1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi "Bụi"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi benjamin1982, 05/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, biết ngay là mọi người off xong vẫn chưa đưa ra được quyết định mà, e máu đi lém rùi đấy nhưng mà rủ đứa bạn cùng đi thì nó lại chưa có hộ chiếu--> chả bít có tham gia được kh nữa.
    Các bác nhanh lên cho e bít kế hoạch với nhé
  2. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ben ơi, tình hình thế nào rồi nhỉ? Có lẽ cứ nên quyết một ngày và lịch trình rồi mọi người tự sắp xếp chứ cứ chờ để theo ý tất cả thì sẽ chẳng bao giờ đi được đâu.
    Các bạn gì cần làm hộ chiếu gấp: Làm gì mà tới 200$, theo tôi biết thì chỉ khoảng 800K cho hộ chiếu làm lần đầu thôi nếu muốn lấy nhanh. Nếu cần giới thiệu người có thể làm dịch vụ này thì alo cho tôi 0912358159 hoặc tìm xem trong 1 topic khác tớ không nhớ rõ tên nhưng có cái gì đấy có chữ "hộ chiếu" :)). Hồi đầu năm tớ mất hộ chiếu phải làm lại gấp trong vòng 1 tuần mà "chỉ" mất 110$. Làm hộ chiếu mới phải rẻ hơn thế nhiều.
    NRSS đi đâu rồi nhỉ? Chẳng ai liên lạc được với bạn cả.
  3. NSR150RR

    NSR150RR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hi !
    chào tất cả mọi người mấy hôm nay vừa bận vừa ốm giờ mới khoẻ lên chút mình đưa kế hoặc lên để mọi người tham khảo nhé.
    Vi ệt Nam - Lào - Thái Lan - Cambodia​
    Thời gian: 6 ngày/5 đêm - đi và về bằng đường bộ ​
    Ngày 01:Hà Nội ?" Hà Tĩnh
    Đi xe khách chất lượng cao Hà Nội - Viêng Chăn sẽ chạy một tuần 3 chuyến vào thứ hai, tư, sáu. Trong hành trình từ Hà Nội đi Viêng Chăn, chúng ta sẽ nghỉ đêm ở thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh), sáng hôm sau làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cặp cửa khẩu Cầu Treo (Việt Nam) và Nạm Phao (Lào), sau đó tiếp tục đi PaKađinh và đến Viêng Chăn . Tổng thời gian của tuyến là 28h. Hành trình từ Viêng Chăn về Hà Nội cũng tương tự. Với chặng đường 800km, giá vé 345.000 đồng, gồm một bữa ăn, một đêm ngủ;nước khoáng, khăn lạnh miễn phí. Xe xuất phát từ Bến xe phía Nam Hà Nội lúc 14h và đến Viêng Chăn vào lúc 18h30 ngày hôm sau.
    Ngày 2 - Viêng Chăn
    Một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Viêng Chăn:
    That Luang, Patousai (khải hoàn môn), chùa Vat Phra Keo, đền Vat Sisaket. Tối ăn nghỉ đi chơi dọc sông Mê kông, ăn tại khách sạn Chaleunxay tại Lào: 45.000đ/bữa, ở SAILOM Guesthouse có gía là 4$/ người phòng có máy lạnh, phòng tắm với nước nóng.
    Ngày 3 -4 -5: Viêng Chăn - Băng Côc - Pattaya - Siêm Riệp ( tuỳ mọi ng ư ời)
    Đi từ Viên Chăn đến cầu Hữu Nghị cửa khẩu chỉ mất chừng 8 đô tiền taxi hoặc một đô tiền xe buýt Làm thủ tục hộ chiếu thủ tục xuất nhập cảnh sang Thái Lan. với vài ngàn kíp và mười lăm phút là chúng ta đã sang đất Thái.Từ cửa khẩu đến bến tầu hoả mất 20 bạt xe túc túc. Vé tầu hoả máy lạnh giường tầng hai 545 bạt, ngồi không máy lạnh khoảng 200 bạt (<5$). Trong thời gian chờ tầu ( 2h) ra đi dạo trong chợ Đông Dương. Chợ này cũng toàn những thứ như các chợ khác ở Thái Lan nhưng có thêm những cửa hàng bán buôn để đổ hàng sang Lào và cửa hàng bán ống nhòm và kính viễn vọng cầm tay.
