1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Campuchia tết Bính Tuất (tường thuật từ trang 15)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi solitary, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Có ý định đi hết các nước ĐNA từ lâu, cty thì đầu năm chắc ế ẩm nên cho nghỉ tết dài vì thế thấy bài Đi Angkor gì gì ấy, giờ thì em quên mất cả tên của nó rồi, sáng hết cả mắt lên em nhảy vào hò xem có ai đi Cam tết này không, chẳng thấy ai trả lời, tự dưng 1 hôm đẹp trời 1 bác nopassport nào đấy pm xin đi ké 1 chân. Gần Tết em sau khi chẳng rủ đuợc thêm ai quen biết đi, em lờ lớ lơ bác nopass, quyết định làm 1 chuyến Chiangmai (vì hình như chính bác Nopass lúc ấy cũng xui đi Thái thì nên đi Chiangmai vì mùa này đẹp hay làm sao đó lắm, ủa thế ai hôm trước rủ đi Chiangmai thì kêu là chỉ nên ngu 1 lần thôi nhể???). Đúng lúc ấy top đi Cam tết này ra đời (ủa không hiểu cái hồi Đi Angkor mình hô có ai đi tết không thì không thấy Soli hé răng ra 1 cái nhi?). Cũng không mấy hăng hái, nhưng vẫn xông vào hô hào có ai ở HN không thì đi ké, tiện thể nhắn luôn cho bác nopass 1 câu cho bác ấy biết. Nói thật lúc ấy em hô cho nó oai thôi chứ em cũng có định đi đâu vì công ty em đang rục rịch tống nhân viên sang Chiengmai chơi, em đã hăm hở đăng ký rồi, lúc đăng ký em còn đã đưa ra 1 bộ mặt sống chết gì em cũng đi Chiengmai cơ. Nếu mọi người để ý sẽ thấy hầu hết toàn chị btc hỏi han là chính, em có hỏi han cái gì lắm đâu, nhưng cũng chính vì chị nhiệt tình hỏi han cụ thể nên có 1 danh nhân đã thổ lộ nỗi long lo lắng cho chị bằng 1 bài danh ngôn mà mở đầu đại khái là tớ rất lo lắng cho bạn vì bạn chưa bao giờ đi du lịch bụi và không hề biết khái niệm du lịch bụi là gì ;-). Híhí, lúc đầu thấy cái nick của chị T em lại nghĩ: ?olại 1 em bé mê phim Hàn rồi có chán không?. Thành viên tiếp theo là chị nga1002. Nga là đồng nghiệp cũ của em, của đáng tội cũng thuộc loại crazy máu đi linh tinh và cũng đang thích đi Cam, em cứ gửi chơi chơi cho cái link để tỏ vẻ ta đây ghê gớm dám đi lung tung ai dè chị này cũng thích đi thật. Lúc này kế hoạch đi Thái bên em đang gặp trục trặc vì các bà các cô bên em chỉ thích đi shopping mà bên Chiang mai thì có vẻ không có cái gì để shopping cả, em chạy đôn chạy đáo để dụ khị mọi người đi mà ?.vô vọng. Xem chừng tình hình bi đát, em quay lại kế hoạch đi Cam nhưng sợ chết, tại thấy bác nào đó doạ sung doạ báng gì đó nên xui Nga1002 là book tour cho xong, nếu khoảng 400USD thì có thể cố cắn răng mà đi, dù đi ít ngày thì cũng được cái mang tiếng đã đi Cam, chết vì cái tính sĩ diện. Hai chị em lao đầu vào hỏi han các cty du lịch trong Nam ngoài Bắc đủ cả, chỉ chuẩn bị từ chối không đi bụi Cam nữa là xong. Anh Nopass nhắn tin lại là không đi vì đã có plan khác rồi, tuy rằng đã mua hẳn 1 quyển LP, cũng chỉ nhắn tin lại chơi chơi rằng thế thì cho tớ mượn cái LP đi, k ngờ anh nopass đồng ý luôn. Đi hỏi han 1 số bạn bè trên box Du lịch xem có ai biết bác solitary là ai không, Yonme là ai không, chả ai biết cả, đã thế ai cũng can là thôi đừng đi, đi Cam thì nguy hiểm mà lại đi với những người lạ tận trong miền Nam thì không nên đi. (;-P). Run khiếp, lại còn nghe nói nguời SG không thích người HN nữa chớ (;-P), run quá, nhất quyết bỏ kế hoạch này. Tổng kết là tất cả các yếu tố đều ủng hộ việc huỷ kế hoạch Đi Cam tết Bính Tuất này.
