1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Linh E đi tour này chắc là hợp này:
    Bác Cao Sơn có biết một chuyến tour đặc biệt ở Nga, chui vào rừng taiga, tham gia chuyến săn người. Tức là nếu Linh E thích "đi chết " thực sự và muốn trải qua cảm giác bị săn đuổi, những lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tơ, và lúc tận hưởng nỗi vui tột độ khi thoát chết mà lại được xiền. Ấy là người tham gia không phải trả tiền tour, và đóng vai người bị săn, đưọc thả vào trong rừng rậm, không vũ khí, không gì cả, có hơn chục tay súng vũ trang tận răng sẽ đóng vai người đi săn; trong thời gian nhất định, khách du lịch phải tìm cách thoát ra khỏi khu rừng quay trở về căn cứ sống sót sau cuộc truy lùng; các tay súng có quyền bắn chết khi phát hiện ra "khách du lịch - con mồi" mà không bị truy tố. Nếu sống sót, người khách sẽ đuợc giải khoảng 500.000USD và có dịp kiểm nghiệm tinh thần, khả năng, bản lĩnh của mình.
    Liên hệ bác Cao Sơn để biết thêm chi tiết, bác ấy đang rất quan tâm đến chương trình này đấy.
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Linh E đi tour này chắc là hợp này:
    Bác Cao Sơn có biết một chuyến tour đặc biệt ở Nga, chui vào rừng taiga, tham gia chuyến săn người. Tức là nếu Linh E thích "đi chết " thực sự và muốn trải qua cảm giác bị săn đuổi, những lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tơ, và lúc tận hưởng nỗi vui tột độ khi thoát chết mà lại được xiền. Ấy là người tham gia không phải trả tiền tour, và đóng vai người bị săn, đưọc thả vào trong rừng rậm, không vũ khí, không gì cả, có hơn chục tay súng vũ trang tận răng sẽ đóng vai người đi săn; trong thời gian nhất định, khách du lịch phải tìm cách thoát ra khỏi khu rừng quay trở về căn cứ sống sót sau cuộc truy lùng; các tay súng có quyền bắn chết khi phát hiện ra "khách du lịch - con mồi" mà không bị truy tố. Nếu sống sót, người khách sẽ đuợc giải khoảng 500.000USD và có dịp kiểm nghiệm tinh thần, khả năng, bản lĩnh của mình.
    Liên hệ bác Cao Sơn để biết thêm chi tiết, bác ấy đang rất quan tâm đến chương trình này đấy.
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chị Toét có nghe câu " Chơi với thằng có tóc - khôngchơi với thằng trọc đầu" chưa? hị hị cái trò săn người ấy chỉ dành cho các khách du lịch dẻo dai ( không có tóc) như bác Cao Sơn chẳng hạn (hị em xin lỗi bác),. nó có túm được bác ấy thì bác ấy lại tuột mất mà về đích thôi, chứ như em béo tốt chạy chậm thở hồng hộc thì chỉ đi biển nằm phơi nắng thôi chị Toét ơi. Để em kể chuyện cho cả nhà nghe
    Chuyện a: ông già em với đất nướcNga ngố
    Ông già em ngày xưa cũng đi Nga như ai, học chẳng học làm chả làm chỉ thích đi du lịch mới chết chứ. Vợ ( tức là U em) đóng hàng sang í là bán đi làm vốn rồi lại đóng hàng về ấy thế mà ông í toàn bán hết đi lấy tiền chu du thiên hạ he he he.. đi 5 -6 năm về gọi U ra thanh toán tiền Taxi...
    Chuyện b: săn người
    Nhà bà ngoại em nằm bên bờ sông Cầu, trải dài trong đê là ruộng, mùa nào thức nấy, cà chua, lúa, ngô, đậu. lạc blap blap ... nhưng khốn nỗi bên làng em là bên lở, bên kia sông mới là bên bồi, nhìn ngứa mắt lắm, nhất là khi cây cối lên xanh. Chuyện sang sông ăn trộm hoa màu tự dưng lại là "lí tưởng" của tụi nhỏ. Em thì chỉ về quê vào mùa hè nên chủ yếu là tham gia ăn trộm ngô và cà chua. Để sang được sông thì phải bơi, em thì không biết bơi ( nhục sịp) nên phải cưỡi trâu. Tiểu đội có 7 đứa toàn anh em nhà em với 1 thằng Khuềnh cềnh càng ở ngõ trên., với 3 con trâu... có lúc trâu lặn xuống nước hoặc dở chứng đòi dầm bùn thì quả là đại hạn. Nhưng để em kể chuêỵn săn người trước.
