1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Campuchia tết Bính Tuất (tường thuật từ trang 15)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi solitary, 15/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Xin cống hiến mấy bức ảnh mọn này để cả nhà xem:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Sao em chả post được ảnh nhỉ, cứ post là nó lại báo lỗi
    Thông báo hôm nay anh tomchat đi ăn lẻ với Chan Chan ở Hưng Yên, đề nghị chiT cho biết nên xử phạt tội ăn lẻ như thế nào
  3. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Gửi lên photobucket.com hay là imagehack.us ấy. Rồi chuyển cái đường link sang bên này. Đại khái là img......./img. Nhưng mấy cái trang kia nó làm sẵn rồi. Chỉ cần cóp pết là xong
    Antit đăng ký 1 account ở photobucket í, ở 1 số trường đại học nước ngòai nó lọc chữ "hack" nên dùng imagehack có nhiều nguoi dùng net trong trường sẽ không nhìn thấy hình.
    Được solitary sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 24/02/2006
    Được solitary sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 24/02/2006
  4. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục này, mải mê shopping ở Russian market (mà thật ra chẳng có cái gì hay ?" quần áo khá rẻ). Mọi người đều nghĩ là 5.00pm là đóng cửa nên 4.30pm cả nhóm mới đến chùa bạc. Đến nơi thì anh bảo vệ cười thật tươi và hẹn chúng tôi ngày mai quay lại, chùa bạc đã đóng cửa. Hơ hơ dở mếu dở cười, tôi còn 1 ngày nữa nhưng đa số mọi người ngày mai phải về SG sớm rồi.
    Đứng thơ thẩn ngòai cổng, chợt phát hiện ra cổng vào thì có người gác chứ cổng ra thì bỏ ngỏ. Hehehe ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái nhà đẹp đẹp ở đằng xa là National Assembly Building, không biết dịch là gì!
    [​IMG]
    Hòang cung
    [​IMG]
    Quảng trường phía trước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được solitary sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 26/02/2006
  5. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau, tôi với bác nopass chạy ở PP còn hơn Lam Trường chạy show ở SG. Mệt bở hơi tai nhưng mà vui, coi như là chuyến này mình đi Cam đúng theo catalogue.
    Sáng sớm đi tìm trường múa, trừong thì không gặp mà gặp đúng cái này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xung quanh khu bến xe capital rất nhiều quán của các chị em VN nhé. Mãi đến ngày cuối cùng tôi mới phát hiện ra. Lúc đó mới chợt hiểu ra là tại sao đường 182 buổi tối lại nhiều chỗ bán condom như vậy. Thỉnh thỏang lại gặp 1 anh lững thững đi qua vai đeo AK báng xếp... Hú hồn, may mà đòan mình không có ai bị làm sao nhé.
    Thả bác Nopass ở chùa bạc tôi chạy lòng vòng quanh PP
    Đài kỷ niệm tình hữu nghị VN-Lào-Cam
    [​IMG]
    Wat Ounalom
    [​IMG]
    Wat Phrom, chỗ này là đi từ hôm trước. Chỉ có mỗi icewine là vào được trong chùa.
    [​IMG]
    Quảng trường độc lập
    [​IMG]
    [​IMG]
    Central market
    [​IMG]
    Đại lộ Norodom, con đường có 2 hàng cây tuyệt đẹp
    [​IMG]
    Buổi chiều, anh em chúng tôi chạy ra cánh đồng chết. Đuờng đi bụi kinh khủng
    [​IMG]
    Một tin rất buồn là để mở đường,các bạn Cam đã hy sinh cái hàng cây cổ quái này. Lần sau có đến thì chắc chỉ còn đường nhựa.
    Đây, cánh đồng chết. Nhưng ở Campuchia người ta gọi là đài tưởng niệm
    [​IMG]
    Gần hơn 1 tí thì nó thế này
    [​IMG]
    Gần hơn 1 tí nữa thì liên hệ anh nopass. Tớ không chụp...
