1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Campuchia tết Bính Tuất (tường thuật từ trang 15)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi solitary, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà mình lười post quá, hiện nay chị T đang mông hàng, sẽ post hàng lên trong thời gian gần nhất
    Về bài vở của Cam, chị T đứng ra nhận trách nhiệm nhận và sắp xép để post theo thời gian, k sửa chữa, anh Tomchat đã có 1 bài cảm nhận gửi chị Tâm, em cũng chuẩn bị gửi 1 bài nhằm cạnh tranh lành mạnh với anh tom, bài của em ghi lại cảm xúc đầu tiên về vụ đi Cam + những người bạn đồng hành (nếu có gì đắc tội mong các cô các chú bỏ qua cho nhà cháu, cháu được cái thật thà có gì nói nấy, khổ nỗi tại cháu có cái nốt ruồi giống em Hỷ Anh mà người SG gọi là nốt ruồi vừa nói nhiều vừa tham ăn, còn người HN gọi tránh đi là nốt ruồi duyên).
    Bài viết về cửa khẩu Mộc Bài đã được anh tomchat, anh nopass đăng ký, em Hỷ Anh có định nhảy vào vụ này không, 3 anh em các đồng chí là búc xúc vấn đề này lém mà.Những ngày tiếp theo ai chọn ngày nào nào?
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0

    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 14/02/2006
  3. tomchat

    tomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc cái cửa khẩu Mộc Bài lắm lắm các bạn ơi.
    Từ bé đến giờ, tớ cũng spend rất nhiều time để đứng sau các vạch vàng cho các đồng chí biên phòng ngắm nghía xem có đúng với cái ảnh trong pass không! ít nhất thì cũng phải được đến 20 lần. Thế mà lần đầu tiên bị cái cửa khẩu Mộc Bài này nó nói là không hợp lệ.
    Mà cái cửa khẩu này mới được thành lập, hay là đội ngũ cũ của nó bị giải thể sau các vụ buôn người qua biên giới hết rồi hay sao mà nghiệp vụ kém thế không biết cơ chứ.
    Đến chỉ huy phải gọi điện đến 2 lần về cho xếp trên mà không dám chắc là hộ chiếu do bộ công an cấp có hợp lệ không? Chắc bị xếp mắng cho một trận nên đành phải chữa thẹn bằng cách ghi lại số hộ chiếu để về sau sẽ gửi lên cấp trên ( đố nó dám gửi, gửi lên chẳng bị cho làm đội trưởng đôi chăm sóc vườn cây ao cá ngay).
    Còn chúng nó chuối đến mức máy tính thì để chơi game còn làm việc bằng.... "sổ" thảo nào chúng nó giam mình đến 2 tiếng đồng hồ.
    Trong khi chưa cửa khẩu nào tớ đi qua lại đầu lâu đến như thế.
    Do đó, không biết các bạn có phải dùng dầu nhớt "bác hồ cười" để đở phải ngồi xếp hàng 2 tiếng đồng hồ không???
    Đấy cảm tưởng của tớ về cái cửa khẩu chết tiệt đấy đấy.
  4. thisisme107

    thisisme107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tớ cực kỳ thông cảm với cái bức xúc của tomchat. Tớ cũng đi Cam hôm Tết đây, đi theo tour mà cũng bị hành đến nơi đến chốn. Làm thủ tục nhập cảnh cũng phải mất một tiếng liền lê la mấy cái ghế đá. Nhưng lúc về mới kinh dị. Mình chẳng phải trực tiếp đi lo mấy cái vụ đấy, nhưng riêng khoản ngồi đợi, rồi nhìn HDV chạy ngược chạy xuôi, đút tiền hết chỗ này đến chỗ nọ cũng mất hơn 2 tiếng. Chả phải một mình tour mình, mà cả hàng trăm người của ít nhất là 5-6 tour, chưa kể khách đi lẻ cứ... tiện đâu ngồi đấy, lê la ở đấy. Trông thật khiếp cái cửa khẩu Mộc Bài mang tiếng là cửa khẩu quốc tế. Chẳng hiểu nhân viên ở đó sinh ra để làm cái gì không biết. Bao nhiêu hăm hở, vui vẻ của mọi người bị đánh rơi hết ở Mộc Bài, may mà còn mang được một ít về TP HCM và một tẹo nữa về HN

    Được thisisme107 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 14/02/2006
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Hồi đấy hội em đi thì bình thường, có lẽ dân ta du lịch xứ này còn ít. Chỉ ghi cái giấy vàng, rồi đóng lệ phí tay cho bà hải quan Kam hết 1 USD là qua thôi.
  6. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nam phụ lão ấu cùng chổng mông leo Phnom Bakeng này.
    [​IMG]
    Leo hết mấy bậy thang nhìn thấy đền này tôi đuối hẳn. Nhưng chẳng lẽ lại chơi nửa mùa đứng dưới này ngắm hòang hôn Angko.
    [​IMG]
    Cả tây cả ta túm tụm ở đây.
    [​IMG]
    70-200 này, vào khu Angko tòan gặp các bác mang 2 ?"3 body, lens thì tòan VR với cả IS mình thấy lạc lõng hẳn.
    [​IMG]
    Chụp ngược lại bọn nó chơi.
    [​IMG]
    Tôi chộp được có mỗi 2 kiểu này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trộm nghĩ không biết các cao thủ trên kia với tripod mai phục cả giờ đồng hồ thì có làm được khá hơn mình nhiều không nhỉ?
  7. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cái đống này ai chẳng hãi!
    [​IMG]
    Nhưng chợt nhớ lời tiền nhân họ Mai ?ochim ăn được thì người cũng ăn được? nên hậu nhân họ Soli hôm nay cũng đu theo ?ongười Cam ăn được thì người Việt bệnh gì mà phải cữ?
  8. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Những đứa bé con tôi gặp trên đường. Ở các khu du lịch bọn trẻ con rất chuyên nghiệp nhé. Tiếng anh cứ như gió
    picture? One .. two ... three... smile ... money?
    Tiền thì không phải là tiếc nhưng tôi không thích các ?omẫu?o chuyên nghiệp kiểu này.
    Thằng cu con này tôi gặp ngay ở ao hoa súng trước angko wat. Ở ngòai nó cũng lầm lì y như vậy. Không làm cách nào cho nó cười được.
    [​IMG]
    Cô bé này tôi cũng gặp ở Angko Wat, ở ngòai trông yêu hơn nhiều. Phần ánh nắng phía sau gắt quá, chịu không thể làm tốt hơn được.
    [​IMG]
  9. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ngòai những mẫu chuyên nghiệp trong các khu du lịch, bọn trẻ con ngòai đường rất thích chụp ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Làm trò này
    [​IMG]
    Nhưng cũng có đứa cứ mặc kệ tôi thích chụp gì thì chụp, không quan tâm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô bé này thì tôi gặp ở killing field
    [​IMG]
    Nhìn lại ảnh thấy cứ như vừa gặp chúng nó xong!

Chia sẻ trang này