    Nhiều lần ăn cắp trót lọt thì cũng có lần gặp ma, hôm ấy bọn làng bên kia đã rình sẵn, chỉ đợi bọn em chui vào ruộng cà chua chừng 2 phút là chúng nó hò hét đi bắt người. Lúc đó em đã ở giữa ruộng, bọn kia thì toả đi ở rìa rãnh, em biết ở trong này nằm vừa mát lại có cà chua to, nên đã chén lưng lửng cà chua trong bụng vì vừa hái vừa ăn, lại nhét dăm ba quả trong người nên em ở trong tình trạng vô cùng vướng víu... dàn cà chua thì không cao quá đầu gối là bao nên phải bò. Bò đi đâu đây, phía nào là bờ sông... híc híc, em nghe tiếng la hò, tiếng trâu ré lên, tiếng ì oạp và tiếng cười vang dội,. cũng nghe cả tiếng súng quả rau đay nổ lốp bốp trong ruộng... Bọn này đi săn người đây... sợ vãi cả ... em lồm cồm bò, cứ bò về phía trước, cà chua nắt bét trong túi, đỏ lòm cả áo, nhìn cứ như con bò bị thủng ruột....lê lết, sợ em cố sức tránh khỏi khu vực chiến sự..
    Bò 1 thôi 1 hồi, thì em ra phía bờ ruộng bên kia, giáp với 1 đồng ngô... nhìn lại sau lưng tthấy lũ con trai đánh nhau chí choé mà hãi, thằng Khuềnh to nhất đang đấm túi bụi 1 thằng khác, áo thằng Khuyềnh cũng bê bết cà chua đỏ như máu,. hãi quá em chui tọt vào ruộng ngô, chui thật sâu để yên chí... Gió hiu hiu lay ngọn ngô, những bắp non căng sau lớp vỏ dầy đúng là lọt sàng thịt lại xuống sàng xôi., vừa vặt ngô nhét vào cạp quần vừa gặm sữa ngô non, em quên cả chận chiến sôi nổi ngoài sông.
    Khi mọi chuyện đã yên tĩnh trở laị em mò ra bờ sông, cà chua đỏ cả đê, nhiều quả trôi theo dòng nước xuống "Cầu Gia Bẩy" nhìn lên phía khác thấy mặt trời đã xuống xuôi xuôi nhà máy điện, 6 thằng con trai và 3 con trâu đã mất tích... em sợ wúa ngồi xuống khóc, khóc chán thì gào la tên bà Ngoại... 1 hồi sau thì thấy mọi người phi thân qua khúc mương ngăn đê với ruộng, thả con thuyền thúng xuống đón em về, trước khi lên bờ còn dìm em xuống tắm báo hại rơi hết cả ngô... bọn ở nhà vẫn đang nằm trên phản chờ đòn,cái tội ăn cắp thì nhỏ ( vì cả nhà vẫn ăn canh cà chua và ngô nướng bọn em mang về )nhưng cái tội làm lạc mất con em Thành phố thì to lắm... khé khé...
    Nhưng trong vụ săn người ấy chỉ có em là an toàn, mà sau này dù có chuêỵn gì cũng thế, em luôn là đứa tháo chạy thành công., kô bao giờ bị ăn đòn, vì thế từ bé đến lớn lúc nào cũng trắng trẻo béo tốt ( cho đến 1 ngày nó phát hiện ra trò đi du lịch bụi.. từ đó em đen như cột nhà...)
