1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi "Bụi"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi benjamin1982, 05/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superpig

    superpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    mình ở SG cũng mún đi dạng balô ra HN chơi,có bạn nào đi ko?cho mình đi chung với
  2. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Rất thích khi đọc những dòng chủa nhosinh. Bác đi theo con đường chính xác như chúng tôi đã đi tháng 12 năm ngoái. Ấn tượng nhất của tôi trong chuyến đi đó là đoạn khoảng gần 400km ngược sông Mekong từ Luong đi Chiengkhong. Tôi còn nhớ chiếc xuồng gỗ mảnh mai như lá lúa, chở được 8 người ngồi bó gối chật ních phơi mặt ra ngoài, gắn một chiếc động cơ 4 xylanh có lẽ trên 75 mã lực, gào rú inh tai nhức óc suốt 7 tiếng. Nó đẩy chiếc xuồng gỗ đi với tốc độ phải trên 80km/h ngược dòng, luồn lách qua các bãi đá ngầm và nổi đầy rẫy trên vùng núi mà con sông chảy qua. Cảnh vật và cảm giác cực kỳ mạnh. Tôi nói thật, chọn phương tiện và con đường đó, ngay cả người Lào cũng không nhiều người sử dụng đâu. Trang thiết bị bảo hiểm là chiếc mũ xe máy cũ mèm vỡ kính và chiếc áo phao làm bằng vải độn xõp. Có thằng tây đã xuống ngồi rồi, thấy chiếc bên cạnh khởi động tăng tốc trong làn khói bọt nước trắng xoá, bèn xách balô lẳng lặng lên bờ.
    Khi đến cửa khẩu ra khỏi Lào (ko nhớ tên) để sang sông là ChiengKong, rỗi rãi nói chuyện với 1 anh Lào, anh ta bảo tuyến đường này rất hiếm người Việt. Chúng tôi là những người Việt du lịch đầu tiên đi qua, trước đây thi thỏang có người Việt thì chỉ là người đi buôn hoặc qua lại sinh sống làm ăn mà thôi.
    Ngồi gõ lại những dòng này, tôi vẫn nhớ những cảm giác ù tai vì tiếng động cơ, cảm giác choáng ngợp khi con sông sau khi qua những dốc núi dựng đứng hai bên bỗng mở ra mênh mang như một cái hồ, cảm giác chiếc xuồng lắc đuôi trượt đi khi lách/ tránh những bãi đá ngầm và dòng nước xiết - cảm giác giống khi bạn phanh gấp xe máy lết đít, bánh xe trượt đi mà không điều khiển được xe, nhớ những làng nhỏ sống cheo leo vách núi bên bờ sông heo hút... Nói chung là những cảm giác mạnh mẽ về một khúc của dòng Mekong hùng vĩ...
  3. man_in_war

    man_in_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nhosinh nói đi là đi, bài hay thật.
    Mình ở Sài gòn, cũng muốn đi bụi đông dương một chuyến.
    Bạn nào còn kinh nghiệm hay cho thêm để anh em thêm máu.

Chia sẻ trang này