1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI BỤI.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dragon_88, 12/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragon_88

    dragon_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    ĐI BỤI.........

    Đi bụi đời...... đó là điều không ít người nghĩ đến lúc mà bị bố mẹ la rầy ,đúng không?
    Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó nhiều lắm nhưng tôi không thể vì nhà tôi là một gia đình gia giáo không cho con cái làm những điều đó. Nhà tôi luôn cấm doán con cái đủ điều ngay cả việc đi học võ để tự vệ (nhưng cuối cùng thì nhờ bà ngoại mà bố mẹ tôi cũng đồng ý),đi học thêm thì bố mẹ đưa đón như ....(tôi lớn rồi mà,năm nay 9 rồi chứ có ít gì đâu). Còn những điều nữa làm tôi rất chán ngán khi ở nhà.Chính những điều đó đã làm tôi không thích sống trong ngôi nhà như cái nơi giam tôi vậy.
    chán lắm
    Tôi rất muốn bỏ nhà để đi đến một nơi xa để không còn phải nghĩ đến cái nhà này nhưng điều đó như chỉ có thể là trong mơ mà thôi.

    CÓ AI GIÚP TÔI ĐỂ TÔI LẤY LẠI TÌNH YÊU CHO CUỘC SỐNG NÀY KHÔNG
  2. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đừng suy nghĩ tiêu cực như thế bạn ạ! Ko nên!
    Bạn biết ko? Hôm qua tôi đi thâu đêm, chỉ là đi chơi thôi, và tất nhiên ko có chuyện gì cả... và tôi thấy rằng cái xã hội này phứt tạp vô cùng...
    Tôi đã thấy được rất nhiều bài học cho mình...
    Và tôi chỉ khuyên bạn một điều, là nên suy nghĩ kĩ trước khi làm một điều gì đó... nếu bạn ko muốn phải hối hận vì nó!
    Chúc vui!
    Nếu tôi yêu bản thân mình là 1
    ... thì tôi yêu em bằng 10, và yêu Chelsea bằng... 10 n+1


  3. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    cậu nói đúng đấy !
    chỉ vì tôi muốn đi bụi mà bây giờ đang ở nơi xa em và xa HÀ NỘI .
    MK

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác


    i'm falling in love again
  4. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn đi bụi uh?Thì hãy đi đi.....Nhưng bạn có dám hứa là sẽ đi mãi mà ko về ko?Hay lại giở trò muốn bố mẹ quan tâm đến mình hơn?Có gan đi bụi thì cũng phải có gan sống tự lập.Nếu mà chỉ đi mấy ngày, "doạ" cho bố mẹ sợ thì đừng đi...hèn lắm!
    Who Give Me The True Love?
  5. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Phải đó, bạn ko hiểu được cuộc đời này phứt tạp đến thế nào đâu!
    Nếu tôi yêu bản thân mình là 1
    ... thì tôi yêu em bằng 10, và yêu Chelsea bằng... 10 n+1


  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    thấy sis tinh yêu trẻ con nói chí phải
    nếu bạn muốn đi bụi.. bạn có gan đi mãi không về không . bạn có thể sống bằng tiền của chính mình không . hay bạn chỉ đi cho bỏ ghét vậy thôi
    thien than be nho
  7. dragon_88

    dragon_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà không đi không được phải làm sao đây
    ở nhà mình không chịu nổi áp lực từ bố mẹ.
    ai giúp tui
  8. keropy

    keropy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không biết nhiều, thỉnh thoảng vào đây chơi, thấy bài rồi trả lời như một người bạn bình thường....
    Hồi xưa cũng bỏ nhà đi nhiều lắm, nó cũng chẳng hay ho gì để kể ra cả. Lúc noà ở nhà cũng như bị giam cầm, lúc nào cũng muốn ra ngoài....Cứ về nhà là thấy chán nản vô cùng, cuộc sống cảm thấy vô nghĩa. Lần cuối cùng bỏ nhà đi cầm hơn 70 000 $ mà vẫn cảm thấy vô nghĩa. Đã mua vé máy bay bay vào Sài Gòn. Hôm đó, đã đổi số di động rồi nhưng my love lại đưa số cho mẹ, mẹ chỉ gọi điện nói: "Con về đi, mẹ đau tay wá, không có con mẹ không thấy cuộc sống chảng còn ý nghĩa gì cả" Lúc đó mới phân vân, liệu việc mình thấy cuộc sống không ý nghĩa, chán nản nghĩa là như thế nào???Mình sống với mọi người như thế nào???Rồi hôm đó quay về nhà, mẹ không nói gì và chỉ ôm vào lòng, tuy rằng lúc đó đã rất lớn rồi....Mẹ hỏi:"Bây giờ thật sự con muốn gì???" "Con muốn đi xa để thay đổi lại con người của mình, vậy thôi, con sẽ đi, con se chấp nhận tất cả, và có một cái chắc chắn là khi học xong con sẽ trở về"
    Hai tuần sau có Visa, vậy là đi....Đến lúc ra nước ngoài rồi mới thấy gia đình đối với mình quan trọng ra sao????Bây giờ chỉ còn một mong ước duy nhất là có thể học xong thật nhanh để có thể về chăm sóc mẹ thôi.....
  9. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bé đồng hương Đà Nẵng, đọc tâm sự của u, định bỏ ra nhưng quay lại để nói vài lời. Tôi cũng đã từng đi tìm một đứa em bà con bỏ đi bụi hai ngày hai đêm nên tôi hiểu những gì mà những gì mà bạn đang suy nghĩ.
    Cho dù bạn suy nghĩ lớn như thế nào thì cũng là suy nghĩ của một đứ bé 14 tuổi.
    Bạn 14 tuổi mà là con gái. Trong khi đi bụi lỡ gặp một đám du côn hảm hiếp rồi vứt bạn bên bải biển NON NƯỚC thì sao ???
    Cuộc sống không có đơn giản đâu
    http://www.quangnamdanang.info
    QUANG NAM DA NANG COMMUNITY ONLINE
  10. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    hì, mình = tuổi bạn nên có lẽ phần nào hiểu đc bạn đấy, cũng có nhiều lúc mình có ý nghĩ như bạn nhưng ko có đủ can đảm để bước chân ra khỏi nhà, vì mình biết ra khỏi nhà thì biết dựa vào ai, 14 tuổi biết làm việc gì bây giờ? tốt nhất bạn hãy để thời gian trôi qua, lúc đấy bạn sẽ cảm thấy mình thật dở hơi đấy.
    ngọc
    I'm Not A Girl,Not Yet A Woman

Chia sẻ trang này