1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Campuchia tết Bính Tuất (tường thuật từ trang 15)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi solitary, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Antit ơi, có khi chị em mình bị lừa cũng nên.Các chú í sợ chị em mình được đại gia nào để í đến thì chả có ai lo cơm nước ăn ở cho các chú í nên mới dặn thế .Phí chết đi được, bỏ lỡ phải đến chục đại gia ấy nhở...
    Vụ này đi Lào mà thành công thì cô cứ mặc sức cười với các đại gia cho chị, xem nó ra cái gì nào .
    2 chiến sĩ này nằm nhà chờ kết quả của cô Antit nhé.
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    CÁC BẠN NHỜ MOD SỬA LẠI TOPIC ĐỂ NGƯỜI ĐỌC BIẾT LÀ TƯỜNG THUẬT BẮT ĐẦU TỪ TRANG NÀO CHO DỄ TÌM NHÉ.
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Soli đọc email lại cẩn thận, vé air asian hay asian air gì đó đã đc tớ thông báo =email lâu lâu rồi
    HN-BKK: Với 1 đoàn khoảng từ 3 người trở lên đi vào dịp 30/4 như sau: 14h: ~70USD, 19H:~30USD. Sang BKK phải có giấy tờ chứng minh là sẽ quay về VN. K có chuyến HN-CM.
    Bạn Nopax hôm qua doạ tớ 1 quả tý xỉu luôn tại cty
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Chi T ơi em em nó bảo là đúng là có mấy tỉnh đang có dịch nhưng chúng nó vẫn ăn thịt gà như thường nếu mình qua đấy thì k ăn thịt gà và tránh xa gà ra, sống chết có sốsao cái bọn Furô gì đó k thấy chị sợ nhỉ??
  5. thisisme107

    thisisme107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hi antitmap, vé cậu nói là một chiều hay khứ hồi, cậu đặt ở đâu? Mình từng hỏi vé khứ hồi HN - BKK trước 2 tháng mà toàn hơn 100 USD thôi (có đủ thuế rồi, chỉ chưa thuế sân bay thôi)
  6. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Gửi đi xong là thấy hố rồi
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hi thisisme, vé của tớ là vé chiều đi thôi, tối rẻ hơn ngày, tớ gọi điện hỏi Air Asian HK giá rẻ của Thái ở đường KM ấy, hỏi từ hồi đầu tháng 3 thì phải, tớ cũng chẳng biết bây giờ thì thế nào rồi. Giá của cậu vậy chắc cũng là cùng chỗ. Cậu định đi Thái à?
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm gọi 1 xe tuktuk đi theo bạn Chan Chan của anh Nopass ăn hủ tíu. Giao thông ở PNP nói chung là thoáng. Tôi chả hiểu cái biển giao thông hình tròn màu đỏ có vạch trắng ở giữa ở đây dùng làm gì hết, ở VN thì rõ là để cấm đi vào đưòng 1 chiều rồi, còn ở đây thì không chắc.
    7h chúng tôi lên xe bus thẳng tiến đến SR. Khoảng trưa đoàn dừng chân tại 1 quán ăn. Chúng tôi được thưởng thức đặc sản dế mèn tẩm cái gì đó và xào lên thì phải. Có nguời không thể ăn được, có người ăn ngon lành, có người ăn kèm bánh mỳ và chăm chỉ vặt đùi dế cho người khác ăn. Trong khi chúng tôi ăn trưa thì 1 anh có khuôn mặt đặc Campuchia chạy ra làm quen với chúng tôi . Anh nói anh có quen 1 anh nguời VN, rồi anh giơ cho chúng tôi xem cái card của anh VN kia, hình như làm ở 1 ngân hàng nào đó, giờ thì cũng chả nhớ. Đến SR, anh Cam này lập tức dẫn chúng tôi đến 1 cái xe khách chất lượng thấp rồi phóng đến 1 cái nhà nghỉ, tuy không tiện nghi như ở PNP nhưng cũng tương đối. Giá cả thì tôi không nhớ rõ lắm, chị T nhớ hộ em nhé. Ngay lập tức tôi và anh Tomchat đi đặt vé tàu ngày về cho 3 chúng tôi (+ thêm Nga1002). Ở đấy vé chỉ 22 USD 1 người. Tuy nhiên phải lưu ý số vé, vì ngày hôm sau tôi phải chạy đi đổi vội do vé đánh trùng số. Và nói chung là số vé cũng đuợc đánh linh tinh, vì khi lên tàu số vé của chúng tôi lại trùng với số vé của mấy cô người Hoa hay Nhật gì đó. Nghe anh Tom kể lại là anh đã phải tranh cãi rất hăng mới tranh được chỗ, lúc ấy Nga1002 và tôi mải leo lên boong nên không thể hỗ trợ anh Tom được, thế mới biết khả năng vô song của anh Tom. Hí hí anh Tom ơi nhưng mà cứ nói đến anh là em phải xuxi, k xuxi k chịu được, sorry sorry.
