1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehhe! bác Evil này được đi nhìu thích nhỉ? Em 2 năm nữa bằng tuổi bác có mơ cũng chẳng đi được hết những chỗ bác đã đi! Em kết mấy nước Bắc Âu lắm, làm visa đi có khó không hả bác?Giá cả ở đó thế nào bác cho em bít với!
  2. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehhe! bác Evil này được đi nhìu thích nhỉ? Em 2 năm nữa bằng tuổi bác có mơ cũng chẳng đi được hết những chỗ bác đã đi! Em kết mấy nước Bắc Âu lắm, làm visa đi có khó không hả bác?Giá cả ở đó thế nào bác cho em bít với!
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi, đi nhiều thế, nhiều kỷ niệm thế và lắm trải nghiệm thế, có lúc nào thấy no không?
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi, đi nhiều thế, nhiều kỷ niệm thế và lắm trải nghiệm thế, có lúc nào thấy no không?
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    ní hảo bạn J. nỉ xúe han yủ dui bu dui?
    Lâu lắm mới gặp người kết Bắc Âu. Còn chuyện tớ được đi nhiều là cũng gặp may thôi. Nếu bạn đọc topic Tour Châu Âu làm thế nào vừa đi được nhiều vừa rẻ thì sẽ thấy tớ chả bít gì ngoài Thái Lan., Tớ đi Châu Âu cũng nhiều cái may. Hồi ở Đan Mạch thì xin ở nhà dân ( trông nhà) nên không mất tiền nhà mà lại có money tiêu. Đi lại thì có các phương tiện công cộng nên cũng không tốn. ăn thì tiết kiệm chịu khó chơi hàng quà vặt ngoài đường, Mac Donal... nhưng tớ cũng chẳng tiết kiệm lắm toàn ăn sung sướng.
    Nói chung chuyện đi lại của tớ thì xuôn sẻ lắm vì vứt đâu cũng sống được với lại chịu khó lê la tán phét với dân địa phương nên người ta hay chỉ cho mánh rẻ.
    Hồi ở Bỉ chẳng hạn, lúc mới đến lên tàu điện về TT, cũng chưa đặt KS gì cả. Thế là nói chuyện linh tinh với 1 chú đi cùng., chú ấy mới chỉ cho cái IBIS Hotel đang khuyến mại giảm giá, chú chàng lại có cái thẻ member., thế là tớ ở IBIS với giá có 30EUR 1 ngày phòng đẹp như mơ.
    Ở Sifnos thì có chuyện thế này., có hôm đang ngồi uống bia với 1 bà người Thuỵ ĐIển đi chơi cùng, gặp 1 bố người Ý ba hoa bốc phét cuốí cùng thuê căn hộ của ông ấy có 15 EUR/ ngày.
    Ở Pháp thì có con bạn thân , ở tít trên nóc nhà của 1 khu dân cổ, có cái giường nhỏ tí 3 con chen chúc nhau ngủ, cái Phương con ông Ước iếc gì đấy cũng báo chí nổi nổi... khó tính suốt ngày rên rẩm nhưng vì sự nghiệp tiết kiệm tiền nhà nên vẫn sống ngon lành với nhau,
    Nói chung số tớ đi chơi may lắm.
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    ní hảo bạn J. nỉ xúe han yủ dui bu dui?
    Lâu lắm mới gặp người kết Bắc Âu. Còn chuyện tớ được đi nhiều là cũng gặp may thôi. Nếu bạn đọc topic Tour Châu Âu làm thế nào vừa đi được nhiều vừa rẻ thì sẽ thấy tớ chả bít gì ngoài Thái Lan., Tớ đi Châu Âu cũng nhiều cái may. Hồi ở Đan Mạch thì xin ở nhà dân ( trông nhà) nên không mất tiền nhà mà lại có money tiêu. Đi lại thì có các phương tiện công cộng nên cũng không tốn. ăn thì tiết kiệm chịu khó chơi hàng quà vặt ngoài đường, Mac Donal... nhưng tớ cũng chẳng tiết kiệm lắm toàn ăn sung sướng.
    Nói chung chuyện đi lại của tớ thì xuôn sẻ lắm vì vứt đâu cũng sống được với lại chịu khó lê la tán phét với dân địa phương nên người ta hay chỉ cho mánh rẻ.
    Hồi ở Bỉ chẳng hạn, lúc mới đến lên tàu điện về TT, cũng chưa đặt KS gì cả. Thế là nói chuyện linh tinh với 1 chú đi cùng., chú ấy mới chỉ cho cái IBIS Hotel đang khuyến mại giảm giá, chú chàng lại có cái thẻ member., thế là tớ ở IBIS với giá có 30EUR 1 ngày phòng đẹp như mơ.
    Ở Sifnos thì có chuyện thế này., có hôm đang ngồi uống bia với 1 bà người Thuỵ ĐIển đi chơi cùng, gặp 1 bố người Ý ba hoa bốc phét cuốí cùng thuê căn hộ của ông ấy có 15 EUR/ ngày.
    Ở Pháp thì có con bạn thân , ở tít trên nóc nhà của 1 khu dân cổ, có cái giường nhỏ tí 3 con chen chúc nhau ngủ, cái Phương con ông Ước iếc gì đấy cũng báo chí nổi nổi... khó tính suốt ngày rên rẩm nhưng vì sự nghiệp tiết kiệm tiền nhà nên vẫn sống ngon lành với nhau,
    Nói chung số tớ đi chơi may lắm.
