1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hêhhhê! Bác Evil này đúng là "tổng hợp" nhỉ, tiếng TQ cũng chơi được. chắc bác cũng lang thang chán ở cái đất TQ này rùi nhỉ? Nếu có dịp nào đó bác sang Beijing thì cứ alo em 1 câu, gì chứ cũng tự tin dẫn bác đi lang thang chắng kém thằng TQ nào đâu!
    Lại nói cái chuyện Bắc Âu, hồi ở VN làm cho báo HHT, ông Chánh văn đi Thuỵ điển về kể cuộc sống bên ấy làm em phê lòi! Sang đây năm đầu học tiếng có con người Thuỵ điển nó kết em nổ bát nổ đĩa mà lại còn hơi bị xinh nữa, nhưng mà hồi đó vẫn "ngây ngô" nên bây giờ mới tiếc...Nghỉ đông hơn 1 tháng, nó cứ rủ em đi về Thuỵ điển chơi cùng nó và chỉ cần lo cái vé khứ hồi thôi, nhưng mà hồi ấy em lại chọn về VN ăn Tết, bây giờ nghĩ lại thấy dại wá
    Rồi lại cái vụ trước Tết vừa rồi em định làm chuyến đi UK chơi rồi về VN ăn Tết nhưng mà cái bọn DSQ UK nó phỏng vấn một hồi rồi đòi em phải có TK ít nhất là 30.000$.ac..ac...em là SV thì lấy đâu ra cơ chứ, thế là tèo téo teo 80$ lệ phí!
    Nói chung là em tự cảm thấy lúc khởi đầu em không may mắn lắm, nhiều khi cũng làm mình nhụt chí khi muốn tự mình đi đâu!
  2. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hêhhhê! Bác Evil này đúng là "tổng hợp" nhỉ, tiếng TQ cũng chơi được. chắc bác cũng lang thang chán ở cái đất TQ này rùi nhỉ? Nếu có dịp nào đó bác sang Beijing thì cứ alo em 1 câu, gì chứ cũng tự tin dẫn bác đi lang thang chắng kém thằng TQ nào đâu!
    Lại nói cái chuyện Bắc Âu, hồi ở VN làm cho báo HHT, ông Chánh văn đi Thuỵ điển về kể cuộc sống bên ấy làm em phê lòi! Sang đây năm đầu học tiếng có con người Thuỵ điển nó kết em nổ bát nổ đĩa mà lại còn hơi bị xinh nữa, nhưng mà hồi đó vẫn "ngây ngô" nên bây giờ mới tiếc...Nghỉ đông hơn 1 tháng, nó cứ rủ em đi về Thuỵ điển chơi cùng nó và chỉ cần lo cái vé khứ hồi thôi, nhưng mà hồi ấy em lại chọn về VN ăn Tết, bây giờ nghĩ lại thấy dại wá
    Rồi lại cái vụ trước Tết vừa rồi em định làm chuyến đi UK chơi rồi về VN ăn Tết nhưng mà cái bọn DSQ UK nó phỏng vấn một hồi rồi đòi em phải có TK ít nhất là 30.000$.ac..ac...em là SV thì lấy đâu ra cơ chứ, thế là tèo téo teo 80$ lệ phí!
    Nói chung là em tự cảm thấy lúc khởi đầu em không may mắn lắm, nhiều khi cũng làm mình nhụt chí khi muốn tự mình đi đâu!
  3. harmonia

    harmonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ôi tớ cũng thích Bắc Âu ghê gớm, cụ thể là rất yêu cái đất nước Thụy Điển này. À nhưng tớ chưa biết cái lạnh -20 độ là thế nào, nếu biết chắc dễ bớt yêu nó đi một ít mất. Hôm nay 24/5, nhiệt độ ban đêm vẫn khoảng 0 đến 5 độ, đi ngoài đường lạnh cứng người!
    Bạn gì được một cô gái Thụy Điển tán ấy, chả biết có nên tiếc không. Cô bạn tớ đã ly thân năm 21 tuổi (một sự lạ khi cô ấy kết hôn!) chỉ vì chồng muốn cô ấy nấu ăn hàng ngày
    Linh ơi, ấy mua được nhiều thứ đem về nhà thế thì trong đấy có con ngựa gỗ của Thụy Điển không? Nếu có thì cho tớ thỉnh thoảng sang ngắm nó một cái. Tớ mê lắm, nhưng mà đắt dã man, đắt không thể mua nổi. Một con trông to to một chút, ngon lành một chút thì phải mấy trăm SEK
  4. harmonia

    harmonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ôi tớ cũng thích Bắc Âu ghê gớm, cụ thể là rất yêu cái đất nước Thụy Điển này. À nhưng tớ chưa biết cái lạnh -20 độ là thế nào, nếu biết chắc dễ bớt yêu nó đi một ít mất. Hôm nay 24/5, nhiệt độ ban đêm vẫn khoảng 0 đến 5 độ, đi ngoài đường lạnh cứng người!
    Bạn gì được một cô gái Thụy Điển tán ấy, chả biết có nên tiếc không. Cô bạn tớ đã ly thân năm 21 tuổi (một sự lạ khi cô ấy kết hôn!) chỉ vì chồng muốn cô ấy nấu ăn hàng ngày
    Linh ơi, ấy mua được nhiều thứ đem về nhà thế thì trong đấy có con ngựa gỗ của Thụy Điển không? Nếu có thì cho tớ thỉnh thoảng sang ngắm nó một cái. Tớ mê lắm, nhưng mà đắt dã man, đắt không thể mua nổi. Một con trông to to một chút, ngon lành một chút thì phải mấy trăm SEK
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    he he... wo xue han yu san nian, hao jiu bu yong jiu wang diu le. Bây giờ phiên âm viết cũng không xong hẹ hẹ xấu mặt xấu mặt.
    Chú dại nhỉ, có vẹo Thuỵ Điển rủ rê mà từ chối bây giờ có em lào mời là đi liền nhé. Có điều Bei Jing là chưa đi thôi
    Ở Các nước Bắc Âu không ồn ào, mọi thứ peacefull khủng khiếp, mùa đông lạnh nhưng đẹp mùa hè rực rỡ cũng thấy đẹp luôn, Đúng là mình mê Bắc Âu roài., tất nhiên là sau Hà Nội bé tí tị tì ti của mình.
    ĐÂy là nhà tớ ở Đan Mạch vào mùa hè:
    Laij lỗi roài không post được ảnh..
    PS: Em vái lại các bác 3 phát kẻo tổn thọ em
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    he he... wo xue han yu san nian, hao jiu bu yong jiu wang diu le. Bây giờ phiên âm viết cũng không xong hẹ hẹ xấu mặt xấu mặt.
    Chú dại nhỉ, có vẹo Thuỵ Điển rủ rê mà từ chối bây giờ có em lào mời là đi liền nhé. Có điều Bei Jing là chưa đi thôi
    Ở Các nước Bắc Âu không ồn ào, mọi thứ peacefull khủng khiếp, mùa đông lạnh nhưng đẹp mùa hè rực rỡ cũng thấy đẹp luôn, Đúng là mình mê Bắc Âu roài., tất nhiên là sau Hà Nội bé tí tị tì ti của mình.
    ĐÂy là nhà tớ ở Đan Mạch vào mùa hè:
    Laij lỗi roài không post được ảnh..
    PS: Em vái lại các bác 3 phát kẻo tổn thọ em
  7. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Xin Visa ở bên ấy kinh thế cơ à? Chắc là bác ở nơi .... nên mới bị làm gắt thế! Hình như phải được chấp nhận trước rồi mới đóng lệ phí mà Hôm trước em làm quả UK Visa, thấy dễ dàng lắm. Vay mượn hơn 3k euro rồi in bank statement, book accommodation bên đấy. Thế là đi xin thôi. Chỉ mất thời gian chờ đợi, đến phiên phỏng vấn thì nó chỉ hỏi là mày qua UK làm gì? Em trả lời: tao qua để xem cúp FA hehehe... thế là nó bảo đi nộp tiền lệ phí 58euro, tầm 80 usd nhỉ? Thế là giờ này được quả visa muti-entry vào uk
  8. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Xin Visa ở bên ấy kinh thế cơ à? Chắc là bác ở nơi .... nên mới bị làm gắt thế! Hình như phải được chấp nhận trước rồi mới đóng lệ phí mà Hôm trước em làm quả UK Visa, thấy dễ dàng lắm. Vay mượn hơn 3k euro rồi in bank statement, book accommodation bên đấy. Thế là đi xin thôi. Chỉ mất thời gian chờ đợi, đến phiên phỏng vấn thì nó chỉ hỏi là mày qua UK làm gì? Em trả lời: tao qua để xem cúp FA hehehe... thế là nó bảo đi nộp tiền lệ phí 58euro, tầm 80 usd nhỉ? Thế là giờ này được quả visa muti-entry vào uk
  9. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    @ LE: Em đọc mà thấy ngưỡng mộ bà chị LinhEvil thật đấy. E cũng thích đi du lịch lắm mà chưa có gan đi 1 mình như chị. Visa đi mấy nc bắc âu thì em có rùi nhưng riêng khoản ăn ở là đủ đau đầu. Bà chị có kinh nghiệm gì cho sv ko ạ?
  10. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    @ LE: Em đọc mà thấy ngưỡng mộ bà chị LinhEvil thật đấy. E cũng thích đi du lịch lắm mà chưa có gan đi 1 mình như chị. Visa đi mấy nc bắc âu thì em có rùi nhưng riêng khoản ăn ở là đủ đau đầu. Bà chị có kinh nghiệm gì cho sv ko ạ?

Chia sẻ trang này