    Mời các bác xiem ảnh em, em là đứa cao nhất í ạ hị hị ảnh chụp dưới dàn thiên lí nhà em đấy, ở cạnh Gò Đống Đa các bác ị
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chị Toét có nghe câu " Chơi với thằng có tóc - khôngchơi với thằng trọc đầu" chưa? hị hị cái trò săn người ấy chỉ dành cho các khách du lịch dẻo dai ( không có tóc) như bác Cao Sơn chẳng hạn (hị em xin lỗi bác),. nó có túm được bác ấy thì bác ấy lại tuột mất mà về đích thôi, chứ như em béo tốt chạy chậm thở hồng hộc thì chỉ đi biển nằm phơi nắng thôi chị Toét ơi. Để em kể chuyện cho cả nhà nghe
    Chuyện a: ông già em với đất nướcNga ngố
    Ông già em ngày xưa cũng đi Nga như ai, học chẳng học làm chả làm chỉ thích đi du lịch mới chết chứ. Vợ ( tức là U em) đóng hàng sang í là bán đi làm vốn rồi lại đóng hàng về ấy thế mà ông í toàn bán hết đi lấy tiền chu du thiên hạ he he he.. đi 5 -6 năm về gọi U ra thanh toán tiền Taxi...
    Chuyện b: săn người
    Nhà bà ngoại em nằm bên bờ sông Cầu, trải dài trong đê là ruộng, mùa nào thức nấy, cà chua, lúa, ngô, đậu. lạc blap blap ... nhưng khốn nỗi bên làng em là bên lở, bên kia sông mới là bên bồi, nhìn ngứa mắt lắm, nhất là khi cây cối lên xanh. Chuyện sang sông ăn trộm hoa màu tự dưng lại là "lí tưởng" của tụi nhỏ. Em thì chỉ về quê vào mùa hè nên chủ yếu là tham gia ăn trộm ngô và cà chua. Để sang được sông thì phải bơi, em thì không biết bơi ( nhục sịp) nên phải cưỡi trâu. Tiểu đội có 7 đứa toàn anh em nhà em với 1 thằng Khuềnh cềnh càng ở ngõ trên., với 3 con trâu... có lúc trâu lặn xuống nước hoặc dở chứng đòi dầm bùn thì quả là đại hạn. Nhưng để em kể chuêỵn săn người trước.
    Nhiều lần ăn cắp trót lọt thì cũng có lần gặp ma, hôm ấy bọn làng bên kia đã rình sẵn, chỉ đợi bọn em chui vào ruộng cà chua chừng 2 phút là chúng nó hò hét đi bắt người. Lúc đó em đã ở giữa ruộng, bọn kia thì toả đi ở rìa rãnh, em biết ở trong này nằm vừa mát lại có cà chua to, nên đã chén lưng lửng cà chua trong bụng vì vừa hái vừa ăn, lại nhét dăm ba quả trong người nên em ở trong tình trạng vô cùng vướng víu... dàn cà chua thì không cao quá đầu gối là bao nên phải bò. Bò đi đâu đây, phía nào là bờ sông... híc híc, em nghe tiếng la hò, tiếng trâu ré lên, tiếng ì oạp và tiếng cười vang dội,. cũng nghe cả tiếng súng quả rau đay nổ lốp bốp trong ruộng... Bọn này đi săn người đây... sợ vãi cả ... em lồm cồm bò, cứ bò về phía trước, cà chua nắt bét trong túi, đỏ lòm cả áo, nhìn cứ như con bò bị thủng ruột....lê lết, sợ em cố sức tránh khỏi khu vực chiến sự..
    Bò 1 thôi 1 hồi, thì em ra phía bờ ruộng bên kia, giáp với 1 đồng ngô... nhìn lại sau lưng tthấy lũ con trai đánh nhau chí choé mà hãi, thằng Khuềnh to nhất đang đấm túi bụi 1 thằng khác, áo thằng Khuyềnh cũng bê bết cà chua đỏ như máu,. hãi quá em chui tọt vào ruộng ngô, chui thật sâu để yên chí... Gió hiu hiu lay ngọn ngô, những bắp non căng sau lớp vỏ dầy đúng là lọt sàng thịt lại xuống sàng xôi., vừa vặt ngô nhét vào cạp quần vừa gặm sữa ngô non, em quên cả chận chiến sôi nổi ngoài sông.
