1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Campuchia tết Bính Tuất (tường thuật từ trang 15)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi solitary, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nga1002

    nga1002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nói thật nhé!
    Đọc xong đoạn mở đầu này mới đo được lòng nhân gian mình vẫn hằng tin cậy, hoá ra là cũng ấy ....lắm. Mình nhớ là ngay khi đến coffe để off theo yêu cầu của Anti mình đã có cảm tình với 1002 rồi ( trực giác của 1 kẻ già cả có khi cũng khác....).Mình đâu biết rằng song song với cái kế hoạch đầy chân thành của buổi off đấy lại là 1 kế hoạch rất chi là " Bạo Tàn " của 2 cái cô bé trông đến là tin cậy....
    [/quote]
    @ bantinhca: Chị thân mến ơi, làm gì mà phải tỏ ra tổn thương dữ dội thế. Đáng nhẽ chị phải thấy tự hào là trông mình đủ tin tưởng để dụ được 2 con bé trông ngốc ngếch đấy đi chứ.
    Phát biểu chút cảm tưởng của mình về Angkor cái nhỉ:
    Tôi có ý định đi Angkor từ năm trước, từ ấn tượng 1buổi chiều ở thánh địa Mỹ Sơn. Một vẻ đẹp hoang tàn pha chút thần bí của những ngôi tháp cổ trong rừng thật sự cuốn hút tôi. Sự đổ nát chỉ làm tăng thêm mê hoặc và đôi chút xót xa cho những gì huy hoàng và rực rỡ của quá khứ.
    Với ý định đôi chút tham lam khi rời Mỹ Sơn: Mấy ngọn tháp bé tẹo này còn làm mình ngất ngây đến vậy thì khi đến Angkor chắc phải có cảm giác tuyệt vời lắm. Thần linh tha tội cho con: con chừa rồi ạ, không phải cứ cái gì to cũng đẹp, hehe. Đùa chút thôi
    Angkor không đem lại cho tôi cảm giác như vậy, có lẽ quá đông người đã phá mất sự huyền bí mà Mỹ Sơn có. Dòng chữ "Đây là thành phố của những linh hồn và những người đến đây sẽ không bao giờ trở về" đã mất đi sự linh thiêng của nó. Thần linh đã rời bỏ nơi đây, để lại 1 sự hoang tàn vĩ đại mà những ai đến sẽ mãi thán phục.
    Phù phù, tự hào quá, 1 trong những nơi nên đến nhất ở châu Á mình đã qua. Mạn phép cả nhà em chỉ post vài dòng cảm nhận theo những dòng ký sự của mọi người thôi. Antimap chịu khó lao động nặng nhọc nhé
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Điều tôi tiếc nhất trong chuyến đi Cam lần này đó là tôi không có điều kiện đến cánh đồng chết, chỉ đuợc nhìn qua những bức ảnh bạn bè chụp. Lần đầu tiên có khái niệm về Campuchia chính là qua bộ phim Cánh đồng chết, ấn tượng về sự kinh hoàng còn mãi đến giờ. Bởi thế lần này đi tôi rất hy vọng đựoc đến tận nơi, muốn cảm nhận 1 phần lịch sử đen tối của đất nước láng giềng này bằng chính cảm giác thật của mình, ít ra cũng là qua những gì còn sót lại của quá khứ chứ không phải qua phim ảnh. Bên cạnh 1 Angkor làm bạn trầm trồ về vẻ huyền bí về khả năng và công sức của người xưa thì bạn không thể không biết đến 1 Campuchia của những con thú có hình người mà mang trái tim quỷ, của những con người, những linh hồn đã từng bị nhấn chìm trong biển máu và nước mắt.
    Tuy nhiên, thay vì những hình ảnh rùng rợn của quá khứ, thay vì thái độ thù địch của người Cam với người Việt mà tôi nghe nói đến, tôi lại được đón chào bởi những nụ cười Campuchia, đẹp và hiền hậu, tưởng như quá khứ tàn nhẫn chưa từng làm họ mất đi niềm tin vào cuộc sống.