    Lúc này anh Cam dẫn đường biến thành anh Cam tuktuk, anh lôi đâu được thêm 2 anh tuktuk nữa. Chúng tôi thoả thuận với 3 anh là mỗi anh 10USD 1 ngày , các anh đồng ý. Đến khu Angkor, chúng tôi mua vé vào cửa 40usd/người/3 ngày + 1 ảnh 4x6. Khu Angkor nằm ở trong rừng nên không khí ở đây rất tuyệt, mát mẻ thoáng đãng chỉ trừ khách du lịch quá nhiều. Đặc biệt là việc giữ gìn vệ sinh khá tốt, tôi rất ít gặp cảnh rác rưởi bị vứt lung tung trong khu này. Chúng tôi chia thành từng nhóm nhỏ đi vào khu Angkor, hẹn nhau 5h tại con đường mòn để đi ngắm hoàng hôn. Khu AngkorWat đang phải sửa chữa lại nhiều, giàn giáo có ở nhiều chỗ. Các bậc thang lên xuống ở đây hình như được xây để thử độ dũng cảm của du khách, chiều rộng của bậc thang thì bé tẹo còn độ dốc thì gần dựng đứng luôn. Trèo lên được mấy cái bậc thang đấy thấy run. Tomchat, nga1002 và tôi định sẽ leo xuống bằng lối đi câù thang có tay vịn, nhưng nhìn thấy 1 đoàn lũ lượt người đang chờ để xuống cũng ngán, nên quyết định quay xuống bằng lối cũ, phải nói là lê xuống chứ không phải leo xuống. Tomchat lúc lên phải cầm hộp sữa tuơi của đoàn vứt lại đến khi leo xuống định cầm xuống thì hộp sữa bị bục, thế là phải ngồi ngay bậc thềm cạnh cầu thang tu bằng sạch 1,5 lít sữa tuơi cho khỏi phí. [tự nhủ] k nói gì, k bình luận, k nói gì, k bình luận, k xuxi [tự nhủ]
    Đi đến Phnom bakeng (???) ngắm mặt trời lặn, cơ man nào là người, lúc lên Tomchat, Nga1002, icewine và antitmap định đi thuê voi để leo lên. Cũng muốn thử cho hết các thú vui ấy mà. Cái người chỉ nhìn thấy con voi ở công viên Thủ Lệ như tôi thì nhìn thấy voi ở đây đúng là ngạc nhiên tột độ, hơi hơi sợ sợ nữa, voi ở đây đúng là hợp với cụm từ cao to đen hôi, lại còn có cả tóc ở trước trán nữa. Đi voi lên mất 15USD 1 lần/4 người. Nhưng rất tiếc chúng tôi đến trễ nên không lên đuợc đành phải leo bộ. Lên đến nơi đông kinh khủng ai nấy máy ảnh lom lom nhìn về hướng Tây, nhưng cũng có 1 vài bác nhìn về hướng Đông. Đi loanh quanh 1 lúc gặp nhóm Yonme, Hỉ Anh và Gigi, tôi join vào nhưng lúc ấy mệt quá cũng chẳng quan tâm đến mặt trời mấy, cũng biết máy ảnh mình k thuộc loại pro nên chỉ thỉnh thoảng ló cái máy ảnh ra chụp chụp gọi là thôi. Xem lại ảnh thấy Yonme, Hỉ Anh, Gigi chụp có sáng tạo, có ý tưởng thật.
