoặc ăn trưa, bắt atxi hoặc Jeepney đến Mall Of Asia. Bạn tìm đến chỗ này, dịch vụ gửi đồ của Mall Of Asia miễn phí cho tất cả mọi người và không hạn chế số lượng cũng như kích cỡ hành lý.

    [​IMG]

    Poly chỉ lưu ý với bạn 1 điều là bạn nên đến sớm để khỏi phải xếp hàng. Vì trong giờ cao điểm gửi buổi sáng hoặc lấy đồ vào giờ chiều sẽ rất đông, phải chờ lâu. Đồng thời cũng lưu ý không gửi những đồ dùng cá nhân cần thiết tư trang tiền bạc Passport. Không phải sợ mất mà vì nếu bạn cần lấy lại gì đó thì lại phải xếp hàng chờ nữa.

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sau khi gửi xong hành lý cồng kềnh thì các bạn có thể an tâm tha hồ tung tăng chơi bời ở Mall Of Asia. Và có gì đặc biệt ở đây ?

    [​IMG]

    ra mặt ngoài biển của Mall Of Asia có thể ngắm về phía vịnh Manila Bay

    [​IMG]

    Đối với dân mê phim như poly thì ở đây giá trị nhất chính là rạp IMAX

    [​IMG]

    chưa kể cụm rạp bao gồm 10 phòng chiếu nữa


    [​IMG]

    và dĩ nhiên không thể thiếu vụ mua sắm shopping

    [​IMG]

    siêu thị tự chọn

    [​IMG]

    khu ăn uống đầy đủ các thể loại món ăn đặc trưng của người Phil

    [​IMG]

    khu trượt băng độc đáo, ai đi Singapore Marina Bay cũng có khu giống như vậy

    [​IMG]

    ban đêm từ 7g tối trên ban công khu ngắm vịnh Manila Bay có các quán cafe và trình diễn nhạc sống. Phil là đất nước nổi tiếng của múa hát mà

Chia sẻ trang này