1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Campuchia tết Bính Tuất (tường thuật từ trang 15)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi solitary, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cửa khẩu Mộc Bài - Bà Vẹt
    Lúc đi trên xe chỉ còn mỗi Gigi là chưa xin visa ( vì tối qua cô bé mới đi off để xem mặt mũi đồng bọn có khả nghi lắm không í mà ), sau khi nộp tiền làm thủ tục hết có 21$ , lại rẻ hơn mình làm ở HN những 2$.
    Ngồi chờ làm thủ tục bên phía Việt nam trong 1 căn phòng không đẹp đẽ gì cả, thủ tục hơi lề mề...Tâm trạng háo hức để xem cái điện thoại của mình sau khi chuyển vùng quốc tế nó sẽ có ký hiệu gì bị ỉu vì quãng thời gian chờ đợi lâu lắc & nhàm chán này...
    Chia làm 2, 1 nhóm sang bên kia trước vì chờ lâu quá, không biết đến bao giờ, thậm chí 1002 còn sẵn sàng cho phương án xấu nhất, quay về cùng Tôm , còn 1 nhóm vẫn quyết tâm ở lại để tìm đường giải quyết cho 2 cô chú = bất cứ giá nào. Thấy hơi căng thẳng 1 chút nhưng rồi vụ trục trặc của chú Tôm & Hỉ Anh cũng được giải quyết ( không phải vì lời xin xỏ của mình & Antit mà vì có đến 20 mạng cùng chung số phận với 2 người này, nên khó mà giải quyết theo kiểu bí mật được - chú Tôm nói thế....) Giá mà lúc đó chúng ta chụp được cái chân dung của chú Tôm trước & sau khi giải quyết cái hộ chiếu nhỉ!!!
    Cửa khẩu Bà Vẹt trông hấp dẫn hơn rất nhiều...so với Mộc bài ( không biết bác KTS nào thiết kế cái cửa khẩu nhà mình nhỉ ??? ) Chúng tôi tụ tập lại & chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh vào Cam của nhà xe. Cả nhóm bắt đầu giở lũ bánh mì được Solitary chuẩn bị lúc sáng ra, trông thật hoành tráng & ngon miệng. Ai cũng đói & mệt nên chiến đấu rất nhiệt tình. Quãng thời gian chờ đợi trở nên vô nghĩa hẳn...
    bắn được vài cái về Bà Vẹt
    Hẹn mai pót lên nhé
    Bi giờ phải về rồi...
  2. tomchat

    tomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ hộ chiếu đấy thì Tom chẳng hiểu sao chẳng thấy lo gì cả, chỉ hơi sốt ruột vì làm chậm chuyến đi thôi. Nếu mà lo lắng thì đã giống như hôm đi về rồi, "làm nhanh" ngay chứ không đứng lại tranh luận làm gì đâu, hê hề từ chuyên ngành này thì chắc e Anti quen lắm,
    Mà tại chỗ cửa khẩu nhà quê đấy chưa được trang bị máy scan hộ chiếu. Nếu mà mọi người đi qua các cửa khẩu khác sẽ thấy bên kiểm tra hộ chiếu sẽ chỉ quẹt cái hộ chiếu qua máy mot fat la song. Có cần phải tra từng trang như cái cửa khẩu Mộc Bài đấy đâu.
    Vừa rồi Tom vừa đi China đấy, xuẹt một cái song. chưa hết 3 minutes.
    "Hành chính" = hành là chính. không sai một tý nào
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Phải xin phép chị T correct lại lời chị , đó là k phải đoàn chia làm 2 nhóm mà thật ra chỉ có 2 người rảo bộ sang bên kia vì 1 người chưa làm thủ tục xong, người còn lại đi theo vì không thể để cô gái SG nhỏ bé đi 1 mình. Ngoài ra hành lý sang hết bên kia rồi cũng phải có người sang trông mà.
    Khi cái vụ dập số xong xuôi, vì tính lịch sự mà 2 chị em Btc và A cứ gật gù khen ngợi tinh thần làm việc của anh hải quan suốt làm anh phổng hết cả mũi nói mãi không thôi. Cũng nhờ thế mà tôi phát hiện ra anh Yonme có điệu nháy lông mày rất hay, anh đứng cách xa anh hải quan và vừa nhại anh hải quan vừa nháy đôi lông mày, trông buồn cười quá tôi phải cố nín để giữ cái bộ mặt đầy nghiêm túc chứ không cười ầm rồi. Anh hải quan mà quay phắt lại lúc đó thì anh Yonme có khả năng sang được Cam chứ lông mày của anh chắc chắn phải ở lại cửa khẩu. . Nghĩ trong đầu anh này cũng dễ gần đấy chứ nhỉ .