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    nói tui spam phải nhìn lại mặt hàng tomchat kia kìa
  3. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chúng ta đi bụi chung với nhau cả tuần nhưng thời gian dành cho việc giao lưu "tình cảm" là quá ít, cũng là vì chúng ta mải lo chạy show để đi cho kịp, đi cho nhiều nên khi đọc bài tâm sự của Antit thì thấy rất thú vị, tiếp tục nhé Antit
    Yon nhớ nhất là cái đêm chúng ta ăn tối ở nhà hàng tên gì đấy ở SR, được ngồi chung bàn với 4 mạng trong hội HN, chúng mình đã bàn luận khá sôi nổi về vụ "bất đồng ngôn ngữ" của cả 2 miền, đầy ắp thú vị và đầy ắp tiếng cười. Và cũng sau đêm này, chúng mình đã không còn nhiều thời gian "tâm sự" nữa.
    Đêm ăn buffet thì càng không rảnh, người nào cũng mải lo ăn, lo uống, lo xem apsara, lo chụp ảnh nên cái việc đơn giản là cụng ly nói lời giã từ 3 chiến sĩ về sớm cũng quên biến luôn, sáng ra thức dậy thấy thiếu mất 3 người, mới tự trách mình vô tâm. Thế là cả ngày hôm đó đi chơi mà cứ thấy thiếu cái gì đấy, chắc là nhớ Antit... và bác tom vì 2 anh em đã hẹn với nhau là sẽ đi blind massage nhưng cuối cùng đã khg thực hiện được, tiếc quá bác tom nhẩy
    P/S: 2 bác nopass và tomchat không nấu lẩu thập cẩm trong đây nhé.
    @bantinhca: chị ơi mọi người có bao nhiêu bài viết cứ post lên đi, đừng biên tập hay lựa chọn bài nào hay mới post vì mình có
    viết bài đăng báo đâu, forum mà, cho nó mộc mạc, thoải mái và dễ gần như chính nhóm mình vậy. Em sẽ cố gắng post hình để đánh đuổi 2 tên giặc định ngoại xâm topic kia.
  4. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé!
    Đọc xong đoạn mở đầu này mới đo được lòng nhân gian mình vẫn hằng tin cậy, hoá ra là cũng ấy ....lắm. Mình nhớ là ngay khi đến coffe để off theo yêu cầu của Anti mình đã có cảm tình với 1002 rồi ( trực giác của 1 kẻ già cả có khi cũng khác....).Mình đâu biết rằng song song với cái kế hoạch đầy chân thành của buổi off đấy lại là 1 kế hoạch rất chi là " Bạo Tàn " của 2 cái cô bé trông đến là tin cậy....
    Mình cũng đã từng rất run & thổ lộ thẳng với anh em trong diễn đàn ( vì mình đơn giản & thẳng thắn ) để rồi thấy mình dại ( bị 1 chú dạy dỗ mình như dậy dỗ 1 " em bé mê phim Hàn" )
    Nhớ lại những ngày tháng ấy....
    Trước khi có chuyến đi này mình có những dự định hoàn toàn khác nhau & thậm chí có thể đã đổi hướng... Nào là Phú Quốc, Lào,....Nhưng chắc chắn là 1 chuyến du lịch để tiêu pha những ngày Tết son rỗi ( sinh hư )
    Còn Cam là 1 niềm đam mê từ rất lâu ( bắt đầu sau Bí mật ngôi mộ cổ thì phải...) & không tin là đi 1 chuyến du lịch bụi lại dễ dàng đến thế....( cả đời quen ăn sẵn )
    Pót & hỏi han tí ti rồi bị ng này ng kia nói....nhớ là 1 cô bé còn nói 1 câu rất chi là ghét , đại loại là mình chỉ vào sìpam vớ vẩn chứ sợ co vòi....bỏ qua vì nghĩ là em nó còn trẻ ( chắc là như thế ), nhưng thật ra là tức khí lắm đấy
    Mình có lẽ là người bị tổn thương nhiều nhất đây...