    Đến giờ ra ga lên tầu sáng ra là đến Bangkok. Giá khách sạn khoảng 500 bạt/đêm (12 đô) ở đi mua sắm tối đi chơi. Nếu về nước có thể đi máy bay hoặc quay lại Viên Chăn đi bằng đường cũ ( nếu ai đi Thái Lan) hoặc đi Đi Pattaya bằng xe bus hoặc tàu hoả.Ngủ đêm tại Pattaya. Ngày hôm sau đi chơi ở Pattaya ngủ đêm tại đây. Ngày hôm sau đi Siêm Riệp và về Việt Nam (ở SR thì bạn tôi lo mọi thủ tục và chỗ đi chơi), cũng có th ể đi Bangkok ?" Siemreap luôn nếu ko đi Pattaya
    Ngày 3-4 -5:Vientiane ?" Namngum ?" Vang Vieng
    Sau bữa sáng, ?Zchúng ta đi thăm Viện Bảo tàng Bác Kaysone, thăm vườn Bách thú BanKon. Đến Nam Ngum, có thể đi thuyền ngắm cảnh hồ Nam Song. Ăn trưa. khởi hành đi Vang Vieng. Nghỉ đêm tại khách sạn ở Vang Vieng.
    Ngày 3 ?" 4 - 5: Viêng Chăn( VTE) ?" Luôngphrabăng ( LPR)
    Ăn sáng rồi trả phòng KS, đi Luang Prabang (LPR) bằng xe ô tô, cách VTE 390km Thông thường xe buýt chạy đi LPR hàng ngày có các chuyến 7h30, 8h30, 10h bằng VIP Bus và chuyến muộn 17h30 bằng xe bus thường. Nhưng có thể đặt được vé chuyến VIP bus đi Udomxai lúc 16h30 có dừng ở LPB, Đi bus đêm sẽ tiếp kiệm được nhiều thời gian. Giá VIP bus là 60.000 kíp bằng khoảng 6$. Con đường từ Viên chăn lên LPB bằng buýt là con đường ngoằn nghèo , quanh co và leo dốc liên tục. Ở LPR, thăm Xieng Thong, thăm bảo tàng Quốc gia, cung điện xưa, ngắm hoàng hôn ở đồi Vat Phousi & Vat Mai.Tiếp tục ngủ đêm nữa ở LPR. Sáng đi LPR - VTE - Bangkok (BKK)
    Khai, làm thủ tục xuất nhập cảnh rồi lên tàu (xem ngày 3)
    Ngày 4:Vang Vieng ?" Vientiane
    Sau bữa sáng, chúng ta thăm động Chang, thăm thành phố. Ăn trưa. Chiều quay trở về Vientaine. Nghỉ đêm tại khách sạn. Ở đây bọn mình cũng có thể đi Thái Lan như ngày 3 và quay về Viên Chăn vào ngày hôm sau ho ặc đi Si êm Ri ệp
    Ngày 5:Vientiane ?" Vinh ?" Hà Nội
    Ăn sáng, nhập cảnh về Việt nam qua cửa khẩu Cầu Treo
    Ngày 6:
    Thông tin cơ bản:
    - Visa nhập cảnh Cambodia: 25$/người
    - Visa nhập cảnh Laos: 15$/người
    - Xe ô tô các chặng: HAN - VTE - LPR - VTE: 22$ + 7$ + 7$ +10$ = 44US$/người
    - Tàu hoả VTE - BKK: 5US$/người
    - Xe tham quan BKK - PAT: khoảng 35US$/người
    - Xe PAT - SREP: khoảng 20US$/người
    - Xe tham quan ở SIEMREP: 30US$/người
    - Vé tàu thuỷ cao SIEMREP- PNH: 22US$/người
    - Vé SIEMREP ?" HANOI máy bay 100 US$/ người
    - Vé PHN - SGN thì 6$ còn nếu muốn đi qua Châu đốc thì cả ăn uống và khách sạn là 24$.
    Tổng cộng chi phí vận chuyển là : 296$ hoặc 320$
    - Thuyền tham quan ở Laos & Cambodia: khoảng 6US$/người
    - Vé thắng cảnh: - tại Laos : 10US$/ người - tại Cambodia: khoảng 40US$/người - tại Thái: khoảng 15US$/người
    Tổng vé thắng cảnh: 71US$
    - Tiền khách sạn: share 2người/ phòng có điều hoà: 4US$/người/đêm x 10 đêm = 40US$/người
    - Tiền ăn: khoảng 6 US$/ ngày x 13 bữa chính = 78US$
    Tổng chi phí là 414$ hoặc 418$. Dự trù các chi phí phát sinh khác rất thoải mái thì là 440 và 460$. Tuỳ theo ai đi theo tuyến nào thì dự trù tiền nhé. A em biểu quyết ngày lên đường đi
  4. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    cái bác NSR này em hok biết nick YM! mới kay chứ!