    Đến bên cửa khẩu Cam thì đúng như chị T, Solitary đã lo đầy đủ đồ ăn cho đoàn, trong khi các đoàn khác thì ngồi nằm mệt phờ, đói meo thì riêng đoàn này ăn uống no nê thừa thãi. Cộng thêm việc chịu khó dắt đoàn HN đi chơi cả tối hôm trước thì cảm nghĩ ban đầu về Solitary là tuy khó gần và khá lạnh nhưng được cái chu đáo bù lại.
    Sang đất Campuchia, khung cảnh khác hẳn với đoạn đường bên ViệtNam mà đoàn vừa qua. Đường xấu xóc lên xóc xuống, đồng ruộng thì xơ xác, bò thì có cả bò trắng toát, nhà cửa 2 bên trông bệ rạc hết biết, nhưng xe ôtô ở mỗi nhà thì lại xịn ghê, cái bọn Toyota mà sang đây làm chắc không trụ nổi quá 1 tháng. Đi đường thỉnh thoảng lại có 1 xe khoảng 15 chỗ ngồi phóng vèo qua, người ngồi đầy trên nóc xe, khăn khố buộc chéo qua đầu rủ xuống vai trông y hệt mấy anh du kích hay đi đánh bom. Khi ở trên phà có 1 xe ngay sát chúng tôi, tôi và Gigi muốn chụp mấy anh ấy lắm, nhưng mà 2 đứa cùng sợ, kéo rèm kín lại định thò cái máy ảnh ra, cuối cùng lại k dám. Trên xe, anh Nopass và anh Tomchat luôn mồm dặn chị em là sang Campuchia cẩn thận gặp các đại gia, tiếc là giờ về đến VN rồi mà vẫn chẳng thấy có chú đại gia nào iméo imèo hỏi thăm cả.
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 6h xe đến PP, vậy là kết thúc 1 ngày mệt nhọc, mọi người chia nhau người đi tìm phòng, nguời đi book vé tàu. Vé tàu từ PP ra SR là 23USD, mua ngay tại Office của Capitol. Khi book vé tàu chị bán vé nói chỉ còn chỗ ngồi trên boong thôi, anh Yonme và tôi quyết định book vé xe bus 5 USD/ người vì với cái nắng thế này chị em trong đoàn không thể chịu nổi
    nếu phải ngồi trên boong chừng ấy tiếng. Chúng tôi thuê phòng tại KS Henglong gần khu Capitol, 5 USD 1 đơn, 6 USD 1 đôi. Phòng rất thoáng mát và sạch sẽ. Ở đây bạn k để lại hộ chiếu hoặc giấy tờ gì, cứ trả hết tiền trước là xong, rồi vứt đồ ở đấy muốn đi đâu thì đi.
    Không khí ở Cam cũng như ở SG rất dễ chịu cho dù trời nắng nhưng không oi bức như ở miền Bắc. Buổi tối, đoàn quyết định đi bộ ra sông Tonle sap ăn tối. Gió mát lạnh, đường phố PNP cũng có vẻ quen quen không thấy lạ lắm. Đi qua ĐSQ Việt Nam tranh thủ chụp 1 bức ảnh vừa để kỷ niệm vừa để còn nhớ cái địa chỉ, lỡ chẳng may có bị làm sao thì cũng còn chạy đến đuợc.
    Đi được 1 lúc lâu cả đoàn vừa mệt vừa đói, chỉ có Soli trong tay khư khư LP, vẫn điệp khúc ?osắp đến rồi ngay đằng truớc mặt thôi?. Nhưng mà đi mãi vẫn không đến, cơn đói làm cả đoàn đánh mất niềm tin vào Soli, tóm ngay 1 anh tuktuk, mặc cả 3 USD cả 10 tên tranh nhau nhảy lên xe, xe chao đảo rồi cũng đi ra đuợc đến nơi sau khoảng 1 phút, vì đúng là cái sông đấy ngay đằng trước mặt thôi thật.