    Trước chuyến đi thì là BA bỏ rơi mình 1 cách phũ phàng ( & cái lí do thật sự của vấn đề đã làm mình thấy buồn & thất vọng kinh khủng....)
    & bây giờ lật giở lại những trang NK này để biết là mình đã từng bị 1 cú tổn thương không thành....( đoạn này nhắc lại để chứng tỏ sự tổn thương lớn lao đến cỡ nào )
    Nhưng có 1 người đã giúp mình lấy lại niềm tin cho chuyến đi du lịch bụi đầu tiên trong đời ( cảm ơn anh thật nhiều, anh nhé )
    Sau buổi offline ấy, thành phần đi & ở lại xáo trộn linh tinh....Có 1 bí mật mà không biết có nên chẻ hoe nó ra diễn đàn không nữa....cái này để nhóm girl HN họp lại & phụ lục kèm theo nếu được sự chấp thuận của cả 3 thành viên ( gây ức chế cho anh em tí .... )
    Đi xin visa, gặp Tôm buổi đầu tiên. Nhận xét : đẹp trai & có vẻ rất ngoan .
    Chú Tôm bắn súng ầm ầm vào đầu bác nhân viên mập mạp của Sứ quán Cam.... Còn mình sau đó chỉ việc nói chuyện 1 cách duyên dáng = tiếng mẹ đẻ & bác í chỉ bảo cho mình rất chi là tận tình ( sướng ! )
    Chia tay mọi ng chóng vánh vì cv cuối năm rất bận ( & lúc này
    chưa lộ ra bí mật thật của BA - vì vẫn đi cùng mình )
    Book xong xuôi vé máy bay cho mọi người. Lịch đã lên & chỉ còn chờ ngày lên đường & cho đến khoảnh khắc yên bình này vẫn có thêm 1 ng nữa làm tôi đau..... ( tí sẽ nói tên )
    Vé máy bay cho chuyến trở về là 1 bài học xương máu cho các bạn....chúng tôi đã tính toán quá cẩn thận cho các khoản chi phí cố định này để rồi sau đó thấy hối tiếc....
    Chần chừ mãi rồi quyết định book vé về ( loại rẻ nhất có thể ) & chỉ sau khi tôi xác nhận với phòng vé có 5'' thôi....( điều này cho thấy 1'' cũng rất quan trọng đối với mỗi ng ) có 1 ng gọi cho tôi & nói là có thể sẽ tham gia hành trình nhưng phải sáng hôm sau mới đưa ra quyết định cuối cùng & nếu đi sẽ về sau 1 ngày so với nhóm ( cái này trùng với Solitary ) & vé máy bay của tôi ngậm ngùi in ra & tự đi từ phòng vé đến với tôi.....
    & hành trình của mình sẽ mất đi 1 địa danh...
    người đó là Nopas. Bác có lỗi 1/2 thôi, còn lại là tôi, bác nhỉ???Giá mà tôi không sợ nhiều đến thế ( Yonme đã nói ) tôi sẽ cứ book vé về sau 1 ngày nữa dù chưa biết chắc là bác có đi được hay không...
    Xin thú nhận là lúc đó tôi không tin là mình sẽ ở lại & đi cùng 1 bạn tận trong SG ,chỉ mới liên lạc = đt & chát & chưa kịp biết mặt , mặc dù với linh cảm của mình tôi thấy đáng tin cậy....
    Antitmap ơi, lúc đó chị đã tha thiết đề nghị em ở lại thêm 1 ngày nữa thôi để đi cùng chị em nhỉ.....nhưng em phải về cùng 1002, 2 con sam không thể chia lìa, chị thông cảm, chị có về theo em thì về chứ em là nhất định không theo chị đâu, nghe chị dụ khị đi bụi thế này là quá lắm rồi....chị nói thế có đúng với những gì em đã từng nghĩ không em?
    Thế rồi mọi thứ chuẩn bị cho ngày lên đường cũng xong xuôi... tất cả chúng tôi bận bịu với gia đình trong những ngày Tết ngắn ngủi còn lại...
