1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi "Bụi"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi benjamin1982, 05/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    bác ben kiểm điểm cái vụ đi muôn nhé......
  2. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    hừ đồ hứa lèo !
    vầng chào các dân tình và các anh chị em hì hì em vô cùng xin lỗi và
    vì sự việc cao su ngày hum nay!em lặn lội sang tận bên bát tràng cứ nhìn quần áo em thì biết ạ!
    vầng coi như là mọi việc đã tạm fix thế đã những ai chưa đi làm hộ chiếu được đề nghị thứ 2 vào đây sớm có câu trả lời cho mọi người biết nhé!có cần fải thắt chặt tình đoàn kết ko???
    nói chung hôm nay có nhiều thông tin bổ ích và có các bạn và các anh em đi Lào rùi nên cũng ko lo lắm và còn một số người nữa đề nghị mọi người vào nhớ để lại nick nhé ! để còn đi nhé
    Boy_polyme em xin nhắn lại về nick của em
    cuối cùng chúc cho cuộc chuẩn bị của chúng ta lên đường thuận lợi :D
  3. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Tối Ngày 0 - Hà Nội - Viêng Chăn (VTE)
    Chúng ta ra điểm đón của xe tốc hành từ Hà Nội đi Viêng Chăn, chạy qua Vinh, xuyên cửa khẩu Cầu Treo, làm thủ tục xuất-nhập cảnh rồi đi thẳng VTE.
    Đến VTE, tới KS nhận phòng , nghỉ ngơi, thư giãn gân cốt.
    Ngày 1 - VTE
    Cả ngày ở VTE, đi chơi, tham quan chợ buổi sáng, National Cultural Ethnic Park, Vat Sisaket, Vat Hophrakeo, Patousay, Luang Stupa (Thạp Luông ).
    Nghỉ đêm ở KS tại Laos.
    Ngày 2 - : VTE - Luang Prabang (LPR)
    Ăn sáng rồi trả phòng KS, mau mau chạy đi Luang Prabang (LPR) bằng xe ô tô, cách VTE 390km. Trên đường ngắm nghía cảnh quan núi rừng, phong cảnh nước bạn. Chiều muộn tới nơi, chui vào KS mà kiếm chỗ nghỉ lưng.
    Ngày 3 - 03/05/2003: LPR
    Cả ngày đi chơi LPR, thăm Xieng Thong, hang Pak Ou nổi tiếng bằng 1 tour thuyền trên sông. Chiều về LPR thăm bảo tàng Quốc gia, cung điện xưa, ngắm hoàng hôn ở đồi Vat Phousi & Vat Mai.
    Tiếp tục ngủ đêm nữa ở LPR.
    Ngày 4- Luang - Chiengmai :
    Tớ muốn tiếp tục đi Chiengmai nhưng chưa biết đi như thế nào. Nếu thống nhất tất cả cùng đi được Chiêng
    tạm thời kế hoạch của một số nhóm tớ thao khảo được mọi người thử nghiên cứu nhé
  4. nhosinh

    nhosinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    To Arvill 77 : Bạn đã từng đi rồi ( Từ Bangkok qua Campuchia) thì có kinh nghiệm gì chia sẻ thêm cho tớ với. Giả dụ như, giá tiền từ Bangkok đến Siemriep, hay Bangkok đến Phnong penh; địa điểm chơi bời, tham quan ở Campuchia, khu khách sạn nhà nghỉ ở Campuchia, Bangkok mà bọn Tây ba lô hay tá túc. ( Vì theo kinh nghiệm của tớ, chỗ nào có Tây ba lô là chỗ đấy giá cả phải chăng, có thể đắt hơn bình dân tí chút nhưng không thể bị chặt chém nhiều được.) Tớ cũng đã đi Thái rồi nhưng hồi đó là đi theo tour trọn gói nên không biết chỗ tụ điểm cho dân đi bụi của chúng nó. Thế mới biết, đi theo tour có một số ưu điểm hơn nhưng lại làm cho con người ta ỷ lại, mất hết cả tính tự chủ, độc lập.