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Ra khỏi Angkor, trời đã tối, chúng tôi định đến 1 nhà hàng gì đó mà có cả Buffet lẫn xem Apsara. Nhưng vì đến muộn hết bàn đẹp chúng tôi đặt cọc tiền cho ngày hôm sau. Sang 1 cửa hàng khác ăn tối, tại đây 1 cuộc tranh luận về ngôn ngữ đã diễn ra. Đỉnh điểm là việc anh Yonme muốn phát âm tên của Antitmap cứ phải dừng lại và phát âm thật nặng thì mới đúng được vì theo anh giải thích ở trường cô giáo anh cũng nói như anh nghĩa là đọc tên tôi ra tên người khác. Sau đó là các thứ đồ vật được lôi ra hỏi han đủ cả, ồ cái này mà lại gọi là thế á, cái này gọi là gì? Là nĩa !Sao lại là nĩa ở ngoài kia gọi là dĩa mà, thế cái này ? Là dĩa! Dĩa à, ngoài kia gọi là đĩa, thế cái này ? Cái này hả là cái bàn! À thế thì cũng chẳng khác gì. Sao trong này lại gọi quả roi là quả mận còn quả mận thì gọi là mận Hà Nội, có ý gì không thế? K sao đâu chị ơi, mình cũng gọi nhãn của họ là nhãn SG mà, chả có ý gì cả. Chính tại đây 1 đồng chí đã phản bội đoàn HN. Hình như câu chuyện bắt đầu bằng sự khác nhau của gia vị giữa 2 miền và kết thúc bằng kết luận người miền Bắc nhạt toẹt. Lúc ấy tôi nghĩ thôi thì xưa nay, vì 1 bóng hồng mà bao vua có thể mất cả đất nước, huống hồ gì chẳng qua cũng chỉ là xúc phạm danh dự toàn miền Bắc. Nhưng mà chị btc thì phản đối ầm ầm, tổn thương lắm, lãnh đạo dạy thế thì ta phải nghe theo thôi, có người bị đứng trước nguy cơ miền Bắc không nhận miền Nam có nhận không??.
    Tiếp đó chúng tôi tuỳ nghi di tản. Bantinhca, antitmap, nga1002, tomchat, solitary thuê anh xe tukuk trở đi bát phố. Trên xe mấy chị em nói chuyện như pháo ran, còn Soli thì chỉ im ỉm nghe thỉnh thoảng cuời khì 1 cái. Cứ đi 1 tẹo chị btc máu nghề nghiệp nổi lên lại dừng lại chụp ảnh xoành xoạch, cậy có cái HDD nhờ anh Yonme mua giúp đây mà. Đến khi đi về thì những người còn lại đi tiếp chả biết là về lúc nào nữa. Cho đến hơn nửa đêm phòng tôi vẫn sáng đèn. Nói chung hành trình này đêm nào cũng thế. Vì chị btc lãnh nhiệm vụ cao cả đó là cầm tiền và tính toán chi tiêu cho cả nhóm, nhìn chị và nga1002 ngồi phân tích mấy con số rồi thì có người tham gia cái này nhưng không tham gia cái kia phải trừ đi thêm vào nhức đầu ghê. Đúng là quyết định hoàn toàn đúng đắn để chị btc dẫn dụ sang Cam, chả phải làm gì cả, chỉ phải chơi thôi, có gì chị lo hết cho rồi. thank you chị nhé.
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Em Icewine ơi, tính toán lại đi nhé mún đi thì đi lun năm nay đi, năm sau k có chị đi cùng bùn chít

Chia sẻ trang này