  5. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Yonme ơi: báo để em vui. Chị đã ghi đĩa & cuối tuần này chú Solitary sẽ mang đến tận tay cho em ( hi vọng là em hài lòng & rồi....làm gì đó để chị quên hết mấy cái sms về tim mạch & bi kịch của em )
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0

    Buổi off đầu tiên: Dù sao thì cũng phải gặp đoàn 1 lần xem thế nào, liên lạc với bạn btc và Nga1002 rủ đi gặp mặt, lúc ấy vẫn còn ấy tớ với bạn btc. Nhân tiện nhắn luôn bạn nopass mang quyển LP đi cho mượn, để lỡ nếu có gặp phải kẻ gian tà thì cũng ở tình trạng : ?o3 chị em tôi chấp 1 mình cậu?. Tối đó tại 333 Kim Mã buổi off đầu tiên được diễn ra bao gồm bantinhcamuadong, nga1002, Antitmap, ivanna, monotone (tức là 5 chị em tôi chấp 1 mình cậu rồi đấy) và anh nopass với tinh thần chỉ đến để cho Antitmap mượn LP thôi. Ai cũng bàn bạc sôi nổi, đầy nhiệt huyết, nhất là em monotone, đến mức mà cho đến bây giờ nick của em đã được chị em thân thương gọi anh em mỗi khi anh em hăng hái nhiệt tình. chị bantinhca còn in tất cả các bản về Cam do anh Yonme gửi cho, trong đó chị gạch chi chít xanh đỏ những chỗ cần đến, những chỗ cần đi giá cả thế nào.... em nhìn mà đau hết cả mắt, choáng quá, trong khi em thì chưa hề động đến bất cứ 1 cái gì liên quan đến Cam, cho đến tận sang PNP em vẫn còn tưởng Siêm Riệp là 1 tỉnh thuộc Thái Lan (thảo nào lúc em hỏi 1 chị ở red tour là cái Tour Cam- Thái mà đi PNP với Siêm Riệp của chị bao tiền tự dưng thấy chị ấy lặng đi 1 lúc chăc vì trình độ học vấn của em). Tình hình quá hứng thú đến nỗi em quên bénh mất mục tiên sắt đá ban đầu của em là đổi sang book tour. Em cũng hăng hái bàn bạc chẳng kém ai cả, cho dù em chẳng hiểu là sẽ phải đi như thế nào và đi đâu. Anh nopass có vẻ cũng thấy khoái chí, tuy nhiên mặc dù antitmap cùng mọi người đò đưa mãi mà vẫn cố gắng không lay chuyển vì 1 cái plan nào đó mà rõ ràng là nó không thể sánh với vụ đi Cam này rồi (bằng chứng là k thấy bác ấy than tiếc vì đã đi Cam chứ không đi TB, thêm nữa cứ thử vào profile mà xem bác í ca ngợi ghê cả răng). Lúc ấy mặt anh cũng hệt như cái mặt antitmap cái hôm đăng ký đi Chiengmai. Sau buổi off mọi người hỉ hả ra về, chỉ có 1 vướng mắc duy nhất là a ivanna chưa có passport (anh nopass có lẽ nên đổi nick cho anh ivanna)
    Những ngày chuẩn bị: Sáng hôm sau tin buồn đầu tiên đã đến monotone không thể đi được vì vướng bận công việc. Tuy vậy vẫn tin tưởng sâu sắc vào man còn lại trong đoàn sẽ bảo vệ chị em an toàn cho đến ít nhất là Sài Gòn. Sang tuần cuối cùng trước khi nghỉ tết, cả đoàn hẹn nhau tại ĐSQ Cam 73 THĐ. Em phi xe đến dừng đánh két 1 phát trước cổng ĐSQ, ngay lúc đó 1 bác man cũng dừng đánh két sau em ?" xin giới thiệu: tomchat, ladies and gentlemen! Hoá ra đồng chí Tomchat này đã bị chăn đi Cam bởi nga1002, tiêu chí của đồng chí là đi hay không không biết chỉ quan tâm xem cái visa Cam nó có làm rạng rỡ cái passport không đã. Thủ tục làm khá đơn giản; nộp hộ chiếu+photo hộ chiếu+350K+1 ảnh 4x6, mọi người đã xong, riêng ivanna chưa làm được vì không có passport. Rồi đến vấn đề đổi tiền, tìm khắp HN chẳng thấy chỗ nào đổi Việt sang tiền riel cả, mọi người quyết định dùng USD. May được cái em ít tuổi nhất đoàn, lại làm vùng xâu vùng xa nên đuợc các chị lo hộ hết vụ đổi tiền và