    Con phố bên bờ song Tonle là 1 con phố Tây kiểu ở PNL. Cả đoàn đi qua đi lại mãi thấy mấy cái menu cái nào cũng đắt, mãi sau thấy 1 cái bảng menu to đùng chữ nghĩa rõ ràng giá cả phù hợp cả đoàn quyết định đổ bộ. Những người phục vụ ở đây rất nhã nhặn và tươi cười, còn món ăn ở đây món nào cũng nghe cũng kêu như chuông nhưng khó mà hiểu nó chính xác là cái gì. Bây giờ xin giải thích lý do tại sao Antitmap đi về mất làm anh Yonme phải nhớ. Chuyện vô cùng lãng mạn nhé, đi đâu ăn gì cũng là antitmap gọi menu, antitmap đi về rồi, không gây thương nhớ mới lạ. Gọi menu cho đoàn không phải chuyện dễ nhất là đoàn có đến 10 người mà lại toàn đòi hỏi oái oăm. Đầu tiên là đòi rau luộc, nhưng không ai biết rau luộc tiếng Anh là gì, tiếng Cam cũng không vậy mà nói cứ tỉnh bơ ?ocứ gọi đơn giản rau luộc ăn cho mát dạ?. Đơn giản như thế nào nhỉ Thứ hai là món thốt nốt. Cả đoàn giải thích mãi cho anh nhà hàng về quả thốt nốt khi mà không biết qủa đấy trông ntn, anh kia cũng không hiểu cái specialty của Cam theo như chúng tôi tả thì nó là cái gi. Có ai đó nói Coconut, tôi cũng vin luôn vào đấy hét tướng lên coconut, anh kia à lên bảo à thế thì đúng là specialty của Cam rồi. Lúc ấy tôi cứ hy vọng cái quả đấy ở VN thì nó là dừa còn sang bên Cam nó sẽ biến đổi thành quả thốt nốt giống như quả mận ở ngoài Bắc là 1 quả tròn tròn chua chua vào miền Nam quả mận lại là 1 quả khác hẳn. Một lúc sau anh nhân viên khệ nệ mang ra 2 quả coconut to đùng, ngậm đắng nuốt cay uống quả coconut với kinh nghiệm không phải quả nào đi từ chỗ này sang chỗ khác nó cũng biến đổi thành quả khác mà vẫn giữ nguyên tên. Cũng may từ đó về sau cả đoàn rút kinh nghiệm với cái trình độ tiếng Anh của tôi thì không nên đòi hỏi quá nhiều, ai nấy đều ngoan ngoãn gọi cho cái gì thì ăn cái nấy, k thấy phàn nàn gì cả.
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    E có người quen đang ở bên Lào, hôm qua em ấy nhắn tin cho em bảo là tình hình bên Thái bất ổn lắm, các anh chị nên suy nghĩ kỹ hẵng đi. Bố em ấy thì sắp gửi cho em ấy 2 thùng mỳ và dặn em là các anh chị sang đấy nếu không ăn được đồ Lào thì cứ bảo em nó lấy mỳ cho mà ăn
  6. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mọi người quyết định cho chuyến đi sắp tới thế nào nhỉ?
    Đi Lào thì chỉ có L với Antit là có vẻ muốn đi, . Bạn L cũng thập thò, chưa quyết định đi hay không.
    Antit hỏi bạn thêm 1 số thông tin về Lào đi, đi 9 ngày vientiane và luang prabang chắc là vừa đủ vì nghe nói xe bus của Lào chạy còn tệ hơn bên Cam, chuyện hỏng xe muộn giờ là khá thuờng xuyên nên mình có thêm 1-2 ngày dự phòng cho thỏai mái.
    Thuê xe máy khỏang 5us / ngày. Nhà trọ 6-12us. Ăn 2-3us. Tiết kiệm có lẽ 200us là đủ chơi.
    TL tình hình có vẻ căng thật. Có lẽ đi vào dịp khác vậy
    Được solitary sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 15/03/2006
  7. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    không thể nào pót ảnh lên được
    Chán
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    resize cái nữa
  9. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
  10. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm nay mình đành pó tay với vụ pót ảnh thôi, không thể làm gì được, chán thật.
    Antit ơi, em cứ viết bài tiếp đi, chả pót nay thì mai em ạ
    Bà con chịu khó đọc trước xem ảnh thời sự sau vậy....

Chia sẻ trang này