    Thế nhé, bạn có kinh nghiệm gì, cứ giúp tớ tận tình. Mà nhanh nhanh lên, thứ sáu ngày 14.07 tớ "chim cút" rồi Cảm ơn nhiều.
    To Vinci: Sở thích của tớ cũng giống cậu đấy. Máu lãng tử ngấm vào trong huyết quản rồi. Hy vọng khi nào có dịp hai anh em mình sẽ lang thang cùng nhau. Dù sao đi hai người vẫn vui hơn một người. Kiếm được một người có cùng sở thích như mình nhiều khi khó quá. Đó là lý do tại sao tớ thường phải xuất hành đơn độc. Nhưng không sao, như thế con người càng được rèn luyện.
    Về lộ trình của cậu sắp tới thì tớ cũng nhất trí thôi. Khả năng tớ sẽ theo cậu được mấy nước như Philippin, Brunei, Indonexia là những nước tớ chưa có điều kiện đặt chân tới. Khi nào cậu đi thì báo trước cho tớ khoảng một tháng để tớ còn thu xếp. Nhưng tốt nhất là cậu nên tổ chức vào khoảng các ngày lễ trong năm, hoặc trung tuần tháng bảy là dịp tớ được nghỉ hè. Thời gian chỉ cho phép được khoảng 8 -10 ngày là cùng.( Như thế cũng bị lạm vào phép vài ngày rồi). Một dịp nữa có thể thích hợp nữa đối với tớ là vào Tết ...âm lich. Dịp này tớ cũng được nghỉ khoảng một tuần. Tớ cũng hay đi vào dịp 30.04( 01.05) và 02.09. Những dịp này chỉ đi được ngắn ngày thôi, khoảng 2-3 ngày, chủ yếu là đi trong nước, những nơi rừng rú, mình chưa đặt chân.
    Cậu làm nghề gì mà có nhiều thời gian rảnh rỗi thế. Tớ thì vẫn phải đi làm. Kiếm xèng để tài trợ cho những chuyến đi mà.
    To Arvill 77 và Vinci: Email của tớ: luongthanhnha@yahoo.com
    Có thông tin gì thì cứ chia sẻ vào đấy nhé.
    PS: Tớ còn một thú nữa là...bia hơi. Sau khi đi về tớ sẽ liên lạc với các cậu, anh em mình sẽ thư giãn bên bàn nhậu. Nếu các cậu cũng có hứng thú với món này thì confirm vào email cho tớ. Thời gian dành cho sở thích này đối với tớ là không hạn chế, lúc nào cũng OK ( Tất nhiên thường là vào lúc sau 5h30 chiều hàng ngày, sau một ngày làm việc)
    Quên, chắc các cậu đều ở Hà nội cả chứ. Nếu cậu nào ở TP. HCM thì sau khi từ Campuchia qua TP. tớ sẽ liên lạc, anh em mình cũng sẽ giao lưu. Chỉ tiếc ở Sài gòn không có bia hơi mấy, toàn bia chai thôi. Chỉ có mỗi quán bia hơi ở đường Hai Bà Trưng thì phải, gần Bến Bạch Đằng. Tớ đã đến đây vài lần rồi, nhưng uống không bằng Habeco, uống xong khá nhức đầu. Được cái, quán đấy có câu khá hay, đề trên tường:
    " Uống đâu cũng phải trả tiền
    Uống đây, giúp đỡ bạn hiền, cám ơn!"
    Hy vọng sẽ gặp ''''bạn hiền" ở quán đấy nếu một trong hai bạn trên ở Sài gòn.
    Tạm biệt và hẹn gặp lại!
  5. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    To nhosinh
    Tui ko nhớ chính xác giá tiến, khoảng từ 700-800 baht hay thấp hơn. Mua 1 chiều. Hồi đó mình ra Kao San, mua đại 1 bọn. Bọn này hơi chuối. Xe chạy ko nhanh lắm, đoạn BKK đến biên giới. Qua biên giới nó tống tất cả sang xe khác của bọn đối tác bên Cam.