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Híc, đi nhiều sướng lắm chị Toét ạ., mà kế hoạch đi vẫn còn nhiều lắm. nhưng chẳng bao giờ thấy no cả, chỉ có điều là thấy những mất mát.
    +/ Mỗi cái vé đi Châu Âu mất gần 1khìn, đi lại ăn uống cũng tốn,. được cái thỉnh thoáng kiếm 1 vố làm ăn trước rồi mới đi chơi nên cũng đỡ tiền ----> biết là tiết kiệm cũng chẳng giầu được, chẳng mua nhà được nên để tiền đi chơi, nhà vẫn ở T4 cái khu TT cũ mèm, tường tróc vôi, bếp thì xấu xí, nhà VS vẫn đi chung 4 nhà 1 cái hố... vì đi nhiều quá nên sếp ở nhà cũng không vui vẻ gì cho cam...
    +/ Đi nhiều, đâm điên điên, như kiểu săm 1 hình rồi lại muốn săm hình thứ 2 ý.
    Đi xong thấy mình khoái tự do, thích làm gì thì làm, khoái bụi bờ thử những cái mới, xem những thứ lạ. Cái tính cách bất cần lúc nhỏ lại trỗi lên, đâm ra càng ngày càng bướng. Người yêu buồn, mọi chuyện đâm ra lộn xộn. T/c cũng thế... bây giờ thì ....
    +/ Đi nhiều đồng nghiệp cũng chán mình( chán hơn cả ngày xưa). Sống trong cái vỏ bọc của mình lâu rồi cũng quen nên chả để ý nhưng cái khao khát được đi xa, được thử sức ở 1 phương trời lạ càng khoái đi xa... ( Giống như chuyện anh Xeko khoái đi làm ở Đan MẠch, em cũng thế, máu đi lắm rồi)
    Hì đi nhiều về mua được 1 đống thứ chất trong nhà... ặc ặc
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Híc, đi nhiều sướng lắm chị Toét ạ., mà kế hoạch đi vẫn còn nhiều lắm. nhưng chẳng bao giờ thấy no cả, chỉ có điều là thấy những mất mát.
    +/ Mỗi cái vé đi Châu Âu mất gần 1khìn, đi lại ăn uống cũng tốn,. được cái thỉnh thoáng kiếm 1 vố làm ăn trước rồi mới đi chơi nên cũng đỡ tiền ----> biết là tiết kiệm cũng chẳng giầu được, chẳng mua nhà được nên để tiền đi chơi, nhà vẫn ở T4 cái khu TT cũ mèm, tường tróc vôi, bếp thì xấu xí, nhà VS vẫn đi chung 4 nhà 1 cái hố... vì đi nhiều quá nên sếp ở nhà cũng không vui vẻ gì cho cam...
    +/ Đi nhiều, đâm điên điên, như kiểu săm 1 hình rồi lại muốn săm hình thứ 2 ý.
    Đi xong thấy mình khoái tự do, thích làm gì thì làm, khoái bụi bờ thử những cái mới, xem những thứ lạ. Cái tính cách bất cần lúc nhỏ lại trỗi lên, đâm ra càng ngày càng bướng. Người yêu buồn, mọi chuyện đâm ra lộn xộn. T/c cũng thế... bây giờ thì ....
    +/ Đi nhiều đồng nghiệp cũng chán mình( chán hơn cả ngày xưa). Sống trong cái vỏ bọc của mình lâu rồi cũng quen nên chả để ý nhưng cái khao khát được đi xa, được thử sức ở 1 phương trời lạ càng khoái đi xa... ( Giống như chuyện anh Xeko khoái đi làm ở Đan MẠch, em cũng thế, máu đi lắm rồi)
    Hì đi nhiều về mua được 1 đống thứ chất trong nhà... ặc ặc
  9. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hơi choáng và ngợp, cô bé Linh này không biết năm nay đưọc bao nhiêu cái xuân xanh mà có thể trải nghiệm nhiều đến thế. Chuyện của em chạy từ bãi rác Thành Công cho tới nước Đan Mạch xa xôi. Thú thực anh hơi ghen tị với em đấy. Thấy mình đi quá nửa cuộc đời rồi mà vẫn chỉ quanh quẩn xó nhà, làm ba cái việc nhặt rau cắt cỏ. Mà em được đi nhiều thế, vui chết cha đi được, sao lại có ý định chết nhỉ.
    Cho anh lạy em ba lạy nhé, coi như là sư phụ trong việc đi dã ngoại.
  10. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hơi choáng và ngợp, cô bé Linh này không biết năm nay đưọc bao nhiêu cái xuân xanh mà có thể trải nghiệm nhiều đến thế. Chuyện của em chạy từ bãi rác Thành Công cho tới nước Đan Mạch xa xôi. Thú thực anh hơi ghen tị với em đấy. Thấy mình đi quá nửa cuộc đời rồi mà vẫn chỉ quanh quẩn xó nhà, làm ba cái việc nhặt rau cắt cỏ. Mà em được đi nhiều thế, vui chết cha đi được, sao lại có ý định chết nhỉ.
    Cho anh lạy em ba lạy nhé, coi như là sư phụ trong việc đi dã ngoại.

Chia sẻ trang này