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    V âng rồi cuối cùng thì đoàn Hn cũng năn nỉ mấy chị Pacific thương tình với lên máy bay. Vậy là bỏ lại sau lưng cái lạnh của HN cùng với 1 phi đội người em chưa kịp đòi tiền mừng tuổi, em hăng hái lên máy bay với hy vọng chói sáng - lời anh Nopass: bọn Pacific nó tặng tiền mừng tuổi đấy. Ấy thế mà cho đến khi xuống đến TSN cả đoàn vẫn trong tình trạng ví mở sẵn, mắt hau háu xem các chị tiếp viên có động thái tích cực nào không mà thất vọng quá. Khi diện kiến Soli, đoàn HN chỉ xúm xít săm soi cái xe của Soli và thắc mắc là xe k có cái đó đó là do đấy đấy không cho hay chưa có đấy, nghe chừng hãi đoàn HN lắm. Khi gặp em Nhạc,, trong khi mọi người: à Nhạc hả, icewine phải không? còn em thì nghĩ mãi : Nhạc nào thế nhỉ. Gặp Dao em cũng lâm vào tình trạng tương tự. Hoá ra tết mọi người vẫn tranh thủ trao đổi thông tin on off có riêng em là chỉ mải vui tết nhất, lúc săp đi chỉ nhớ mỗi việc dặn dò bạn bè gần xa nếu em k quay về sau 7 ngày nữa thì 1 là có 1 chú Cam thấy ưng mắt rước đi rồi, 2 là có 1 thằng thổ phỉ thấy ngứa mắt bắn bòm cho 1 phát. MAy mà đoàn mình toàn người nhiệt tình trách nhiệm chứ ai cũng như em chắc là tiêu hết rồi. Em cũng có chung cảm nghĩ như chị T khi diện kiến anh Yonme, chắc tại các chú 7X Hn mà 2 chị em quen hơi ít giống anh
    Sáng hôm sau, đoàn quân Nam Bắc với tinh thần quật khởi lên đường thẳng hướng cửa khẩu. Tại đây, thiên hạ được chứng kiến chị bantinhca ccủa chúng ta - mà theo chị nói đây là lần đầu tiên trong đời - phải hạ mình năn nỉ 1 ông lạ hoắc xấu xí cho Tomchat nhà ta à, cho cả Hỉ Anh nữa.Muón biết chính xác thế nào thì mời chị BTC và anh TC cùng hợp tác và anh NP bổ sung nhỉ.
    Đến đây em xin hết, em đã hoàn thành lời hứa của em rồi nhé, nhường đất lại cho mọi ngừơi.
  4. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sờ pam tí: chuyện riêng
    Chuyện đang thật buồn....
    Chị vừa trở về từ nơi chị đến sáng nay & cho đến khi ngồi viết những dòng này chị vẫn chưa kịp ăn tối....
    Vừa mang chú mèo tây đi khám, rất chán là bị ngộ độc chắc là ăn phải 1 con thạch sùng ( loại rất nhỏ, mầu đen ) chưa biết sức khoẻ sẽ ntn vào sáng mai đây?
    Chị định viết tiếp những ký ức của mình mà trong đầu lúc này rỗng tuếch
    Antitmap ơi, em viết tiếp đi...chị thấy em viết thật hay....đừng dừng lại như thế, chắc chị chưa có lòng dạ nào mà viết tiếp đâu em ạ. Mai phải mang Tôm đi khám rồi ( con mèo của chị có 1 cái tên gần giống chú Tomchat )
  5. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá, có lượn vào đây nhưng chờ reply được (cái mạng ttvn này chán quá) Chị T, em chưa kịp xem CD chị đưa, sẽ thu xếp để chuyển đến Yonme trong thời gian sớm nhất. Nhưng chắc cũng phải thứ 4.