vé máy bay, hí hí, các chị lần sau đi đâu lại cho em đi cùng với nhé. Những ngày sau là những ngày trao đổi thông tin về việc đi Cam, à quên, cái này là mọi người trong đoàn trao đổi chứ em tính lười nên ngại đọc. Ngoài việc trao đổi thông tin thì việc book vé máy bay cũng là một trong những điểm quan trọng vì ivanna vẫn chưa có passport, tomchat thì cần phải về trước do việc gia đình kéo theo cả nga1002 và antitmap (tại em sợ em ở lại lỡ các bạn SG bắt nạt em thì tội nghiệp chứ không phải như chị btc nói, để chị thấy dễ chịu hơn thì nói cho chị biết này em tiếc hùi hụi, tiếc kinh khủng), chị bantinhca thì lại muốn đi nhiều hơn, vé máy bay thì đúng vào dịp khan hiếm, đúng ngày đi thì antitmap mới từ nhà bà ngoại (Nam định) phi lên HN nên vé máy bay cũng hơi bị giới hạn giờ giấc. Tin buồn cuối cùng đến đó là ivanna không thể đi được do k có passport và lý do khác (cái này sao chị btc lại buồn và thất vọng, trong tình trạng của ivanna, quyết định không đi là hoàn toàn đúng đắn) . Ngay khi nhận được tin nhắn của chị T, em nhắn ngay cho nga1002 : ?oBA không đi, đề nghị túm chặt TA?. Cái này cũng phải mở ngoặc nói thêm là chị em trong đoàn miền Bắc từ đầu còn bàn nhau định k nói ra cho bác Tom bít là bác í sẽ là anh man duy nhất trong đoàn Bắc, sợ bác ấy thấy khiếp quá bác ấy chạy mất ;-). Cuối cùng, vé máy bay đã được book, bỗng nhận được tin từ anh nopass hỏi han về tình hình chuyến đi, visa vào Cam, và đến ngày 29 Tết thì nhận được tin ready to go của anh no pass. Cuối cùng đoàn miền BẮc đã được xác định: bantinhca, nopass, nga1002, tomchat, antitmap.
    Trên đường ra sân bay anh nopass đưa ra rất nhiều những luật lệ nghiêm khắc nhằm răn đe cả đoàn cộng thêm mức tiền phạt xác đáng, lý do anh làm luật chẳng qua là do trước đó anh phạm luật liên tục và sau đó thì anh ra luật nào là anh k phạm luật đấy nữa mà anh phạm ngay 1 cái khác và cái khác đó sau đó trở thành luật ngay do anh sáng chế. Tiền phạt hiện nay của anh + chị bantinhca có lẽ đãi anh chị em hai miền mỗi người 2 bát hủ tíu Nam Vang ngon lành ấy chứ.
    Ra đến sân bay, cả đoàn cậy đi sớm nên rẽ vào canteen uống cà phê, chị em cứ sợ trễ giờ, anh em thì bảo là trễ thì họ sẽ gọi, đến lúc hộc tốc phi ra chỗ check in bị các chị soát vé không cho vào nữa vì đã trễ giờ lên máy bay.
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Anh Yonme ơi, e tưởng lúc mà bàn về ngôn ngữ là nhóm HN vẫn còn đủ 5 mạng chứ nhỉ, sao chỉ có 4. À hay là bây giờ có 1 mạng đã chính thức được miền Nam công nhận là con rể rùi nêncoi như nhóm HN bị mất người??
    khổ thân 1 đồng chí hôm nay không có số được ăn uống với nhóm HN
  8. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tạt ngang 1 tí : Về vụ đổi tiền
    các bạn đi Cam lần sau hãy đổi tiền $ ra riel mà tiêu, sẽ lời hơn rất nhiều so với việc chi tiêu = $.
    Tính tại thời điểm bọn mình đi Cam, 1$ = 4,200 riel
    Nhưng nếu qui đổi với tụi bán hàng thì chỉ được 1$= 4,000 riel thôi.
    Nếu tụi này mà biết trước thế thì kinh phí còn thuyên giảm đáng kể
  9. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30 Tết
    Hẹn hò mãi cuối cùng Monotone cũng mang LP đến cho mình...2chị em đứng buôn dưa 1 lát. Cậu em cứ: em là em tiếc lắm đấy, nhưng mà cái cuộc họp nó bị lùi ngày lên.....Đành vậy thôi.