    Có 2 cách. Bạn đi như tôi đã đi. Nhưng tôi ko biết bọn nào thực sự ok ở KaoSan hay chất lượng chỉ như vậy thôi. Chặng về BKK từ Angkor thì ok, mua vé từ đó cũng dễ. Cách 2 là bạn mua vé xe bus từ bến xe phía bắc Mochit ra tỉnh biên giới đó (mình quên tên tỉnh rồi). Mình đã từng dẫn người visa run bằng cách này. Làm thủ tục xuất nhập cảnh rồi tìm mua vé đi SR, theo mình ko khó.
    Nếu bạn đi theo cách 1. Mình có vụ này share với bạn. Nếu đứa nào bảo bạn fải đổi tiền của Cam sau qua biên giới tại một quầy đổi tiền nó chỉ vì ko tiêu được tiền Baht or $ (lí do nó có thể nói là chính phủ mới lên, chính sách mới) thì là láo đấy. Tỉ giá đổi ở biên giới rất thấp. Mình bị dính vụ này. Ko hiểu sao đầu óc mình lúc đó bị làm sao nữa Khi đến SR phát hiện ra lập tức ko tiêu tiền của Cam nữa mà dùng Baht và $. Lúc về quay lại đúng chỗ đó bắt chúng nó đổi lại bằng tỉ giá cũ. Cú ko chịu được. Suýt đánh nhau hehe.
    Mình ở SR có 2 ngày thôi, mua vé thăm quan khu di tích 2 ngày là 20$. Ở thì nhiều lắm. Mình đến 11pm, ở luôn chỗ xe dừng, hotel mới xây. duới 10$/night. Ok (vì mới xây xong). Nói chung ko khó tìm đâu. Thuê xe ôm di hằng ngày. Thực ra mình chỉ ấn tượng mỗi 1 cái đến mà toàn có những cái cây cổ thụ rễ nổi trên mặt đất, bám vào đền ý. Nhìn rất sống động. Trí nhớ mình hơi tệ, mình lại ko ghi chép những nơi đã đi qua. Nên ko cho bạn biết chính xác tên được.
    To benjamin1982
    Arvil đã đi từ LP đi CM bằng Thai Air 2 năm trước, hình như 70$ OW. Nhưng hình như theo mình biết thì có đường sông qua Thái Lan từ LP đấy, nhưng ko fải đến trực tiếp CM, đến Mae Hae Son hay Chiang Rai... Các bảo bối của mình ko còn đây để tra cho bạn. Bạn thử search xem.
    Chúc các bạn có chuyến đi thú vị.
    Arvil.
  6. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    To Benjamin82: Tớ có kinh nghiệm đi ngược ChuongMai - Luongprabang thui. Tớ đi tàu Bangkok - Chuong Mai, rồi ở guest house ở ChuongMai, ở đó nhờ bà chủ trọ kiếm hộ phương tiện đi Luong. Đó là 1 chuyến đi kéo dài 3 ngày , 1 ngày bằng mini van và 2 ngày bằng thuyền đi chậm. Có thuyền đi nhanh nhưng nói chung là mình ko thích vì chịu đựng tiếng tàu kêu quá lâu và cảm giác kém thoải mái. --> So take the slow boat then lay back and relax. Bạn có thể ngồi thuyền, chat với những người khác trên thuyền, đọc sách , ngủ hay chơi bài..whatever.. Hồi đó, người trên thuyền toàn nói là busy season ở Lao, guesthouse sẽ bị full hết, làm tớ cũng lo, may là chưa đặt, ko thì thành miếng thịt cừu . --> chặng này tớ thấy fun và rẻ .

