1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chat nhằm mục đích gì hả các bạn ơi ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Minh_Tu_new, 23/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đi chat nhằm mục đích gì hả các bạn ơi ?

    Tôi mới đi chát một thời gian ngắn và tôi thấy ngươi ta đi chát mà thấy sợ. Mấy cô bé 15, 16 tuổi chửi bới ầm ĩ ,văng tục bừa bãi, chat dối trá từ đầu đến cuối , họ đi chat làm gì nhỉ ?. Có chàng trai trông thật lịch sự type lên toàn những câu chửi mà các bà hàng tôm ,hàng cá chắc cũng phải đỏ mặt , họ đi chat làm gì nhỉ ?... Tôi thấy thật ít những người đi chat để tìm bạn thật sự như tôi. Đã lâu tôi không chat nữa vì tôi không muốn mất thời gian tào lao đi chửi nhau, dối trá như vậy . Có ai nghĩ giống tôi không ?

    [blue]Minh Tu
  2. focus

    focus Guest

    dung` vo* dua~ ca? nam the'.Nhieu` nguoi di chat cung chi? muon lien lac voi nguoi than,ban be or ...nguoi iu o? nuoc ngoai thoi...
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đi chat để nối vòng tay lớn. Nếu thấy người ta nói tục chửi bậy thì khép vòng tay lại, nếu thấy người nào lịch sự văn minh thì mở rộng vòng tay ra.

    Hãy hoàn thiện mình
  4. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Hỏi lạ người ta đi CHAT cho vui, tìm được bạn mới là vui, gặp người iêu thì quá vui, có người thì lấy chửi nhau làm vui như kiểu CHÍ PHÈO í mà.
    ISO
  5. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    ừ cũng tuỳ tính cách từng người thôi, các cụ nói rồi "Tìm bạn mà chơi" thì cũng "Tìm bạn mà chat " chứ nếu thấy họ hay nói tục chửi bậy thì rút êm thôi, mà chuyện nói dối khi chat thì khó tránh lắm.........

    I can live without you but without you my life is not possible

Chia sẻ trang này