    Khi mọi chuyện đã yên tĩnh trở laị em mò ra bờ sông, cà chua đỏ cả đê, nhiều quả trôi theo dòng nước xuống "Cầu Gia Bẩy" nhìn lên phía khác thấy mặt trời đã xuống xuôi xuôi nhà máy điện, 6 thằng con trai và 3 con trâu đã mất tích... em sợ wúa ngồi xuống khóc, khóc chán thì gào la tên bà Ngoại... 1 hồi sau thì thấy mọi người phi thân qua khúc mương ngăn đê với ruộng, thả con thuyền thúng xuống đón em về, trước khi lên bờ còn dìm em xuống tắm báo hại rơi hết cả ngô... bọn ở nhà vẫn đang nằm trên phản chờ đòn,cái tội ăn cắp thì nhỏ ( vì cả nhà vẫn ăn canh cà chua và ngô nướng bọn em mang về )nhưng cái tội làm lạc mất con em Thành phố thì to lắm... khé khé...
    Nhưng trong vụ săn người ấy chỉ có em là an toàn, mà sau này dù có chuêỵn gì cũng thế, em luôn là đứa tháo chạy thành công., kô bao giờ bị ăn đòn, vì thế từ bé đến lớn lúc nào cũng trắng trẻo béo tốt ( cho đến 1 ngày nó phát hiện ra trò đi du lịch bụi.. từ đó em đen như cột nhà...)
    Mời các bác xiem ảnh em, em là đứa cao nhất í ạ hị hị ảnh chụp dưới dàn thiên lí nhà em đấy, ở cạnh Gò Đống Đa các bác ị
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ối, chị Toet làm em sởn cả gai ốc. Em nghĩ tour này không phải là mạo hiểm mà là cực kỳ rùng rợn, nó mang mạng sống của con người ra làm trò đùa chứ không phải là thử thách chi hết, hic hic
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ối, chị Toet làm em sởn cả gai ốc. Em nghĩ tour này không phải là mạo hiểm mà là cực kỳ rùng rợn, nó mang mạng sống của con người ra làm trò đùa chứ không phải là thử thách chi hết, hic hic
  7. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
  8. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
  9. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chả đâu xa, hồi năm 98 có dịp sang Malaysia, tới cái Petronas Tower, có tổ chức một tour, gọi là nail tournament. Tour này cực đơn giản, họ cứ gắn đinh nhựa (plastic nail nhưng mềm thôi) dọc theo tay vịn cầu thang đi bộ, từ trên nóc xuống đến tầng 1.
    Cuộc thi tổ chức chỉ cho chị em phụ nữ, tuổi tác hình thức không quan trọng, duy chỉ có một điều kiện duy nhất là phải mặc váy. Sau đó ngồi kẹp chân vào tay vịn cầu thang, tụt từ tầng bảy mấy xuống tầng 1, ai xuống nhanh nhất, ít bị rơi ra ngoài nhiều nhất là chiến thắng.
    Cũng giống như hồi bé mình ở khu tập thể, hay chơi trò này. Sợ nhất là có thằng chơi khăm đóng cái đinh vào đó. Đang bon bon lao dốc nghe cái phựt, thế là: THÔI RỒI LƯỢM ƠI.
    Nay lại được quốc tế hóa, tổ chức mười năm một lần. Nghe bảo giải là 1 tour du lịch đi toàn bộ các nước ASEAN. Có ai định tham gia thì để tôi liên lạc giúp cho
  10. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chả đâu xa, hồi năm 98 có dịp sang Malaysia, tới cái Petronas Tower, có tổ chức một tour, gọi là nail tournament. Tour này cực đơn giản, họ cứ gắn đinh nhựa (plastic nail nhưng mềm thôi) dọc theo tay vịn cầu thang đi bộ, từ trên nóc xuống đến tầng 1.
    Cuộc thi tổ chức chỉ cho chị em phụ nữ, tuổi tác hình thức không quan trọng, duy chỉ có một điều kiện duy nhất là phải mặc váy. Sau đó ngồi kẹp chân vào tay vịn cầu thang, tụt từ tầng bảy mấy xuống tầng 1, ai xuống nhanh nhất, ít bị rơi ra ngoài nhiều nhất là chiến thắng.
    Cũng giống như hồi bé mình ở khu tập thể, hay chơi trò này. Sợ nhất là có thằng chơi khăm đóng cái đinh vào đó. Đang bon bon lao dốc nghe cái phựt, thế là: THÔI RỒI LƯỢM ƠI.
    Nay lại được quốc tế hóa, tổ chức mười năm một lần. Nghe bảo giải là 1 tour du lịch đi toàn bộ các nước ASEAN. Có ai định tham gia thì để tôi liên lạc giúp cho

Chia sẻ trang này