    To Nhosinh:
    Theo bạn tớ kể, Cambodia giá cả rất rẻ( bạn đừng đi sòng bạc là được) , ở hotel cũng chỉ tầm $4 , bạn tớ kể là ở đâu đó có 1 cái hồ , ban ngày thì bỏ khoảng $10 cho 1 ông anh như kiểu xe ôm nhà mình dẫn đi lung tung, đi Angkor lúc nửa đêm --> hơi đắt hơn 1 chút nếu tự thuê xe máy ...Angkor có 1 khu là đẹp nhất, còn lại cũng tàn lụi kiểu Mỹ Sơn nhà mình, nên khi đi tốt hơn cả là có 1 người bản địa hoặc guide đi cùng, còn ko thì cậu chỉ có thể thấy những hoang phế hoặc những nơi bị tàn phá, có cảnh đẹp, nhưng cậu có thể bỏ lỡ những câu chuyện hay. ( Ví dụ nhé, đợt tớ đi Mỹ Sơn, nhờ guide mà tớ biết rằng có 1 thứ cực kỳ quyến rũ của phụ nữ Cham , mà phụ nữ mọi nơi trên thế giới đều ko thể có..., chứ đi 1 mình thì chưa chắc đã nhận ra được đâu )
    .Bạn tớ recommend : Orchidea Guesthouse in SiemRiep, giá cả rẻ và chất lượng tốt. Bạn tớ đồng thời có khuyên là nên đi bằng tour đặt ởThái cho chặng Bangkok - Cam, vì họ đã tự đi và cảm thấy: " Cambodia Border is a mess, everyone try to rip you. " Bạn có thể tự đi :" nice to do but it''s really hard. "
    Đợt tớ đi, ko dám đi từ Thái sang Cam , vì tớ con gái mà đi 1 mình nên cũng chả giúp được gì về kinh nghiệm cho bạn cả.
    Tớ cũng có thú uống bia, hy vọng là có cơ hội ngồi đàm đạo 1 ngày nào đó...
    Đi du lịch 1 mình ko hẳn là ko hay, tớ từ xưa đến nay, kể từ chuyến đi đầu tiên đều là du lịch bụi và đi 1 mình. Tớ cũng phải đi làm, nhưng ngày xưa là sinh viên, vừa làm vừa học, thôi việc thì đi bụi 1 chuyến rồi về tìm việc khác. Tớ liều đi nhiều là vì làm về du lịch, có chút lợi thế. Tớ thấy đi bụi là thú nhất, có cơ hội gặp và nói chuyện với ngưởi bản xứ. Tớ cũng có những highlight, ví dụ như ở Lào thì tớ ở Guesthouse có $4 , nhưng sang Thái thì nhiệt tình đi go - go bar, sẵn sàng bỏ ra 30,40$ 1 đêm hay thậm chí cho 1 bữa Sushi Nhật ở Thái. Tớ cũng thay đổi bằng cách tận hưởng khách sạn sang trọng 1 vài đêm ở nơi nào tớ thích hay cho 1 ngày tớ cảm thấy vui.
    Tuy nhiên bây giờ đi thì cũng khó sắp xếp thời gian,tiền bạc, đi 1 chuyến và hùng hục làm bù cả năm mất ..Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu...!!!!
  7. nhosinh

    nhosinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    To Arvill 77 và Vinci:
    Tớ mới biết diễn đàn này được hơn tháng gần đây, thấy bổ ích và hiệu quả quá. Các bạn quá nhiệt tình, cảm ơn tất cả những ai hào phóng về thông tin như vậy.
    Arvill 77 cho hỏi nhỏ: Ở Cam vẫn tiêu được tiền Baht hả? Thế đổi tiền ở đâu thì được lợi nhất?
    Bạn nói ở Angkor mất 20USD là cho hai ngày hay một ngày đấy?
    Vinci à, không ngờ bạn là phụ nữ. Khá can đảm a. Tất cả những phụ nữ tớ biết, kể cả hướng dẫn viên du lịch đều không thích những cách đi như bạn và tớ. Kể cũng lạ, mỗi người một tính! Thế cũng hay! Rất tiếc bạn là nữ, thế chúng mình không thể bù khú được rồi. Không sao, khi gặp nhau, tớ và Arvill 77 nốc bia, bạn ăn Băng kỳ lâm. OK?
