1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi các tỉnh biên giới phía Bắc 7 ngày trước tết, ai rảnh thì tham gia cùng. Xin các cao nhân cho ý k

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ihave2feetbut0money, 09/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    híc cung này cần thời gian và sức khỏe . mình đi có 3 hôm mà đến hôm thứ 3 đã mệt lắm rồi , đi 8 hôm chắc là tiêu luôn. mùa này trên tây bắc mưa và sương mù nhiều ,tròi lại rét đi lại sẽ rất khó khăn. đi như thế không chơi đưọc nhiều ,bạn nên xem lại lịch trình và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút. Chúc bạn có một chuyến đi thành công.
  2. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Mình đang ở Cao Bằng chờ xe về Hà Nội, cho xe máy lên xe khách để về.
    Như vậy mình đã đi Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng từ tối 15-1 đến giờ. Khoảng 2 tiếng nữa sẽ lên xe về HN.
    Vì đi chậm, thích đâu dừng đó nên chuyến đi rất ổn, mỹ mãn, đặc biệt tại chợ phiên Cán Cấu và Cao Bằng.
    Có gì về mình ghi lại lịch trình và post ảnh lên box.
    Sơ bộ cung đường đã đi.
    Tối 15: Đưa xe lên tàu đi Lào Cai
    Sáng 16: Từ Lào Cai lên Mường Khương. Sau đó đi tiếp sang Bắc Hà qua ngả Lùng Khâu Nhin, Cao Sơn, Cốc Ly. Do gặp thủy điện Cốc Ly nên đưòng cực xấu. Tối ngủ tại Bắc Hà.
    Sáng 17: Đi chợ phiên Cán Cấu, thích quá. Ở đây đến chiều đi Simacai. Sau đó tối quay về Bắc Hà ngủ.
    Sáng 18: Ra chợ Bắc Hà thăm. Đến 10h đi sang Xín Mần, Hoàng Su Phì, thị xã Hà Giang. Ngủ đêm tại Hà Giang.
    Sáng 19: Từ Hà Giang đi Lũng Cú. Cuối chiều về Đồng Văn ngủ.
    Sáng 20: Từ Đồng Văn sang Cao Bằng qua các ngả: Mèo Vạc, Bảo Lạc, Tĩnh Túc.
    Sáng 21: Đi thác Bản Giốc theo đường Quảng Uyên. Thăm thác và động Ngườm Ngao. Đến 4h chiều thì về theo đường Trà Lĩnh. Tối ngủ tại thị trấn Trà Lĩnh. Hơi sai lầm khi đi như vậy, vì đường đi Trà Lĩnh xấu quá. Đến 6h tối thì tới Trà Lĩnh định sang Nà Giang qua ngả Bản Mặc, Cô Mười, Tổng Cọt thì được khuyên đang có nạn bắt cóc. Vì vậy đành ngủ lại Trà Lĩnh.
    Sáng 22: Từ Trà Lĩnh sang Nà Giàng, sau đó lên Hà Quảng thăm khu di tích Pắc Pó. Chiều về thị xã Cao Bằng và đang ngồi gõ mấy dòng này nhờ wifi.
    Sáng mai 23: Về tới HN.
  3. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chuyến đi của anh, mấy hôm trước gọi điện cho anh thông báo hoài mà chả được. Nhìn cái lịch trình mà phát khiếp, đang chờ xem ảnh của anh

Chia sẻ trang này