    Bác Nopas qua nhà lấy cuốn LP để về ngâm cứu. Thế là của ai lại về nhà người ấy Lúc í mời bác í không vào nhà ( hoá may ) cái pk cứ như là bãi chiến trường .....
    Mình thì phi xe ra đường tìm cái cây ATM gần nhất...Gửi tiền trả cho chú Yonme ( sợ đầu năm đã nợ nần thì chít, nhưng vừa gửi vừa lo, chả biết mặt chú í thế nào , năn nỉ = sms là chú đừng bùng kẻo chị tủi thân lắm....) Trưa ngày 30 đường phố vắng hoe rồi...nhà cửa thì vẫn lanh tanh banh với đào & hoa...
    Năm đầu tiên có mỗi 2 mẹ con ăn Tết với nhau ....papa thì tung tăng đi về quê ăn Tết với bà nội. Vợ chồng em gái & cún con thì cũng vừa lên đường về ăn Tết với bố mẹ chồng ( hãi kinh )
    Đoạn này có vẻ sờ pam nhể ( tuyền chuyện riêng )
  10. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mùng 2 Tết
    Ai cũng tranh thủ đi đây đó vào sang mùng 2?khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để cảm nhận cái Tết sắp bị bỏ lại phía sau?
    Lâu lắm rồi mới lại đi ôtô mà không bật điều hoà?tận hưởng nốt cái kk Tết thi thoảng rúc vào xe trên suốt quãng đường ra sân bay?
    SG nắng ấm chào đón chúng tôi?.có 1 số ng mơ mộng hỏi tôi là nhóm SG có đi đón mình k? Chẳngg biết trả lời sao cả?
    Về đến cái Ks do Linh book hộ, tất cả được diện kiến Solitary lần đầu tiên?.Cảm giác của riêng tôi: trông bụi bặm nhưng không giống 1 kts theo hình dung của mình?k giải thích đc vì sao đã nghĩ vậy?
    Lên ngó nghiêng phòng ốc & ok.
    Vẫn chưa liên lạc đc với yonme. Cảm giác : có cái gì k ổn chăng, sao nhóm SG vẫn chưa off 1 cái nhỉ???
    Đi ăn tối, món hủ tíu, sao mà đắt khét luôn?đói vì cứ phải đi loanh quanh giữa món này với món nọ theo nhu cầu của mỗi ng?
    Gặp icewine ngay tại quán bún. Chưa kịp có cảm nhận gì về em, vì lúc đó tất cả ngũ quan bị mê hoặc trong cơn đói
    Tới điểm hẹn để gặp nốt các thành viên còn lại. Gặp Yonme. Cảm nhận : trông cậu này sành điệu quá trời..
    Không biết ai chọn cái điểm hẹn này k biết, hét lên vào tai nhau may ra mới nghe đc dăm ba từ?.Cả nhóm khẽ khàng đề nghị chọn 1 nơi khác
    Dời tới 1 quán kem, cả nhóm bắt đầu giới thiệu về nhau, hỏi han tí chút về lịch trình, đóng xiền mua vé cho Yonme. Chia tay để 1 số bạn SG về chuẩn bị đồ đạc.
    Sau này mới hay là cô gái nào cũng đến tham dự buổi offline với 1 tâm niệm giống nhau: xem cái mặt bọn đi cùng mình thế nào đã, nếu thấy k ra gì là té khẩn trương?
    Còn lại nhóm Hn ( trừ Nopas ) & solitary. Lang thang chơi tết trên trục đường Nguyễn Huệ?cũng toàn ng & hoa như HN?cũng chưa đủ để hiểu cái Tết của ng SG có gì khác so với HN hay không, chỉ có điều thấy quán xá đông kinh khủng?.được cái khí hậu đêm SG thật dễ chịu?
    Chia tay Solitary, để còn về chuẩn bị đồ đạc & hẹn gặp lại vào sang ngày mai
    Nói them về Nopas tí, bây giờ ngẫm lại thấy rõ ràng bác này có 1 phẩm chất thích đánh quả lẻ 1 mình, chưa bắt đầu chuyến đi mà bác í đã để chú tôm ngủ trong tư thế chờ cửa bác í đến tận 1 giờ đêm thì phải?

Chia sẻ trang này