    vừng kế hoạch như vậy là ngon rùi nhé.mọi người có thể lùi lại một chút nữa tức là tầm cuối tháng được ko???đây là trưng cầu dân ý ạ!để có thể đông người cùng đi nhé!ai đi thì vào đây điểm danh đi chả thấy dân tình vào điểm danh hum trước có 1 dân tình báo cancel rùi đấy ạ! nếu đi thì ta thống nhất 1 buổi off ẹp nữa để mọi người thống nhất đi nhé!và giao lưu 1 tý cho nó xôm tụ mí thân nhau ạ!
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Hic..em giơ tay đây ạ..hic.....chắc dành mấy ngày nghỉ hè về thăm ông bà già ...........
    Bác nào mua máy ảnh thì ới em nhé
    http://www.flickr.com/photos/ha_camera/
    [green][cả nhà đi vui vẻ nhé /green]
  6. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em ko định Spam đâu, nhưng thấy mọi người có kẻ nhiệt tinh, lại có người phải huỷ kế hoạch... em chỉ có 1 bài học thế này: Lần đầu tiên em đi cũng có hẹn với bạn, nhưng bạn bận và huỷ kế hoạch 1 ngày trước hôm đi, nên hôm sau em cứ chủ động mà đi 1 mình thôi. Làm như những gì mình đã lên kế hoạch , và bạn cảm thấy thanh thản.
    Theo em bít, thì ko cần visa Lào, nhưng cũng có 1 số khách sạn hay guest house ở Lào ko chấp nhân cho trọ với hộ chiếu chỉ có dấu.
    Ngoài ra, em đã từng đi rạc chân ở Vientiane mà ko tìm được guest house nào ưng ý. Cuối cùng, em dừng chân tại 1 nơi gần sông Mekong , với toilet ko phải share và có nước nóng, ko thể tin được là với giá 4$ lại có 1 guest house nước nóng + điều hoà, vây các bác đi đợt này có tin tức chuẩn thì chia sẻ nhé. 1 lần khác em ở 1 guest house mà em ko nhớ tên, chỉ nhớ là bắt đầu bằng chữ S, giá cả hợp lý nhất là 6-8$ điều hoà + hot water, thế mà em đã ăn mừng cái sự rẻ của nó rồi.
    Ở Vientiane có 1 nhà hàng rất đẹp, trang trí và xây bằng gỗ, ăn buffer buổi trưa chỉ có khaỏng 30 000 kip, (3$) và ăn bét nhè, đồ ăn rất rẻ và ngon nên em muốn recommend cho mọi người, tiếc là trí nhớ tồi, ko tài nào nhớ được tên của nó, chỉ nhớ là nó ở con đường song song với đường bờ sông, hướng đi về phía Morning Market(TaLat Sao) , hic, có giới thiệu cũng như ko phải ko?
    À, còn có 1 quả hay ho khác là đi thưởng thức món herbal massage trong 1 cái gọi là forest temple, mở đến tầm 7h tối thì phải, massag, xông hơi dược thảo, bấm huyệt, say cả chấy dù bạn chẳng uống gì. Nghe thì cũng hay ho đấy, mặc dù em chỉ cho điểm trung bình về việc từ quảng cáo đến thực tế.
    1 kinh nghiệm đau thương khác của em là Vientiane là vụ ngồi bên bờ Mekong uống Bia Laos trong 1 chiều mưa lất phất. Chị chủ hàng giới thiệu món Tamak hung - papaya salad với grilled chicken. Chị ý hỏi em là em bao tuổi, năm đó em 22, vậy là chị ý cho 22 quả ớt trong món salad, nói rằng đó 1 là 1 phong tục ở Lào, rất hiếu khách. Em chả tin độ chân thực của nó lắm đâu, nhưng ko hiểu sao nó lại rơi vào mình. Trời chạng vạng tối và em nhắm mắt ăn vì tưởng cái thứ đỏ đỏ đó là cà chua, cuối cùng thì khóc tấm tức cả tối hôm đó vì cay quá. Đây là 1 chuyện có thật, nhưng em quên ko hỏi người Lào xem là có phong tục đó thật ko, ai tiên thì hỏi hộ em 1 tiếng.
    To Nhosinh: Hình như mai bác lên đường, chúc bác vui vẻ, đem chuyện vui về kể với mọi người.
