1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Campuchia tết Bính Tuất (tường thuật từ trang 15)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi solitary, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 5 của cuộc hành trình. Mặc dù mua vé gần gấp 5 lần xe búyt nhưng các bạn capital chẳng có vẻ gì là quan tâm đến thượng đế cả. Bị nhồi trên 1 cái xe chắc là cùng đời với cái vespa của tôi. Nhồi lên nhồi xuống cho gần 20p, đường xóc tôi không sợ mà cứ sợ cô bạn bên cạnh cho 1 quả asenal thì chết.
    Cuối cùng cũng tới được bến tàu.
    [​IMG]
    Trông cũng chẳng khác dân miền Tây mình là mấy. Bà con bên Cam chủ yếu sống bằng lưới cá ngay trên sông. Không thấy có những bè cá hòanh tráng như bà con dưới An Giang ta. Nhìn những dòng sông, những cánh đồng bỏ hoang mà thấy buồn cho các bạn. Rừng vàng biển bạc là đây chứ còn gì nữa.
    Tàu bắt đầu rời bến. Tôi cũng chẳng ngại ngùng gì mà không thượng lên trên nóc tàu với các bạn Tây. Tàu ra đến biển hồ sóng rất mạnh. Ngồi trên nóc thuyền mà ở phía sau hầu hết là bị ướt hết. Mấy thằng cu cởi trần kia thì không nói làm gì, còn cô bé người Nhật ( mặc áo Jean xanh á) trông trắng trẻo xinh xắn thế mà hơi bị máu nhé. Trên thì nắng chang chang, sóng thì tấp lên từng đợt thế mà vẫn ở lại chiến đấu đến phút cuối.
    [​IMG]
  2. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ở đọan sông nhỏ, phải có 1 tàu con kéo đi
    [​IMG]
    Trẻ con Cam chèo thuyền đến trường này. Trông yêu nhỉ? Nhà cửa 2 bên bờ sông xơ xác lắm, cái trường này tôi nghĩ xây là do tiền viện trợ.
    [​IMG]
    Ra đến biển hồ, cái thuyền nhỏ kia là chở các dân chơi đi Battambang
    [​IMG]
    Tàu chạy băng qua biển hồ mất khỏang 2 tiếng rưỡi, bắt đầu đi vào sông tonle sap.
    [​IMG]
    Thỉnh thỏang lại gặp 1 cái tàu khách kiểu này chạy trên sông. Hình như sông Cửu Long nhà mình chưa có dịch vụ này thì phải? Mọi người trên tàu đa số là người già, ai trông cũng vui vẻ phớ lớ. Vẫy tay chào nhau rối rít.
    [​IMG]
    Sau 6 giờ lênh đênh sông nước, chúng tôi đã về lại Phnom Penh.
    [​IMG]
    Bà con lục đục lên bến, chuẩn bị tiếp tục chạy ?oshow?
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Cùng đời tức là không có chỗ ngồi phải đứng trên nóc xe hả bác? chả bù cho bọn em đi trước đuợc quả xe Mer đời mới tay lái nghịch (tay lái nghịch rõ chưa bác Tôm) ghế ngồi êm ái đàng hoàng.
    Ảnh chụp các em bé đẹp quá, đẹp quá
  4. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của Soli được đấy. Tớ rất thích hình trẻ con Cam và những lời tường thuật của từng bức ảnh làm cho câu chuyện sinh động, có dấu ấn cá nhân.
    NHƯNG Yonme, Bantinhca và những người khác đừng để Soli sôlô monô như thế nữa!!!
    Đây là nước Cam vừa huy hoàng và vừa đen tối khi mình được thăm cả Angkor và cánh đồng chết.
    [​IMG]
  5. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    VOTE cho nopass cai nhảy, cậu ***g 2 cái vào được đấy. Tớ thấy cậu có thể ***g mấy cái ảnh hành lang đổ nát với mấy cái khác với kiểu tương tự như trên cũng khá ổn đấy. Thử nhé...hehe.
  6. artnguyen

    artnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình đến Angkor Wat may mắn được xem điệu apsara nay ở ngay giữa lòng Angkor... amateur pic, mọi người xem tạm vậy
    [​IMG]
  7. tomchat

    tomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Winter mông hơi bị dai đấy.... định cho thiên hạ big surprise hay sao mà om hàng lâu thế.
    Như chuyên ngành của e có câu: chuối ngon mà để lâu nẫu ra rùi thì.............
  8. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chú Tôm này...phụ lòng chị quá thể
    Đang è cổ ra ngày đêm mông má các cô các chú cho ngon... thế mà chú nỡ...
    Các cô các chú có muốn đăng ảnh của mình trong box ko, hôm trc Anti thì đồng ý, bác nopas cũng thế, mà chắc là các cô chú trong Nam cũng thế nhỉ, dưng mà 1002 thì lại không muốn, chả biết thế nào nữa..hay là đăng ảnh mà k có 1002 vậy rồi thể nào cô í cũng lại to nhỏ đề nghị cho mà xem....
    Đang sửa để ghi đĩa CD cho anh em trong Nam tí, chú Tôm phải vì anh em 1 cái chứ, cậu Yonme là cậu ấy từ tôi rồi đấy, chả bùn nhắn nhe gì nữa....tôi đang lo là chú ấy mà dỗi lại ko gửi cái lũ ảnh chú ấy độc quyền ở Srei & 1000 cái linga nữa thì....tội nghiệp tôi lắm thay
    mà đằng nào chị ghi ra CD thì chú cũng có luôn mà, chị để cho chú tha hồ post nhé
    Chị đang sợ chả có cái nào để độ với chú soli đây này...xem lại thấy mình toàn chụp cái rì í....
    Cô gigi mấy hôm nay bận quá thể hay sao í, hôm trc bảo gửi cho mình cái ảnh của mình cái mà chả thấy đâu....
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Các bác chép CD ảnh cho tớ với. Bác nào có thiện ý thì pm cho tớ số handphone nhé. Cám ơn nhiều.
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi nếu thứ 2 xong thì nhắn tin cho em nhé, tối đi làm về em qua lấy luôn. mà chị ơi, em có đồng ý nhưng vẫn phải theo tiêu chí mà chị em mình đề ra ấy chị nhé, không thì lại phải ngồi đọc thơ đấy đấy thì chết em
    Các bác SG chú ý nhé: nếu chị T xong đĩa CD thì khoảng ngày thứ 3 các bạn có thể nhận đuợc đĩa, bạn nào nhận đĩa thì nhán tin cho tớ để tớ báo với người nhà của tớ liên lạc nhé. Tuy vậy người nhà tớ chỉ đến sân bay TSN 1 cái là lên xe đi Cần Thơ ngay, nếu chịu khó phục ở sân bay thì lấy đuợc ngay (bay chuyến 8h30 đến Sg khoảng 10h30), nếu k phục được thì đợi đến thứ 7 sẽ quay lại SG và ở SG 1 ngày, sẽ bay ra HN vào chuyến 15h30 chiều chủ nhật, vì thế các bạn SG cũng cố gắng xong đĩa CD vào ngày chủ nhật để gửi ra ngoài này nhé, mong tin mọi ngưòi
    @artnguyen: sao bạn đi giỏi thế, sao tớ đi 2 ngày mà không gặp múa Apsara nhỉ, phải vào tận chỗ Buffet mới xem được đấy, bạn có ảnh gì đẹp post lên cho bọn tớ xem với nhé, chứ ở đoàn này các bác í chuyên nghiệp quá nên toàn thích găm để mông thôi, lúc mông xong khéo không hài lòng lại mông tiếp, chả biết đến bao giờ mới được xem.
    @Soli: anh Soli ơi sao đồng ý gửi ảnh em bé cho em trước rồi mà không thấy gửi gì cả làm em đợi dài cổ, nếu cuối tuần sau chưa xong đĩa CD thì cũng cứ gửi mấy em bé nhé, k cần mông đâu. thank you 2 lần nữa để xúc động mà gửi này:
    ( thank you)x 2 lần
    @nopass: tiếp tục ảnh đi ạ, sao lại ngừng lại thế . Cổ vũ 4 lần để đăng này X 4 lần
    @Yonme: Nghe giang hồ đồn anh có ảnh Srei rất đẹp mà không thấy động tĩnh là sao nhể x 4 lần

Chia sẻ trang này