    Antit viết tiếp đi nhé, tớ chờ. Hay qua Lào kể tiếp cũng được hehe. Mà mọi người đi Cam chuyến này éo le thế nhờ. L cứ thẳng 1 đường mà đi thôi.
    Còn dự định tiếp theo thế nào rồi? Mọi nguời lân la hỏi thăm mấy người đi rồi 1 ít thông tin đi. Gần thì có bác Tomchat, nopass xa thì có em chị T rồi quý đồng nghiệp, quí bạn học, quí láng giềng,... L chỉ quen dân du lịch kết hợp đánh bài thôi. híc híc
    L mới dự định thế này: đi 9 ngày từ 29/3 đến 7/4. Có lẽ L sẽ bay chuyến đêm ra HN rồi cùng đi bus với mọi người (dĩ nhiên là nếu mọi người cũng muốn đi) 2 nơi muốn đến là Vientiane và Luang Prabang. Tùy tình hình sẽ đi Chieng Mai và vùng miền bắc TL. Đi BKK e rằng không kịp. Hẹn gặp BKK với puket vào dịp khác.
    Mọi nguời hỏi thăm đưọc gì thì gửi cho L, muốn đi đâu? bao nhiêu ngày? thành phần tham gia? L sẽ cố lên 1 cái kế họach cụ thể 1 chút vào cuối tháng 3 để còn book vé máy bay về. Không biết có chuyến HCMC - vientiane không nhỉ?
  6. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký chữ kiếc gì mà chán thế không biết. Tớ đì lít
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn sang Lào lắm nhưng mà cái ngày này thì chắc chỉ đứng ở sân bay hoặc ranh giới HN mà vẫy tay vẫy tay chào Linh thôi. Mà tháng 3 có 31 ngày đấy, tổng cộng là 10 chứ k phải 9 đâu, xin nghỉ cẩn thận.
  8. tomchat

    tomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    to whom it may concerned,
    theo ý kiến của tớ thì mọi người không nên đi tham cả Lào và Thái Lan như thế. Vì mình là người đi làm nên không thể đi được thời gian dài, và thứ 2 nữa là nếu mình đi tham quá thì cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, không thực sự chiêm ngưỡng được cái đẹp của nơi mình đến.
    Vientian và Luang Prabang chắc là enough cho mọi người đi trong vòng 1 tuần.
    Tớ không biết nghe được ở đâu là tuy Lào không có Angko Vat nhưng người ta vẫn đáng giá điểm số du lịch Lào ngang với Campuchia.
    Tớ đã đi qua cả Lào và Cam, và tớ cũng đồng ý với nhận định trên.
    Thực ra tớ khuyên mọi người bay từ Vientian ve Luang, và ngược lại, vì tin đồn thôi, chính tớ cũng ngồi bus từ Luang ve Vientian khi một đồng chí đoàn tớ phải về VN gấp và không đặt được vế máy bay, nói chung là cũng hơi rợn rợn khi có mấy đồng chí ôm aka ngồi bên cạnh.
    Vụ đi Chiang Mai và các tỉnh phía Bắc Thái Lan, tớ join với
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi cái dạo này k xem thời sự hình như BKK đang đánh nhau biểu tình gì đó đúng không, mình sang đấy biểu tình ké có được không
    Mấy đồng chí ôm aka ngồi cạnh là mấy đồng chí nào thế ạ? du kích? quân nổi dậy? bộ đội? buôn lậu?
    Tớ thì đi đâu cũng được, trừ quay lại Cam hoặc sang Sing, đi 9 ngày cũng được, đằng nào thì cũng đã doạ sếp nhỏ sẽ nghỉ 10 ngày rồi, chỉ còn mỗi sếp to chưa dám ho he thôi.