    Khỏang sân phía sau, nơi người ta tìm ra những bộ hài cốt được chôn tập thể. Người ta mới khai quật khỏang hơn 1 nửa. Tổng cộng cả khu vào khỏang 500sqm, bé hơn tôi tưởng tượng ban đầu
    [​IMG]
    Cũng không còn gì nhiều để xem
    [​IMG]
    đọc đi này
    [​IMG]
  6. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chạy về nhà tù S21. Đây nguyên là 1 trường học, nằm trong 1 con hẻm rất nhỏ. Tôi cũng không nghĩ là nó lại gần nhà dân xung quanh đến như thế. Chẳng lẽ Pon Pot không cần phải che dấu các hành động tội ác của bọn chúng?
    [​IMG]
    Ở trên là dãy nhà C, nơi giam giữ những người thuộc dạng có chức có quyền. Tầng 1 và 2 là những phòng giam lớn (bằng 1 lớp học).
    Đây là dãy A.
    [​IMG]
    tầng 2 và 3 là những xà lim nhỏ được ngăn ở phía trong các phòng học. Ở đây rất ít khách tham quan, chỉ có 1 mình tôi chui tít vào cái xà lim trong cùng. Vào đến nơi mới phát hiện ra nó là ngõ cụt, không có đường ra, xung quanh lại không có ai cả hic hic.... y chang phim kinh dị mà tôi đóng vai phụ (vai chính mới không bị sao cả, hehe)
    Ngòai ra nơi đây còn trưng bày các ảnh phạm nhân, gần như tất cả họ đều đã chết. Các dụng cụ để tra tấn. Các bức tranh vẽ miêu tả cảnh tra tấn các phạm nhân. Mọi thứ nơi đây đều không đuợc bảo quản tốt nên đã hỏng và xuống cấp nhiều.
    Hình bên trong tôi không chụp. Antit tưởng tuợng ra thôi nhé.
  7. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hình Bayon cho Yonme này. Mùa khô nên cái hồ nước nó chỉ còn bấy nhiêu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 vài cái ảnh ở Angkor, khoe nốt này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình cứ bị photobuket tự sửa nhỏ lại, trông khó chịu quá
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Sorry đồng chí Soli vì quyết tâm đổi ảnh thì phải có ảnh mang về nên dù biết đồng chí bận nhưng vẫn quyết tâm nhờ người nhà túm bằng được ảnh của đồng chí. Mà Soli xúi cái vụ đăng ký photobucket xong lại quẳng cho cái câu hình bị bé khó chịu quá, thế thì khó chịu lắm không post nữa vậy.
    Đoàn SG thân mến thế là cuối cùng đã đưa ảnh tận nơi nhé, a Yonme đang phàn nàn ảnh Angkor Thom của anh ấy đi đâu mát, cái này phải dùng biện pháp mạnh thôi anh ạ, 2 đồng chí họ Kiến này đã chụp nhiều găm nhiều thì chớ lại cứ thích mông má, thích mông má mà lại suốt ngày bận rộn, anh Yonme cứ ra đường vẫy cái máy bay bay ra ngoài này đến tận nhà chị T mà đòi, nhớ khắc cốt ghi tâm câu đừng tin lời nhân gian, phải có ảnh tận tay mới tin, nhể.
    Đoàn Hn thân mến, tối nay sẽ có ảnh của miền Nam, mọi người định thế nào nhỉ?
  10. tomchat

    tomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    vua duoc thong bao la co the phai luu lai dat khach que nguoi 10 days, nen neu den ngay den thang alo cho Tom nghe thay " so thue bao nay hien ngoai vung phu song" thi ba con thong cam cho Tom nhe.
    Xin cao loi vi li do bat kha khang. The nao cung bi ba chi "re lau" chui la "thang nay lai mono..."
    thong bao truoc ba chi ma goi e nua nhu the thi e se goi chi la "homo......." day...

Chia sẻ trang này