    Còn một vấn đề mà bạn làm tớ tò mò quá. Phụ nữ Chăm có đặc điểm không giống phái đẹp ở nơi khác à. Kỳ thú quá! Tớ cũng đi qua đấy không biết bao lần mà không biết, đúng hơn là không có ai giới thiệu cho. Có thằng cu bạn, làm xây dựng cầu đường ở vùng Nam trung bộ, nói là ở Tuy hoà( Phú Yên) gì gì đó có mấy đặc điểm nơi khác không có: Thứ nhất hình như là đường phố không có ngã ba, Thứ hai là gì tớ không nhớ rõ, Thứ ba là phụ nữ không có...lông. Không có mao ở đâu thì nó không nói rõ, cứ tủm tỉm, ấp úng. Tớ đành phải vắt óc suy luận thôi. Nói đến đây, tớ xin lỗi tất cả các bà, các cô, phái đẹp nói chung ở khu vực đấy nhé nếu thông tin trên của thằng cu bạn là thất thiệt. Còn bạn, có gì thì bật mí cho tớ với, tớ hiếu kỳ quá rồi. Tất nhiên là cung cấp thông tin cho chuẩn chuẩn một tý, kẻo không khi trà dư tửu hậu với mấy thằng bợm nhậu, tớ cao hứng bốc phét là phụ nữ ở nơi này thế nọ thế kia. Không khéo sai lầm lại phải đính chính, hay xin lỗi như thông tin thằng cu bạn tớ đưa ở trên( Nếu nó đưa sai). Thực ra thì có vấn đề gì đâu, đặc điểm ngoại hình cùa dân vùng này khác với dân vùng khác là điều dễ hiểu, tỷ như da đen >< da trắng, có dân tộc cao, có dân tộc thấp...Liệt kê ra thì đầy rẫy. Ồ, tớ lan man quá. Chuyển qua chủ đề Lào, mấy năm trước, tớ đi đến gần cửa khẩu Cầu Treo( Hà Tính) có bác tài lái xe phố huyện Hương Khê cứ gạ gẫm ở lại chơi vài ngày nói là sẽ kiếm cho mấy bông hoa đồng nội của nước bạn để tâm sự. Bác ta nói là phụ nữ đường biên( không biết có phải là phụ nữ ở tình thành gì không) nước bạn thường không có thói quen sử dụng underwear. Khá sửng sốt! Hôm nọ có thằng cu em làm ở cơ quan hỏi hè này anh đi đâu, tớ bảo đi Lào vì thứ nhất là tớ chưa đi, thứ hai là muốn kiểm chứng thông tin trên có đúng không. Các bạn thử đoán xem nó bảo sao? Vì nó làm ở bộ phận IT nên nó bảo sẽ tặng tớ một camera nhỏ nếu tớ đồng ý gắn ở mũi giầy. Chết cười!
    Nhân tiện hai bạn chỉ giúp tớ khám phá tụ điểm thư giãn ở Bangkok, Campuchia với. Tất nhiên không phải tớ sang đó chỉ vì Hồng hồng Tuyết tuyết mà cũng muốn tìm hiều xem nó có đúng như báo chí loan tin không thôi. Bạn Vinci chắc không hài lòng với đề nghị này, đúng không? Thông cảm nhé. Còn Arvill, cứ giúp tớ nhiệt tình. OK?
    Dầu sao, rất cảm ơn hai bạn.
  8. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    nhosinh
    Vé thăm quan đúng là 2 ngày $20 đó. Đắt (mà ko hoành tráng như tui kì vọng). Tui thấy ở SR chi tiêu cứ bay bay, mấy thứ lặt vặt (vì đồ Thái mang sang mà bán đắt gấp đôi). Ghét. Đến SR bạn có thể tìm bank dể đổi tiền để mua lặt vặt i.e nước.. Chứ cón ko thì bạn trả đô (nếu có đô lẻ thì có ích lắm) hoặc baht cũng được. Nhớ mặc cả thôi. Ở Lào cũng vậy đấy, tiêu được baht.