  7. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Mình có ý kiến thế này sau khi nghiên cứu các options của NSR:
    Nếu quĩ thời gian là 5-6 ngày mà đi cả Lào, Thái và/hoặc cả Cam thì sẽ là cưỡi ngựa xem hoa. Nên chăng ta dành thời gian để thăm quan Lào thôi? VTE, Vang Viêng, LPB? Còn với những ai quĩ thời gian rộng rãi hơn thì sau đó có thể qua Thái, Cam. Giống như Tibet mùa xuân của bọn mình, thực chất được chia thành 3 group nhỏ: 1 group đi 9 ngày, 1 group đi 16 ngày và 1 đi 45 ngày.
    Mình tạm hình dung chương trình như thế này:
    Ngày 0+1: Đi VTE
    Ngày 2: thăm quan VTE
    Ngày 3: Đi Vang Viêng
    Ngày 4: Đi LPB
    Tới đây có nhiều sự lựa chọn:
    Hoặc quay về VTE rồi về VN, hoặc qua BKK với những ai muốn đi tiếp
    Hoặc từ LPB đi Chiengmai: cái này mình chưa biết sẽ đi bằng phương tiện gì và như thế nào. NRS và các bạn nào có thông tin thì cho mình biết với nhé.
    Từ Chiengmai về BKK rồi về HN hoặc đi Riemriêp với những ai muốn tiếp tục thăm quan Cam.
    Hành trình này sẽ rất mở và mọi người có thể joint tuỳ theo nhu cầu và quĩ thời gian của từng người.
    Từ giờ tới cuối tháng không còn nhiều thời gian nữa, hi vọng các bạn sẽ đóng góp ý kiến để lên kế hoạch cuối cùng và XUẤT PHÁT.
    Cheers,
  8. nhosinh

    nhosinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả mọi người quan tâm đến chương trình Lào-Thái-Cam!
    Tin nóng đây. Đang ở Vien tiene, nốc Beerlao và gửi tin cho mọi người. Không như tớ nghĩ, Vien tiene buồn như chấu cắn. Tớ chưa đi được nhiều nhưng hình như chỉ có mỗi khu ANụ ( Gần cung Văn hoá TQ ) là sầm uất một chút. Chỗ đấy Tâybalô ở nhiều nên cũng còn nhộn nhạo. Tớ vừa ra bờ sông Mekong làm một chai cho phấn khởi nhưng vừa ngồi được một lát chưa ấm chỗ thì phải biến khẩn trương. Các bạn biết sao không? Nhiều muỗi quá! Đành cầm chai bia vào quán tường thuật lại quãng đường vừa qua. Mới được hơn 24h.
    Chiều 14.07, lúc 19h xuất bến tại 3A Nguyễn Gia Thiều. Vé xe tại đây đi Vien tiane là ba bách( 300k). Trên xe, cô bé thu ngân lẫn tài( xế) chính, tài phụ đều không biết tiếng Việt. Thế nhưng loay hoay thế nào lại gặp một bác người Việt định cư tại Lào cũng khá lâu rồi. Hai anh em trao đổi chốc lát thấy bác ấy cũng nhiệt tình nên tớ cũng hỏi nhiệt tình luôn. Biết được khối thứ. Nói chuyện đến khuya thì thiu thiu ngủ. Thực ra tớ cũng chăng yên giấc được vì nhiều cái ảnh hưởng. Thứ nhất, trước khi đi, phòng vé khăng khăng nói rằng xe chất luợng cao, điều hoà tẹt ga. Nhưng lên xe mới biết, xe lởm. Cũng vẫn loại Eurospace như phòng vé nói thôi nhưng mùi mồ hôi, hàng hoá, mùi điều hoà hỏng( hay lái xe Lào tiết kiệm xăng nên không bật) quện vào nhau khó chịu kinh khủng. Mặc dù đã xuất phát rổi, mở cửa sổ nhưng cũng không khả quan hơn vì thời tiết quá oi. Thứ hai là tư thế ngồi cũng không được thoải mái lắm. Thứ ba, đố các cậu biết là gì, tớ đang mải nghĩ đến...Arvil và Vinci.
    Khoảng 2h sáng thì đến Vinh, chợp mắt lúc nào không biết, mở măt ra đã thấy đến cửa khẩu Cầu Treo. Lúc đó là 5h30. Đúng 7h sáng, các đồng chí biên phòng đã làm việc. Kể cũng nhanh, chờ mẫy phút là xuất cảnh được. Mất có 10 ngàn VND. Xong việc, quay sang đổi tiền ở cạnh đấy, tỷ giá cũng hợp lý. Đổi thử 300K được 188K tièn kíp Lào.