    Vé của VNA SG-VT:487usd plus 45 tax, k có vé của Lào aviation SG-VT (ku này gửi cho thông tin rồi mà cũng bằng âm, à nhưng nếu ai có thông tin khác thì post lên cái)
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Vì bây giờ 2 đoàn nhập làm 1 em xin phép đổi cách xưng hô, vì đoàn HN em nhỏ tuối nhất nhưng đoang toàn quốc thì k phải vậy
    Cả đoàn lên chiếc xe của Capitol. trụ sở tại 309 Phạm Ngũ Lão, 119K VND 1 người. Lên đến xe, khi anh Yonme người lo mua vé chia chác chỗ ngồi và vé cho mọi người thì tôi phát hiện ra là anh này không phát âm tên tôi chuẩn theo tiếng phổ thông, cả đoàn 8 người kia ai anh cũng phát âm chuẩn hết mà có mỗi tên tôi là anh đọc nghe ra tên ai ấy.
    Xe chạy bon bon trên những con đường của thành phố HCM, của Tây Ninh (đúng Tây Ninh nhỉ các bác nhỉ?) rực rỡ nắng vàng. Lúc này là lúc tôi làm quen với cô bạn ngồi bên cạnh, gigi123, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn của đoàn. Khi biết cô bạn này cũng có hoàn cảnh làm việc giống mình tự nhiên cảm thấy gần gũi lạ thế là buôn chuyện tía lía. Qua bạn tôi biết thêm 1 chút về văn hoá của nguời Hoa tại Sài Gòn, khá thú vị. Sau này tôi còn được Gigi dạy cho 1 câu đại khái là chúc vui và giàu có, tiền lì xì đâu đưa hết đây, học được câu này mang đi khoe khắp thiên hạ mà chả thấy ai cho tiền cả, Gigi ơi có chắc là ấy dậy tớ đúng cái câu đưa tiền đây không thế??. Cảm phục cực kỳ đôi tai của cô bạn này, 2 tên sau khi chuyện trò say sưa Gigi lấy 1 cái Ipod ra rủ cùng nghe, trời ơi, volume to kinh khủng luôn, sao người nhỏ mà để volume to thế.
    Đến cửa khẩu Mộc bài, xuống xe làm thủ tục hải quan, toàn người là người. Mọi người xếp hàng, tiện thể hỏi chuyện nhau luôn. Một lúc anh Capitol chạy đến gọi Hỉ Anh và Tomchat ra một chỗ, tình hình là 2 đồng chí này đều có số dập passport bị sai. Khi mọi người trong đoàn và cả xe bus làm thủ tục xong hết rồi thì Hỉ Anh và Tomchat vẫn bị giữ lại không cho qua. Giữa trời nắng chói chang, mặc cho anh xe Capitol năn nỉ mọi người trong đoàn lên xe, nhưng không ai chịu lên cả, chỉ ngóng xem tình hình bạn mình thế nào. Anh Tomchat đưa 1 bộ mặt cực kỳ nghiêm túc ra xin chú hải quan cho cháu qua, anh lại còn khoe anh đi bao nhiêu nước rồi mà không hề bị giữ lại vì cái số dập này, tôi với chị Tâm thì ra sức nói chuyện duyên dáng với chú hải quan rằng thì là cái này đúng là sơ suất của chúng cháu không kiểm tra kỹ hộ chiếu (mấy ông làm ăn quá vớ vần) rằng thì là chú thông cảm cho bọn cháu từ tận ngoài Bắc vào đây ( không cho qua bọn tôi ngồi ăn vạ vơí các ông chứ sợ gì).. nhưng anh hải quan có vẻ không hề lay chuyển gì hết, mặt anh bất khuất 1 câu : không không không.
    Tức khí anh Tomchat nhà ta rút ngay điện thoại ra và gọi, chả biết anh gọi đi đâu nhưng trông mặt anh có vẻ gọi cho cỡ nguyên thủ quốc gia chứ chẳng chơi, may mà anh không gọi đuợc chứ không thì các bác hải quan cửa khẩu Mộc Bài hôm ấy bị đi tù hết cũng nên. Xe Capitol chuyển bánh sang bên cửa khẩu Campuchia, cả đoàn vẫn vạ vật ngồi chờ đợi.

Chia sẻ trang này