    Mình ko biết chỗ thư giãn ở SR. Ở BKK, nếu bạn muỗn xem show này nọ thì có 3 địa điểm: Soi Patpong 1+2 (đến nơi này băng sky train, dừng ở SalaDeng), Nana square (sky train: Nana) và Sukhumvit Soi ??? (mình quên rồi), ko xa Nana lắm. Mình ko có comment gì cho bạn cả vì mình chưa đi xem. Bạn có thể search để biết đặc điểm của từng nơi.
    Chúc vui. Khi nào có dịp đến SG sẽ liên lạc. Ok beer với nhosinh. Chắc phải hơn 1 năm nữa
    Arvil
  9. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    @ nhosinh:
    Rôm rả quá, vừa post bài lên đã thấy có người đàm luận rồi. Bia thì tớ uống được 1 ít, nhưng Băng kỳ lâm là cái gì thế? Hỏi câu khí ko phai, bạn sinh năm bao nhiêu mà mới bít ttvn và mới làm thành viên thế?
    Phụ nữ Cham có đặc điểm rất hay, đảm bảo phụ nữ nơi khác ko có, nhưng tiết lộ ở đây thì ko thể coi như là 1 bí mật nữa . Ma cung chả có gì đâu, đừng tò mò quá.
    Tụ điểm vui chơi SR thì tớ cũng ko bít , nhưng nghe đồn là bar mở thâu đêm, có sàn nhảy thoát y gái việt , casino..
    Ở Thái thì có go-go bar là nổi tiếng nhât rồi. Các show cũng hấp dẫn, hay ho. Bạn có thể đi theo chuỗi bar , cũng hay, vào bar của lady boy ( từ chuyên ngành là katoyes (hic, ko nhớ cách viết lắm) chỉ những người con trai phẫu thuật , thưởng thức việc : "chỉ có male mới bít male cần và thích cái gì..." . Các go-go bar tập trungnhiều ở Sukhumvit , tớ ở Soi 7, nói chung là đi bét nhè. Khu Khaosan Road cũng nhiều, nhưng đến đó phải đi taxi, ko có Skytrain hay tàu điện ngầm . Ngoài ra, còn có những thú vui khác, như tớ vô tình vào được 1 bar có món đặc sản uống Vodka theo Shot. Các cô gái xinh đẹp, ăn mặc ***ỳ dẫn bạn vào 1 phòng như kiểu băng đăng, toàn tuyết , lạnh gần chét. Bạn khoac 1 cái áo lông dày cộp, và uống Vodka theo shot, y như người Nga. Hồi đó tớ uống Chilli Vodka, uống xong thì bỏ luôn cả áo khoác . Thế mới thấm thía tình tiết viên tướng uống Vodka trong "The Baber of Siberi" , để tỉnh rượu kịp lúc, chú phải đứng giữa trời đông và đổ nước lạnh lên người.
    Nói chung là tớ cũng ko biết gì hơn, nói thật là cũng chết chìm trong xem phim và đi bar ở Thái , đến nỗi suýt hết cả tiền về. Male thì cố gắng đừng trở thành 1 pherang - từ chuyên ngành chỉ 1 người đàn ông yêu và bao gái Thái . Ngoài ra, bạn có thể thử Massage Thai, nổi tiếng quá rồi. Nhớ đọc kỹ loại hình massage trước khi bỏ tiền là được. Còn nữa, Thái còn nổi tiếng về 1 đặc sản, ko phải gu nên tớ ko thử, nhưng nếu bạn thử thì về kể tớ nghe nhé, đó là phẩu thuật chuyển đổi giới tính,hehe, vừa rẻ vừa chất lượng.
    Xét cho cùng, biết nhiều ko hẳn là tốt, cũng chả phải là xấu, như trong vật lý có nói, là "phụ thuộc vào hệ quy chiếu mà ta đã chọn" . Tớ ko để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đâu mà phải lo tớ ko hài lòng.
  10. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Bác NSRR150 ơi, lịch trình phần sau Lào của bác thía nào, em chờ mỏi cả mắt rồi. Cả các bạn làm hộ chiếu nữa, tình hình có đi được trong t7 không?.

Chia sẻ trang này