    Sau sang bên cửa khẩu Lào làm thủ tục nhập cảnh. Bên này hơi chuối, chờ mãi, mới lẫy được hộ chiếu có đóng dáu visa. Tớ chẳng hiểu nước mình quan hệ mới nó ra sao nữa. Núi cùng núi, sông cùng sông hơn thế mình còn giúp nó nhiều thứ, thế mà nó nện mình 15k kíp Lào trong khi đó mấy thằng nhõi EU, tiền nhiều, quan hệ hời hợt, chỉ mất có 10K. Thế mới cáu!
    Hơn 8h sáng mới thông quan được. Ăn sáng ngay tại cửa khẩu nước bạn. Giá cả cũng không tình thương lắm. Một bát phở là 10K kíp lào( Tương đương 16K tiền Việt).
    Bắt đầu 8h30 xe xuất phát. Từ đây cực hình bắt đầu. Chạy được khoảng 2 tiếng rưỡi thì gặp trục trặc: Đang làm cầu, tắc đường. Bắt buộc phải xuống xe, dỡ đồ ra và tự vận chuyển sang bên kia suối, cho lên xe của cùng công ty vận tải chờ sẵn bên đó rồi về Vien tian. Tất cả mất khoảng chừng hơn tiếng. Thế mà vẫn hạnh phúc hơn khối chú. Có xe chờ từ đêm qua mà vẫn chưa đi được mất hơn ...8h. Hỏi ra mới biết máy chú làm cầu đưòng làm trò. Nó có xe sục, ủi đất bùn mà không giúp. Xe nào muốn qua sớm, mất vài chục K. Tham nhũng không đâu là không có!
    Định kể tiếp cho các bác nhưng quán đóng cửa sớm, chúng nó đang giục khách về nên đành để ngày kia vậy. ( Ngày mai tớ đi Luong pha bang buổi tối nên không có thời giờ lên đây). Nhiều chuyện rât thú vị
    . Không biết tớ có vượt qua được hành trình này không, chờ đến hồi sau sẽ rõ.
  9. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Ý iem thế này, bây giờ nhà mình cho biểu quyết là ngày nào đi được đã nhể, xong rồi đến chốt lịch trình đi đứng như thế nào, có đi Thái với Cam không v.v....
    Hôm trước Ben đề ngày 21 đi, nhưng sau lại muốn lùi lại ngày 28. Vậy bác nào đi được 21, bác nào đi được 28 nhỉ?
    Danh sách đoàn mình lần trước đăng ký là như sau:
    .benjamin1982. Tel 0955361982
    2.fongvandaihiep
    3.snowycup YM: luckystar30th
    4.gapgo224 Tel 0915 825 074 YM the_bad86
    5.thichdulich
    6.passportvietnam
    7.NSR150RR_Tuấn. Tel 0913319775
    8.badboy85
    9.dsdpn29
    10.atula020783 YM: atula020783.
    11.ghet_ruoi .Tel 0902.23.94.23 YM levanha9999
    12.Hi-jacker (nhóm 4,5 người) Tel 0982831811 YM lyc_1811[/hl]
    13.hamchoiboi Tel: 0904 310 288 YM kangbig3000
    14.hauyen1972 YM bellevie_99; tel 0912358159
    15.titane
    16.luatsulangthang YM. nguamat_nhintroi 0983655368
    17. oppsgurl ( YM : oppsgurl )
    18.xaugai yahoo:nlinh683
    phone:098934480
    Bây giờ ai đi được thì giơ tay nhỉ, rồi vote ngày luôn. Bắt đầu từ em:
    hamchoiboi - MB: 0904310288 - ok cả ngày 21 và 28
    Nếu mà mọi người trả lời càng sớm càng tốt vì nghe đâu nếu sang tháng bác Tuấn cũng không được, còn em thì lúc đấy cũng hết hè. Sau khi chốt hạ danh sách thì mình ọp cái rồi quyết định đi luôn. Mọi người biểu quyết nào!!!!!!!!!!!
  10. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với hamchoiboi, vấn đề là từ giờ tới 21 chỉ còn có vài ngày nữa thôi, e là không kịp mất. Tớ thì ngày nào cũng được nhưng cô bạn thì lại chỉ có thể đi vào 21. Mọi người quyết định nhanh lên.

Chia sẻ trang này